1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp tôi !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ConSoiCoDoc, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy giúp tôi !

    Tôi đang tìm bài thơ : Quê Hương của thi sĩ Giang Nam.Có ai thuộc không,xin post lên giúp tôi.Xin cảm ơn nhiều !

    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Quê - Hương
    Giang Nam
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ"
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
    Có những lần trốn học
    Đuổi **** cạnh cầu ao
    Mẹ bắt được...
    Chưa đánh roi nào đã khóc !
    Có cô bé nhà bên
    Nhìn tôi cười khúc khích...
    Mắt đen tròn, xinh xinh quá đi thôi ...
    Rồi cách mạng bùng lên
    Rồi kháng chiến trường kỳ
    Quê tôi đầy bóng giặc
    Từ biệt mẹ, tôi đi
    Cô bé nhà bên (có ai ngờ !)
    Cũng vào du kích
    Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
    Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi !)
    Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
    Đơn vị đi qua, tôi còn ngoái đầu nhìn lại
    Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...
    Hòa bình tôi trở về đây
    Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
    Lại gặp em
    Thẹn thùng nép sau cánh cửa
    Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
    Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi !)
    Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
    Em để yên trong tay tôi nóng bỏng...
    Hôm nay nhận được tin em
    Dù không tin đó là sự thật
    Giặc bắn em rồi, quăng mất xác
    Chỉ vì em là du kích, em ơi !
    Đau xé lòng anh, chết nửa con người !
    Xưa yêu quê hương vì có chim, có ****
    Có những lần trốn học bị đòn, roi
    Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
    Có một phần xương thịt của em tôi.
    Tôi post lại cho bạn dễ đọc, chứ trong Thi Ca cũng đã có, chỉ có điều khó mà tìm lại. Khi nào rỗi tôi sẽ cố làm lại mục lục vậy, rồi nhờ các mod post lên.
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 26/05/2003
  3. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn XanXan rất nhiều !!!
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Giang Nam này hình như là Chủ tịch hội văn học Phú Khánh và Phó chủ tịch tỉnh nữa thì phải. Người ta goị ông là thi sĩ một bài ,một bài của một thời.Cùng với Núi Đôi của Vũ Cao hai bài thơ này rất nổi tiéng trong thời kỳ chống Thực Dân Pháp
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung

Chia sẻ trang này