1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XIn hãy hiểu cho chúng tôi, chúng tôi không làm mọi việc cho bản thân mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi manhogany, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    XIn hãy hiểu cho chúng tôi, chúng tôi không làm mọi việc cho bản thân mình

    Tôi là một sinh viên tình nguyện, tình nguyện theo đúng nghĩa của từ này. Và những người bạn của chúng tôi cũng vậy.
    Suốt mùa thi vừa rồi, chúng tôi có mặt trên hầu khắp các bến xe, ga tàu, các điểm thi của các trường ĐH. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình để các thí sinh có thể được tạo điều kiện dự thi tốt nhất.
    Chúng tôi đều chỉ là SV, chúng tôi có thể làm việc chưa tốt do thiếu kinh nghiệm và quan trọng hơn, chúng tôi không có tiếng nói đủ uy tín để tất cả có thể nghe chúng tôi. Buồn hơn, trong suốt những ngày này, không phải chỉ một, hay một vài lần chúng tôi nghe những câu nói đại loại như: "Chúng mày làm việc ăn tiền mà làm ăn thế hả". Đó thực sự là những lời nói rất đau. Kiếm lưỡi vô hình, nhưng quá sắc.
    Xin thưa, chúng tôi không làm việc ăn tiền. Tiền của Đoàn trường hỗ trợ cho cả đội hơn chục người chỉ đủ để chúng tôi mùa nước uống, ăn trưa chúng tôi vẫn phải góp tiền tự trả cho nhau. Hầu hết những SV đi tình nguyện đều phải bỏ tiền túi không tí thì nhiều. Nhưng chúng tôi đã mặc áo tình nguyện, chúng tôi như những người lính đã đứng trong quân ngũ, chúng tôi không được phép bỏ nhiệm vụ cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Chúng tôi tự hào về màu áo xanh của mình. Nhưng có những người không hiểu họ vô tình hay hữu ý đã làm màu áo của chúng tôi bị bẩn. Họ cho rằng chúng tôi làm vì lời nhuận nào đó, vì được cái gì đó, rằng chúng tôi hưởng lợi nhiều lắm.
    Mấy ngày thi ĐH trời nắng mưa thất thường, chúng tôi vẫn phải đứng làm hàng rào sống để dẹp đường. Và đó là những ngày chúng tôi bị "ăn chửi" nhiều nhất, những lời nói chẳng bao giờ là tử tế (nếu không nói thẳng ra là rất vô văn hoá).

    Chúng tôi ******** nguyện vì cái gì. Vì chúng tôi là những con người trẻ, chúng tôi muốn cống hiến, chúng tôi muốn giúp đỡ những người đang muốn bước chân vào giảng đường ĐH, bởi chúng tôi cũng đã từng như thế. Vì thế, xin mọi người, một lần nữa hãy hiểu cho chúng tôi, hãy thông cảm cho chúng tôi. Hãy đỗ xe ở các điểm đông người gọn vào một chút, đứng lùi vào lề đường một chút, hãy kiềm chế đừng chửi bới một chút... Những điều đó ai cũng làm được. Không phải cho chúng tôi, mà là cho chính mọi người.

    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  2. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vẫn có được sự chia sẻ và đồng cảm từ những người khác mà. Hãy làm tốt công việc của mình nhé bạn! Vote 5* cho bạn vì bạn là Sinh viên tình nguyện

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...
  3. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, tôi post chủ đề này lên đây vì tôi biết chúng tôi sẽ nhận được sự cảm thông. Nhưng không phải ai cũng có thể nói với chúng tôi như thế.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  4. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko thấy buồn về điều đó. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc dù có thể có những người nói chúng tôi hâm, chúng tôi thừa hơi rỗi việc hay bất kỳ điều gì tương tự.
    Có những người ko thông cảm và họ nhìn chúng tôi như thể những kẻ đạo đức giả, nhưng tôi cũng ko quan tâm.
    Tôi đã làm trong-khả-năng-có-thể để giúp được xã hội, vậy là đủ. Tôi có thể bị xúc phạm trong giây lát, những lời dè bỉu mỉa mai của họ có thể khiến tôi buồn, nhưng cũng chỉ trong giây lát.
    Tôi cảm thấy vui hơn, và niềm vui đó ở bên tôi rất lâu. Đó là niềm vui khi thấy đường được thông, dù mình phải đứng giữa lòng đưòng đông đặc xe, bị những chiếc gương xe máy va quệt vào người, bị những kẻ đi ẩu chèn bánh xe vào chân... và những cô cậu thí sinh ko phải hốt hoảng hoang mang ko biết phải làm gì.
    Tôi cảm thấy vui khi mình vừa bước ra cổng thấy hai bác phụ huynh đang đứng nói chuyện và họ bỗng chỉ mình và nói:" May mà có bọn nó... ko thì...".
    Tôi cảm thấy vui khi những người có văn hoá - thực sự là có văn hoá đi trên đường và ko ngại mất thời gian, đồng ý "mua" thêm một đoạn đường nữa để đi đúng yêu cầu của chúng tôi, họ chỉ nói "Nào thì lát nữa rẽ sau, giúp chúng nó một tí..."
    Tôi ko cần mọi người phải xưng tụng, hoan hô chúng tôi rằng mình đã làm việc tốt, đã cống hiến cho xã hội. Đối với những đứa sinh viên tình nguyện như tôi, như Mangohany và như những người khác, chỉ cần mọi người hiểu, và chấp nhận, và tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi nếu có thể, và nếu ko thể thì là ko ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi vì lợi ích cá nhân họ là đủ rồi.
    Tại sao ko? Chỉ cần bạn bỏ thêm 1 phút của riêng mình vì một phút của xã hội là quá đủ. tại sao ko?
    Và hạnh phúc nhất là khi đã xong nhiệm vụ, đi về qua một ngã tư nào đó, thấy màu áo xanh tình nguyện, dù là ai, sinh viên trường nào cũng giơ tay lên vẫy và cười rõ tươi: "Cố lên nhé!"
    Thật lạ kỳ, nhưng trong màu áo này chúng tôi hiểu thế nào là ĐỒNG ĐỘI.
    Cuộc sống tươi đẹp!!!
    Cuộc sống này quả là tươi đẹp!!!

    Nothing's gonna change my world
  5. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    làm sinh viên tình nguyện lúc nào cũng gặp những trở ngại,đôi lúc mình cảm thấy mệt mỏi luôn bị hiểu lầm không chuyện này thì cũng chuyện kia,nhưng đừng buồn,các bạn hãy cố gắng,đâu phải ai cũng chửi bới,xúc phạm những người tình nguyện đâu,họ chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh thôi. tôi biết các bạn đã nhiệt tình như thế nào vì chính tôi cũng đã từng tham gia ,các bạn hãy cố gắng lên nhé,hãy vì thành phố mình,vì mọi người.
    bazen
  6. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vote 5 cho bạn và tôi luôn ủng hộ và cảm ơn những gì tốt đẹp các bạn đang làm, hãy cố gắng làm những gì đúng ý nghĩa của màu áo xanh tình nguyện nhé, ....đừng hô khẩu hiệu thôi......
    tặng bạn thêm một bông hoa nữa, ...
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  7. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Có một lần tôi đi qua Ngã Tư Sở, thấy những SVTN đang đứng làm nhiệm vụ ở đó. Tôi cũng mặc áo tình nguyện, và chúng tôi giơ tay chào nhau. Thật hạnh phúc.
    Có những lúc tôi và nhiều người bạn của tôi cảm thấy tủi thân và chạnh lòng. Nhưng khi nhìn thấy nhau, khi nhận được những lời an ủi từ những người như các bạn, chúng tôi cảm thấy mình đã không làm mọi việc một cách vô nghĩa. Tất nhiên rồi. Có lẽ điều này hơi sách vở, nhưng tôi nói rất thật lòng: Tôi hứa sẽ luôn luôn xứng đáng với màu áo xanh tình nguyện.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  8. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tôi biết các bạn dù có gặp chuyện gì thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng,phải không.Vì sao.Vì các bạn đang mang trên mình màu áo xanh tình nguyện.
    bazen
  9. letamvan

    letamvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy nói thật lòng khi bạn tham gia SVTN bạn đã dự định thu lại những gì để bù vào công sức bỏ ra. Hay lại cũng theo lối mòn danh vọng ĐOÀN-SVTN lấy diểm-ĐẢNG-CHỨC QUYỀN. Hy vọng tôi nghĩ sai về các bạn, nhưng thực tế thì......
    letam
  10. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Màu áo xanh tình nguyện có xanh và đẹp mãi hay không là do ở tư tưởng và hành động của các bạn,không hề là do ở con mắt người đời.Tôi vẫn luôn mong các bạn làm đẹp thêm màu áo xanh của các anh chị thanh niên xung phong ngày xưa.Họ quả là xanh mãi với đất nước !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !

Chia sẻ trang này