1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp tôi. Tôi không còn muốn sống nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungtrainghiem, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hơi lạc đề, nhưng tớ muốn nói hộ bạn haidang0704 một tí. Đúng là hai bạn kia chưa đọc kỹ bài của haidang rồi. Bạn ấy nói sự thật trong chuyện này là hai vợ chồng kia dàn dựng kịch bản để lừa tiền cô chủ topic này. Thế mà hai bạn dường như lại nhìn ra cái sự thật mà bạn ấy nhắc đến là một sự thật khác. Hehe, thôi đừng tranh cãi những cái này làm gì nữa.
    Còn về chuyện nói nặng nói nhẹ với chủ topic, thật ra thì chẳng phải ai cũng muốn nặng lời với cô ấy đâu. Nhưng nhiều khi nói nhẹ lại không có tác dụng, lại cứ phải nói nặng may ra mới nghe cơ. Mà cũng chỉ may ra thôi chứ tớ cũng chẳng dám chắc cô ấy có nghe không. Dù sao thì mọi người cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi. Chứ không lo lắng quan tâm cho cô ấy thì mọi người cũng mặc kệ rồi, chẳng việc gì mất công khuyên bảo, cho ý kiến.
  2. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Em không đọc hết những ý kiến của mọi người nhưng em đọc hết phần tâm sự của chị.
    Thứ nhất là em thương chị.
    Thứ hai là nghĩ chị quá dại.
    Lời khuyên của em là, chị dứt điểm đi. Tiền thì có thể làm ra chứ cái mớ bòng bong chị đang mắc vào sẽ không bao giờ gỡ ra được. Chị sẽ là người chịu thiệt thòi mọi bề.
    Chúc chị có đủ quyết tâm.
    Mà đừng bao giờ nghĩ đến việc tự tử.
  3. biggirl8X

    biggirl8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    => ý kiến đúng đắn,
  4. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bạn buồn thật đấy,nhưng biết nói sao giờ khi bạn đã mất lí trí rồi. Cái mà tôi muốn nói cùng bạn đó là : bạn thật đáng thương,là một diễn viên bất đắc dĩ trong 1 vở kịch hanh phúc gia đình.Không đáng đâu bạn ạ,không đáng để bạn hy sinh tất cả vì người đàn ông đó đâu cho dù bạn có yêu anh ta đến thế nào đi nữa.Chỉ là một vở kịch mà bạn là người bị lơi dụng trên mọi phương diện thôi.Tội tình gì chứ,thà rằng đau 1 lần và đau để rồi sống, chứ như hiện tại,đó có thể gọi là cuộc sống sao bạn ơi.Tôi không và chưa từng là người thứ 3,nhưng tôi đã từng là người ngu khờ chấp nhận để người ta lơi dụng,tôi nói vậy để bạn hiểu rằng tôi cảm nhận được điều gì đang diễn ra. Bạn hãy nhìn nhận sự ngu ngốc của bạn đi,nếu thật sự bạn đã yêu thì bạn cũng đã sống cho tình yêu đó rồi,nhưng hãy nhớ cho bản thân 1 quy tắc : điều gì cũng có giới hạn của nó,đừng ngu ngơ nghĩ là yêu là cho đi mà không cần nhận lại,đó là lí thuyết suông,nhu cầu cho và nhận là điều tất yếu của tình cảm,bạn à,tỉnh táo lại đi,cái bạn cho là tình yêu và sự hy sinhcho chính điều mà bạn nghĩ là yêu,nhưng cái bạn nhận đó là sự lợi dụng trắng trợn không những cũa 1 người mà cả 2 người,hay nhiều hơn thế nữa.Nếu bạn nghĩ rằng đời này của chỉ riêng bạn,bạn sống và cảm thụ cho riêng bạn không cẩn quan tâm ai hết thì bạn cứ sống theo cái điều ngu ngốc đó,còn nghĩ lại thì dừng lại đi bạn.Nói cho bạn nghe nhé,bạn không thương bạn,không trân trọng tình cảm của bạn thì người ta không quan tâm thật sự đến bạn đâu.
    Vẫn biết là tình cảm có lí lẽ riêng của nó,nhưng không có nghĩa là nó muốn đưa bản thân đi đâu và về đâu.Tôi biết sẽ có 1 ngày tự bạn sẽ trách chính bản thân bạn vì ngu ngơ trong những tháng ngày qua.Bạn ơi,hãy dừng lại lúc này,ích kỷ cho bạn và những người thân bên bạn 1 chút,hảy sống cho bạn,người ấy không đáng cho bạn hy sinh nữa đâu,không đáng bạn có hiểu không?Tôi còn đau khổ và éo le hơn bạn rất nhiều,nhưng tôi đã tự mình quyết định lấy vận mạng của mình,bước ra sự ngu ngốc của mình.Đừng nói với tôi bạn không có lí trí,không đủ can đảm,chì quan trọng là bạn muốn hay không mà thôivà bạn cảm nhận là người đó có đáng cho bạn tiếp tục hay kg thôi.
    Hãy can đảm lên bạn nhé.Cuộc sống có những thăng trầm của nó,thà đau để tìm lại sự bình an trong lòng còn hơn sống trong bão tố.Hãy nghĩ rằng nếu thật sự bạn có duyên có nợ với người ấy thì chuyện đó cũng đã kết thúc rồi.
    Tôi muốn nói với bạn nhiều nữa,nhưng không biết bây giờ bạn thế nào và mọi chuyện đã ra sao?
    hy vọng nhận đc tin của bạn.
  5. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chủ topic một chút nhé.
    Cũng xin lỗi @haidang0704 và @heute vì làm mất thời gian của các bạn, nhưng tôi thấy cần thiết phản hồi lại cho bạn một chút để chúng ta hiểu nhau hơn. Thực ra tôi là một trong những người biết chuyện của chủ topic từ khi chị ấy lập topic "bỗng dưng tôi là người thứ 3" kia. Tất cả những tình tiết, những diễn biến,...tâm trạng của chủ topic tôi cũng đều đã cảm nhận được trong suốt quá trình vừa qua nên không có gì mà tôi không hiểu về tâm sự của chủ topic lẫn bài tư vấn của haidang0704, bạn viết rất hay nhưng cũng không ngoài những gì mà những người tham gia chủ đề này đề cập tới, chẳng qua chỉ khác về cách thể hiện mà thôi. Bạn cho rằng chúng tôi là người ngoài cuộc, chưa vướng vào những bi kịch của tình cảm, chỉ biết nói chủ topic ngu dại mà không biết đến bộ mặt thật của vợ chồng nhà kia à. Nếu khẳng định của bạn là đúng thì e rằng bạn cũng là người ngoài cuộc đấy, theo bạn thì chủ topic đang bị vợ chồng nhà kia dựng kịch bản để lừa tiền, và chủ topic không nhận ra được bộ mặt lừa đảo đấy để đến nỗi giờ trở thành con nợ...Ý của bạn viết làm sao mà tôi không hiểu được, nhưng thử hỏi tại sao bạn nghĩ rằng chủ topic bị lừa, bạn có phải là người trong cuộc đâu mà tự cho rằng mình hiểu được cốt lõi của câu chuyện này. Có bị lừa hay không chỉ có chủ topic là hiểu hơn ai hết. Chị chủ topic là người có học thức và đủ thông minh để hiểu những việc mình làm, tất cả những gì chị ấy làm chỉ là vì tình yêu. Trước và sau khi biết mình là người thứ 3, chị ấy chưa một lần được hạnh phúc bên người yêu theo đúng nghĩa, vì vậy không thể nói chị ấy bị lừa tình được. Cho dù chưa được yêu thương một cách xứng đáng nhưng chị ấy vẫn hết mình với người mình yêu. Anh ta chẳng mất gì mà vẫn được chủ topic yêu và hy sinh hết mình, nếu thực sự có ý lừa thì ít nhất anh ta cũng không nên để chủ topic biết mình là người thứ 3, ít ra anh ta cũng dành cho chị ấy chút tình cảm tương xứng với những gì chị ấy mất đi vì anh ta chứ,... Vì thế tôi mới nói sự thật trần trụi nó phơi bày rõ như ban ngày đấy, anh ta đâu có giấu diếm chủ topic chuyện gì đâu, tại chị ấy quá yêu (nói theo cách của chủ topic) anh ta nên mới chịu đựng và hy sinh kiệt quệ đến thế. Cái giá phải trả cho tình yêu này thật quá đắt, chị chủ topic biết hết chỉ có điều bây giờ khi sức chịu đựng đã đến giới hạn, chị ấy muốn xả bức xúc để giải thoát chính mình. Chị ấy đang cần lắm những tấm lòng đồng cảm để chia sẻ và chị ấy đã có được điều đó trên diễn đàn này. Hy vọng là sau topic này, chị chủ topic sẽ không còn phải lập topic nào tương tự nữa.
    Chào các bạn.
  6. haidang0407

    haidang0407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @thuhuong_... : Tớ nói thật là tớ rất ghét lèm bèm, nói đi nói lại. Nên khi bạn Sun nói là bó tay chấm com tớ cũng ko reply bởi vì thứ nhất là chị chủ topic cần lời khuyên chứ không cần tớ tranh khôn trong topic của chị ấy. Thứ 2 đây ko phải topic của tớ, tớ ko thể viết linh tinh những điều ko liên quan đến chủ đề bàn luận.
    Nhưng bạn có thiện ý nói để chúng ta hiểu nhau hơn- tớ đồng ý quan điểm này. Tớ ko nói là phải cần thông minh hay khôn ngoan mới nhận ra được sự thật lù lù này (<< như bạn đã nói ở bài viết trc).
    Bài trc tớ viết để phản hồi ý kiến của bạn Faxfair, tớ đã ghi là @Faxfair rồi chứ tớ ko nói thuhuong hay Sun hay mọi ng. Tớ nghĩ phải nói ra vì đọc từ đầu đến cuối thì có 1 số (ít) bạn giống như bạn Faxfair cho rằng "chị vợ kia vì quá yêu chồng nên cắn rắn chịu đựng" - tớ ko đồng tình vì tớ nghĩ chị vợ kia không đáng thương mà thậm chí còn là "chủ mưu" trong việc lường gạt người khác.
    Tớ nghĩ :đọc cũng là 1 văn hoá. Có thể do bận rộn, do công việc nhưng nếu ai cũng nói mà không đọc/nghe xem người khác nói gì sẽ khó mà hiểu nhau.
    Chào bạn!
  7. eva666

    eva666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với cách lý giải của ban haidang0407, rất có lý. Chị chủ topic mên tự cứu mình. Nếu là tớ, tớ sẽ cho cái anh chàng ấy đọc cái topic này, nếu còn lương tâm thì anh ta sẽ tự biết mình phải xa rời chị bởi giả sử có bỏ nếu chỉ có mình chị quyết tâm bỏ thôi cũng khó khăn lắm nếu anh ta vẫn cứ lôi kéo chị bằng "tình yêu" chị ạ
  8. chuyenphatvn

    chuyenphatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    lam lai tu dau chang co gi la qua muon! luc dau gap anh ay anh ay co noi ro cho chi khong chac la khong rui! voi laoi dan ong bay buom nhu the chi tiec lam gi cho no bien di
  9. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bây giờ vẫn có nhiều cái buồn cười thật.Biết là mình ngu dại vẫn lao đầu vào.Bao nhiêu năm trời không thể tỉnh ngộ.Tự mình chui vào tròng mà không muốn thoát ra ( chứ ko phải là không thể ).Lại còn up thêm cái topic này nữa để bàn dân bàn ra tán vào cho mỏi miệng.
    Bây giờ thì để xem có cái topic thứ ba không.Vấn đề của chủ topic là vấn đề về tâm lý.Đi khám bác sỹ tâm lý.Liều thuốc là một người đàn ông khác...Có anh em nào giúp chị ấy cái "thăng bằng" nhỉ ???
    Sự khôn ngoan tài giỏi trong cuộc sống của chị này chỉ để phục vụ cho cái TY đầy tín ngưỡng của chị.Tôn thờ và phụng sự.Thích thật.Người như chị hiếm có lắm.
    Có thể miệng lưỡi tôi độc địa nhưng tôi mong chị sẽ khá lên.Hãy học tính cách của một "con bọ ngựa" để đối phó với ổ nhện kia...........
  10. snowsnow

    snowsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Được snowsnow sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 08/09/2007

Chia sẻ trang này