1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp mình.Mình suy sụp và cô đơn quá !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi everythingwillflow, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  2. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bà antilove dúng là antilove
    ko biết nói gì hơn, hình như antilove ko biết cảm thông và chưa biết iu là gì, ko có cái gì hoàn tòan trắng hoặc den cả bạn ạ...
  3. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Đứng lên trên tất cả thì đây là cái gương xấu để các bạn trẻ khác tránh trong tương lai! Đừng quá dể dãi trong tình yêu, đừng vội tin vào tình yêu :_0
  4. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất buồn cho bạn, tuy nhiên cũng hơi phẫn nộ vì mẹ anh ta lại đi nói với mẹ bạn như vậy cứ như thể chuyện đó hoàn toàn lỗi của bạn. Mình tin rằng chuyện xảy ra ở nhà ảnh là ý kiến của anh ta. Dù gì thì gì, mẹ anh ta nên mắng con của mình trước...
    Anyway, mình nghỉ bạn và anh ta phải xử sự một cách người lớn hơn. Không nên vì một vài khó khăn mà đánh đổ cả hp tương lai. Mình nghĩ bạn nên bàn với anh để cả 2 người cùng nhau chính thức xin lỗi 2 gia đình. trình bày tình cảm và sự ân hận của mình một cách chân thành , if possible, đơn giản nhất là xin được tính chuyện thành hôn, năm sau chẳng hạn. Nếu 2 người không muốn kết hôn vội thì dù sao cũng nên cùng nhau xếp sắp xin lỗi với 2 bác và trình bày những cảm xúc của mình, cố gắng nói sao cho thuyết phục vào.
    Chuẩn bị tinh thần sẽ bị mắng nhưng . mình nghĩ chỉ có vậy bạn mới có thể tự tha thứ cho bản thân trong tương lai.


  5. anti_love1890

    anti_love1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo tôi buông xuôi nào? Tôi có bảo là chia tay đâu, chỉ là nếu ko tiếp tục được chia tay cũng tốt. Mà buồn cười nhỉ, ở đây ai cũng to mồm bảo đấu tranh vì tình yêu, uh, đã đành vào tình huống éo le cơ... đằng này... Đấu tranh vì tình yêu á? Uh, đấu tranh? Nhưng sẽ là ko thực tế khi con gái lại cố gắng níu kéo... Nói cách khác đó là sự cay cú, cố lao theo những gì mình không thể.
    Tôi ko đọc các bài trả lời trước bài trả lời đầu tiên của tôi, chỉ là đọc tâm sự của E (gì đấy) rồi ngứa ngáy chân tay reply mấy dòng. Mấy u ở sau đừng có thấy đục nước béo cò. Vào reply mỗi cái "antilove đúng là antilove..." Tốn thời gian cho chính mình.
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ núi và biển sinh đôi...
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    12/6/04
    Nếu hôm nay bạn vần cần lời khuyên thì tôi sẽ khuyên bạn thế này:
    hãy giả báo tin cho gd anh chàng trai kia rằng bạn đã mang thai, xem phản ứng của gia đình anh ấy ra sao, dù sao thì cũng mất mặt rồi, giữ thể diện với 1 gd như nhà anh ấy cũng chẳng để làm gì.
    nếu gd anh ta (dĩ nhiên có cả anh ta trong đó) nghe tin này mà quyết định bỏ mặc bạn thì bạn đã học được bài học đầu tiên trong cuộc đời rồi đấy. xin chúc mừng bạn.
    nếu gd anh ấy lo lắng và thu xếp tổ chức 1 đám cưới thì lúc ấy bạn hãy ngồi thỏ thẻ với mẹ anh ấy như thế này:
    con xin lỗi mẹ, con đã nói dối chuyện ấy vì con sợ mất anh ấy. Nhưng nếu bây giờ mà tổ chức đám cưới thì con nghĩ là sớm quá. Chỉ xin mẹ hãy bỏ qua chuyện này và để chúng con tiếp tục được yêu nhau. Khi nào công việc của chúng con ổn định lúc ấy làm đám cưới cũng chưa muộn. Sau lần này con hứa với mẹ sẽ ko còn tái phạm nữa.
    12/6/04
    nếu hôm nay bạn cũng ko cần lời khuyên nữa thì đề nghị mod khoá chủ đề này lại thôi.
    tranh thủ kể 1 câu chuyện vừa được nghe:
    có 1 con sói đi ăn đêm bị rơi xuống 1 cái giếng khô. con sói nghĩ bây giờ mà kêu lên thì sẽ ko ai dại gì mà lại giúp đỡ nó cả. nó cứ loay hoay nghĩ cách thoát thân. đến gần sáng nó nghe thấy có tiếng người đang đi lại gần đấy. Nó liền lấy đất bôi lên người và tru lên 1 tiếng rồi nằm thẳng cẳng cứng đơ, bốn chân chổng lên trời.
    Người ta đi lại gần giếng và nhìn xuống.
    - có con gì ấy ông ạ, thử kéo lên xem nào. 1 người nói
    - người kia trả lời: nó chết rồi kéo lên làm gì.
    - nhưng nó vừa tru lên mà,...
    rồi cuối cùng thì họ cũng kéo được con chó sói lên. Vừa lên khỏi mặt đất, con sói rũ rũ lông rồi chạy biến vào rừng.
    Thế đấy everythingwillflow ạ.
    Chuyện này muốn nói rằng, dù trong hoàn cảnh nào thì cũng đều có cách giải quyết cả. bạn ko nên suy sụp tinh thần vì điều đó chẳng giúp ta tỉnh táo để nghĩ ra được cách đâu.
  7. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên làm như vậy bạn ạ. Những mẹo, những giả vờ nói dối như vậy chỉ làm cho tình hình thêm rối hơn thôi. Nếu sau khi nhà đấy biết được những gì bạn nói không thật, họ sẽ càng dè chừng với bạn hơn. Chuyện quan hệ đâu phải chuyện gì tày đình đâu mà bạn phải chịu những sức ép, những sỉ nhục như vậy. Bạn không cần phải tỏ ra quá thiết tha đối với con trai họ quá như vậy. Trong mối quan hệ, lúc nào cũng vậy, cần phải có nỗ lực vun vén của hai người! Mình nghĩ quan trọng nhất là nói chuyện thẳng thắn với bạn trai xem cậu ta quyết tâm đến đâu, và muốn giải quyết sự việc thế nào thôi.
    Nếu thấy rằng mối quan hệ này không đi đên đâu thì bạn có thể tạm xa cậu ta một thời gian để hai người cùng kiểm nghiệm lại chính tình yêu của mình. Làm điều này không phải vì mình sợ gia đình nhà người ta, mà là vì mối quan hệ của hai bạn.
    "They can say anything they want to say
    Try to bring me down
    But I will not allow, anyone *****cceed hanging clouds over me
    And they can try hard to make me feel
    That I don''t matter at all
    But I refuse to falter in what I believe or lose faith in my dreams
    ''Cause there''s a light in me
    That shines brightly
    They can try
    But they can''t take that away from me
    From me
    They can do anything they want to you
    lf you let them in
    But they won''t ever win
    If you cling to your pride and just push them aside
    See
    I have learned there''s an inner peace I own
    Something in my soul that they cannot possess
    So I won''t be afraid and darkness will fade"
    Được PrincessAriel sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 13/06/2004
  8. vipcuchuoi

    vipcuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng bi đát thật đấy nhưng bạn cũng ko nên quá tuyệt vọng vì chuyện QH trước hôn nhân bây giờ cũng ko còn là chuyện quá lạ lẫm kể cả với những bậc cha mẹ.Cái khó của bạn là ở chỗ gia đình bạn trai bạn la gia đình gia giáo nên hơi khó nhưng nêu bạn cố gắng thì mình tin là sẽ được vì 1 lý do là việc mẹ bạn trai bạn đã biêt quan hệ của các bạn trong 1 thời gian ma ko nói điều đó cho thấy Mẹ anh ấy cũng ko phản ứng dữ dội lắm.Giờ bạn và bạn trai nếu thực sự rất yêu nhau thì nên cùng nhau về xin lỗi các cụ 2 bên và mong các cụ tha lôi bởi lẽ các bạn quá yêu nhau chứ chỉ vì gia đình mà các bạn chia tay trong khi cả 2 vẫn rất còn yêu thi sau nay sẽ phải hối hận đó.
    Cứ yên tâm đi bố mẹ nào mà lại ko thương con và bạn hãy cố gắng chứng tỏ rằng các ban thực sự yêu nhau để các cụ thấy mà mủi lòng bạn ạ.
    Chúc các bạn thành công.
  9. holy_holsety

    holy_holsety Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cậu là con gái à,cho mình làm quen nhé
  10. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế !
    Yêu là phải đấu tranh !
    Nếu không được , bỏ quách đi !

Chia sẻ trang này