1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp tôi. Tôi không còn muốn sống nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungtrainghiem, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, tớ chả hiểu tại sao lại có người dại dột như bạn chủ topic, người đểu cáng như thằng cha kia và người khó hiểu như con mụ vợ của hắn hehe
  2. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em chưa rơi vào hoàn cảnh của bác chủ topic bao giờ nên đọc mãi cũng không thấy cảm thông được. Dù sao cũng xin chia buồn với cả 3 người trong câu chuyện vì hạnh phúc không trọn vẹn.
  3. hanoimiennho

    hanoimiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một khi mình đã yêu rồi thì ko bgiờ nghĩ là ng yêu của mình là xấu cả chị à. Chị vẫn có quyền nghị tốt về anh chàng kia, vẫn có quyền xem đó là một tình yêu thật sự. (vì nếu chị suy nghĩ quá nhiều thế nào là thật & thế nào là giả dối thì chị lại càng thêm dằn vặt & đâu khổ). Nhưng chị phải nhận ra rằng cuộc tình ngang trái này không bgiờ có thể đem lại cho chị được hạnh phúc kể cả khi chị đến được với anh chàng kia. Những dằn vặt & đau khổ sẽ theo chị suốt đời. Đây như căn bệnh ung thư, phải kiên quyết cắt đi chị ạ, dù nó có làm chị đau đớn như thế nào. Vết thương có rỉ máu rồi cũng sẽ có lúc lành, dù có mất nhiều thời gian.
    Đọc cái phần trên em thấy ghê tởm chị à. Đã biết là vợ chồng sẽ ko tránh khỏi quan hệ, nhưng sao chị có thể chịu được hả chị. Chị hãy rời bỏ anh chàng kia đi, đừng để cái lũ ấy nó cười vào mặt chị. Quan hệ có bầu rồi lại bảo là ko phải chủ ý. Phải có ng đàn ông của mình, đừng có chia sẻ & chung đụng như vậy, nhục lắm chị ạ.
    Em nghĩ rằng những người tham gia topic này cũng mong chị có đủ nghị lực để giải thoát chính chị. Hy vọng khi trở nên thanh thản, chị có thể báo cho mọi người mừng.
  4. troublemakerhn

    troublemakerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tớ cứ có cảm giác bạn chủ topic rơi vào một màn kịch dựng sẵn của anh người tình kia và chị vợ của anh ta.
  5. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    em chỉ có 1 lời muốn nói với chị,rời bỏ người đó và cố gắng sống để trả hết nợ.sau khi trả nợ xong,làm lại cuộc sống.bắt đầu lại từ đầu.sau cơn mưa trời lại sáng
  6. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    thế anh ấy có đẹp trai ko?
  7. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    To cung nghi the.
    To cuc luc phan doi ke lam "nguoi thu 3", the nhung toi co cam giac thuong hai ban. Trong truong hop nay, toi tin ban dang la nan nhan cua cap vo chong kia mat roi
    Hay tinh tao va dung den. Chuc ban may man vuot qua cam bay cua cuoc doi!
  8. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái đoạn này bắt đầu thấy lo lo cho bạn. Hãy dứt khoát. Bạn đã nuôi hy vọng và thất vọng nhiều rồi, chắc 2005 nhé, 2006 nhé, 2008 nhé, thôi đến 2009 rồi đến 200mấy nữa - chẳng biết . Người có lỗi lớn trong chuyện này phải nói là thằng dog kia (cái thằng mà bạn cho là đến với mình hoàn toàn bằng tình yêu ấy, và bạn sẽ ko ân hận về điều đó. Nói nhỏ: Nếu bạn ân hận chẳng hoá tự nhận mình sai à, trên đời dễ đâu ai cũng nhìn được mình sai )
    Một mình thằng đó làm cho 2 người phụ nữ đau khổ, vợ nó rồi bạn, đàn ông như thế vứt cho chó nó ị cũng không đáng, cứ nhùng nhà nhùng nhằng, kéo dài sự đau khổ. Nó tức giận vì bạn biết thông tin vợ nó có bầu, tức thì làm mẹ gì, bỏ vợ theo bạn chắc - chờ đấy. Có cái thống kê vui vui, cầm nắm được đưa ra cho bạn tham khảo nhé.
    1. Bạn và vợ nó cùng là phụ nữ, nó đánh chén cơm, rồi đánh chén phở, cuối cùng nó không thể bỏ được cơm
    2. Vợ nó có con, bạn hình như cũng có con với nó, nhưng vợ nó thì được đẻ và nuôi, còn bạn phải bỏ
    3. Nó tiêu tiền của bạn, nó tiêu tiền của vợ nó, nó lấy tiền của bạn nuôi vợ con nó
    Kết luận: Hỏi thế gian tình là gì (mượn lời của Lý Mạc Sầu )
    Xin lỗi vì gọi người bạn yêu là nó. Lẽ phải gọi anh người yêu của bạn, nhưng thấy loại đàn ông đó đúng là bất nhân, bất nghĩa nên không chịu được. Mà nên nhớ bạn có ở nhà nó đâu mà biết, có khi nó cực kỳ yêu vợ con nó cũng nên, bạn - nó còn họ Hứa được, nữa là vợ nó. Mà có khi gì, chắc chắn là thế, nó chẳng bỏ được vợ nó đâu - yên tâm đi, bỏ vợ bỏ con rất khó. Nếu có chắc chắn có sự nhúng tay của bà vợ
  9. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Có thể do em đọc không kĩ nhưng em không hiểu cái loại đàn ông NGỦ VỚI VỢ ĐỒNG THỜI BẮT VỢ KHÔNG CÓ CON ĐỂ CHIỀU LÒNG NGƯỜI TÌNH thì là súc vật hay là người ??????
  10. lambachphuong

    lambachphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thê này nhé nhungtrainghiem ạ! Mình là một người vợ , người mẹ trong một gia đình , đã đọc topic này từ đầu và rất thông cảm với sự đau khổ mất mát của bạn, thời nào cũng thế , phụ nữ chúng mình luôn là người thiệt thòi nhiều nhất . Các bạn tham gia topic này đã khuyên bạn rất nhiều nên mình sẽ không khuyên bạn nữa , mình chỉ muốn nói với bạn rằng con đường bạn đi là do bạn chọn , không ai cản được, bạn có thể vô trách nhiệm với bản thân , gia đình chỉ vì chữ yêu nhưng nếu bạn đã muốn có con , có một mái ấm hạnh phúc cho ít nhất là con bạn thì ngay từ bây h bạn phải có trách nhiệm với nó đi, dù bạn chưa sinh ra nó. Hãy chho nó một người bố ít nhất là trên giấy khai sinh, một người bố mà bất cứ khi nào nó cần khi nó vui vẻ hay ốm đau sẽ luôn bên nó chăm sóc nó. Đừng bắt nó phải chia sẻ bố với những đứa trẻ không do mẹ nó sinh ra và ngược lại cũng đừng bắt những đứa trẻ khác phải chung bố với một đứa không phải do mẹ chúng sinh ra. Nếu bạn vẫn tiếp tục đi con đường trước đây bạn đã chọn thì đừng bao giờ sinh con vì con bạn sẽ mãi chỉ là con ngoài giá thú, mai này lớn lên chắc sẽ không thể chịu được ánh mắt ghẻ lạnh của người đời . Có thể bạn đủ dũng cảm để vượt qua mọi điều tiếng của dư luận nhưng bạn có chắc con bạn, một đứa trẻ non dại chưa biết đau khổ là gì có chống chọi được miệng lưỡi thế gian không?
    Hãy trả lời những câu hỏi đó và bạn sẽ biết mình phải làm gì. Sau này khi bạn có con bạn sẽ biết một điều thật đơn giản: chồng xấu có thể bỏ được nhưng con dù là chưa ngoan cũng không bao h bỏ được đâu.Chúc bạn vượt qua giai đoạn này. À quên , mình muốn nói với bạn điều này nữa , hãy tạm xa cái tình yêu quái quỷ của bạn một thời gian đi , lúc nào cũng thây anh ta làm bạn đau khổ mà sao ngày nào bạn cũng dính vào anh ta vậy, đẻ anh ta xoa dịu sau những gì đã gây ra à?Nếu không tự làm được hãy nhờ đến những bạn ở trên này nhé chúng mình sẽ giúp bạn những gì có thể. Đừng ngại, ít ra bọn mình sẽ cho anh ta một trận nếu như anh ta còn cố tình làm đau bạn.. Hãy để lại lời nhắn hoặc nick chat nếu như bạn cần đến chúng mình . Nào các bạn đã đang và sẽ đọc topic này, chúng ta sẽ không chỉ khuyên bảo hay mắng mỏ bạn í phải không, chúng ta cần phải hành động thôi , vấn đề là ở bạn đấy , nhungtrainghiem a!

Chia sẻ trang này