1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin hãy giúp Gà có một tình iu ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi contraigt, 25/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. contraigt

    contraigt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    xin hãy giúp Gà có một tình iu ????

    Xin tự giới thiệu mình là kỹ sư sắp ra trường nên cũng mún tình 1 người iu!
    sự việc là như thế này: hôm bửa về wê có gặp 1 em vừa nhìn đã thấy kết (kô biết sét đáh hay dại gái nữa) do con bạn dẫn theo uống cafe. khi về cũng có sđt của cô ấy rồi và chat chit cũng được 1 ít.
    bây giờ em ở thành phố còn cô ấy di dạy ở wê mỗi tháng em về có 1 lần à. xin các bác chỉ cho em đường đi nước bước để tình cảm có thể phát triển tốt ạ
    ( có lẻ cô ấy chưa có bạn trai nên nhắn tin với em cũng tích cực lắm)
    Nếu bác nào quan tâm em cần thêm thông tin gì cứ chỉ bảo ạ!!!Thanks.
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Nhắn tin giữ quan hệ. Khi về nhớ có quà.
    Quà cho em, quà cho gia đình em. Khi thì bố em 1 cân chè ướp sen thượng hạng, khi thì mẹ em tấm lụa mới có anh bạn đi xa về cho.
    Tiếp đến mỗi lần về thì năng ở gần em ấy vào, theo sát để " đi xa thì nhớ, về gần thì thương". Hỏi han, quan tâm, chia sẻ, kể chuyện cuộc sống để 2 đứa hiểu về cuộc sống của nhau hơn. Có khi xin ý kiến em ấy để cho em ấy biết tầm quan trọng của em ấy trong mình. Rồi thỉnh thoảng lúc lãng mạn là phải lãng mạn. Sống thực tế nhưng đừng quên lãng mạn. Có lúc đùa vui như 2 đứa trẻ, có lúc chia sẻ như 2 người bạn tâm giao, có lúc cao trào nhìn sâu vào ánh mắt, rồi giật mình thảng thốt vì ánh mắt quá đắm say. Nhìn ngay đi chỗ khác để tránh, vờ như mình vừa chìm vào 1 cơn mơ vậy. Những lúc thực tế thì phải làm việc ra trò, giúp bố em làm cái này cái nọ thì phải tỏ ra là người đàn ông có thể lo cho gia đình. Lúc nào bị ốm, gắng xin nghỉ chạy về quê, rồi vờ như anh về thăm em thì lại bị cảm, ở lại vài hôm, tình nghĩa qua lại chẳng lẽ em ko chăm sóc anh được vài ngày, thêm chút mặn nồng nữa nhé. và em tin bác sẽ thành công.
  3. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Bài viết quá hay. Chỉ cần thực hiện được 1/2 những j đồng chí này dặn dò là đủ để em ấy lăn kềnh ra đổ rồi
  4. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Rút gươm ra khỏi vỏ chuẩn bị chén đi là vừa bác ạ .Gặp em là nó chết từ lâu òi không phải lên đây hỏi đâu ạ
  5. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Em nó bao nhiêu tuổi rồi hả bác ,cẩn thận kô bị em nó lừa nhá ,tích cực tấn công nhưng cũng kô nên quên phòng thủ
  6. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    thôi ông về quê sống với cô ấy là xong ...viết tiếng việt cũng ko xong
  7. contraigt

    contraigt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    -bac alone_rock có xíu dại em kô đó, mới wen mà đã tặng wà lỡ bé ấy sợ chạy luôn rồi sao? còn những chuyện kia em sẽ nghe theo bác!
    -@chienthanSH: bé ấy học chung trường cấp 3 với em nhưng khác lớp!
    Còn bác nào góp ý cho em nữa kô? hi rằm th8 này em cố gắng rủ cô ấy đi núi nè!
  8. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    1 anh ra trường lâu òi , mà vẫn móm !
    2 chưa hẳn !
    tóm lại chưa có gì cần để lên đây hỏi.
  9. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bác phải thường xuyên liên lạc, quan tâm nhưng tình cảm phải thật sự chân thành thì cơ hội thành công mới cao. Nhưng con gái cũng không thích cái gì đến nhanh quá đâu, từ từ rùi khoai sẽ nhừ.
  10. contraigt

    contraigt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    THANKS các bác đã đóng góp cho em!
    - em vừa cập nhật được thêm ít thông tin về cô ấy: đi dạy từ 6h sáng tới chiều, trưa ở lại trường ru trẻ con ngủ , tối về rảnh thì fụ mẹ bán cafe( kô biết là quán chiếu fim hay có mấy em teen), cuối tuần rãnh .( THÔNG TIN KHAI KHÁC TỪ BÉ)
    - còn mức độ tình cảm thì mới liên lạc wa tin nhắn:
    .nhắn được 4,5 tin la bé out
    .có hôm em nhắn tin cho bé, bé đi chợ bỏ máy ở nhà nên khi về mới trả lời( có nêu lý do vì sao kô pm liền)
    Theo các bác thì bé đó chỉ nt xả giao hay cũng có cảm tình với em và để kiểm tra xem cô ấy có cảm tình với em kô thì phải mần sao??
    Từ hôm gặp nhau tới giờ đã 3 tuần rồi cuối tuần này em sẽ về wê và.........CÓ BÁC NÀO CHỈ EM TIẾPBƯỚC NÀY ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO KÔ Ạ!!!

Chia sẻ trang này