1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp tôi. Tôi không còn muốn sống nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungtrainghiem, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo cách duy nhất để tồn tại với mình vào lúc này là vợ anh bỏ đứa bé ?" khinh khủng quá bạn ạ, mình không thể tin được rằng vì sự tồn tại của mình mà một sinh linh vô tội lại bị ruồng bỏ một cách nhẫn tâm như vậy, chị bạn của bạn có tim không vậy bạn ơi?
    Một khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với bạn, từ các đồng nghiệp trong cơ quan, đến cả các cơ quan lân cận, trừ những người đã và đang thông cảm với bạn tại topic NT3 kia, thì bạn phải hiểu rằng ?obạn đã hoàn toàn sai lầm khi bước vào và duy trì mối quan hệ này?, một khi đã biết là như vậy, chỉ có một cách duy nhất là ?obạn tự vượt qua chính bản thân bạn? để rời xa cái anh chàng sống dựa kia.
    Người ta nói: nhìn vào bạn bè của mình cũng biết được mình là con người như thế nào? Quả thật là nhìn vào anh chàng của bạn, tớ chả thấy anh ta có một ưu điểm gì hết, chỉ giỏi dang dựa dẫm và vòi vĩnh tình cảm cũng như tiền bạc của bạn, lợi dụng người vợ nhu nhược kia một cách quá mức. Một con người như thế, có đáng để yêu không? Có đáng để trôn vùi cả tuổi trẻ của mình không?
    Giờ là lúc nghĩ cho bản thân, cho cha mẹ mình nhiều hơn nghĩ cho cái gia đình mà cả vợ và chồng nhà đó bòn rút bạn ngần ấy năm, đổi lại bạn được gì: được tiếng là thơm thảo nuôi sống cả gia đình nhà người ta, được vài ba tiếng tận hưởng phút giây mà bạn cho là hạnh phúc, ?.., nhưng bạn mất gì? cái này bạn biết rõ hơn ai hết.
    Cố gắng lên, nghĩ cho mình, cho một cuộc sống tốt đẹp mà cả vợ cả chồng cùng chung tay xây dựng gia đình, nhưng đừng nghĩ cho mình theo kiểu nhẫn tâm đến nỗi chối bỏ một hình hài bé nhỏ đang tượng hình trong cơ thể mình như bạn từng làm và còn manh nha ý định chặn đường sống của một hài nhi khác, bạn nhé.
    Và nói thêm với bạn rằng: cái chết không giúp được bạn cái gì bây giờ hết, rũ nợ ư - biết đâu cha mẹ bạn lại phải oằn lưng ra mà trả nợ, bạn chết đi người đau khổ nhất là cha mẹ bạn, chứ không phải anh chàng kia, bạn nhớ nhé (chán bạn quá, nhu nhược đến mức mang cả tính mạng của mình ra để giải thoát cho mối tình ngang trái này - buồn cho bạn, thương bố mẹ bạn).
    Vài lời nói với bạn, giết người, giết chính mình chả giải quyết được gì đâu, cuộc sống chỉ tồi tệ hơn thôi, với những người còn sống ý. Cái chính là bạn ?ovượt qua chính bản thân? để rũ bỏ anh ta khỏi cuộc sống của bạn.
    Tuy là bạn ảo, nhưng những lời các bạn khác khuyên bảo bạn ở đây là thật lòng, chỉ sợ mọi lời khuyên của mọi người với bạn như "nước đổ đầu vịt" mà thôi. Bạn nhớ nhé, chả ai thông cảm với bạn trong chuyện này, mọi người có nói nặng, cũng là mong bạn tỉnh táo hơn quãng thời gian mù quáng kia.
    Đừng chết nhé, ra cửa sổ mà xem, trời đang nắng đẹp đấy.
  2. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử nhìn theo một hướng khác nhé, bạn còn trẻ, tự do, có khả năng kiếm tiền. Và một đôi vợ chồng nào đó sắp có một đứa con. Thật ra một em bé sắp ra đời không thể ảnh hưởng gì đến tương lai của bạn đâu. Vì nếu bạn nhìn một cách tỉnh táo, đấy là chuyện nhà người khác chứ ko phải chuyện nhà mình.
    Mình cũng không hiểu chuyện nhà người khác, không đánh giá gì về đôi vợ chồng đó, mình chỉ quan tâm đến bạn thôi. Bây giờ các vấn đề của bạn là: trả nợ, giải quyết dư luận ở công ty, và giết chết tình cảm của mình. Lí do cho 3 việc này mình nghĩ bạn là người thông minh đủ để hiểu, cũng là ba việc phải làm, nếu không cuộc đời bạn sẽ mãi là địa ngục như ngày hôm nay.
    Để giải quyết 3 việc này có thể có nhiều hướng giải quyết. Một cách là apply một công việc tốt ở một công ty khác ở một thành phố khác. Mình nghĩ ra nhiều cách lắm, nhưng một số cách có lẽ không tích cực, nhưng chắc chắn giúp bạn vượt qua tình cảnh hiện tại. Dù sao cuộc đời là của bạn, hãy làm chủ nó đi.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Sự thật hay mất lòng.
    Bạn là người quá mù quáng, thật sự bố mẹ bạn sẽ rất thất vọng cho con gái của mình. Học hành đàng hoàng, công việc tốt...giờ thành cái mỏ cho 1 người đàn ông thiếu trách nhiệm, vô dụng bám vào đục khoét. Tớ ghét nhất loại đàn ông này, vô liêm sỷ. Liệu anh ta có nghĩ tớ bạn ko nhỉ ? Liệu anh ta nghĩ tới bạn vì tình hay vì tiền ? Chuyện này cần phải chấm dứt ngay. Trái tim sẽ đau lắm, suy sụp lắm, nhưng phải sống cho xứng với mình chứ nhỉ.
  4. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Căm thù cái thằng người yêu bạn!. Loại sống ký sinh vào tình yêu của một người khờ dại như bạn! Quên gã đấy & cả gia đình gã đi! Bạn có bao h nghĩ đến một kịch bản mà hai vợ chồng gã là nhân vật chính còn bạn chỉ đóng vai phụ ko? Bị lợi dụng cả tình lẫn tiền!
    Bạn nên thương lấy bản thân mình
    Được vivunhumay_28 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 31/08/2007
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1

    Hồi tớ còn học cấp 2, cả cấp 3, bạn tớ rất nhiều đứa thích những "anh" lớp trên, ái chà, phong trần, học kém, lêu lổng, đá bóng hay, chơi đề có tiền, tặng em bông hoa, quà, em nào đc tặng, kiêu phải biết. Các anh khổ nỗi cao, đẹp trai, sẵn sàng chở em đi chơi khắp nơi, mỗi tội ko chịu học . Nói chung là bạn tớ 1 vài đứa bị hấp dẫn như nam châm, hồi cấp 3 tớ ko quen nhưng nhìn thấy nhiều đôi như thế.
    Lý giải cho điều này là j, cô tớ (hồi ấy cô nói với tớ, để dậy tớ, còn giờ thì tớ cũng thấy thế) nói tuổi đó hay mộng mơ, bố mẹ nuôi, làm j có biết lo lắng cho cuộc sống, lại thích các anh "hiệp sĩ", anh nào vừa hiệp sĩ vừa học giỏi thì hơi hiếm và mỗi trường thường chỉ có 1,2 anh như thế, hiếm lắm! Nhưng các em thì lại ko quan tâm mấy đến việc học của anh, được yêu, được sĩ diện, được thỏa mãn cái gọi là "mộng mơ" đã, tính sau! Và dĩ nhiên cái kết cục của tính sau ý toàn là mỗi thằng 1 nẻo, sau khi tốt nghiệp. Các em sau mới tỉnh ngộ, may quá, chỉ là thoáng qua, chỉ là trẻ con, các hiệp sĩ thì vẫn thế, vẫn lêu lổng....
    Chẳng có thể có sự so sánh nào giữa bạn và người bạn yêu, vì nó quá cập kênh.
    Chẳng hiểu sao mình cứ liên tưởng bạn đến các cô bạn của mình, xinh đẹp và ngoan ngoãn, yêu các anh "phong trần", so cặp đôi với nhau đúng là chỉ được cái ngoại hình, chả biết chúng nó nói j với nhau mà trông rất say mê nhau
  6. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, bạn chết thì chỉ thêm gánh nợ và quặn lòng, làm bạc hơn mái đầu của thân mẫu và thân phụ mà thôi, thật là ác và vô trách nhiệm khi nghĩ như thế
  7. meohen237

    meohen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tất cả những lời chia sẻ của mọi người trên này cũng đã tạm đủ để giúp bạn vượt qua "mớ bòng bong" này và tỉnh táo hơn để giải quyết vấn đề.
    Mình chỉ muốn chia sẻ với bạn chuyện của mình, vì mình đã từng suýt bị "lừa đảo" như bạn vậy: Mình cũng như bạn, cũng rơi vào "bẫy tình" do anh ta giăng ra. Chao ôi, sao những giọt nước mắt, những lời nói của anh ta khi đó nhẹ nhàng và khổ tâm đến thế. Cho đến một ngày mình nhận ra anh ta chỉ là một kẻ trăng hoa, không chỉ với vợ anh ta, với mình mà còn với một số cô gái "nhẹ dạ, cả tin" trong chuyện tình cảm nữa.
    Khi ấy tất cả mọi người không ai can thiệp chuyện mình nữa (vì trước kia đã khuyên mà mình vẫn mù quáng), mình đã dùng hết tinh thần và nghị lực để dứt khoát và chấm dứt mọi chuyện. Lúc ấy mình nghĩ đến cha mẹ mình (mình không thể chết vì một tên ích kỷ và lừa đảo và mang tội "BẤT HIẾU" với cha mẹ), mình nghĩ đến danh dự bản thân mình (có đáng để mất thể diện với hạng người như thế không?), mình nghĩ đến cuộc sống hiện tại của mình (mình còn trẻ, kiếm được tiền, cuộc sống đầy đủ, có bạn bè xung quanh vui vẻ, sao lại phải từ bỏ sự "sung sướng" để lao vào "bể khổ" hay không?) và mình nghĩ đến tương lai (mình sẽ gặp nhiều chàng trai khác, sẽ lại yêu, kết hôn và được làm một người mẹ hạnh phúc)...
    Bạn ơi, có lẽ bây giờ bạn cảm thấy tuyệt vọng, đau khổ, thậm chí muốn chết vì bạn nghĩ anh ta yêu bạn, anh ta tội nghiệp.... Nhưng bạn ơi, anh ta không yêu bạn đâu, anh ta chẳng yêu ai hết mà chỉ yêu bản thân của anh ta thôi. nếu có dịp bạn thử lòng anh ta ngược lại xem: ví dụ như bạn nói gia đình bạn gặp chuyện cần một số tiền lớn, hoặc là bạn bị đau cần anh ta ở bên cạnh 1 tuần ngày đêm chăm sóc xem anh ta có dám "hy sinh" tiền tài, tình cảm làm thế cho bạn không?????????
    Mình nghĩ là bạn sẽ tìm được câu trả lời đích thực từ phía anh ta đấy!!!!
    Chúc bạn mạnh mẽ lên, vui lên và "đá" cái tên lừa tình này ra khỏi cuộc đời bạn đi.
    Cuộc đời còn dài và còn rất nhiều cơ hội để có được một tình yêu đích thực chỉ dành riêng cho mình thôi, bạn ạ.
  8. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Khong the khong co vai loi gop y ban:
    Thang NY ban la thang hen, song ki sinh vao nguoi minh yeu, thang ay dang quang vao sot rac, khong co ty nhan cach nao. Khong hieu sao ban co the yeu mot thang nhu vay. Chac la thang nay phai co nhieu bai i oi, gia dau gia kho lam.
    Vo thang cha kia chap nhan tinh canh nay cung de hieu, dang nao thi *********ng mat day cung het yeu minh roi, co gang dau tien cua mu la bao toan tai san gia dinh. Chang nhung mu bao toan duoc tai san, ma *********ng lai dem duoc tien ve. Trong tinh huong nay, mu chap nhan de chong mu di lam TRAI BAO.
    Con ban, khong loi nao ta duoc, ban qua kho.
    Nhanh chong ma ket thuc di, neu ban khong muon danh mat ca cuoc doi.
  9. nataciaHT

    nataciaHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc là cái thằng đàn ông không bao giờ hỏi tới người con gái mà nó yêu thật lòng . cho dù có phải đi ăn cướp. ( tớ không nói là khi đã là vợ chồng nhá) . Tớ không muốn đặt câu hỏi : tại sao lại thế? với cậu . bởi lý do thi ..ai cũng hiểu . Cái quan trọng là giải quyết nó thế nào mà thôi.
    Lý trí con người nhiều khi không giải thích nổi, biết là bụi rậm mà vẫn cứ đâm vào như để chứng minh lòng dũng cảm của mình. Uh, người ta cho là cậu can đảm ...yêu chung người đàn ông của người khác. Cậu can đảm khi đưa đôi vai mình gánh vác chung nỗi khó khăn vật chất của...gia đình người khác. Cậu can đảm khi ...vứt bỏ cả đứa con đẻ của mình vì... người khác. Cậu dũng cảm lắm chứ !!!! Để giờ đây, cậu nhận được cái gì???cái cậu nhận được là nỗi đau đớn tận cùng trong tâm hồn , là món nợ chồng chất từ được tạo ra từ TY của..con người ấy. Chết ư?? cái chết vì tình thì muôn đời nhục nhã, chết vì một thằng đểu thì còn nhục nhã muôn phần. Tớ nghĩ là cậu chịu đủ rồi đấy . Hãy buông tay tự giải thoát cho mình đi, tiền bạc có thể giải quyết được, chứ TC mà tự cậu không vứt bỏ đưọc thì khó lắm. Hãy dũng cảm một lần nữa nhé . sẽ đau lắm đấy nhưng sẽ chỉ đau 1 lần thôi. Và đừng với nói với tớ và mọi người là cậu không thể đấy nhé. tớ không hi vọng quá sớm. Nhưng giờ này của năm sau. hãy chia sẻ cuộc sống hiện tại của cậu với mọi người . Lạc quan lên. như cô nàng Scattet ( cuốn theo chiều gió) nhé !!!!!!!!!
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đầy những toan tính rất riêng của các nhân vật trong câu chuyện của chị, kể cả chị cũng vậy, chị k vô tư, chị yêu thằng cha kia và chị muốn sống chung với hắn nên chị mới làm những việc mà ai cũng thấy rõ ràng là không-nên-làm kia !!!
    Em chả biết khuyên chị thế nào vì có khuyên thì cũng vô ích thôi,nếu mà dứt đc thì chắc k kéo dài tới tận bi h. Nhưng em k hiểu sao một người hiện đại như chị mà lại thấy mình k làm nổi 1 việc đúng!!! Đó là việc rời xa cái thằng cha kia !!!
    Dù sao em cũng rất chia sẻ với cảm giác của chị

Chia sẻ trang này