1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XIn hãy tư vấn giúp Tôi

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi KITTYY, 18/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KITTYY

    KITTYY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    XIn hãy tư vấn giúp Tôi

    Tôi đang hoang mang và lo lắng quá. Tôi và Anh quen nhau đã hơn 3 năm rồi và cả hai gia đình đều rất ủng hộ. Cả hai gia đình chúng Tôi đều rất nghiêm khắc.Chúng tôi luôn bảo nhau sẽ giữ gìn cho đến ngày cưới. Mới đây, do không kiềm chế được tình cảm Tôi đã để Anh hôn vào chỗ kín của mình( chúng tôi không QHTD). Lưỡi của Anh có chạm mạnh vào chỗ kín của Tôi. Khi về Tôi phát hiện ở quần trong có dính màu hồng lợt, Tôi không phân biệt được đó có phải là máu hay không. Bây giờ thì tôi lo sợ quá. Tôi không thể tập trung vào làm việc nữa. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng không dám nói với ai, kể cả Anh. Tôi thấy xấu hổ quá. Đã nhiều lần Tôi gọi điện thoại để xin tư vấn nhưng lại không dám nói. Tôi phải lấy can đảm lắm mới có thể viết được những dòng này cho các bạn. Xin hãy tư vấn giùm Tôi liệu Tôi có bị rách ********** không và xin hãy chỉ cho Tôi địa chỉ nào tin cậy để Tôi có thể khám.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều!
  2. hardlover

    hardlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể đến bệnh viện Phụ sản, trên đường La thành để khám, khi khám bạn nên trình bày là muốn khám phụ khoa, nói rõ là chưa có chồng để ho khám theo kiểu soi, chứ không dùng tay khám như với người đã có gia đình. Sau đó, nên nhờ họ xem hộ về ********** của bạn, bạn có thể nói lý do là bạn bị ngã xe đạp, hoặc bạn tập thể dục phải xoạc chân quá mạnh. Nếu ko quen nói dối, thì bạn cứ nói thật, bác sĩ họ cũng ko quá ghê gớm đâu. Theo tôi, nếu chỉ hôn và dùng lưỡi thì không thể bị mất trinh, dịch màu hồng lợt chỉ là do bạn bi xước khi âu yếm bằng miệng có thể bị xước do răng của bạn trai bạn. tôi nghĩ chắc bạn cũng đủ lớn để bình tĩnh suy xét và bình tĩnh để đối mặt với một chuỵện đơn giản là đi khám. Mà tôi nói thật, yêu nhau đã 3 năm, hai gia đình đều ủng hộ, các bạn sắp tiến tới hôn nhân thì hai bạn có thể nói thẳng với nhau mọi nỗi buồn, mọi điều tâm sự. chứ sao lại tự chịu một mình. Bạn trai của bạn lại càng phải hiểu và thông cảm với bạn vì anh ấy cúng tham gia trong chuyện này cơ mà. Tóm lại, đi khám và đừng buồn khổ nữa.
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn gái, tôi thấy bạn quá quan trọng vấn đề rồi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao bạn đặt nặng chữ trinh lên quá làm gì?
    Trên thực tế hai bạn chưa QHTD nếu gọi cho đúng nghĩa của nó. Mọi việc chỉ dừng lại ở cọ sát bên ngoài, và thế là hết.
    ********** có thể rách hay ko rách vì nhiều lý do, tập thể dục, ngã xe.... Cái mà bạn định dành cho chồng của mình là đuợc QHTD và truớc đó bạn chưa quan hệ với ai. Vậy tại sao phải bận tâm một cái màng đấy làm gì.
    Yêu thì phải tin tuởng nhau, còn cái màng đó ko bao giờ là một chứng cớ rõ ràng cả.
    Thân ái.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  4. lankhanh20

    lankhanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    oral *** cũng là *** cả thôi mà.Đâu có gì ghê gớm quá đâu.Theo tôi nghĩ bạn đã quá coi trọng chuyện "sinh lý" mà quên rằng chữ TRINH trong tâm lý còn quan trọng hơn.Hai bạn yêu nhau đã 3 năm và xác định tiến tới hôn nhân rồi,lại biết quá rõ về cơ thể nhau như thế thì có khác gì ...*** đâu!Chúc bạn sống thoải mái!
  5. boringlife

    boringlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    BÀ con kỳ quá hén, nói qua nói lại mắc công quá đi. Này cô bé, tớ đảm bảo 10000000% với cô là cô vẫn còn nguyên xi như trước khi cô để bạn trai đụng lưỡi vào. Chút màu hồng đấy là do bị xước ngoài mép mà thôi. Ăn no ngủ kỹ đi nghen , chúc vui và cưới sớm đi mà xả láng cuộc đời
  6. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    cơ quan sinh dục nữ cấu tạo chủ yếu từ CƠ TRƠN, chứ không phải cơ vân. Chính vì cấu tạo từ cơ trơn nên bộ phận sinh dục nữ mới có khả năng co dãn mạnh mẽ đủ đế đáp ứng ... mọi kích cỡ của đàn ông. Nên chuyện trầy xước đến chảy máu là ... suy đoán mò. Hơn nữa nếu bạn mà bị trầy xước như vậy, có thể bạn đã bị sưng tấy lên vì nhiễm trùng rồi. Nhưng mà kô thấy bạn đề cập đến. Nghĩa là vết trầy xước không có cơ hội xảy ra.
    Việc bạn gái bị chút màu hồng lợt có thể là máu nhưng không phải do vết trầy xướt cho dù anh ta có dùng răng mà cạp cũng khó xẩy ra chứ dừng nói là hôn mạnh.
    vết màu hồng lợt có thể là hiện tượng rong kinh nhẹ. Hiện tương rong kinh này không xảy ra theo chu kỳ kinh nguyệt bình thường mà do có 1 chấn động nào đó trong hệ nội tiết (kô đi sâu giải thích) mà ở đây trường hợp của bạn là DO QÚA CĂNG THẲNG trong lần đâu tiên. Lúc đó bạn quá căng thẳng và sợ sệt, hiện tượng co về phòng thủ diễn ra mạnh mẽ (nói như dân gian là sợ đến vãi ra quần) khiến cho thành tử cung bị co giật mạnh mẽ và kết quả là như bạn thấy. Đơn giản vậy thôi
    Tóm lại, bạn chỉ là hồi hộp căng thẳng quá độ mà thôi. Chú ý coi nó còn xảy ra kô? nếu còn thì tính lại chu kỳ và nên đi khám BS, đừng quá lo lắng. Nhớ gữ VS cẩn thận
    Thân
    Concay
  7. liptonsua

    liptonsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Haha, chào bác.
    Em thấy cái tên bác dống như tên đứa bạn gái em, nên vào thử, hoá ra lại là cái mục khó nói này.
    Bác đừng bi quan như thế, em rất là tôn trọng bác vì bác có cái tư tuỏng giữ cho chồng mình sau này như thế, em nói thật đấy, bây giờ khó kiếm đuọc nguòi như thế lắm.
    Chuyện của bác thì không có chuyện gì đâu, em thì chẳng có kiến thức gì về cái khó nói đấy cả, nhưng kinh nghiệm thì cũng không thiếu Nhưng em đảm bảo là không có chuyện gì xảy ra đâu, không phải gọi điện hay hỏi tư vấn gì cả, mọi việc bác cứ nói thẳng với anh yêu của bác, anh ý sẽ tự biết cách lo cho hai bác. Với cả em cũng chân thành khuyên bác, bác đọc thêm các sách báo về ******** đi, cứ tránh cho lắm vào, tuỏng đấy là sách báo đen, không đọc thì tốt nhưng thực ra không phải hoàn toàn như vậy đâu. Đọc mà còn biết cách chứ, nguòi ta viết ra chỉ để viết thôi à.
    khà khà, hình như em viết hơi nhiều, cái bệnh bốc phét đây mà, nhung tóm lại là không có chuyện gì xảy ra cả. Hai bác cuói sớm đi cho nó thoải mái, để lâu là thành bức xúc đấy, haha,bao giờ cuói thì báo cho em một câu để em chúc mừng nhé haha.
    Địa chỉ của em là dadeloustdh2@yahoo.com bác cần gì thì cứ meo vào đấy, chúc vui vẻ
    E
    FOR THE ONE I LOVE...!!!
  8. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện quái gì đâu mà bác đã kêu ầm lên như thế. Cũng có thể là bác bị trầy xước hoặc là lúc đó bác đang trong giai đoạn có kinh thì sao. Em nghĩ là chỉ oral thôi thì không thể mất trinh đc dâu.
    Bác nên yên tâm và ăn uống đầy đủ đi nhá. Lo nghĩ làm gì xấu gái ra hả bác
    Nguoi tu vi minh voi Ngoa Long tien sinh Khong Minh

Chia sẻ trang này