1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp tôi. Tôi không còn muốn sống nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungtrainghiem, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mashi1182

    mashi1182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Mình rất ít khi tham gia vào mấy câu chuyện như vậy nhưng đọc câu chuyện của bạn thì mình thiệt bức xúc quá nên phải lên tiếng thôi.
    Người ta nói người ngòai cuộc sáng mắt hơn, vậy bạn thấy chung quanh bạn, có bao nhiêu người đánh giá anh ta là người tốt, đánh giá anh ta là người xứng đáng để bạn yêu và khẳng định anh ta không hề lợi dụng bạn?
    Lúc trước mình cũng yêu 1 người, tất cả bạn bè mình đều nói người đó không tốt, đừng có dính vào anh ta. Nhưng ngay tại thời điểm đó, mình chưa hề tin chuyện đó, mình không nghe theo bất cứ lời khuyên nào từ người khác vì mình khẳng định anh ấy yêu mình.
    Rốt cuộc thì sao, sau 2 năm quen nhau, đến lúc chia tay mình mới biết anh ta chưa hề yêu mình thật lòng dù chỉ 1 phút, và đau nhất là chính miệng anh ta nói với mình như vậy.
    Mình không phải đàn ông nên không hiểu và không biết được họ đã làm cách nào để che dấu mối quan hệ đó dù lúc nào cũng ở bên mình khi mình cần. Lúc đó mình thật sự hối hận vì đã không tin lời những người bạn thân nhất của mình. Đôi lúc khi tình yêu quá mãnh liệt thì nó át cả lý trí rồi bạn ạ. Đến bây giờ thì mọi việc cũng qua đi rất lâu rồi, mình cũng chẳng nhớ gì nhưng vẫn thấy buồn cười vì thấy mình ngốc quá. Bạn bè, người thân đã ở bên mình bao nhiêu năm thì mình lại không tin mà đi tin lời 1 tên đàn ông xa lạ, ôi tình yêu, thật là mù quáng.
    Đọc câu chuyện của bạn mình chỉ cảm thấy 1 điều duy nhất là không chỉ anh ta đang lợi dụng bạn mà cả gia đình anh ta cũng đang lợi dụng bạn.
    Vợ anh ta nói bởi vì chị ta không uống thuốc nên mới có thai, vậy trước đó uống thuốc thì không sao -> có nghĩa là họ vẫn có quan hệ chăn gối với nhau sao? Thế mà bạn khẳng định anh ta yêu bạn à?
    Bạn có thể hỏi thử tất cả những người đàn ông ở trên đời này xem, lần đầu tiên mình nghe nói đàn ông bị ép mà vẫn làm cô ta mang bầu đó.
    Nếu thật sự là bị ép đi, vậy chẳng phải anh ta quá đam mê dục vọng và quá tham lam sao, anh ta không muốn bỏ đi 1 người phụ nữ nào và luôn sẵn sàng quan hệ khi miếng mồi dâng đến miệng dù luôn khẳng định mình không yêu, chỉ bị ép, không kiềm chế được nhất thời thôi. Ặc ặc, không biết anh ta đã có bao nhiêu cái "nhất thời" rồi nữa.
    Chưa kể 1 trường hợp nữa là có thể cả 2 vợ chồng anh ta và cả gia đình anh ta đang hợp tác gạt bạn vì bây giờ bạn là nguồn trợ cầp tiền bạc duy nhất cho gia đình họ.
    Nói chung lúc kể lại câu chuyện của mình bạn đã chen tình cảm của mình vào nên mọi người cũng khó biết đuợc sự thật có phải như vậy không?
    Bạn hãy thử 1 lần biến mình thành người ngòai cuộc xem anh ta có yêu bạn thật không? Tại sao bạn lại cho là anh ta yêu bạn? Bạn có thể kể ra những việc gì anh ta làm cho bạn, anh ta đối xử với bạn ra sao?
    Mà cho dù là yêu hay không yêu gì thì mối quan hệ đó phải nhanh chóng chấm dứt. Quan hệ vợ chồng ngòai luồng phụ nữ luôn là người thịêt thòi nhất, chưa kể đến việc bạn đang vi phạm pháp luật.
    Bạn cũng nên nghĩ đến tình trạng bị vợ chồng anh ta trở ngược cán dao khi bạn không còn giá trị lợi dụng nữa, vợ anh ta có quyền ra tòa kiện bạn đang vi phạm luật hôn nhân gia đình đó bạn à. Lúc đó bạn còn đau đớn hơn khi người mình yêu quay mặt chỉ thẳng vào bạn là anh ta chỉ nhất thời không kiềm chế nên bị bạn đeo bám, dụ dỗ, anh ta cũng muốn chia tay với bạn nhưng mỗi lần như vậy bạn đều khóc lóc, năn nỉ nên làm đàn ông, thấy phụ nữ rơi nước mắt nên lại siêu lòng. Chắc lúc đó bạn sẽ đau khổ hơn bi giờ nhiều.
  2. chi_choe

    chi_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Đồng í
  3. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Uh tớ cũng có cảm giác thế. Mà không thế thì thằng đàn ông kia cũng chỉ là đồ...(chẳng muốn nói ra nữa).
    Mình nghĩ bạn chủ topic biết phải làm gì rồi, nhưng biết và làm là cả một khoảng cách lớn. Thật lòng mong bạn qua được thời gian rất khó khăn này.
  4. alittlemadnd

    alittlemadnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hì, ngày xưa xem phim đọc truyện của Quỳnh Dao cứ tưởng đấy chỉ là tiếu thuyết, hoá ra có đứa thế thật ngoài đời.
    Đọc Chiếc lá cuối cùng chưa - người bệnh ko muốn sống thì chả có bác sĩ nào cứu đc. Em nhưngtrainghiem này lên đây hình như chỉ để kể lể chuyện của mình xem có ai thông cảm ko thôi thì phải.
    Bây giờ nếu muốn sống thì em đến gặp thằng kia, chửi om lên vào mặt nó (thử thôi nhé, anh biết em vẫn yêu nó lắm, ai chả biết, lúc yêu thì ai quan tâm đến thế gian, có chán vạn ngàn lời hay ý đẹp về tình yêu ngu ngốc rồi mà - ko có tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu - có phải ý em là như vậy ko?), chửi thật ngoa ngoắt vào, bắt nó trả tiền, để xem thái độ của nó thế nào. Quan điểm của anh có thể sai, nhưng với những thằng đụt như thế, nghe đến tiền là nó thường tìm cớ rút lui ngay.
    Các bác bồ câu, vườn hồng, 1080, các bác tư vấn nói chung, em nghĩ các bác có cách gì cho thanh niên kia lộ ra vài tính xấu thì tốt hơn là đứng đây chửi bới nó. Chửi mấy chú đấy cũng vui, nhưng mà chửi mãi chán rồi. Ngồi nghĩ xem có bẫy nào lừa chú ấy vào thì vui hơn các bác ạ.
  5. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ý kiến hay Đồng chí gợi ý vài chiêu cho bạn chủ topic kìa
  6. cuc_cu_emday

    cuc_cu_emday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng thấy con nào ngu như con này!
    Xin lỗi mọi người nhưng mình bức xúc quá. Theo mình thì kiểu gì cái cô này cũng trắng mắt ra khi thấy vợ chồng nhà người ta tay trong tay bồng bế đứa con xinh xắn, cười tươi và thoải mái tiêu tiền của cô ta.
    Lạ nhể, tốn bao nhiêu tiền ăn học của bố mẹ, tốn bao nhiêu công sức dạy dỗ của nhà trường để rồi xuất ra đời 1 đứa ngu như thế này sao.
    Bó tay ạ.
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tiêu đề cho thấy bạn ko còn muốn có anh ta ở bên nữa, phải không ? Nếu bạn chết đi ......... hãy sống 1 cuộc sống mới ... thay cho cái chết !!!
  8. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "Em xin lỗi, em không thể chờ anh được nữa. Nếu anh có thể đến với em, anh đã đến với em rồi. Em đã tin vào những gì anh đã hứa. Bây giờ em biết anh sẽ không thể thực hiện được lời hứa nữa đâu."
    Đau như cắt ruột cắt gan khi nói ra những lời này. Anh ngồi im nghe mình nói rồi lặng lẽ đưa mình về. Mình đã ôm anh thật chặt, đã khóc như mưa, cắn chặt răng để không gào lên rằng mình đau đớn vô cùng. Nhưng chuyện như thế này, sớm muộn gì cũng phải xảy ra.
    Vợ anh gào lên, để chị ý đẻ con ra rồi sẽ để mình và anh đến với nhau. Chị ý bảo chị ý phải làm thế này chỉ vì mình và anh đã yêu nhau quá. Vậy mà chị bảo là nhỡ sao? Đau quặn ruột, chỉ nói lại với chị ý là Chị sinh con ra thì phải mang lại hạnh phúc cho nó. Nếu chỉ yêu cầu anh và em chờ thêm một năm nữa, thì chị đừng sinh con ra nữa. Đứa bé sẽ khổ lắm.
    Nói ra được điều ấy tự dưng lại thấy lòng nhẹ đi một chút. Bỗng dưng thấy mình cũng không đến nỗi vô liêm sỉ lắm khi những lời nói ấy thật sự xuất phát từ trái tim mình. Mình thấy thương cho thân phận đàn bà, thương cho người phụ nữ bất hạnh ấy, thương cho thân phận tủi nhục của mình. Sống hết mình vì một người đàn ông mà không ai cảm thấy được hạnh phúc cả.
    Tất cả mới chỉ bắt đầu. Mình đã chuẩn bị để đương đầu cho những ngày khó khăn sắp tới. Cả tuần này sẽ đi công tác dài ngày. Cả tuần sau cũng thế. Hy vọng công việc sẽ làm mình quên bớt đi, sẽ làm cho mình cảm thấy cuộc sống còn có ý nghĩa để mà sống.
    Nhưng mình thật sự thấy đau đớn lắm. Đau thắt ruột thắt gan. Không biết phải làm sao để vượt qua đây.
    Cầu trời phật phù hộ...
  9. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tôi không thể chịu nổi nữa rồi! Cũng là người mà sao tôi lại bị đầy đoạ thế này?
  10. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Còn có nhiều người bị đầy đoạ khổ sở hơn bạn nhiều, mà bạn không muốn sống nữa thì chít đi.
    Làm lại từ đầu đi bạn ah, thức tỉnh không bao giờ là muộn cả.

Chia sẻ trang này