1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp mình hành động đúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hura0909, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hura0909

    hura0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy giúp mình hành động đúng

    Tôi và N yêu nhau.
    Nhưng hôm nay cô ấy gọi điện thoại cho mình trong sợ hãi vì nói rằng vừa nhận được một cuộc điện thoại của một cô ******* đến và nói rằng N không được yêu mình nữa,rằng tôi là của cô ta,rằng N của tôi phải tránh xa tôi ra "nếu không thì đừng có trách!"Không những thế cô gái này còn nhắn tin nặc danh nói rằng tôi đã lừa dối N,không yêu N v.v...

    Điều này làm cho cô ấy rất sợ hãi và ngay cả đi với mình cô ấy cũng sợ bởi vì lo rằng cô gái kia sẽ làm hại cô ấy.Mẹ cô ấy biết chuyện cũng vì lo cho sự an toàn của cô ấy đã không cho c phép chúng tôi đi với nhau nữa!Tuy nhiên qua điều tra mình đã biết được kẻ nặc danh kia là T,bạn của cả hai đứa mình.

    Mình biết T cũng có tình cảm với mình nhưng làm như thế này thật quá đáng.Hiện giờ tôi rất tức giận với T.Và mình cũng nói thẳng cho người yêu mình biết là T chính là kẻ nặc danh ấy.Tính của T thì tôi biết,cô ta không thể làm những việc sai trái được nhưng cô ta ghen với người yêu của tôi rất nhiều,chính người yêu của tôi cũng phải công nhận điều đó.

    Vì vậy mong các bạn cho mình một cách giải quyết chuyện này sao cho hợp tình hợp lý.Cảm ơn các bạn nhiều lắm!
  2. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thử hẹn rủ T đi chơi, uống nước và hẹn là qua nhà rủ đi. Rồi chú và N cùng đến, có thể rủ thêm một cậu bạn hay cô bạn nào đó của mọi người. Nếu vào được nhà T thì tốt, để thể hiện cho mọi người ở nhà T biết chú và N là một cặp. Như thế, T sẽ phải để ý đến thái độ của mọi người nếu giành giật chú. Hai người cứ coi cô ấy như bạn bình thường.
    Mà để có thể dễ dàng vào nhà chơi thì cứ hẹn 8h qua chẳng hạn, nhưng 7h30 đã có mặt rồi. Lúc đó cô kia chưa chuẩn bị kịp tất sẽ nhờ người nhà ra mở cửa và mời vào nhà thôi. Làm thế này sẽ gây shock cho cô kia, nhưng mà phải làm thôi.
    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 07/05/2006
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cả ba nguời nên nói chuyện rõ ràng với nhau về việc này.. nếu cần thì chắc là cô nàng kia sẽ phải đuợc công an hỏi tham nếu quá khích quá
  4. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nghe như phim ý nhỉ còn nếu không phải phim thì cứ 3 mặt 1 lời mà táng, em T gì gì đó còn định ý kiến thì gặp riêng táng tiếp đã gặp phải đứa củ chuối thì đừng có dại mà thỏa hiệp
  5. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, bạn nên ra gặp riêng cô T. Không nên gọi nhiều người ra, vì như thế T sẽ mất mặt. Giải thích cho cô ấy hiểu bạn chỉ yêu N mà thôi. Trong tình yêu thì không thể miễn cưỡng được. Dù không yêu N thì bạn cũng không thể yêu T. Tình yêu bạn đã giành cho N hết rồi. Bạn chỉ coi T là một người bạn mà thôi
    Mình tin rằng T sẽ hiểu.
  6. Annie_Moon

    Annie_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tế nhị thế này mà bác lôi cả một đống người đi thế thì teo rồi Mà nhỡ cô T kia điên lên, lại oánh cho cô N kia thì khổ cho chú này quá
    Tôt nhất là bạn nên hẹn cô T kia nói chuyện. Nói nhẹ nhàng thôi, vì dù sao T cũng là con gái. Đừng có vừa thấy mặt cô T đã quạt vào mặt ấy những câu như "Tôi yêu N. Tôi không yêu cô, cô hãy tránh xa N của tôi ra" Vừa mất lịch sự vừa chả giải quyết được việc gì.
    Khuyên bảo nhẹ nhàng cô T thôi. Chẳng hạn như "Anh rất quí T. Nhưng anh chỉ coi T như bạn>.....bla bla bla.... Bịa ra mà nói.
    Chúc bạn thành công
  7. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô chú này nghĩ ngắn quá . Diệt cỏ diệt tận gốc, biết không. Chẳng việc gì phải nói chuyện tôi có hay không có tình cảm trực tiếp với cô T, nhất là khi chỉ có 3 người với nhau, để nó bẽ mặt nó nổi khùng ah. Chỉ cần tỏ thái độ là được. Đi chơi nói chuyện bình thường, nó thấy công khai như thế tự động nó rút lui. Nói chuyện tay 3 xong thì về mẹ cô N vẫn cho đi lại chắc. Đã trót đống kịch rồi thì đóng cho trót, rủ một cô bạn đi chơi cùng, đèo con bé T kia, đi uống nước về thì đèo em N về nhà trước, rủ luôn cả mấy con bé vào nhà chơi ra mắt mẹ cô N xong rồi hộ tống 2 cô kia về. Trừ phi là chú kia léng phéng với cô T thật thì mới không thể làm như vậy.
    Thôi anh đi làm, chú kia kết quả thế nào nhớ thông báo nhé.

Chia sẻ trang này