1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp tôi một câu trả lời!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quakhuvisao, 02/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quakhuvisao

    quakhuvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy giúp tôi một câu trả lời!

    Thật sự để 1 mang vấn đề này lên public thế này cũng là lúc tôi đã và đang vô cùng buồn chán và chẳng thể tự tìm 1 câu trả lời cho chính mình!
    Xin các bạn từng trải hơn tôi cho những ý kiến để tôi có đc hướng lựa chọn sáng suốt nhất!

    Tôi đã yêu cô ấy đc hơn 1 năm, tôi và cô ấy đã trải qua hết mọi chuyện trong lĩnh vực tình cảm, trên thực tế chúng tôi đã như vợ chồng.
    Tôi là một thanh niên khoẻ mạnh mới 24t cô ấy 23t chúng tôi còn quá trẻ phải ko? 1 lứa tuổi vừa đủ cho chuyện ấy! Vậy mà ko hiểu vì lý do nào khiến cô ấy luôn có thái độ ko có hứng thú với chuyện ấy! ko có cảm giác thích thú gì ngay cả khi tôi chạm vào ng? Dường như cô ấy có cảm giác ghê rợn tôi khi tôi chạm vào cô ấy! Và suốt thời gian yêu nhau, số lần tôi và cô ấy hôn nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay! Mọi việc khiến tôi luôn có cảm giác 1 chiều, chỉ là một mình tôi muốn còn cô ấy thì bị gượng ép ...
    Xin trích dẫn thêm 1 chút để các bạn khỏi hiểu lầm nguyên nhân là từ phía tôi bất lực hay thế nào <tôi có số đo cực chuẩn, gương mặt điển trai, và trong lĩnh vực ấy tôi có thừa đủ kinh nghiệm để đưa 1 ng con gái đến điểm G...nói chung là lý tưởng> tuy vậy dù ít thôi nhưng thái độ đó của cô ấy khiến tôi đã có những mặc cảm chính bản thân mình.
    Cho đến ngày hôm nay tôi đã hỏi thẳng cô ấy là lý do vì sao? Bởi tôi rất bức xúc về chuyện đấy, còn cô ấy vì sao lại luôn tỏ ra khó chịu??? cho đến hôm nay tôi mới hỏi vì tôi sợ cô ấy nghĩ tôi yêu chỉ vì chuyện đấy! Còn thật sự mà nói ra thì đã rất nhêìu lần tôi bức xúc và khó chịu gây cảm giác bực bội. Chắc bạn nào cũng có thể rơi vào trg hợp như tôi vài lần.
    Cô ấy trả lời đơn giản "Tại cô ấy ko có hứng thú trong chuyện đấy, cô ấy thỉnh thoảng cảm thấy ghê ghê mỗi khi chạm vào ng, còn về phía tôi thì cô ấy thấy tôi hoàn hảo không có 1 chút gì để nói" <cô ấy ko giấu tôi điều gì cả> và sau câu hỏi đó có vẻ cô ấy hơi bị tổn thương!
    Nói thêm sợ làm cô ấy buồn, nhưng tôi nghĩ đến 1 tương lai ko xa khi tôi và cô ấy kết hôn ko biết lúc đó sẽ ra sao? Liệu tôi còn có thể chịu đựng và kiềm chế bức xúc? Liệu tôi còn có thể làm đc theo nguyên tắc sống của chính mình?tôi buồn mỗi khi cô ấy buồn, tôi ko muốn tương lai của 2 chúng tôi bị chuyện ấy làm ảnh hưởng! và càng ko muốn phải xa cô ấy khi chúng tôi còn rất yêu nhau!
    Ko biết do tôi có nhu cầu quá nhiều chăng?
    (2-3 ngày 1 lần cũng đc, còn ko thì ngày 1 lần càng tốt)
    Theo tôi đọc trên các web và báo thì thấy nhu cầu của tôi là bình thg so với lứa tuổi, còn cô ấy??

    Xin các bạn cho tôi 1 lời khuyên để tôi có thể bảo vệ đc tình yêu và nt sống của mình!
    Rất mong có đc những lời khuyên chân thành!
    Đừng ai lấy làm trò đùa!
    <Và Đừng xui đi giải quyết ở ngoài đấy>
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng biết có một vài trường hợp người con gái bị tình trạng như vậy.Mặc dù rất yêu người yêu mình nhưng khi va chạm về xác thịt thì họ cảm thấy ko đủ tự tin và luôn tỏ ra ghê sợ.
    Trong trường hợp này bạn hãy bình tĩnh, nhẹ nhàng đừng nóng vội và cáu gắt với cô ấy mà càng hỏng việc.Tôi nghĩ bạn nên đưa cô ấy đến một chuyên gia tâm lý, một bác sĩ giỏi về tâm lý, đồng thời trong quá trình ấy bạn nhẹ nhàng tác động từng ngày với cô ấy rằng chuyện quan hệ ******** là bình thường, rất bình thường, nếu bạn yêu cô ấy thật lòng thì đừng sốt ruột và hãy cùng cô ấy chữa bệnh.Điều quan trọng là hãy nhẹ nhàng và ân cần, ko thể nóng vội được.

    Tôi thấy bạn rất yêu bạn gái của mình nên mới làm được như vậy.Tôi chúc bạn hạnh phúc

    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 07:16 ngày 02/12/2007
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người iói với mình rằng nhiều gia đình đã phải tan rã vì vợ chồng không hoà hợp trong chuyện quan hệ ******** và mình thấy điều đó đúng thật.
    iới trường hợp của bạn mình nghĩ thay bằng việc nôn nóng, giận dữ thì bạn nên tìm hiểu nhu cầu và cũng như tâm lý của đối tác. Theo như bạn kể thì 2 bạn chưa làm đám cưới và đã yêu nhau một năm. Bạn ah! Con gái Việt Nam bây giờ dù sống khá thoáng về chuyện tình cảm và ******** nhưng thật tình trong suy nghĩ nhiều cô gái rất ăn năn và có thể cho rằng mình đã hư hõng khi đã quan hệ ******** với bạn trai troớc hôn nhân. Có thể cái vướng mắc về tâm lý và cái cảm giác "tội lổi" này đã khiến bạn gái bạn không muốn phạm thêm "sai lâm" và có cảm giác né tránh những đòi hỏi của bạn.
    Cũng có trường hợp có thể bạn ấy có ấn tượng không tốt trong lần quan hệ đầu tiên, có thể bạn đã không tinh ý khi diễn ra việc đó lần đầu nên gây cho bạn gái của bạn một số cảm giác khó chịu và sợ phải làm chuyện đó. Nói chung bây giờ bạn hãy thật nhẹ nhàng tâm sự những khúc mắc này với bạn gái của mình, tâm sự thật lòng và cần một sự chia sẽ vì đây là một vấn đề khá nghiêm túc. Hạnh phúc gia đình có bền vững hay không thì ngoài việc 2 vợ chồng phải hoà hợp trong đời sống còn thêm việc hoà hợp trong chuyện chăn gối nữa.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc!
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lí do và giải pháp như các bác trên đã nói thì iem nghĩ thêm rằng có thể cô ấy đã từng bị ng nào đó lạm dụng chăng? (Như bác nói là khi bác hỏi cô ấy chiện đó thì cô ấy "hơi bị tổn thương"). Bác nên nhẹ nhàng với cô ấy hơn nhé. Cho dù có chiện gì xảy ra thì bác càng phải nhẹ nhàng, tình cảm hơn với cô ấy, đừng làm cô ấy tổn thương thêm nữa nhé.
  5. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    trường hợp của bạn giống hệt mình trước kia . Bạn để ý xem bạn gái bạn đang lo lắng chuyện gì , công việc học tập?
    Mình trước kia cũng rơi vào trạng thái của bạn gái bạn , ko phải mình ko còn yêu bạn trai , mà ngược lại rất yêu , tụi mình yêu nhau , ko phải do 1 trong 2 yếu sinh lý hay làm sao cả...vấn đề đó đến bây giờ mình mới nhận ra đc câu trả lời : khi đó mình rất mệt mỏi công việc cũng như học tập , có quá nhiều nỗi lo toan trong thời kì đó ...mình rất khó chịu khi bạn mình đụng chạm tới mình ...bạn trai mình nhu cầu cũng cao , hầu như ngày nào cũng có thể làm được , còn mình thì sáng học chiều làm , tối về chỉ muốn nghỉ ngơi làm việc....Thế đó , sau những giông bão đi qua , mình đã ko giữ nổi tình yêu đó ...chia tay trong êm đẹp , nhưng ai cũng nhìn thấy lỗi lầm của nhau...biết sao được
    Hi vọng bạn sẽ tìm ra giải pháp riêng , chịu khó xem cô ý đang gặp khó khăn gì ko? ko thì cả 2 cùng tham gia công việc giúp đỡ nhau...hỏi han chia sẻ lúc này rất cần đấy
    chúc bạn vui vẻ
  6. quakhuvisao

    quakhuvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã có những ý kiến khá bổ ích giúp mình!
    Xin ghi nhận và mình sẽ cố gắng ứng xử tốt hơn để xem có tiến triển gì ko?

Chia sẻ trang này