1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy thứ tha...............

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi con_vitt_bau_chet_duoi, 04/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_vitt_bau_chet_duoi

    con_vitt_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy thứ tha...............

    Hôm qua Mẹ gọi cho con kêu con về nhà. Con biết là vì Mẹ muốn con và Bố giải hoà với nhau. Con cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa con và Bố.Cũng gần 10 năm rồi, mọi người đều tha thứ cho Bố, tại sao con còn gửi mãi trong lòng.Nhiều khi con cũng thấy giận chính bản thân mình, tại sao con không thể bỏ qua nhỉ ?Đã bao nhiêu lần tự dằn vặt mình,chấp chới giữa tha thứ nhưng lại không thể bỏ qua, con thấy mệt mỏi và căn ghét chính bản thân mình.
    Không có gì đau khổ bằng phải căm giận chính người đã sinh ra minh.
    Sẽ có một ngày .............nhưng chưa phải là bây giờ......vì bây giờ con vẫn chưa thể vượt qua sự cố chấp của bản thân bố ạ......... xin lỗi Bố,.
  2. con_vitt_bau_chet_duoi

    con_vitt_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh a., em không bao giờ muốn nói với anh những câu nặng nề vậy đâu. Em không bao giờ muốn cãi nhau với anh đâu.Nhưng không hiểu sao, cứ nhìn thấy anh hay nghe thấy giọng anh nói là em không thể kiềm chế được mình để khỏi phải nói những câu đó...
    Xin lỗi anh về chuyện hôm noel nha,đến giờ em mới có thể hiểu được cái hành động nông nổi đó của em nó xúc phạm anh nặng nề ra sao.
    Xin lỗi anh, lời xin lỗi muộn màng.........
  3. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Mìng cũng muốn xin lỗi nhưng mà lại chẳng biết xin lỗi ai cả
    xin lỗi tất cả những người nào mà tôi chót gây lỗi lầm với họ................. nâng ly mọi hờn giận sẽ qua mau nào

Chia sẻ trang này