1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp tôi. Tôi không còn muốn sống nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungtrainghiem, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Khiếp cái em nhungtrainghiem này quá. Bây giờ lại kẻ cả nhận hết lỗi về mình, trước kia thì ra rả đổ lỗi cho người khác, đúng là chả biết thế nào mà lần.
    cái tím tím: gớm, nhungtrainghiem vi tha và bao dung quá nhể.
    cái đỏ đỏ: cái này thì đúng, tự nhiên lại có một ẻm dở dở xông vào đòi quyền nuôi chồng, nuôi con cho mình, và chia sẻ cả cuộc sống vợ chồng với mình (dĩ nhiên là cái khoản "ấy ấy" em chả để chị xơi 1 mình), rõ là chị ấy bất hạnh và đáng thương hơn nhungtrainghiem rồi, heh heh,
    cái xanh xanh: đạo đức giả quá nhungtrainghiem ơi.
    Trong truyện này, cả 3 đứa, đứa nào cũng có lỗi, mà lỗi tày trời cả đấy, biết điều thì liệu mà sống tốt nốt phần đời còn lại, mà để đức cho con cái em ạ.
    Được hanoiGirl07 sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 06/09/2007
  2. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với chị, cố gắng vượt qua chị nhé , lao đầu vào công việc hoặc đi học cái gì đó để lấp thời gian trống, nấu ăn hoặc trang điểm chẳng hạn thế . Cái gì rồi cũng sẽ qua thôi chị ^^
    Nếu những người vào topic này có thể chia sẻ hay động viên chị ấy thì tốt hơn là chưa chia sẻ được một lời nào đã xúm vào chửi người ta . Xét cho cùng những người lên tiếng chửi bới ấy đã bao giờ trải qua những chuyện như vậy đâu!
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mọi người hơi quá rồi đấy. Cứ nói hay lắm, thử rơi vào hoàn cảnh của nhungtrainghiem mà xem. Mắng chửi nhu thế là ko tốt đâu.
    Chị ơi, cố lên nhé.
    Lùi lại 1 bước thấy trời xanh và cao hơn
  4. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tự lao vào sao lại kêu là trời đầy???
    Mình nghĩ trước khi làm gì bạn nên nghĩ đến bản thân & gia đình của bạn trước nhé!
    Bạn là người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà bạn đúng à? Tình yêu gì? Cái nhân cách đâu rồi? Có kiến thức, giỏi giang làm sếp cái nỗi gì??? Ở cái thời xưa, bạn bị kỷ luật lâu rồi. Nhìn chung, không cần biết anh ta yêu bạn đến đâu, bạn yêu anh ta đến đâu, bạn đến trước hay sau chị vợ, chỉ cần hộ đã là vợ chồng, làm như bạn là sai!
    Thứ 2, giả sử bạn là con của họ, nếu cuộc sống gia đình bạn ngày xưa ấy, có 1 cô nhảy vào phá hoại như bạn, bạn có khó chịu không? Đứa con nít bây giờ nếu biết bố mẹ nó có ng khác, đi với ng khác nó đã có phản ứng rồi, không cần lòng vòng vì cô ta cho tiền đâu.
    Thứ 3, vấn đề tiền nong cực kỳ tối kị trong tình yêu. Chẳng hiểu bạn nghĩ thế nào chứ mình không bao giờ vay tiền con trai & không bao giờ chấp nhận 1 anh nào đó thích mình lại vay tiền mình. Cái này có lẽ là tự trọng bạn ạ.
    Mấy điểm như vậy thôi đã thấy không thể chấp nhận được rồi!
    Bạn nên nghĩ lại đi! Nếu đòi tiền được thì đòi về, củng cố tài chính cho bản thân & chính gia đình bạn còn tốt hơn! Không đòi được thì chấp nhận là tiền ngu thôi.
    Còn phải chấm dứt ngay chuyện tình cảm này. Không có 1 từ gì biện minh là đúng cả.
    Sau đó, vui sống! Bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống đấy, còn nhiều cái hay và ý nghĩa trong cuộc đời này lắm!
    Ngay trên TTVNOL này thôi, nhiều hội vui vẻ, sở thích, du lịch, bạn có thể tham gia & thưởng thức!
  5. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Doc tiep tam su cua chu topic, thay co nay chang dang thuong teo nao nua. Toi nghi ca ba nguoi cu nen tiep tuc moi quan he nay, se chang ai phai dau kho vi ai cung dat duoc muc dich cua minh. nhung trai nghiem co nguoi tinh, vo chong nha kia co tien, co vo cung khong dau kho vi mat chong. The thi cu dao xoi van de lam gi, thay doi lam gi, cu song den cuoi doi the di em a.
  6. haidang0407

    haidang0407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em thật là tuổi đời em còn trẻ, em chả dám khuyên ai . Nhưng mà con người trước mỗi sự kiện thì ai cũng có ý kiến riêng của mình.
    @Những bác xúm vào nói chị chủ topic - rằng là ngu dại, rằng là ko danh chính ngôn thuận, phá vỡ hạnh phúc GD ng ta mà nói như kiểu gia ơn..vê vê và vê vê : Em xin lỗi các bác, nói ra thì hơi phũ, nhưng các bác đek phải nói thế đâu ạ. Đời là bể khổ, tình là dây oan. Các bác chưa lập gia đình có chắc chắn là sau này mình sẽ ko yêu 1 ng đàn ông đã có vợ ? Các bác đã lập gia đình rồi có dám chắc chắn cam đoan sau này sẽ không ngoại tình và phá vỡ hạnh phúc 1 gia đình khác? Hoặc là giả dụ là các bác có thể cam đoan 100% thì coi như em phục các bác. Vậy thì các bác có dám chắc là em các bác, chị các bác, con các bác không vướng vào dây oan đấy? Ý em chỉ là "người với người sao không nhân ái " thôi! Nhiều khi, khi biết ng ta , yêu ng ta thì có biết là ng ta có gia đình đâu, đến lúc yêu rồi, nhất là nặng lòng với ng ta rồi dứt ra thì khó lắm. Giống như thể là đồ ăn trộm bao giờ cũng ngon, mẹ các bác mua hoa quả về đầy nhà, các bác ăn chưa chắc đã ngon bằng cùng bạn bè đi hái trộm, hồi hộp run rẩy rồi khoái chí nhấm nháp Đấy là em nói về cảm giác, tình yêu càng cố dập lại càng bùng.Khéo khi cứ bình yên tàng tàng nó lại tan sớm.
    @ Chị chủ topic : em nói thật là chị đừng buồn. Các bác ấy có nói gì, dù là khuyên chân tình hay nặng lời thì thực sự cũng không có ác ý gì, mà chỉ muốn tốt cho chị thôi. Những người thực sự thờ ơ là những ng chỉ đọc qua, cười mình rồi đọc sang topic khác chị ạ. Như nhiều ng ở đây cũng đã khuyên chị rồi, vấn đề thực sự bây giờ chỉ là ở chị thôi. "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" - không phải vợ anh ta, không phải anh ta mà là chính sự yếu đuối, nhu nhược và thiếu tỉnh táo trong chính bản thân chị. Không phải vì con anh ta, hay đứa trẻ sắp chào đời mà vì tương lai của chị và tuổi già của bố mẹ chị. Trước khi thương ng khác chị phải thương chính bản thân mình và những người ruột thịt của mình.
    1 trong những gót chân Asin của phụ nữ chính là họ dễ mủi lòng. Ở họ tình yêu và tình thương đôi khi không rõ ràng, nhiều khi cái này là cái kia và từ cái này thành cái kia. Thế nên rất nhiều em trẻ trung, xinh đẹp, con nhà gia giáo lại yêu 1 gã nghiện, chỉ đơn giản vì em ấy nghĩ, ko có mình anh ấy sẽ chết, sẽ rơi xuống vũng sâu bùn lầy. Mình là cứu tinh duy nhất của anh ấy. Em ấy có ngờ đâu, không những em ấy không cứu được mà còn bị kéo xuống.
    Chị cũng thế, chị tưởng chị quan trọng với anh ấy sao? Thực ra, đấy là cái cảm giác giả dối mà anh ta tạo ra cho chị thôi. Tại sao anh ta xin học cho con cũng bàn với chị? - Tại vì chị có thể cung cấp tài chính ! Tại sao chữa bệnh cho mẹ anh ta cũng nói với chị- Vì chị sẽ lo tiền. Chị sẽ được gì? Không gì cả, tất cả là 1 con số âm to đùng nhãn tiền chị đã thấy. Ngay cả những ng trong thế giới ảo cũng nói chị phá hoại hạnh phúc ra đình ng ta , trong khi thực chất, cả tuổi trẻ và thanh xuân của chị đã bỏ ra để lo lắng cho 1 gia đình ko phải là của mình, họ vẫn yêu nhau, vẫn sinh con đẻ cái tiếp và vẫn" hút máu" của chị. Em những tưởng chị phải nhìn ra và xa lánh chứ ?
    Tình yêu là 1 điều thiêng liêng. Nếu chưa yêu thực sự 1 ng nào đó, có thể nói người đó chưa thực sự là 1 con ng hoàn thiện đúng nghĩa, như ng ta thường nói là mới chỉ có " 1 nửa" thôi. Nhưng vì tình yêu (mù quáng) mà 1 con người như chị lại sắp không ra hồn người nữa rồi, bế tắc, stress và nợ nần chồng chất. Với XH, lại là 1 người đi tranh vợ cướp chồng.
    Chị ạ, chị tỉnh ra đi. Ng ta nói rằng, cứ tin yêu nhưng đừng để bị lừa. Chị đứng dậy đi. Chị nói hãy tin chị 1 lần, được, em tin chị. Và cả những ng ko viết lên đây cũng sẽ thử tin chị 1 lần. Chị phải hiểu rõ bản chất của vợ chồng ng đàn ông ấy, hiểu rồi cũng đừng mất thời gian vào việc hận thù. Họ hủy hoại 1 quãng đời tuổi trẻ tươi đẹp của chị như thế đã đủ. Hãy bắt đầu lại, làm việc nghiêm túc, giao lưu với bạn bè bên ngoài, tham gia làm từ thiện (nếu có thể)..Chị sẽ thấy quên 1 người thực sự là ko quá khó, nhất là khi người ta lại chả ra gì.
    Giống như các đồng chí Bôn-sê-vích: Chào chị, THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG !
    Được haidang0407 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 06/09/2007
  7. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ trót dại yêu 1 anh có vợ. Anh í cũng bảo chờ anh í đến 2007. (Hồi ấy 2004 hay sao ấy, không nhớ). Nàng kể điều đó với mình bằng 1 vẻ tin tưởng và cam chịu. Đến khi gặp chàng đèo bà vợ bụng bầu trên phố, nàng tự thấy thất vọng và quyết tâm cắt bỏ. Bạn ấy làm đc, thật may mắn. Sao đàn ông cứ dùng cái luận điệu ấy để lừa dối nhỉ? Chắc vì họ biết phụ nữ VN rất giỏi chịu đựng và có truyền thống biết chờ đợi. Nhưng chờ chồng mình thôi (như hòn VP ấy), chứ chờ chồng người khác thì...tuyệt vọng.
    Mình nói mấy lời, nhiều người cũng khuyên, tưởng bạn đã có ý chí hơn, nhưng đọc thêm mấy bài của bạn mình buồn ghê, chán chả muốn nói nữa. Đừng kêu khổ nữa bạn, hãy làm gì đó để mình qua được nỗi khổ. Mấy bác ở đây chửi mắng bạn đúng là hơi nặng lời, có lúc còn tục nữa, nhưng mình hiểu là họ bức xúc quá thôi. Như thế để bạn biết: Ko thể thế được. Thế là quá giới hạn lắm rồi.
    À, bạn đừng nói: "Họ không có lỗi gì cả" nhé. Mình thấy khó chịu với câu nói ấy. Cả 3 người ai cũng có lỗi cả. Có tội với bản thân, với người thân, nhất là với mấy đứa trẻ nhỏ.
    Ở đời sợ nhất là không còn đc ai tôn trọng và bị đẩy ra bên lề cuộc sống. Bạn đừng để mình rơi vào tình trạng ấy. Đừng tự tuyệt đường sống của mình.
  8. maipham

    maipham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn những trải nghiệm ơi, mình là 1 người đàn ông, mình rất hiểu và thông cảm cho hòan cảnh của bạn. Mình ko biết nói gì hơn là chúc bạn may mắn và vượt qua hòan cảnh này nhé
  9. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Cả bài em này viết hay, hiểu biết..Không muốn trích dẫn tất vì tốn diện tích
  10. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    @Haidang0407:

Chia sẻ trang này