1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp mình phá bỏ lời nguyền

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jalanda.ngongan, 30/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jalanda.ngongan

    jalanda.ngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng đặt bàn tay phải lên tim người yêu và thề thốt mãi mãi yêu, trọn đời suốt kiếp nếu không thì.... :((
    Nhưng giờ mình ko muốn yêu nữa, muốn chuyển sang yêu người khác thì sao đây, sợ lời nguyền linh ứng
    thực sự là bối rối.
  2. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có mấy câu thế này:
    Những lời hứa chỉ là lời nói, mà lời nói....gió bay.
    Thế cá trê chui ống!
    ...
    Giờ thì nên rút kinh nghiệm là đừng bao giờ thề gì. Rút xong rồi làm gì cứ làm đi. Sống chết hay chuyện gì xảy ra cũng có số cả, mà cũng chả biết đến bao giờ mới linh ứng.
    Cứ coi đó là một sai lầm, và sai rồi thì phải sửa để không sai nữa. Thà sai 1 lần, còn hơn sai cả đời.( Tư tưởng cứ xác định dám làm dám chịu đi, xác định xong đầu óc thoải mái gnay()
  4. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Đâu, nàng thề thế nào? Chỉ có mấy chữ xanh xanh ấy thôi thì khó xử gì!

    Thề yêu trọn đời suốt kiếp là không nên rồi. Nhỡ một mai người ta không yêu mình nữa thì nàng vẫn yêu người ta trọng đời suốt kiếp à! :-ss Giờ nàng nói chính xác lời thề đó mình mới biết là có cách cho nàng yên tâm lách luật không! [r24)]
  5. jalanda.ngongan

    jalanda.ngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, quan trọng lời thề này là mệnh đề Nếu... Thì...
    mà mình sợ cái mệnh đề Thì đằng sau ấy, nhất là mình còn thành tâm đặt tay phải lên tim người ta.
    Thì... gì thì thôi cho mình ko nhắc ra, nhưng mình ko thích gặp phải cái Thì... đó
    :-ss:-ss:-ss:-ss:-ss
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Nếu,,,lời thề linh, thì em mới phải chịu hậu quả,

    Cũng là nếu thì đấy
  7. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Vui sống thôi. Hết yêu rồi thì lời nói gió bay...

    Con người mà, chúa sẽ tha tội cho những người gây lỗi nhưng biết hối lỗi :">

    Hy vọng thế :))
  8. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Rồi, mình hiểu chút ít rồi. Vấn đề nó ở trong chính bản thân nàng ấy! Tức là lời thề nó không ràng buộc ai khác, ngoài nàng với chính bản thân mình thôi. Chỉ có nàng làm chứng cho bản thân, và cái gì phía sau "thì..." ấy, sau này thế nào, có xảy ra hay không cũng chỉ do nàng nghĩ gì và có tâm tâm niệm niệm cho bằng được rằng nhất định điều này điều kia phải xảy ra.

    Mình không biết cái trái tim mà nàng đặt tay lên ấy, nó có làm chứng được không. Nhưng có vẻ như nàng xa rời nó, thì sau đó, nó cũng đến lúc phải chứng nhân cho một lời thề khác. Hai lời thề trở lên thì quá là nhiều so với sức chứa của một trái tim nên rồi nó cũng sẽ quên là mình từng làm nhân chứng cho nàng. Nó không giận nàng, mà có giận thì chẳng lâu đâu. Đặc biệt, nếu trái tim ấy cũng biết thề thốt, thì chắc nó càng hiểu và sẽ thông cảm thôi.

    (Với nàng, cái gì cũng phải có lí mới được, có phải không!)
  9. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Ôi !! :(( Tớ lại gặp bạn nài rồi , lại hóng reply của bạn nữa rồi ...... :">
  10. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    PS: Mấy hôm rồi tớ cũng đọc bài của bạn suốt! :))

Chia sẻ trang này