1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy tương thân tương ái mà ủng hộ cho những con người đang gặp cảnh khó khăn

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    SAO MÀY DẠI THẾ LUCK ƠI!!!!!!!!!!!!!
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bạn Your_Friend nói như thế là không phải rồi. Tui nói câu đấy là hoàn toàn hợp lý. Bởi khi viết bài viết đó, tui đâu có cầu nhiều sự ủng hộ về vật chất, cái cần thiết nhất chính là sự ủng hộ cuả tất cả bạn bè về tinh thần, về tình cảm. Cái đó quan trọng hơn vật chất nhiều lắm chứ. " Của ít lòng nhiều" Câu nói đó gần như đã thể hiện tất cả rồi đó.... Thế còn chỉ cầu lợi, mong được nhiều sự ủng hộ về mặt vật chất thì đâu phải là anh em f_323, đâu phải là lucky mà các bạn yêu quí. Vật chất có thể đem lại sung sướng trong hiện tại, nhưng không thể là vĩnh cửu....một người như bạn Your_Friend làm sao mà không hiểu nổi điều đó phải không?
    Vậy thì hãy cứ cười một cách hạnh phúc khi đọc những lời chúc của bạn bè...cười lên khi anh Ka nhắn rằng cố gắng đừng làm tăng dân số. Bởi đấy chính là lời chia sẻ nhiệt thành của những người bạn yêu dấu của chúng ta. Để rồi lên trên đó, liệu còn ai đùa chúng ta những câu như vậy, liệu còn ai chúc chúng ta pha thêm vẻ vui đùa..... Liệu còn gì quí hơn 500đ em Bit hứa kính chuyển cho sếp của nó chứ..... 500đ, nửa gói mì cũng đủ ấm lòng kẻ xa quê.
    Vật chất nó không là tất cả...nhưng nó cũng là.,...một cái gì đó. Vậy thì bạn ơi...hãy làm đi, hãy ủng hộ đi. Thời gian chẳng còn nhiều. Chỉ thứ ba tới thôi là bạn không còn cơ hội để làm điều đó nữa. Chúng tôi trông chờ sự đồng cảm từ phía các bạn đấy...!
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thằng Lucky dạo này làm đồ án nhiều hâm lắm rồi. Ai đời nửa gói mì tôm mà cũng đã ấm lòng rồi. Cái bụng dạ của Lucky chỉ hẹp hòi đến thế thôi à!!! .
    To các tấm lòng vàng: có ủng hộ thì đưa tận tay cho Lucky, khỏi cần tiền, mỗi người nửa gói mì tôm cho Lucky ấm nốt phần còn lại của tấm lòng
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng có người viết được 1 câu hay !
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Công nhận trong cuộc sống trông đợi lòng nhân đạo ở một số người là thừa. Có những người không những không ủng hộ lại còn buông lời dèm pha xúc xiểm, bôi nhọ người khó khăn. Nhưng không sao, chỉ những người nào thực tâm ủng hộ ta thì sự ủng hộ đó mới cần thiết và đáng nhận, đáng trân trọng, còn dù cho người ta có ủng hộ mình nhiều tiền của mà cái tâm không thuần thì âu là mình nhận sự ủng hộ đó cũng chẳng dùng được. Như thế có phải là phí phạm lắm hay sao. Thôi thì cũng không nên nghe đến những lời đó làm gì cho nhàm tai. Có nhiều người bạn tốt lắm kia mà...những người đó đâu có quên ta...
    Cơ mà người yêu cũ dạo này nghĩ mình hâm...buồn thật!
    [sign]
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương [/sizn]
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 25/04/2004
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Các bạn f_ 323 thân mến , thế là sau bao nhiêu ngày tháng lo lắng, chờ đợi, cuối cùng ngày lên đường của anh em chúng tôi cũng đã đến. Ngày thứ ba, 4/5 lúc 6h sáng những người anh em thân yêu của Box ĐH Thuỷ Lợi sẽ lên đường ... Chúng tôi sẽ ra đi chưa biết ngày trở lại. CHúc các bạn bè bằng hữu ở lại mạnh khoẻ, giúp box ngày càng phát triển hơn. Chúc các bạn học tốt, vui vẻ phấn đấu vì lí tưởng vĩ đại của thanh niên. Hi vọng ngày chúng tôi trở về sẽ vẫn còn được tham gia vào một Box Thuỷ Lợi vững mạnh như ngày hôm nay, thậm chí còn hơn thế nữa.
    Và cũng nhân đây, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ của các bạn dành cho chúng tôi. Mặc dù chẳng nhận được một tí giúp đỡ nào về mặt vật chất, nhưng những lời ủng hộ và khích lệ của các bạn cũng là món quà tinh thần quí giá mà chúng tôi nhận được...Một lần nữa, chân thành cảm ơn tất cả các bạn.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Good Luck !
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại cái topic này mà thấy buồn cười quá! Không thể tin nổi hồi đấy mình viết được như thế... Các đàn em bi giờ trước khi đi thực tập cố gắng mà học tập Lucky nhá!
    ....Thế mà đã hơn 1 năm trôi qua rồi! Giờ thì đã ra trường mất rồi mà nghĩ lại vẫn còn đau ( câu này thuổng trong bài Thằng Tàu Lai)[/n]
  9. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hic, bây giờ các bạn ấy không thích đi thực tập nữa rồi. Anh Lắc lâu lắm không đi thực tập à? Sao fone sang nhà anh toàn thấy bà cụ bảo là "Bạn ấy đang thực tập trên Xuân Mai"??????
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thằng này càng ngày càng .... xinh ra... bác Cảnh sát nhỉ!!!

Chia sẻ trang này