1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp tôi. Tôi không còn muốn sống nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungtrainghiem, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chán cô này chẳng muốn bình luận gì.
  2. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với ý kiến này. Tại sao lại trách chị vợ được hả nhungtrainghiem. Em dù thế nào cũng là người đến sau, lẽ ra em phải đợi cho họ rõ ràng mọi chuyện chứ không phải vào cuộc để sống kiểu hai mang như bây giờ. Chị vợ chẳng qua cũng là bước đường cùng, không muốn mất chồng nên mới chấp nhận vậy thôi.
    Thức tỉnh hay không là quyết định của em, nhưng chị lo em yếu đuối. Cái loại đàn ông mà em ôm rất chặt ấy chỉ đáng ba xu thôi. Làm người ghét nhất loại lườn khươn và vô liêm sỉ. Nhắc lại một lần nữa, bỏ, bỏ và bỏ em ạ.
    P/s: ở địa vị của người ngoài thì có thể khuyên chị vợ không nên đẻ, nhưng ở địa vị của em thì đừng nói ra điều đó. Làm người cần có trách nhiệm với cuộc sống của mình, không phải thích thì có, không thích thì bỏ. Nếu gã đàn ông của em tử tế thì đừng ngủ với vợ nữa, thay vì bảo tại sao chị vợ kia lại để có bầu.
    Kính thư.
    Được faxfair sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 06/09/2007
  3. doankhuc

    doankhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của nhungtrainghiem thấy hơi shock thật. Thực ra phụ nữ luôn mềm yếu và thụ động trong tình cảm: dễ động lòng và dễ xót thương. Có nhiều người đàn ông lợi dụng bản tính này để trục lợi: tinh thần, thể xác, quyền lực hoặc tài chính. HỌ bày tỏ sự "tin tưởng" vào bạn , kích thích bạn làm tất cả mọi điều để xứng đáng với sự tin tưởng ấy. Xã hội thường lên án những thằng đểu, đưa ra muôn vàn ví dụ và khuyến cáo cảnh giác với những thằng " đểu" ấy. Tuy nhiên ít ai có thể kết tội những thằng HÈN vì nó hèn là bản tính bản chất chư chưa chắc đã phải do nó xấu xa tâm địa.....thật nguy hiểm , vì những thằng hèn làm cho người ta không đề phòng và cảnh giác, nó chỉ thể hiện tính hèn khi "lâm sự", đẩy mọi rủi ro, đau đớn sang cho người đồng hành...rồi nó cũng "thực sự vật vã, xót xa" cho nạn nhân vì ngoài tính hèn, nó vẫn là người tốt và biết đau nỗi đau của nhân loại.....
    Bạn đã gặp phải thằng HÈN rồi!
    "Anh ấy" bàn bạc mọi việc với bạn là để bạn hiểu , xót thương và rồi để xứng đáng với sự tin tưởng của "anh ấy" , bạn sẽ tự nguyện cống hiến, xả thân chi tiền cho mọi thứ liên quan : gia đình, con cái, bố mẹ và chính anh ta. Loại này XH có nhiều lắm...
    Bạn khó dứt bỏ anh ta vì chắc chắn bạn bị anh ta đi guốc trong bụng rồi, anh ta quá hiểu diễn biến tâm lý trong đầu bạn để biết xuât hiện hay biến mất đúng lúc để bạn không thể nghĩ anh ta đang đeo bám mình. Bạn không thể quên anh ta và cứ mỗi lần định rũ bỏ lại cảm thấy chính mình mới là người nhẫn tâm và không biết tôn trọng "tình yêu đích thực" ......
    Tôi chỉ thấy thương cho bố mẹ bạn...nuôi con bao nhiêu năm, xong không biết đã bao giờ được tận hưởng cái hạnh phúc con cái xả thân vì mình như vậy chưa??? Tôi cũng từng bị rơi vào cảnh " kẻ thứ ba", tôi cũng sẵn sàng hy sinh cho cái gọi là tình yêu, cũng điêu đứng khốn khổ vì cảnh " bỏ thì thương, vương phải tội" . Sau này, ngoảnh nhìn lại mới thấy nhạt thếch và vô nghĩa , coi như dẫm phải cứ... thôi
  4. haidang0407

    haidang0407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @nqsoft +Amore: Cảm ơn các bác!
    @Faxfair: Bác nói là "chị vợ chả qua vào bước đường cùng nên mới chấp nhận vậy thôi" ý ạ? Em thì thấy chả phải vậy, em thấy bà ấy là 1 tổng đạo diễn chương trình kiêm diễn viên sắp được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú trong đợt tới. Vì nhiều người cứ nói chị chủ topic là ngu dại, nhưng ngay chính bản thân họ đứng ngoài vấn đề, ko vướng vào tình cảm cũng ko nhìn nhận thấy được bộ mặt thật của vợ chồng anh kia và cốt lõi của vấn đề. Em công nhận em phục bà vợ ấy, đúng là đàn bà dễ có mấy tay.
    @Doankhuc : "Tuy nhiên ít ai có thể kết tội những thằng HÈN vì nó hèn là bản tính bản chất chư chưa chắc đã phải do nó xấu xa tâm địa....." <<< Em thật, "HÈN" thế này ai chả muốn hèn chị, vừa có tiền nuôi vợ con+ kinh doanh, lại có 1 bát phở đổi món khi cần, cứ gọi là nhất cử lưỡng tiện. Không thể "giả chết bắt quạ" rồi nói là do anh ta hèn kém nhu nhược được.
    Em chỉ xin kể cho tất cả các bác nghe 1 chuyện này, chuyện tai nghe mắt thấy ở quê em, để thấy là trên đời nhiều hạng người, tốt có, xấu có, dã man cũng có. Ông này ở quê em cũng chỉ buôn bán lặt vặt với vợ thôi. Sau 1 lần vào miền Nam chơi mới tằng tịu với 1 bà. Thậm chí "giả vờ" li dị vợ thật, đăng kí kết hôn với bà kia đàng hoàng. Hàng tháng chỉ ăn không ngồi rồi, cà phê cà pháo, rồi lén lút gửi tiền về cho vợ cũ, bà kia không hề biết gì. Chả biết sau 1 hay 2 năm gì đấy, 1 lần bà này tắm bị cảm (chuyện này là em nghe kể lại thế chứ ko ở miền Nam nên chả biết sự việc có đúng ko), ông này lấy toàn bộ giấy tờ nhà bán hết nhà đất, rồi lấy của nả, tổng cộng được mấy trăm cây vàng tếch về với vợ cũ. Con cái bà kia bơ vơ, may họ hàng cũng giàu rồi đón về. Cái đấy thì em chả biết có nên gọi là "hèn" hay không ạ. Mà em cam đoan rằng trong chuyện em kể chị vợ này ko dính líu tẹo nào, mấy đời là nông dân, thật như cục bột, chỉ được cái đẹp gái.
    Người ta thậm chí còn li dị rồi làm đăng kí lại cho đàng hoàng mà còn như thế, thì chị chủ topic chả biết sẽ được gì nhỉ? Em chỉ sợ đến 1 ngày chị lún sâu vào nợ nần, người ta chả còn gì để lợi dụng nữa thì người ta sẽ ko nói là ng ta sinh con ra rồi cho chồng ng ta và chị đến với nhau. <<< Công nhận chị vợ vui tính dã man.
  5. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi bạn ạ, cái sự thật nó lù lù như thế, ai mà không nhận ra. Mình thì mình nghĩ có khi ngay bản thân bạn chủ topic cũng đã nhận ra ấy chứ, nhưng vì tình cảm của bạn ấy lấn át hết lý trí nên cố tình không muốn tin đó là sự thật đấy thôi.
    Còn nhiều người, trong đó có tớ, chả thích nói đến cặp vợ chồng đểu kia làm gì cho tốn nước bọt. Người ta có câu "gieo gió thì gặt bão", vợ chồng nhà đó tớ chả tin là sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời đâu. Gã chồng khi chấm dứt cuộc tình này chắc là sẽ có ngay cuộc tình khác để bám cho mà xem, không thì ai nuôi bọn chúng , lười lao động, thích ngồi mát ăn bát vàng nên mới sinh ra như thế ấy mà.
    Nhiều người...chửi bạn chủ topic (nói vậy có quá đáng quá không nhỉ), không phải chỉ để sướng miệng thôi đâu bạn ạ, nếu vậy đã chả thèm quan tâm, vào đọc rồi lại ra, mất công ngồi gõ kỳ cạch làm gì. Tớ mắng bạn ấy, đơn giản vì bạn ấy không chỉ cần những lời khuyên chân thành mà còn cần cả những cái tát để có thể tỉnh lại. Nói nhiều những lời ru ngủ càng làm bạn ấy u mê, chìm đắm trong cảm xúc thì chết.
  6. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này, sự thật nó lù lù ra đấy ai mà không biết và hiểu được, cần gì phải thông minh hay khôn ngoan, vấn đề là người ta có muốn khôn ngoan để hiểu biết hay không. Chủ topic hiểu hết biết hết đấy chứ, nhưng cái không khôn ngoan ở đây thể hiện ở chỗ là hiểu rồi biết rồi mà cứ như người không hiểu biết gì hết. Nhiều người trong đó có tôi theo dõi sự việc này từ đầu đến giờ không khỏi bực mình để thốt lên nhưng từ không mấy dễ nghe dành cho chủ topic, nào là ngu ngốc, mù quáng, nào là nhu nhược đớn hèn. Chúng tôi có quá lời đi chăng nữa cũng là muốn dội gáo nước lạnh vào bản lĩnh yếu đuối của chủ topic, suy cho cùng cũng là muốn tốt cho chị ấy mà thôi. Vậy mà chị ấy vẫn chưa chịu tỉnh ngộ ra, biểu hiện là luôn vật vã kêu trời, hết oán người rồi lại oán mình, tâm trí rối loạn không ổn định đến mức còn đổ hết tội lỗi về mình để vuốt ve sự trong sáng vô tội của mấy người kia. Cứ đà này tôi còn e rằng chị này có vấn đề về tâm thần cũng nên, tâm trí đã rối loạn đến không thể kiểm soát để phân biệt phải trái đúng sai. Có lẽ chúng ta nặng nhẹ với chị ấy xem ra cũng như "nước đổ đầu vịt" thôi, không ăn thua gì đâu. Tự chị ấy dấn thân vào thì cũng chỉ có chị ấy mới giúp được mình. Thực sự đến giờ tôi cũng không thể hiểu nổi con người chủ topic nữa, thông cảm, trách mắng,...không cải thiện được tình hình là mấy. Đành bó tay.
  7. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này, bức xúc quá đành lên tiếng cùng chủ nhân. Bạn hãy tự yêu mình, có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Số phận của bạn nằm trong tay bạn. Chẳng có cái quái gì là mãi mãi. "Lời hứa danh dự của đàn ông chỉ là cái lan can để cho đàn bà vịn vào khi lộn cổ xuống đất".
    Mình chúa ghét loại đàn ông mang gánh nặng của mình đặt lên vai phụ nữ. Đó là loại đàn ông không ra gì, chỉ lợi dụng bạn mà thôi. Yêu thương cái gì mà mang cả gánh nặng nợ nần, cả gánh nặng gia đình mình đặt lên vai người tình, đã thế lại cóc có can đảm ly dị với vợ để sống với người tình. Mà đa số đàn ông "vụng trộm" thì thích chứ bỏ hẳn "cơm" mà chung sống với "phở" thì.... e rằng cực kỳ ít.
    Tự rước cho mình cái mớ bòng bong của gia đình người đàn ông đó thật ngu ngốc.
    Hay là nợ kiếp trước nhỉ ? Hay đó là sự "Bất toàn" mà thượng đế đã ban tặng cho nhân loại nhỉ ?
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo !
  8. haidang0407

    haidang0407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @Thuhuong2007 +Sunflower : Đọc thật kĩ bài người khác trước khi reply .Cái này nó không chỉ giống như ng ta nói"Đọc kĩ hướng dẫn trước khi dùng" mà còn tránh tình trạng "Ông nói gà bà nói vịt" . Loãng chủ đề!
  9. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ chị chủ topic này bi tâm thần
  10. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    To haidang0407: Bó tay.com với bạn này
    To all: Hy vọng mọi người sẽ giúp được bạn chủ topic vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Chúc bạn sớm tìm lại được niềm vui. Khi ấy quay lại đây và thông báo cho mọi người biết để chúc mừng, bạn nhé. Mong là không phải chờ lâu.

Chia sẻ trang này