1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp mình.Mình suy sụp và cô đơn quá !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi everythingwillflow, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Quả thật vấn đề của bạn vô cùng rắc rối, đan xen.....Nhưng theo mình nghĩ trước hết bạn nên bình tình, đừng cuống lên, suy luận lung tung. Chuyện gì đã qua rồi ko nên hối tiếc , dằn vặt về nó nữa, điều quan trọng là giải quyết chuyện hiện tại. Và mình nghĩ bố mẹ bạn có lẽ là người đau buồn nhiều nhất, gia đình bạn trai kia cũng vậy.
    Theo mình nghĩ trong chuyện này phải có sự hợp tác của cả 2 gia đình , với mục đích vì tương lai của 2 bạn thôi. Và điều quan trọng nhất để giải quyết mâu thuẫn là phải có sự lắng nghe quan điểm của từ 2 gia đình và của chính 2 bạn để có bước giải quyết phù hợp.
    Mình nói câu này có lẽ hơi thừa , nhưng sự thật trên đời ko có gì hoàn hảo cả, và cũng ko có ai hoàn thiện cả. Nếu 2 bạn thực sự yêu nhau, nên bổ sung những khuyết điểm cho nhau, chứ ko nên so sánh.
    Mình chỉ có thể giúp được vậy thôi. Chúc ban tìm được sự hạnh phúc thật sự.
  2. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ý về những gì đã xảy ra và hỏi ý kiến anh ý muốn xử lý nó ra sau vì suy cho cùng việc này cũng do 2 người (mình assume là đã đủ tuổi vị thành niên) cùng quyết định. Nhất là khi hai người yêu nhau, việc trải qua những thử thách như vậy cũng khẳng định tình yêu hơn.
    Bạn nghi hoặc tình yêu vào lúc này chẳng qua do bạn đang chịu quá nhiều sức ép, hoặc giả trong chuyện này anh ý chưa nhiệt tình gánh đỡ cùng bạn mà chỉ biết khóc lóc với bạn thôi.
    Cá nhân mình nghĩ anh ta nên nói giải thích mọi chuyện với gia đình anh ấy, rằng bạn là một cô gái tốt, những chuyện xảy ra tuy bề ngoài có vẻ đi ngược lại với văn hoá á đông nhưng hai bạn có ý định yêu nhau nghiêm túc. Việc làm này có thể không làm thay đổi được định kiến của gia đình anh ý nhưng cũng phần nào gỡ lại một chút niềm kiêu hãnh của người con gái trong bạn.
    Rồi thì hai bạn yêu nhau tế nhị đi một chút để dần dần lấy lại lòng tin và tình cảm của 2 gia đình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Một ngày nào đó hai bạn nhìn lại chuyện này sẽ thấy nó nhỏ bé ngây ngô làm sao.
    Hơn nữa hãy luôn nhớ rằng, tình yêu là điều đáng tự hào. Con người và sự tự hào của bạn như thế nào, không chỉ vì định kiến của người khác mà làm đổi thay đi được.
    Chúc bạn sớm vượt qua mọi việc!
  3. everythingwillflow

    everythingwillflow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự không biết nói gì để cảm ơn các bạn bây giờ . Mình đã bình tĩnh hơn phần nào rồi, nhưng còn quá nhiều điều lo lắng trong tâm trí mình lúc này . Cái mà mình đang phân vân , đó là hình anh thật sự của mình trong gia đình anh lúc này , chắc hẳn họ đang khinh bỉ, nhạo báng mình lắm . Không những khinh bỉ mình , mà có thể họ còn cho rằng gia đình mình đã dạy dỗ con cái không chặt .Giờ mình hối hận quá , dù hối hận chẳng để làm gì . Mình lo cho cái hình tượng của mình trong mắt người ta .Hơn lúc nào hết mình thấy lo sợ về cái sự hiền lành trong tính cách anh .Mình nói thật là mọi người đều nhận xét là mình còn mạnh mẽ hơn anh, chứ anh thì hiền lắm , chưa bao giờ thấy biểu lộ cái gì mạnh mẽ , phản ững cả.
    Anh hiền thế , liệu anh có thực sự dám đứng ra bảo vệ mình đến cùng không . Mình bây giờ cũng chẳng dám gặp anh nữa , vì mình sợ phải đối mặt với sự thật về sự cấm cản giữa hai gia
    đình .Anh bảo anh không muốn phải yêu đương lén lút , mình cũng chẳng muốn như vậy .Nhưng quả thật nếu cưới nhau như lời các bạn khuyên thì cũng chẳng thể được .Điều đáng xấu hổ là thực ra mình mới có 19 tuổi thôi , vừa bước vào cánh cổng đại học và chẳng có gì trong tay cả . Mình không muốn phải sống dựa dẫm vào gia đình chồng , như thế nhục nhã lắm . Còn phải sống mà lén lút yêu đương thì làm sao chịu được . Thực ra chúng mình cũng chỉ định cuối năm sau là cưới
    thôi nhưng chuyện xảy ra như thế này , mình còn mặt mũi nào nữa . Bản thân mẹ mình tuy có thương mình nhưng rất giận anh , mẹ bảo nhìn nó đến nhà như thế chẳng ngờ sự việc lại đến mức này . Còn gia đình anh , liệu họ có gây sức ép đến anh không . Ngay cả khi họ vẫn chịu cho anh tiếp tục yêu và cưới mình , thì liệu khi bước vào nhà họ , họ sẽ đối xử với mình như thế nào .Họ sẽ nhìn mình = ánh mắt nhạo báng khinh bỉ về 1 đứa con gái mà theo họ quá mạnh bạo so với truyền thống Á Đông , đã QHTD trước khi cưới ngay cả là với con trai họ .Nếu mà phải sống như thế thì ......
    Mình quả thật đã nghĩ đến việc chia tay,Cho 2 gia đình bớt ầm ĩ . Nhưng bản thân lại thấy run sợ khi nghĩ đến sau này , giả nhử mình không lấy được anh mà là một người khác , thì mình biết nói với người ta như thế nào đây khi mình đã không còn . Mình nghe bảo, đàn ông họ ghen tuông kinh lắm .Dù ngoại mặt họ nói không coi trong chữ trinh , nhưng trong lòng họ rất khinh bỉ những cô gái không biết giữ mình , ngay cả cô gái đó .... với họ .Gia đình của mình sau này sẽ ra sao đây .
    Mình có nên tạm thời không gặp anh 1 thời gian để kiểm nghiệm TY của cả 2 đứa không . Chỉ sợ nếu mình làm thế có phải mình tự đẩy anh ra khỏi mình . Mình phải làm gì để thử TY của anh, làm gì để thay đổi hình anh của mình trong gia đình anh . Giờ mình phải sao đây
  4. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chuyện này đáng nhẽ ra chị phải nghĩ trước khi QH.Còn khi mọi chuyện đã rồi thì ko nên nhắc lại nữa,việc bây giờ là phải khắc phục nó.Em chắc chắn ko có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống bằng mọi người ở đây vì vậy khó có thể đưa ra được những lời khuyên đúng được.Chỉ mong rằng chị sớm vượt qua được hoàn cảnh hiện tại và cùng với anh ý xây dựng được 1 cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.Chị hãy tin vào điều đó thì mới có nghị lực vượt qua khó khăn được.Có rất nhiều TTVNer ở bên chị mà.
  5. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Pa nói chuyện này cho bf PA nghe và anh ý bảo gia đình bạn trai bạn thật quá đáng. Chuyện quan hệ của hai đứa cũng do cả hai đứa cùng làm. Con trai họ cũng có phần trách nhiệm vậy gia đình bạn không nói này nói nọ họ thì thôi, họ lại còn gọi điện đến đổ lỗi và insult bạn như vậy là vô lý. Nếu anh ta quá yếu đuối không dám bảo vệ cho danh dự của bạn và tình yêu của hai bạn thì hai người nên chia tay thì hơn. 20 tuổi vẫn là quá sớm để kết hôn nên kết hôn không phải là câu trả lời cho sự phức tạp này. Chuyện trinh tiết giờ không còn quá quan trọng nữa, quan trọng 2 người có yêu nhau và bạn có phải là một cô gái tốt không thôi.
    Vả lại bạn ở trên nói đúng, trước khi bạn quyết định quan hệ chắc bạn phải suy nghĩ đến chuyện đó rồi vậy không còn chỗ cho sự hối hận đâu. Bạn hãy dũng cảm mà giải quyết mọi chuyện ổn thoả cho bản thân mình.
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng bạn! Một bài học thôi, ko có gì cả. Nếu là tôi chắc chắn tôi sẽ ko để gia đình xen vào chuyện tình cảm của mình. Nhưng một khi người trong gia đình mà xen vào, nhất là những bà mẹ kiểu mẹ người yêu bạn thì chịu rồi, lấy nhau rồi cũng chẳng có đoạn kết tốt đâu. Nếu mà anh chàng này quá yếu đuối thì.... xin chúc mừng bạn lần nữa, vì nếu lấy anh ta bạn sẽ càng khổ hơn thôi.
  7. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ko biết nói gì hơn là khuyên bạn nên bình tĩnh nói chuyện trực tiếp với bạn trai của bạn-------> kết luận cuối cùng, ok?
    Tôi thích và cực kỳ đồng ý với PA cũng như là PHICAU cuộc sống của mỗi người là do chính mình định đoạt. Coi như đó là một bài học lớn để sửa chữa và đi tiếp.
    Ko nên suy nghĩ nhiều về chuyện đã xảy ra! Sẽ có những người biết tha thứ cho lỗi lầm của bạn nếu chuyện của bạn với BF hiện tại ko thành. Đừng buồn nhiều!
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    uhm..Mình cũng đang buồn và thất vọng nhiều lắm...Tinh thần suy sụp wá...Sau mỗi cuộc tình bao giờ chẳng là đớn đau và nước mắt....Thôi cố mà quên đi...Mới cả thời nay người ta không còn wan trọng chuyện còn hay mất nữa đâu...Cái chính bạn là 1 cô gái thế nào thôi...
    Mình cũng đang bị sức ép từ gia đình và người iu lớn quá...Vì cô ấy mình cãi nhau với cha mẹ..Để được gia đình cho về nước sống...Bỏ cuộc..Ko học hành nữa..Về đến nơi thì cô ấy lặng lẽ bỏ theo người khác rồi....
    Phải cười hay khóc bây giờ hả bạn...Mỗi người 1 số phận khác nhau..Chán thật...Cố lên nhé...Cùng cố lên thôi chứ biết làm thế nào bây giờ....Ai giúp được mình bây giờ...
    Ngoài kia bão to wá...Có ai hiểu được cho lòng mình nhỉ...
  9. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    là con gái với lại cũng bằng tuổi bạn mình nghĩ bạn ko nên dánh mất chính mình phải tự tin lên bạn ạ. Dành rằng cái gì cũng có giá của nó nhưng bạn nên discuss với gia dình kia, ko giáp mặt thì phone chẳng hạn, tỏ ra mình là một cô gái cứng rắn, biết lỗi nhưng cũng giám chịu, ko thể dể họ muốn nói gì thì nói dc... có lẽ nên chuẩn bị kĩ những diều cần nói. Cũng cần nói chuyện với mama nữa, nhẹ nhàng thôi nhưng phải tỏ ra bạn dã khá lớn...
    Còn với anh kia, có lẽ hai bạn nên dũng cảm lên, cùng nhau vượt qua thử thách này...Ty có thể bền hơn do''. Ko nên từ chối gặp anh ta, chạy trốn ko phải là solution...
    Ve viec QHTD truoc hôn nhân, có nhiều forum nói về chuyện này rồi... bạn ko nên lo lắng quá, dức hạnh của người con gái ko chỉ qua việc ấy...sự tự tin sẽ giúp bạn...cố gắng lên nhé
  10. anti_love1890

    anti_love1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ðáng tiếcc vì U đã để xảy ra chyện này. Mà "làm" ở đâu cho an toàn cái u lại.... Thôi, chuyện đã qua không nói lại.
    Ý kiến của u gì bên trên í... không ổn. U là con gái, quan hệ với con người ta lại để người ta biết nói lại với mẹ mình, u fải thấy tự xấu hổ. Đành rằng giá trị của một người con gái không ở cái màng mỏng mỏng í nhưng về mặt đạo đức có vẻ u là một cô gái không ngoan. Điều này ko được OK lém.
    Còn anh chàng kia nhé. Xin lỗi nhé. U đừng hy vọng quá nhiều vào anh ta. Tôi ko nói anh ta ăn xong chùi mép, ko đả kích gì anh ta cả. Đơn giản anh ta chưa thấy có trách nhiệm gì ở đây cả. Cả hai cùng gật đầu, tại sao không? Để người lớn biết đúng là cực chẳng đã. Anh ta cũng fải nghĩ về mình và cho mình chứ. U hãy coi như đây là kinh nghiệm đầu đời của cả hai. Nếu còn tiếp tục được thì tốt. Nếu không chia tay cũng có cái hay. Ấn tượng tốt về nhau chắc gì không có? :D
    Còn với mẹ u hãy từ từ. Đừng hy vọng một chốc một nhát bác gái chấp nhận chuyện này. (Amen, tôi mà là mẹ u thì u chắc bị tống cổ.... vào fòng 10 ngày wa'' :D)
    Còn với mẹ bạn trai kia có lẽ không cần fải nói gì cả. Bác ấy là người lớn, u có quyền gì mà đít xờ cát chứ. Nếu u cứ cố tình thanh minh hoặc làm điều gì đó cực đoan thì u chỉ tự làm khổ mình thôi. Họ đúng u ạ, và cách cư xử của họ không có gì chê được. Thử hình dung một ngày hai đứa tung tăng dắt tay nhau đến nhà bạn trai u. Bác í nói "Cháu ko nên đến nhà bác nữa" hoặc "Cháu nghĩ mình vẫn có thể đến đây sao?" hoặc "Bác đã biết một số chuyện bác ko nghĩ là cháu muốn bác biết.."... Lúc í tình cảnh của u còn thảm thương hơn nữa. U chẳng còn muốn lên mạng kể chuyện cho bon tui nghe í chứ.
    Túm lại bình tĩnh nhé U. Mọi chuyện tuỳ thuộc vào cách nhìn và ứng xử của mình. Nếu đã sai, hãy làm cho mọi chuyện lắng dịu một cách khôn khéo.
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ núi và biển sinh đôi..
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE

Chia sẻ trang này