1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy tương thân tương ái mà ủng hộ cho những con người đang gặp cảnh khó khăn

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy tương thân tương ái mà ủng hộ cho những con người đang gặp cảnh khó khăn

    Box Thuỷ Lợi chúng ta nổi tiếng là một Box có tinh thần tập thể, tương thân tương ái, đậm chất vô sản. Đó là một sự kế thừa tất yếu của tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam ta. Cũng nhờ tinh thần đó mà Box ta vẫn còn tồn tại được đến ngay nay và ngày càng vững mạnh.
    Có những con người mà trong họ đầy tình cảm bao dung, thân ái. Họ sẵn sàng ra tay giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn. Có thể kể ở đây những cái tên mà ai ai cũng biết: Đại ca mh39c1, ranger04, ka_mupmip, S_holland, Bit. ..... Họ khiến tôi thật sự tự hào là người được đứng trong hàng ngũ thành viên của f_323..
    Và giờ đây, có những con người lại đang cần đến sự giúp đỡ của những tấm lòng cao cả đó. Họ là những kẻ đang thực sự lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Họ là những sinh viên nghèo nhưng hiếu học, sẵn sàng đối diện với khó khăn. Vì thế f_323 chúng ta hãy cùng giúp họ để họ có thể vượt qua cơn khó khăn này, đừng để nó làm họ phải dừng bước trên con đường hướng tới tương lai đầy hứa hẹn.
    Cụ thể họ cũng là những thành viên của f_323 này, những con người mà ai cũng biết mặt biết tên. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, những con người vô cùng yêu quí của Box đó sẽ phải dấn thân vào nơi hiểm nguy, rừng thiêng nước độc. Họ hi sinh thân mình để mang lại no ấm cho mọi người. Nơi đó một công trình Thuỷ điện vĩ đại đang được xây dựng. Nó sẽ đứng đó, sừng sững như sức trẻ f_323 để góp phần mang lại hạnh phúc ấm no cho dân tộc chúng ta..... Và giờ đây, những người bạn yêu quí của chúng ta lại là những con người tiên phong đi trước mở đường, biến xứ Na Hang khỉ ho cò háy thành nơi phồn hoa đô hội.
    Vì tinh thần tương thân tương ái, vì tình cảm bè bạn sẽ chia, hãy ủng hộ hết sức mình cho họ, những người bạn của chúng ta, bởi họ sẽ thay chúng ta xây dựng nên một bản trường ca anh hùng về thế hệ trẻ.
    Những người bạn f_323. Các bạn đừng ngại, hãy ủng hộ đi, dù ít dù nhiều. Những tấm lòng của các bạn mới chính là nguồn sức mạnh giúp họ vượt qua tất cả. Họ luckyluke42c1, cukhoaimoc, ad1412, cong42c1tl..... sẽ ra đi. Biết rồi đây ai nằm lại, ai trở về.....
    Mọi sự ủng hộ dù nhỏ nhất cũng xin làm. Hãy gửi về cho luckyluke42c1. Và chúng ta, hãy cùng thầm chúc cho những người bạn đó vượt lên tất cả, an toàn trở về ( không chết đói)

    Này người bạn trẻ
    Anh hãy lên đường
    Trong tim anh bùng cháy trái tim người kĩ sư
    Hãy vững bước...chúng tôi luôn ở sau ủng hộ anh
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    ( Đang cười )
    Cho tớ gửi tới mỗi thành viên của f_323 fải dấn thân vào nơi hiểm nguy ấy một nhé. Chúc mọi người an toàn, mà nếu có ko an toàn thì - tổ quốc sẵn sàng ghi công người chiến sĩ - mà .
    Yên tâm lên đường bảo vệ tổ quốc nhá... mẹ già, vợ dại ,con thơ hoặc người yêu người đuơng hay tình nhân gì gì đó thì đã có Đại Ca, bác Mupmip, bác Long và các em trai yêu dấu ở nhà chăm lo hộ .
    ( Lên xây chứ đừng phá nhà nguời ta nhá )
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, và nhớ là đừng có làm tăng dân số ở nơi đó quá mức cho phép đấy. Có khi mấy chú này ra trường, về thăm chốn cũ, phải mang theo mấy gói kẹo cũng nên.
  4. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Khe khe khe ! Bác Ka chỉ được cái nói đúng ...
    Nhưng dù gì thì gì , cũng chúc các bác lên đường may mắn . Giữ gìn sức khoẻ , bản thân để còn gópc công , góp sức xây dựng cho đất nước ...
    Cố lên nhé :D
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    khớ khớ anh ở nơi này chưa thấy mùa đông
    Các bác cứ ra đi không lo chuyện hậu sự ở nhà
    Dù sao anh Luck cũng không bon chen được với "tiểu đại ca" rồi mà hì hì
    Nói chung các bác lên đường mạnh giỏi
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Trùi, dân khoa Đ đâu ấy nhỉ, bác Long ơi, người ta đang kêu gọi ủng hộ kìa. Đối tượng chính đưa ra làm con mồi là bọn mình đấy ạ.
    Cho tớ xin cậu đi Lucky. Cậu quên góp được bao nhiêu thì để xây cái am cho
    HCX đã nhé
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Thằng Lucke sao toàn quân C1 vậy.Còn tao đây mà mày không đưa vào danh sách hả.Tao cũng đi lên đấy chứ bộ............................
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề quá là vấn đề đây. Ừm, cái am con con của mình còn chưa đủ tiền, nhưng mà ông yên tâm , Luke ạ. Tôi sẽ ủng hộ ông mấy thang thuốc bổ của bố, để ông ngâm rượu , lên đó mà uống cho ấm bụng , khoẻ tay , khoẻ chân miễn là đừng làm tăng dân số ở nơi ấy là được :P
    Ừm , không khéo đi xong về ad1412 lại biết nhậu nhẹt cũng nên ông nhỉ. Quên nữa, sao không thấy cu_zin trong danh sách " khó khăn" , thằng bé quyết định ở nhà thực hiện kế hoạch đầu năm à !!!!
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thật là xúc động quá chừng! Sau một ngày lên net, đã thấy có bao nhiêu người bạn chân thành ủng hộ. Các bạn quả thật không làm tôi thất vọng về những suy nghĩ mà tôi dành cho các bạn. Có những người bạn như thế thì lo gì mà Box chúng ta không phát triển, lo gì mà chúng ta không thể là những người bạn của nhau mãi mãi......
    Một người ra đi mang theo mình bao lời chúc tốt lành của những người thân yêu nhất: Đầu tiên là cựu người yêu, rồi bạn hiền, các anh em thân thiết trong Box.....các bạn có biết những lời nói của các bạn khiến cho chúng tôi nơi rừng thiêng nước độc sẽ quên đi mệt nhọc khó khăn, quên đi hiểm nguy rình rập mà dấn bước. Bởi sau lưng chúng tôi có các bạn, có những người sẵn sàng lo chuyện hậu sự.... thật tuyệt vời biết bao.
    Nhưng hơn thế nữa... những người bạn Box f_323, tại sao không biến lời nói thành hành động. Ngoài những lời chúc tốt đẹp, những lời ủng hộ đầy chất nhiệt thành, các bạn hãy biến nó thành sự ủng hộ cụ thể, bằng vật chất đi. Dù ít dù nhiều cũng giúp cho những người bạn đang gặp khó khăn đó qua được cơn hiểm nghèo...... " CỦA ÍT LÒNG NHIỀU" Cha ông ta đã có câu đó.....
    Và tôi, luckyluke42c1 luôn chào đón mọi sự ủng hộ từ phía các bạn!
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Hix... hix... hix... hix... hix...
    Hứt... hứt... hứt...
    Khục khăc...
    Sịt... sụt... sịt...
    hu hu hu ...
    oe oe oe...
    ( Cái biểu tượng khóc thế nào ấy nhể?)
    **********************************************************************
    Em cảm động wá!!! Thành thật mà nói, em là người cực kì nhân đạo, nghĩa là em cứ đọc những bài kêu gọi thế nì là em chỉ muốn gửi mấy cái fong bì ủng hộ thôi.
    Phiền một nỗi, tháng này em nghỉ dạy nhiều wá, mãi chẳng có nổi 200K bèo bọt gì cả... trong túi em giờ còn đúng 500VNĐ.
    Quả là của ít lòng nhiều, lấy tinh thần cao cả lên làm number oăn... Em sẽ cho vào fong bì cẩn thận và tự chuyển đến tay người nhận.
    Giờ... hành động duy nhất của em là post... Chứ em ko nói lên lời

Chia sẻ trang này