1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XIn hãy hiểu cho chúng tôi, chúng tôi không làm mọi việc cho bản thân mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi manhogany, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tham gia tình nguyện để làm gì, tôi cho rằng tôi và mọi người đã trả lời quá rõ. Tôi không phủ nhận có những kẻ dựng chiêu bài tình nguyện để đạt được một mục đích nào đó. Nhưng tôi đoán chắc bạn chưa từng đi tình nguyện. Bởi nếu đã là SVTN, bạn sẽ không nghĩ thế, không thể nghĩ thế. Bạn hãy nhìn những khó khăn của chúng tôi. Bạn dùng từ lối mòn danh vọng là sai rồi, bởi cái mục đích danh vọng dựa trên tình nguyện đó chỉ có ở một số ít người thôi. Chúng tôi làm được những việc có ích, thế chưa phải là đủ để bỏ công sức ra hay sao? Chúng tôi mong rằng mọi người hãy hiểu cho mọi việc chúng tôi làm, chứ không đòi hỏi phải nhận một cái gì cả.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  2. viahe

    viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn bạn ạ. Cuộc sống là vậy mà, có người hiểu và đồng cảm, nhưng cũng có những kẻ hoài nghi, và thậm chí nhìn nó một cách tiêu cực. Có điều bạn hãy luôn tin rằng luôn có những người hiểu và trân trọng những gì các bạn đang làm.
    Cá nhân tôi mỗi lần nhìn thấy các bạn lại thấy tin tưởng vào cuộc sống này và những điều đẹp đẽ của nó hơn. Thấy rằng cuộc sống dù mỗi ngày một hiện đại, một xô bồ thì vẫn còn những giá trị mãi mãi được giữ gìn và nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lại thấy an tâm rằng vẫn có một lớp người trẻ tuổi đang sống và cống hiến, để được là CON NGƯỜI với những giá trị nhân bản chứ không phải bằng sự ăn chơi hưởng thụ ích kỷ, bằng những giá trị đo đếm bằng tiền bạc, vật chất. Bạn thấy không? Sự hiện diện của các bạn có ý nghĩa lắm đấy chứ.
    Tôi cũng từng là TNTN, và bây giờ, tôi thấy mừng rằng các hoạt động tình nguyện ngày một nhiều hơn, và cũng được xã hội biết đến, ghi nhận và trân trọng hơn. Cũng phải thừa nhận rằng trong số những TNTN, có người coi đó là một trong những "bậc thang" để đạt được một mục tiêu nào đó, nhưng dù sao, nếu họ thực sự nỗ lực, họ xứng đáng được tưởng thưởng. Có thể nó sẽ làm mờ đi sự trong sáng của hai chữ tình nguyện, nhưng những "con sâu" đó cũng không đáng để bạn có một cái nhìn tiêu cực về tất cả TNTN đâu letamvan ạ. Hãy nên trân trọng họ, bởi họ đang giúp tôi và có lẽ là nhiều người khác nữa có thêm lòng tin vào cuộc sống đấy.
    Tôi cũng tham gia một số hoạt động trên TTVNOL xuất phát từ ý nghĩ rằng có một lớp người trẻ tuổi đang sống, làm việc và không chỉ có vậy, đang chia sẻ tình thương yêu với đồng loại và cộng đồng một cách vô tư trong sáng và không vì một mục đích nào cả. Tôi yêu quý họ bởi họ sống hồn nhiên như thế, không tính toán, không vụ lợi. Bạn thấy đấy, còn có nhiều người vẫn đang ******** nguyện và đang sống tốt bằng cách này hay cách khác đấy thôi.
    Còn có nhiều người yêu quý các bạn. Dũng cảm lên nhé!
    P.S.:Nhưng đừng bao giờ khoác chiếc áo sơmi Thanh niên TN ra ngoài áo phông để che nắng nhé. Một người bạn của tôi là TNTN "gộc" và cả bản thân tôi nữa rất bị phản cảm khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Chiếc áo ấy phải luôn được trân trọng và ở vị trí xứng đáng của nó mọi nơi, mọi lúc, nhé bạn.
    Sẽ nghiên cứu cách vote sao để vote cho bạn
    Tặng bạn này
    Được viahe sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 25/07/2003
  3. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em mới thi DH xong.Và em hiểu những gì mà các anh các chị SVTN làm.Em thi ngoài HN,những ngày thi trời mưa nắng thất thường khó chịu lắm.Ngồi làm bài mà trong người đã cảm thấy bức nóng đến thế nào rồi,huống chi cả mấy chục con người đứng dưới cái nắng nóng thế càng nghĩ mà càng thương.Với lại con đường đi vào nơi em thi vừa bụi vừa đông.Cứ thi xong mỗi môn nghĩ đến cảnh phải tìm được đường mà ra em lại rùng mình.Em thực sự ngạc nhiên vì màu áo xanh tình nguyện làm một lá chắn sống dài che chắn.Một số người cảm thấy khó chịu vì hành động này.Nhưng đa số lại khen cách làm ấy.Nói thật là em cảm phục và kính nể lắm.Ba em cứ tấm tắc khen "chúng nó cũng là SV mà xông xáo thế không biết".Em ấn tượng một việc là,có một cô giáo dạy trong trường cố sống cố chết chen qua hàng rào sống ấy.Nhưng có một anh đã nắm lấy xe mà dằn xuống...Đó mới là hình ảnh của một thế hệ sinh viên mới.Sống hết mình!Các anh các chị tuyệt vời lắm!
    (^-^) - (o-o)
    iluvu
  4. Kaito_KID_1412

    Kaito_KID_1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng đi thi ĐH và chứng kiến cái cảnh người ta chen,xô,đẩy nhau để ra được cái cổng trường thi như thê nào.Người ta chen lấn nhau đến nỗi có bạn nữ đã ngất ngay trước mặt tôi vì không chịu nổi cảnh chen lấn.Quả thật nếu lúc đó không có các ******** nguyện viên thì tôi chẳng hiểu tôi về nhà bằng cách nào nữa.
    Chúng tôi muốn nói chúng tôi biết ơn các bạn lắm đấy.Các ******** nguyện viên ơi!Các bạn đừng buồn nhé,chúng tôi luôn thông cảm cho các bạn.Có thể những lời họ nói về các bạn đưọc phát ra khi họ đang tức giận về chuyện gì đó thôi chứ thực tâm đó không phải là suy nghĩ của họ đâu.Đôi khi trời hè nóng quá,kỳ thi lại khó khăn sẽ dễ khiến người ta nổi cáu lắm đấy.Các bạn đừng chú tâm vào những lời nói đó quá nhé,các bạn hãy làm tốt công việc của mình là được rồi.Chúng tôi luôn bên bạn!

    Tui không cần ai vote cả!Sao là cái quái gì mà ai cũng thèm thế không biết!Tui sống không phải vì vẻ bề ngoài!
  5. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không, bạn đã nói đúng nỗi lòng của chúng tôi lắm đấy. Khi chúng tôi làm hàng rào sống trước một địa điểm thi, không cho xe rẽ trái vì nếu thế sẽ làm đoạn đường vốn đã hẹp lại càng bị ùn tắc nhiều hơn. Các bác trong tổ dân phố cũng ra giúp đỡ chúng tôi. Lúc đó, một chú mặc sắc phục công an, phóng xe từ trong ngõ đi ra, mặc kệ việc chúng tôi gào khản cổ "không rẽ trái" vẫn ào vào đám đông. kết quả là tất cả bị dạt ra, dồn ứ lại để chú ấy đi. Một người đi phía sau chú ấy cũng định rẽ trái, tôi chặn lại, cô ấy bảo: "Sao mày cho chú kia đi mà tao không đi được". Tôi biết nói sao? Lúc đó chú ấy đi quá nhanh, chúng tôi lại thiếu người nên không kịp chạy lại để cản. Nhưng nếu giữ chú lại mà chú không nghe thì biết làm sao?
    Đó chỉ là một trong vô số trường hợp khó xử.
    Nhưng các bạn biết không, khi đọc những lời động viên của các bạn, tôi thực sự đã rất xúc động. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả.
    P.S: còn một điều này nữa, tất cả chúng ta đều là những thanh niên tình nguyện.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  6. caonon

    caonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ban dung qua bi quan nhu the toi nghi la, roi dan dan moi nguoi se hieu duoc ca ban thoi, cong viec cac ban lam that cao ca, hay tiep tuc nhe. Chao

Chia sẻ trang này