1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp mình phá bỏ lời nguyền

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jalanda.ngongan, 30/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jalanda.ngongan

    jalanda.ngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    cám ơn vuanhgl, nhưng t ko làm vậy đc đâu, mình trân trọng lời hứa lắm, với lại đã hứa rồi giờ bỏ đi thấy thật tội lỗi, vì nó rất thiêng liêng
    mà người hứa chỉ có mình mình thôi, nên mình muốn người ta chủ động bye mình trc, mấy ngày nay cố tình lạnh nhạt với người ta, với đủ yêu cầu rồi tức giận vô cớ nhưng ko ăn thua,
    giờ mình nghĩ ra cách khác, mình nhận mình là les có đc ko nhỉ :-ss:-ss:-ss
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mà thôi, ko làm cách đó đc, xem ra ko ổn tý nào
  2. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    bạn gái này thề gì mà dại thế,trên đời có 2 việc nói dối và chuyện thề thốt nếu mình ko chắc thì đừng có thề thốt độc mồm độc miệng gì cả,nhất là trong chuyện tình cảm,mình có nhìu lần nói dối,nói gở xong sự việc đều linh ứng nên giờ cạch hẳn!nói gì thì nói cũng phải có đuờng rút !:)
  3. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của con người là: vô ơn.
    Bản chất của các mối quan hệ là: phản bội.
    Không yêu nhau nữa thì chia tay! Thế thôi!
    Khi bắt đầu tập 2 đừng có thề thốt j nữa thì khi chia tay tập 2 sẽ ko áy náy khi bắt đầu tập 3!
    Mà gái cho anh hỏi khí không phải đây là tập mấy của em vậy?
  4. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    =))=)) trong lời hứa thiêng liêng thì cũng đừng nên luyên thuyên.... đọc chuyện em này đúng chết cười... tý rơi mất miếng quýt...:-ss
  5. clay87

    clay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    có gan làm có gan chịu
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Sáng đọc báo có chú cán bộ bị bóng đèn rơi vào đầu bảy lần vì chót lập biên bản thề thốt với vợ, hiện đang băng bó ở nhà em tình nhân thứ tám;))
  7. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Em ko dám nói nặng phụ nữ, nhưng.....
    Giữa thế kỷ 21 có người mở mồm ra thề thốt trong tình yêu!
    Người thề thốt thay lòng đổi dạ vì có zai ngon hơn!
    Người có zai ngon hơn ko muốn.....vi phạm lời thề vì sợ báo ứng=)) ( may mà không ăn bún, ko đảm bảo có cọng bún chui ra mũi lúc này )
    Người sợ báo ứng muốn người kia tự chia tay mình để mình....ko bị báo ứng vì phá vỡ lời thề ( càng lúc càng luẩn quẩn, rối rắm )
    Cái khó ló cái khôn=====> bày mưu tính kế giãy hàng: lạnh nhạt, tức giận vô cớ v.v....( giả les là 1 trong các kế<<<< Gia Cát Dự gọi bằng cụ^:)^ )
    Thôi mời các bác chém, em té!
    P/s: Em gái, sao phải xoắn? Éo yêu nó nữa thì giải tán cho nó sớm chợ! Đời này có biết bao nhiêu người phụ tình nhau, em chỉ là 1 trong số thôi, đừng có lăn tăn cho nó tổn hại nhan sắc và sức khỏe!
    Thời gian để mà đong đưa với zai mới, lượn hồ, làm đẹp! Ấp ủ cái mưu hèn làm gì cho nó mòn hết các nếp nhăn trong cái bộ não vốn đã phẳng của em!
    Anh cho em 1 gợi ý này nhá, đảm bảo người yêu em nó chia tay em ngay: gửi cho nó đường link cái topic này!
  8. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ cầm tay nhau vào nhà thờ nhà chùa thề thốt suốt , nhưng mà tỷ lệ ly hôn vẫn tăng đấy e .

    Trai kia mà cư xử ko tốt hoặc phạm lỗi nghiêm trọng ko thể tha thứ đc thì e cứ bỏ , chẳng áy náy gì .
    Trong trường hợp trai kia vẫn tốt mà e chủ động ra đi , thì e phải có lời xin lỗi
  9. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    :)

Chia sẻ trang này