1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy hiểu cho em,nhé anh...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Percy, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrmcpayne

    mrmcpayne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ bạn. Tôi là con trai nhưng đã yêu ai không ghen? không ích kỷ? Và con trai còn ghen và ích hơn con gái nhiều. Vậy tại sao con trai không nghĩ cho con gái.Nếu bạn là con trai thì bạn sẽ nghĩ gì cảm thấy gì khi nhìn thấy người yêu mình ngồi sau xe một người con trai khác?
    Hãy hiểu con gái hơn đi hỡi con trai!

    Beethoven
  2. thangco

    thangco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    18 tuoi bat buopc vao` yeu da languoi thu hai qua la kho that nhungma` truoc sau ko quan trong, ma quan trong la tinh cam cua hai nguoi o muc nao,con truoc sau o day ko the do loi cho ai duoc,Loi tai ong troi ko nen vi the' ma dang mat di tinh yeu cua minh hay co gang nhe'
    ko co anh em danh song vay
    chang muon cua ai lam mot nua cua minh
    thangco
  3. emchuayeuai

    emchuayeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ban oi! khi yeu thuong ko the kiem soat duoc hanh dong cua minh phai ko? ban ko sai hoan toan ...cung chi vi tinh yeu cua ban manh liet hon suy nghicua ban ma thoi! nen ban da hanh dong nhuvay!
    : khi yeu dung phuc thuoc qu anheiu vao trai tim cua minh....doi khi phai dua vao li tri!
    Chuc ban hanh phuc nhe!
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Anhthu bị làm sao ấy nhể, tớ có bảo đấy là thơ của tớ đâu, he he he............. tớ quên mất tên tác giả rùi thì làm sao mà post chứ. Gửi cho Hà My chứ có gửi cho U đâu mà thắc mắc vớ vẩn ...........lêu............. lêu...............lêu
    [/size=4/][/blue/]
    Mắt Nâu
  5. BeHatTieu

    BeHatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bé hiểu tâm trạng của Percy, bởi vì .. Bé cũng đang có cùng một "nỗi buồn" như Percy ... mà người cùng cảnh ngộ, thường hiểu và thông cảm được cho nhau , dễ dàng hơn , phải ko ??
    Con người khi sinh ra đã ích kỷ sẵn rồi, cứ như là bản năng vậy ... đâu có thể trách đc, mà hơn nữa Bé thấy hành động của Percy đâu có gì là sai đâu ??  Chỉ là "  em gửi ảnh của chúng mình chụp chung vào cho cô ấy,để cô ấy biết rằng anh bây giờ đã có em rồi..." ....Vậy thì có gì mà đáng trách ?? Một hành động bình thương khi mà 2 con người Yêu Nhau có thể làm - Vì nhau đc ma` ??Bé thấy , kẻ có hành động Không Thể Chấp Nhận Được, chính là Người Yêu của Percy cơ .. cái hành động mà anh ý đã đối xử với Người Yêu trong Hiện tại của mình , để bảo Vệ NYC <== như thế làm sao mà có thể chấp nhận được đây ??!!!
    Hà My à..
    Một người đến sau không có nghĩa là kẻ thua cuộc, càng không có nghĩa là bạn phải nhân nhương, kiềm nén nỗi đau của mình một cách quá đáng như thế. Tình yêu cũng là một cuộc chiến, và bạn là 1 chiến binh - có quyền bảo vệ tình yêu đó!!Và, người con trai kia - dưới danh nghĩa là Người yêu cua bạn - ít ra, người ấy nên an ủi bạn , chứ không phải là " mắng chửi " bạn khi .. bạn đang trong mớ hỗn loạn này ...
    Mong Hà My hạnh phúc[​IMG] ... ( mình cũng sẽ vui lắm đó!!! )
     

    Be Hat Tieu buon
  6. Guest

    Guest Guest

    Sau rất nhiều bài trả lời của các bạn,Chị chưa thấy em HàMy trả lời nhỉ? Không biết chuyện của em đi tới đâu rồi,có gì khả quan không?Mong mọi chuyện tốt đẹp đến với em.

    GO BUFFS

  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    biết đâu người đến sau lại hạnh phúc hơn thì sao...... chị đừng bi quan nhé. cố lên cố lên.. rồi chị không phải nói câu mình la người đến sau nữa .
    thien than be nho
  8. Percy

    Percy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả nhưng ai đã có tâm và có lòng đọc những dòng tâm sự của tôi.Cám ơn rất nhiều vì đã chia xẻ cùng tôi.....Nhưng bây giờ mọi thứ khác rồi,vậy là hết thật rồi,không còn là người đến sau nữa rồi,bởi đã chẳng còn là gì nữa cả....Bây giờ lại mong thà làm ngưòi đến sau còn hơn là người dưng.......
    "Bởi em đã mất anh thật rồi........"
    Hà My

Chia sẻ trang này