1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp tôi. Tôi không còn muốn sống nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungtrainghiem, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0

    Bác này tư duy hoặc có vấn đề , hoặc lập trường kiểu ko kiên định. Đoạn trước đả đoạn sau.
    Cái đoạn vàng vàng : Vũ Trọng Phụng có đi làm KV ngày nào đâu mà vẫn viết được cuốn " Lục xì " hay thế bác
  2. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chả thích vào cái này, nhưng ngứa mắt nên cứ phải bình luận ngoài lề tí, trước mình có quen cô bé cũng ở vị trí người thứ ba, ối xời ơi, nói năng hùng hồn lắm, nào là tình yêu là phải thế này, thế kia, khuyên mấy cũng điếc, tới lúc thằng cha bỏ vợ để lấy người thứ tư mới sáng mắt ra, sau này cô bé cũng nguôi ngoai, đi lấy chồng. Vừa rồi có hỏi mình "chị ơi, hình như chồng em có bồ tuổi teen", mình mới bảo "đâu có, người thứ ba đấy em ạ, tình yêu nó phải thế" hehe cô bé mới lăn ra cười rồi chép miệng "kệ xừ lão í "
  3. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Quái thật, không hiểu chị này thuộc thể loại gì. Mình mà có tiền của nhiều như chị này thà để phụng dưỡng cha mẹ còn hơn. Nghĩ các cụ thương quá. Phí ơi là phí.
    Nhưng cuộc đời không ai nói trước được gì, hi vọng là mình sẽ không phải ở trong hoàn cảnh đó. Dẫu sao cố gắng tránh ngay từ đầu thì đỡ phải giải quyết hậu quả. Mệt lắm.
    Chúc chị sáng suốt và mạnh mẽ thôi
  4. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Một con người nhu nhược và ngu đần thế này mà cũng kiếm được một công việc có vị trí và thu nhập là thế nào nhỉ ? Cuộc đời lắm cái oái oăm thế ???
    Phàm thì những thằng lừa đảo và sở khanh toàn là những thằng NHÂN DANH TÌNH YÊU hết.
    Xin lỗi, chỉ quen nói thật, không biết nói khéo
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Life is just a matter of choice, he he
  6. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    2 sai lầm lớn nhất đã mắc phải:
    Điều đầu tiên trong 14 điều dạy của Phật.
    "Kẻ thù lớn nhất của đời ng` là chính mình"
    Điều sau nữa :
    "Món nợ lớn nhất của đời ng` là tình cảm"
    Các pác đã nói hết , nói đủ . Mình có gan làm thì fải có gan chịu . Đừng đổ tại ai , đừng kêu trời . Tự pác làm ra , trời có bít thì cũng bó tay thui .
    Em chỉ chúc pác chủ toppic có cái nick rất hay là hãy suy nghĩ cho kĩ và hành động để tìm đc. con đg` đi đúng của mình.
  7. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    [Bác này tư duy hoặc có vấn đề , hoặc lập trường kiểu ko kiên định. Đoạn trước đả đoạn sau.
    Cái đoạn vàng vàng : Vũ Trọng Phụng có đi làm KV ngày nào đâu mà vẫn viết được cuốn " Lục xì " hay thế bác
    A! mà sao bác lại biết VTP không đi làm KV nhỉ Ông ấy đi hát và lấy thông tin ở đó đáy ạ!( đấy không phải là sống trong chăn sao hả bác? ; sống trong môi trường đó cũng như trong chăn thôi chứ có phải bắt người ta là rận ở trong chăn đâu hả bác. Mà nói thật các bác nhà văn IEM cũng chẳng tin các bác ấy mấy đâu) Còn lập trường của IEM có vấn đề hoặc kiên định hay không thì chỉ có IEM bít, trời bít ,đất bít và nay có thêm cả bác bít thì IEM xin mời Bác
  8. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Người Việt dùng tiếng Việt đi chứ *** đái làm gì ở đây nhỉ
  9. rooter

    rooter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái TP này đúng là đau cả đầu nhưng tớ cũng cố đặt mình vào cả 3 trường hợp để cố gắng xem có chia sẽ được gì với chủ TP không .
    Trường hợp 1 : nếu mình là vợ
    a) Sẽ chẳng ngu dại gì lại để cho một con đàn bà khác ngang nhiên cướp chồng mình như thế , sẽ làm cho nó tan hoang hết sau đó mới lidỵ
    b) Sẽ cứ giữ tình hình như hiện nay vì có thêm người gánh vác kinh tế gia đình và chăm chồng cùng HAI đứa con của mình, chỉ chia sè mỗi cái khoản ẤY mà được nhiều thứ.
    Trừờng hợp 2 l : là chồng
    Có hai bà , một bà lo đẻ con, một bà lo kiếm tiền , còn mình thì được lên giường với cả hai, cha mẹ mình được cả hai bà chăm sóc thế còn gì bằng. mình chả dại gì thay đổi.
    Trường hợp 3 Nếu là BẠN .
    Mình sẽ :
    a) cố gắng chấm dứt quan hệ với người đàn ông đó, sẽ vô cùng khó khăn nhưng không thể nhân danh bất cứ thứ gì trên đời này để chà đạp và coi rẻ chính bản thân mình như thế.
    b) sẽ chuyển qua công ty khác làm việc để không phải đối đầu với những dị nghị , như thế sẽ làm mình dễ quên hơn.
    c) Tìm sự chia sẽ với bạn bè và có thể tổ chức một chuyến du lịch xa ...
    Thế đã nhé.

  10. Linh_Lan

    Linh_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho bạn quá, mình thì chưa lập gia đình, vì vậy đây là lần đầu tiên mình vào box này mà đã đọc được nhiều câu chuyện thật là éo le. Đọc rồi mình tự thấy bản thân sống thật ích kỷ, ham hưởng thụ và đòi hỏi nhiều quá trong khi cuộc đời còn nhiều người khổ như vậy.
    Trái tim mù loà mà bạn, mình ko trách bạn ngu ngốc đâu, nhưng bằng mọi giá bạn phải bỏ được cái gã đàn ông bất tài, tham lam và chị vợ miệng nam mô, bụng một bồ dao găm của anh ta đi. Cách tốt nhất là bạn xin chuyển hẳn công tác đi xa, ví dụ nếu đang ở HN thì bạn dọn vào TPHCM chẳng hạn, người có năng lực như bạn chắc ko thiếu nơi muốn mời về làm việc. Như thế bạn sẽ thoát được dư luận ở chỗ làm cũ, đồng thời môi trường làm việc mới sẽ làm bạn thoải mái hơn, gặp gỡ đưọc nhiều ngưòi phù hợp với bạn hơn và biết đâu, bạn sẽ lại yêu. Nếu gã kia mà còn tìm đến nài nỉ bạn thì hãy doạ kiện hắn ra toà vì tội vi phạm chế độ một vợ một chồng.
    Dũng cảm lên bạn ạ, bạn còn trẻ lắm, đừng để cuộc đời mình rơi xuống vực thẳm cũng với cái đôi vợ chồng và ko biết còn bao nhiêu đứa trẻ sắp ra đời ấy nữa.

Chia sẻ trang này