1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp mình.Mình suy sụp và cô đơn quá !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi everythingwillflow, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. everythingwillflow

    everythingwillflow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy giúp mình.Mình suy sụp và cô đơn quá !!!!!!!!!

    Mình buồn lắm , buồn và còn suy sụp nữa, bây giờ quả thật là mình mất cân bằng nên chẳng còn suy nghĩ được gì cả .Hy vọng các bạn quan tâm, suy nghĩ giúp mình lúc này để mình vượt qua được tình tràng này. Bây giờ chả nghĩ được gì, chẳng biết nên làm gì nữa cả.

    Mình và anh ấy quen nhau được 1 năm rồi, anh hiền và có phần nhút nhát. Tuy trước anh mình cũng từng yêu 1 lần nhưng quả thật mình yêu anh rất nhiều .Anh cũng thế, vì mình nghe bạn bè anh bảo anh yêu mình là lần đầu tiên. Yêu nhau chẳng bao lâu chúng mình đã đưa nhau về giới thiệu với cha mẹ hai bên .Mình thực sự hy vọng về một mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp .Rồi sinh nhật anh, chúng mình đi chơi về muộn,Thêm một chút rượu chuyếnh choáng ...... chuyện ấy đã xảy ra giữa chúng mình, dù cả hai đứa hoàn toàn không biết chút gì về *** cả. Mình nói không phải có ý trơ trẽn đâu .Nhưng mình hoàn toàn không ân hận về chuyện đấy ,vì mình thực sự hạnh phúc khi ở bên người mình yêu .Mình cũng không phải là mù quáng, vì mình tin vào TY của chúng mình , có thể các bạn bảo mình vội vàng quá .
    Từ sinh nhật anh đó , chuyện đấy vẫn thường xuyên đến với chúng mình .Nhưng chúng mình đã rất liều ở một chuyện là đã QH ở nhà anh, vì nhà anh không có ai ởnhà cả.
    Rồi tối hôm qua, một chuyện rất đau lòng đã xảy ra. Mình nhấc máy , và vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại giữa mẹ mình và mẹ anh . Mẹ anh đã gọi điện thoại đến , nói rất nhiều , rẵng bác ấy đã phát hiện ra chuyện này từ lâu nhưng không tiện nói thẳng với mẹ mình , rằng mẹ mình quản mình không chặt, rằng mình có bạo quá so với tính cách của con gái Á Đông không , ..... còn rất nhiều điều khác nữa .Mình đã phải nghe hết tất cả những điều người ta nói về mình , lòng quặn thắt và nhục nhà mà không thể nói thành lời. Mẹ chửi mình rất kinh khủng .Mình hiểu cảm giác xấu hổ, nhục nhã và bực tức trong lòng mẹ lúc này. Thế hệ của mẹ hoàn toàn không chấp nhận QHTD trước hôn nhân, và mẹ nhìn mình như một đứa con gái xẫu xa hư hỏng . Mình cảm thấy nhục nhã, xấu hổ đến suy sụp, tuyệt vọng , chỉ muốn kết thúc tất cả mà thôi vì nhìn thấy mẹ là mình thấy đau đớn, xấu hổ nhiều lắm .
    Mình nghĩ nhiều lắm .Mình đau đớn nghĩ về hình tượng của mình trong mắt gia đình anh ấy bây giờ .Mình nghĩ chắc hẳn người ta khinh bỉ mình lắm phải không ??. Người ta đang đánh giá như thế nào về mình, mình nhục nhã quá . Nghĩ lại về nhứng kế hoạch, những hy vọng cho tương lai với anh mình càng thấy đau khổ. Có phải là mọi ước muốn của mình chấm hết rồi đúng không .Gia đình anh gia giáo như thế, chắc hẳn sẽ rất khinh bỉ, và không khi nào chấp nhận một cô con dâu đã QHTD trước hôn nhân như mình, ngay cả là với con trai họ đúng không.Hãy nói cho mình biết , họ đang suy nghĩ gì , mình và anh sẽ ra sao
    Sáng nay, mình rất đau đớn .Mình đã gọi điện thẳng cho anh biết .Mình nghĩ rằng quan hệ của anh và mình chẳng còn hy vọng nữa rồi , gia đình anh và gia đình mình tức giận như thế thì làm gì còn cơ hội nào nữa .Thế nên mình đã đề nghị không gặp nhau 1 thời gian .Tự nhiên mình chợt nghi ngờ về tương lai quan hệ của chúng mình .Mình nghe bảo rằng, người con trai mà đã được hưởng hết rồi, thì sẽ rất mau chán có đúng không hả bạn .Dù anh vẫn rất hiền, rất quan tâm chiều chuộng mình , thì liệu cái việc khinh khi người con gái không biết giữ mình như mọi người vẫn nói liệu có xảy ra không . Nếu bây giờ mình đủ can đảm về chấm dứt thì đã khác .Nhưng mình còn yêu anh nhiều lắm .Anh đá khóc khi mình nói thế, mà đề nghị chuyện chia tay. Đọc thư của anh mình thấy lòng quặn đau và cũng muốn khóc quá .Mẹ mình tuyên bố không cho phép anh đến nhà nữa rồi
    Xin hãy cho mình một lời khuyên lúc này. Chưa khi nào mình cảm thấy cô đơn và suy sụp như lúc này, khi mà chuyện của mình đáng xấu hổ đến mức không dám xin lời khuyên của bất kì người bạn mình. Bao cảm xúc giằng xé trái tim mình . Mình lo cho tương lai TY của mình và anh lắm, vì mình nghĩ nếu không có lâu dài thì thà kết thúc ngay bây giờ còn hơn .Hãy giúp mình lúc này .
  2. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh ấy. Anh ấy phải biết đấu tranh cho tình yêu chứ. Làm 1 người đàn ông thì không hẳn phải nghe lời mẹ tất cả. Phải có những quyết định và dám chịu trách nhiệm trước những quyết định đó !!!
    Mỗi người, mỗi thời khác nhau. Không thể áp đặt được !
    Vài lời từ đáy lòng có gì mong bạn bỏ qua !
  3. volcanored98

    volcanored98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm cho bạn, nhưng đừng vội làm điều ngốc nghếch nhé, nhất là chia tay ấy. Tình cảm của con trai rất sâu nặng, tất nhiên là những người đàng hoàng, nghe bạn kể tôi nghĩ anh ấy cũng là người đàng hoàng, bạn hãy bàn bạc kỹ lưỡng với anh ấy, nếu được thì hãy tổ chức đi, còn không thì cũng phải có cái gì đó làm bằng cho cha mẹ hai nhà. Nếu hai cha mẹ cảm thấy chuyện tình yêu của bạn vững chắc thì chuyện ấy từ từ cũng quên đi thôi. Đàn ông vốn khi đã yêu ai rồi thì cũng chịu chết vì tình yêu lắm đấy, hãy bàn bạc với anh ấy cho kỹ càng rồi hãy tính nha bạn, đừng buồn.
    Mình chỉ có thể an ủi bạn thôi, việc đó là đỉnh của tình yêu chứ không phải tội lỗi gì đâu, chỉ vì quá phong kiến mà thôi. Từ từ rồi xã hộicũng phải chấp nhận, tất nhiên là với những người có ý định đi tới hôn nhân đàng hoàng chứ không phải làm bậy. Bạn hãy tin vào tình yêu của mình và vượt quathử thách khó khăn này nhé.
    Thân
  4. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Anh không có gì để nói.Nhưng chúc em đạt được những ước mơ của em với chàng trai đó....
  5. everythingwillflow

    everythingwillflow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn mọi người nhiều . Nhưng volcanored98 à, bạn có hiểu không, hình như tự nhiên trong mình lúc này xuất hiện cảm giác nghi ngờ chính TY này .Chưa khi nào mình đau khổ và mang nhiều cảm giác bất an như lúc này . Bạn bảo con trai khi yêu thì dám chết vì TY lắm .Ừ thì người ta yêu thì người ta như thế . Mình biết là anh yêu mình, nhưng có yêu nhiều, và yêu đủ để bảo vệ TY của chúng mình không thì mình chẳng có cách nào để biết được .Liệu có cách nào hiểu được người ta yêu mình đến đâu không nhỉ .Hay mới chỉ là yêu , hoặc là một sự hấp dẫn cảm tính vì nhiều cái khác ,Tự nhiên mình cứ tự hỏi về điều đó trong lòng .
  6. cafe_den_koduong

    cafe_den_koduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, mình hoàn toàn hiểu được nỗi day dứt đang diễn ra trong lòng bạn. Bạn bắt đầu nghi ngờ về TY khi những chuyện này liên tiếp đổ ập xuống đầu bạn. Điều cần thiết bây giờ là bạn hãy bình tĩnh lại, bạn bảo bạn yêu anh ấy, bây giờ thì tình yêu ấy có còn tồn tại ko??? Nhiều hay ít???Liệu bạn có bao giờ tự vấn như vậy ko????Khoan nói về anh ấy đã bạn ạ, hãy nói về bạn đã. Đàn ông khi yêu dám chết cho tình yêu và phụ nữ cũng vậy. Bây giờ trong đầu bạn đang nghĩ gì vậy??? bạn có muốn tiến đến với anh ây nữa ko? Bạn hãy nghĩ thật kĩ trước khi hành động. Thế hệ chúng ta hiện đại và thoáng hơn trước vì vậy chuyện bạn đã làm mình ko có ý kiến. Nhưng về phía anh ấy thì sao?? Mình thấy khi anh ấy khóc thì có nghĩa là anh ấy còn yêu bạn. Nhưng anh ấy đã lần nào đề nghị bạn tiến đến hôn nhân chưa khi chuyện này vỡ lở ngay cả khi gia đình hai bên phản đối kịch liệt??? Yêu là 1 chuyện còn có dám đấu tranh cho tình yêu lại là 1 chuyện khác bạn à. lẽ ra sau chuyện ấy thì 2 bạn phải biết dừng lại, theo mình nghĩ đó mới là tôn trọng lẫn nhau thì hai bạn lại tiếp tục. Và cho mình hỏi nhé những lần như thế ai là người chủ động??? Nếu là anh ấy thì mình bắt đầu thấy nghi ngờ như bạn rồi đấy. Làm 1 người đàn ông, nhất là 1 người đang yêu thì phải biết giữ gìn cho bạn gái của mình cho dù đã xảy ra chuyện gì. Bạn nghĩ đã lỡ 1 lần thì chuyện ấy ko còn quan trọng nữa ư? Sai lầm đấy bạn à. Khi người ta bắt đầu thấy chán nhau thì chuyện gì sẽ được đưa ra đầu tiên để đổ lỗi cho nhau nào. Hãy suy nghĩ thật kĩ và chín chắn bạn nhé. Còn yêu nhau thì hãy đấu tranh đến cùng đi bạn. Bạn hãy mạnh dạn đề nghị anh ấy tiến đến hôn nhân đi, coi thử phản ứng của anh ấy ra sao, đừng chia tay vội bạn ạ. Chưa chắc mọi chuyện ko có cách giải quyết đâu, bạn cứ yên tâm đi nhé... Chúc mọi chuyện sẽ tốt đẹp...
  7. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất đồng ý với bạn nào đã nói yêu là một chuyện còn đấu tranh vì tình yêu hay không lại là chuyện khác. Chính xác là như thế. Có những người khi yêu thì thề non hẹn biển, ăn nói rất chi là hùng hồn nhưng đến khi gặp chuyện thì lại rất hèn nhát, ko dám đấu tranh cho người mình yêu hay cho chính tình yêu của mình. Tớ nghĩ lúc này bạn nên cố bình tâm và xem xét lại mọi chuyện. Trước tiên và trên hết là anh bạn trai của bạn và tình cảm của anh ta dành cho bạn có đáng tin cậy thật sự hay không. Có câu trả lời rồi mới tính tiếp được.
  8. nguyenxuanbach

    nguyenxuanbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con trai,tôi sẽ làm thế này:
    Cứ kiếm một nhóc là bố mẹ hai bên phải chấp nhận thôi mà
    Nếu chúng ta đem lại hạnh phúc cho nhau thì bố mẹ nào cũng chấp nhận tất.
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bài này Gà con đã nói bên GDGT rồi, dù sao cũng nói lại cho bạn điều này: Hãy tin tưởng vào bạn, vào người yêu và vào tình yêu của 2 người. Đừng bi quan quá bạn nhé.
  10. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    toi cung nghi nhu Gacon vay, bay gio voi ban va ca ban trai cua ban nua, niem tin la quan trong lam do! ban phai tin tuong vao tinh cam ma ban trai cua ban da danh cho ban chu! toi nghi rang nguoi dan ong cung rat kho quen duoc nguoi ban gai ma minh da yeu. cac ban nen binh tinh thi moi tim duoc ra giai phap tot nhat cho ca hai nguoi. giot nuoc mat luc nay khong lam duoc gi cho ban dau, co be a!

Chia sẻ trang này