1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi các bác 1 chuyện?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chicken_2006, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi các bác 1 chuyện?

    Em xin hỏi các bác 1 chút, nếu post sai thì nhờ mod xoá hộ.
    Công ty em năm ngoái có xây dựng bà thuê 1 công ty xây dựng thi công. Bên thi công có 1 cậu giám sát thi công có 1 tài rất là lạ và hay như sau:
    Em viết vào 1 mảnh giấy mấy chữ, rồi em gập lại và đưa cho cậu ấy. cậu ấy không hề mở ra gì cả mà cho ngay vào mồm nhai rồi nuốt, sau đó cậu ấy đọc ra từng chữ cái ( cứ như chiếc nón kỳ diệu) rồi sau đó đọc nguyên cả câu mà em viết không sai tẹo nào. Em và sếp em đã thử mấy lần roài, có lần còn bắt cậu ấy ra khỏi phòng sau đó em viết và gấp cẩn thận rồi mới gọi gọi và đưa cho cậu ấy. Thanh Tùng của chương trình chuyện lạ VN có mời cậu ấy nhưng cậu ấy không nhận lời. Mà cậu ấy làm chỉ 2, 3 lần là trông có vẻ mệt lắm, em cso hỏi cách cậu ấy làm là như thế nào, mà sao làm được nhưng cậu ấy không nói. vậy em nhừo các bác nghiên cứu ở đây giải thích hộ em điều này với. thanks các bác
  2. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Ặc sao không bác nào giải thích hộ em cái. Tính em hay tò mò ....
  3. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    khừa..... khừa, vậy là vưỡn chưa có bác nào giúp được em ạ. Đọc nhanh lắm bác ạ, vd em viết chữ trung thu thì chỉ tầm 5p là xong roài bác ạ, thế mới vãi chứ nị.
    u?c tatu4tuoi s?a vo 13:31 ngy 17/10/2006
  4. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Không biết là chuyện này có liên quan đến việc đọc ý nghĩ của người đối diện không? Rất có thể là hành động nuốt mảnh giấy vào bụng chỉ là động tác giả, làm mọi người tưởng nhầm anh này đọc được chữ trong bụng chứ thực ra thì trong lúc đó thì anh ta đã moi móc được thông tin trong đầu mình rồi.
    chicken_2006 cứ thử thế này xem sao:
    1. Bảo anh này đi sang 1 nơi khác (phòng bên cạnh hoặc xa hơn thì càng tốt, tất nhiên là có đóng kín cửa để anh ta không biết)
    2. Viết chữ vào tờ giấy, gập cẩn thận lại
    3.Nhờ 1 người có thể tin tưởng được (người này phải không biết nội dung được viết trên tờ giấy) đem tờ giấy đó đến chỗ anh chàng giám sát thi công này
    Rồi xem xem anh ta có đọc được không. Nếu anh ta vẫn đọc được trong điều kiện trên thì quả là khó giải thích.
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hay nhở. Cái này đúng là khó hểu.
    Với các cao thủ thì đó chẳng thấm vào đâu. Chuyện gì cũng làm được. Nói tổng quá nhất là chạy qua chiều không gian thứ tư rồi quay lại là được. Nhưng các cao thủ chẳng lẽ lại dùng khả năng của mình vào những chuyện biểu diễn dở hơi như vậy sao? Các ổng ấy sao lại tự biến mình thành thằng hề như vậy? Mà nếu muốn biểu diến thì ổng ấy lên luôn chuyện lạ cho xong?
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    mạng hôm nay làm sao nhỉ? Đang gõ lại mất phông
    Nhà cháu có hai giả thiết?
    1. Ổng ấy là cao thủ? Thấy nhà bác có căn cơ nên có ý muốn thâu làm đệ tử. Cái zụ ăn giấy đoán chữ đó là món nhử đánh vào trí tò mò của nhà bác. Bác hỏi ông ấy xem có định nhận bác làm đệ tử không?
    2. Ổng vừa tập tành được đôi chút. Nhưng chưa đâu vào đâu. Muốn mang ra loè thiên hạ nhưng chưa đủ trình. Thành ra phỉnh được ai thì phỉnh. Thường là ổng có mục đích cá nhân khi làm vậy.
    Nhà cháu nghiêng về giả thiết thứ hai hơn vì nhà bác nói ông có vẻ mệt khi nghịch vậy.
  7. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác là em nghĩ ông ấy không loè bịp đâu ạ (chắc ông ấy ko đủ gan để lừa sếp em và sếp ông ấy đâu ạ). Vả lại Đài truyền hình cũng đến mời rồi ạ ( nhưng ông không tham gia). Chiều nay sang sếp nói chuyện thấy sếp bảo khi xưa ông ấy tập khí công ( sếp em hỏi ông ấy chỉ nói vậy thôi). Có gì bác đọc kỹ bài em post ở trên: có lần em và sếp em cho ông ấy ra ngoài phòng rồi đấy ạ, thía mà ông ấy vẫn đoán được.
    Em vẫn mong câu giải thích của các bác cho thoả chí tò mò của em ạ. Thanks các bác.
  8. NLVT_EU

    NLVT_EU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn chích ken có thể cho tôi tên của người đó để tui soi tí được không? nếu được thì ra chút kết quả, còn không cho thì có thể đặt tên ông ta là người bí ẩn , khó lí giải nổi ngoại trừ một người, mà người đó chắn chắn biết ông ta như thế nào!heh e
  9. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Dạ tên của ông ấy là Dương Văn Mịn làm ở công ty XD . Em xin phép chỉ nói thế thôi ạ, vì dù gì đấy cũng là quyền cá nhân , nên em xin phép không đưa địa chỉ cụ thể của ông ấy lên đây.
    Còn chuyện biểu diễn ở công ty em là do sếp em biết và tò mò muốn biết nên đề nghị ông ấy làm thôi ( chả nhẽ chủ đầu tư muốn mà bên B lại không đáp ứng ạ thời buổi kinh tế thị trường mà bác). Còn chương trình chuyện lạ của Thanh Tùng có đến mời đấy ạ, nhưng ông ấy không nhận lời.
    Được chicken_2006 sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 10/10/2006
    Được chicken_2006 sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 10/10/2006
  10. reqb

    reqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu muốn giải thích khoa học thì thực sự phải lôi được cái bác gì đó đến gặp các nhà khoa học. Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thuộc liên hiệp khoa học công nghệ , họ giải thích được nhiều hiện tượng kỳ là lắm cậu vào link này : http://www.uia.edu.vn
    Cá nhân tôi thì nghĩ bác này chắc cũng có khả năng đọc ý nghĩ của người khác. Mà cái này Tây nó giải thích rồi trên góc độ khoa học đàng hoàng. Tôi có mấy link nhưng lại viết tiếng Anh,cậu chịu khó đọc vậy :
    Thời báo New York:
    http://www.nytimes.com/2006/01/10/science/10mirr.html?ei=5088&en=4b525f923a669928&ex=1294549200&partner=rssnyt&emc=rss&pagewanted=print
    Báo Khoa học và cuộc sống:
    http://www.livescience.com/humanbiology/050427_mind_readers.html

Chia sẻ trang này