1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy hiểu cho em,nhé anh...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Percy, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt.
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
    Thế thì, cớ gì mà ko nói ra. Cứ giữ lấy một mối tình câm như thế, phỏng có ích gì. Dại dột thật. Cứ nói đại ra, được thì được, mà ko được thì sau này cũng chẳng phải hối hận vì đã ko nói ra. Nhưng đừng có làm ng ta sợ, và lại càng đừng có mà làm cho ng ta thương hại mình.
    Và hãy nhớ rằng, trong tình yêu ko bao giờ có sự cao thượng, và lại càng ko bao giờ có sự những nhịn.
    Unforgiven
    Được sửa chữa bởi - metallica vào 02/06/2002 00:51
  2. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    to truongdu:
    Tình yêu đơn phương đẹp hay không, đau khổ nào đáng nhận hơn ư???
    Có thể so sánh được tình yêu ư, khi mà mỗi lần yêu là một lần có những cảm giác mới mẻ khác nhau? Có thể so sánh được đau khổ ư, khi mà mỗi lần đau lại mang một sắc thái khác nhau???
    Trong mắt người yêu đơn phương, đối tượng được yêu đâu phải lúc nào cũng tuyệt vời, cũng lý tưởng? Có những tình yêu mù quáng, dù biết người ấy không tốt, biết người ấy không phù hợp, mà vẫn....
    Còn đau khổ vì yêu đơn phương ư? Sẽ ra sao nếu ta yêu người đó , và ta ước được ở bên người đó, dù chỉ là một lần thôi, rồi xa mãi...Thà có được người ta một lần, còn hơn là ôm mối tình vô vọng bên cạnh người ta...
    Khi yêu, ước nguyện lớn lao nhất,đó là được người kia đáp lại.
    nguoidepcodon
    No Me Ames
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu, ước nguyện lớn lao nhất,đó là được người kia đáp lại.
    Em hoàn toàn đúng.
    Mà tình yêu thì không thể ép buộc, khi có mông muốn, có nhiều cách để đạt được, có nhiều con đường để chinh phục. Yêu cầu là cách, là con đường hạ sách nhất, bởi đã yêu cầu sự ích kỉ càng tăng, và rồi sẽ thất vọng, sẽ tủi hờn khi chẳng phải lúc nào, ở đâu con ngưòi lý tưởng và tuyệt vời kia cũng có thể đáp ứng được các yêu cầu của mình.
    Và hãy xem nó là một giấc mơ đẹp, và hy vọng giấc mơ đó sẽ thành sự thật.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  4. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    làm gì có tình yêu nào như thế , Truongdu???
    Làm gì có ai yêu người khác hơn chính bản thân mình? Ích kỷ - đó là bản tính cố hữu của con người. Yêu bản thân mình nên mới tìm thấy nghị lực để đứng lên sau mỗi lần khổ đau, để cân bằng sau mỗi lần choáng váng...
    Làm gì có ai yêu người khác hơn chính bản thân mình? Ích kỷ trong tình yêu....Ta làm sao có thể tìm thấy một ai đó cần ta hơn bất kỳ điều gì trong cuộc sống của anh ta? Làm sao có thể tìm thấy một người yêu ta , sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để ta hạnh phúc...
    Làm sao có thể giữ được một người đàn ông ở bên ta mãi mãi nếu như anh ta không cần ta hơn bất kỳ điều gì trên đời này?
    Có phải vì thế mà ta mãi mãi là nguoidepcodon???
    nguoidepcodon
    No Me Ames
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hà My, cô bé 18 tuổi
    Viết cho người đến sau
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm chi em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Để một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lẩn thôi thế rồi mãi mãi xa
    Biết nói gì về tất cả đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua-em là hôm nay, hiện tại
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
    Em sẽ có cái bấy lâu chị khát thèm
    Tuổi trẻ-hồn nhiên_gót chân mềm mới lạ
    Và một buổi trời đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
    Khi ấy vô tình chị đi bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế
    Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem
    Phố cũ-cơn mưa cũ ướt mèm...

    Cô bé ơi đừng bao giờ ghen với người đến trước, quá khứ đã qua không bao giờ trở lại, hãy trân trọng những gì em đang có, hạnh phúc sẽ mỉm cười.
    [/size=4/][/blue/]
    Mắt Nâu
  6. talama

    talama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hihi!.xin lỗi nhé.Theo tôi nghĩ thì có lẽ bạn là người hơi hơi ích kỉ đấy.
    nếu là tình yêu đàu thì bỏ qua cũng đươc mà,nhường cho người khác đi/
    mong ban dừng giận nhe.
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    nguoidepcondon em cho là không có, thế tại sao người ta chia tay ???
    Có lẽ vì quá yêu nhau, nên người ta phải chia tay để không làm khổ người mình yêu ???


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    U lấy bài thơ này của người khác nha, lần sau đề nghị ghi thêm tên tác giả...he.....he.....
  9. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thế bác Trương Du chia tay người iu của bác mí lần rồi vậy, hỏi khí không phải nhưng mừ với con trai thì chuyện này dễ thôi mà, bác thật thà thật đấy, không uổng phí tự nhận mình là người thật thà nhất ttvnonline, nhưng mừ bi giờ còn có người thật thà hơn bác đó...là em đây nè......ANH THƯ....bác cứ hỏi cả ttvnonline đi, ai cũng công nhận như vậy đó...he....he....
  10. Guest

    Guest Guest

    Sau khi đọc xong những dòng tâm sự của em Chị hoàn toàn thông cảm và rât hiểu tâm tạng của em nhưng đồng thời có thể nói là Chị thấy rất phẫn nôj trước hành động của cậu người yêu em.Điều mà Chị muốn nói cùng em là Người ta đối xử với mình như thế nào thì mình đối xử lại như thế.Con người ta sinh ra đều bình đẳng trước tất cả mọi thứ.Có thể là em vẫn còn quá trẻ cho nên có nhiều điều chưa nghĩ được thấu đáo.Đây mới chỉ là người yêu thôi chứ chưa là cái gì hết,.Tại sao người ta lại phải tìm hiểu nhau trong một thời gian dài sau đó mới đi tới hôn nhân ?Đó chính là để họ hoàn toàn hiểu nhau và thích ứng với các thói quen của nhau.Và trong quá trình tìm hiểu nhau nếu họ cảm thấy đối phương không thích hợp với mình thì họ có thể chia tay và đi tìm người khác.Đó là điều hết sức dễ hiểu .Đối với chuyện của em Chị thấy có chuyện bất ổn em gái ạ.Không có chuyện sau khi chia tay với cô người yêu cũ rồi mà còn chăm sóc hay quan tâm gì cảvà càng không thể chấp nhận được là cậu ta mắng chửi em về chuyện em gửi ảnh cho cô gái kia vì cậu ta sợ làm tổn thương cô ấy .Nếu mà cậu ta thực lòng yêu em thì cậu ta nên chủ động giới thiệu em với cô gái kia ( Nếu như họ có mối quan hệ bạn bè bình thường)Chị đã lấy chồng và trước khi Chị yêu anh ấy thì anh ấy cũng đã từng có yêu 1 người khi học ĐH,nhưng họ đã chia tay đã lâu và không có liên lạc gì hết.Sau khi yêu CHị anh ấy dẫn Chị đi chơi và giới thiệu Chị với tất cả bạn bè của anh ấy và đi đâu cũng muốn chị đi cùng)
    Em nên suy nghĩ lại mối quan hệ của em đi.Cần trao đổi thẳng thắn với cậu ta về vấn đề này.CHúc em sáng suốt.

    GO BUFFS

Chia sẻ trang này