1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp tôi. Tôi không còn muốn sống nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungtrainghiem, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    ... Chán ... chủ topic thì chẳng thấy tham gia mà các bác tranh cãi sôi nổi thế ....
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chắc chủ topic đi Đà Lạt giải trí với anh ý rùi !!!
  3. dongsong07

    dongsong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này làm gì có nhiều người phụ nữ dễ dàng chia sẻ hạnh phúc và người đàn ông của mình như thế. Nếu ai đã nói trước với bạn câu này nhỉ??????
  4. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thực sự bị lợi dụng dưới cái vỏ tình yêu ngọt ngào mà gã đàn ông đó đã vẽ ra . Một kẻ bất tài và thất đức , hèn đớn và nhu nhược
  5. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Sặc... bác vui tính thật đấy ...hihih... đi nha trang mới lãng mạn chú ...nhiều xiên mà ...hehhe
  6. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Các ông chửi ngừoi ta ko kịp vuốt mặt. giờ lại muốn tham gia à
  7. hanoimiennho

    hanoimiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hay thật, vào topic này mà còn đùa giỡn dc như thế. ko hiểu dc là lọai người gì nữa.
  8. alittlemadnd

    alittlemadnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sao ko đùa đc? Loại người gì thì mới đc đùa?
    Yêu có nhiều kiểu, nhưng mù quáng đến mức này thì chả có gì mà ko thể cả.
    Đời thôi mà, có éo gì đâu mà nghiêm trọng.
    Kể cả mai die thì nay thích cười cũng vẫn cười, die vui vẻ vẫn hơn chứ (nhưng mà die kiểu gì cũng éo bằng sống đc, kể cả sống khổ như em gái chủ topic này).
  9. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nothing to say! Bởi vì sao bởi vì tự dưng lại phải chửi bậy không đâu, mình mà là bố mẹ của "đồng chí" viết bài này thì chắc phải từ, phải chửi bậy mất, phải chửi từ đầu làng đến cuối ngõ. Sorry bạn nhưng "thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng", "mất lòng trước được lòng sau", tội gì mà làm "*******" cho thằng đó, làm "máy in tiền" cho gia đình nó. Sorry mọi người thằng đó dek là đàn ông, chỉ là giống đực thôi (vì dù sao vẫn làm vợ bầu được mà) Nói thế để đ/c viết bài này phải hiểu rằng tình yêu không có tội nhưng tình yêu đặt lầm chỗ còn tội lỗi hơn, sao không làm single mum cho sướng, làm Miss Mum còn sướng gấp vạn lần như thế này. Không biết đ/c bao tuổi mà NGU thế. Nghĩ đến công sức bố mẹ mình sinh ra, nuôi dưỡng đến từng này tuổi, nghĩ đến công mình ăn học rồi đi làm đi tội gì mà làm NÔ LỆ kiếm tiền và in bed cho thằng đó. Khổ vô cùng mà nhục vô cùng bạn ơi.
    Xin lỗi vì nặng lời nhưng đúng nếu bạn là người quen của tớ, tớ thà trói bạn vào chân giường không cho gặp thằng cha kia còn hơn cho bạn gặp ********* má đó. Chả biết khuyên gì cả vì bạn là con thiêu thân mất rồi. Hy sinh vì cái đáng hy sinh còn hơn hy sinh vì cái gì vô nghĩa. Tránh xa thằng kia ra, càng xa càng tốt. Thậm chí đi thật xa làm lại từ đầu. "Đời còn dài, giai còn đầy", yên tâm là còn nhiều người đàn ông tốt để yêu, để thương, để làm bạn đời, tội đời gì mà phí cả tuổi xuân cho thằng chẳng đáng làm đàn ông.
    Sorry mọi người nếu nặng lời quá, nhưng tức quá không chịu được, đành phải type dù đang rất bận
  10. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Bạn nặng lời thật đấy, đọc nghe đau quá, nhưng hy vọng "thuốc đắng dã tật".
    Chủ topic làm được như mọi người khuyên bảo, may ra còn ngẩng mặt được với mọi người xung quanh. Nếu cứ tiếp tục "kéo cày nuôi Giai (và cả gia đình nhà Giai)" thì suốt đời chả có một danh phận tốt đẹp nào dành cho em đâu, nhưngtrainghiem ạ.

Chia sẻ trang này