1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin hỏi các bác về tác dụng của khí công trong trị bệnh ung thư

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi financiervn, 11/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. financiervn

    financiervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi các bác về tác dụng của khí công trong trị bệnh ung thư

    Mình cũng biết trong box có mục tác dụng của khí công trong chữa bệnh, nhưng do cần tham khảo gấp, mong Mod ko xoá và các Bác có thông tin và có kinh nghiệm thực tiễn gì hay chỉ cho tôi với nhé.
    Tôi có người nhà bị Ung thư thận, đã phẫu thuật cắt một bên, hiện nay có dấu hiệu di căn xương (hiện vẫn đi lại bình thường). Tôi biết đây là bệnh nan y không thể chữa khỏi, nhưng cũng rất mong tìm được một hướng luyện tập điều trị để tĩnh tâm, kéo dài thời gian, Bác nào có kinh nghiệm cho tôi hỏi:
    1, Trong giai đoạn bệnh đã tiến triển ở mức như trên thì tập Khí công, nhân diện, hay thiền có tác dụng gì không ạ?
    2, Bác nào biết địa chỉ tập luyện dành cho người bị Ung thư ở Hà Nội không ạ?
    Tôi xin cám ơn, và rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Ai có gi hay mong các bác gửi vào hòm thư, hoặc cho tôi xin số đt để liện hệ với nhé. số dt của tôi: 098.925.6051
  2. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    nói cho mà biết, di căn xương thì bó tay.
    quan vân tương độc vào xương thì cạo ra
    đèn không hắt bóng ung thư xương thì nhảy hồ
    còn người bình thường thi nên giảm đau và chờ chết. ha ha ha.
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    bạn ơi, nói ngắn quá nên pu phải hỏi thêm,
    cắt thận nào vậy ?
    thận trái tính mát chủ xương
    thận phải tính hỏa chủ đại loại nội lực
    còn phải chú ý tâm can tỳ phế nữa
    liên hễ Thầy Thăng đường Đặng Tiến Đông nhé bạn,
    nhớ là chữa bệnh phải kiên nhẫn
    chúc bạn may mắn
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Niền tin đâu có ai đánh thuế đâu bác. Bác cứ tin đi, rồi tìm đến một môn nào đó theo nhân duyên của mình. Khi có niềm tin thì người ta mới thấy bớt khổ, mà bớt khổ thì mới bớt đau, bớt đau thì mới bớt bệnh được.
    Chúc bác và gia đình an lạc
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp dư nhà bác kể thì đúng là đại nan y. Dưng nhà cháu khí thắc mắc là kết luận của đốc-tờ là ung thận ?!! Cái này chắc là hy hữu trong cả ngành Y khoa. Kết luận nì có nhẽ chỉ có ở Tây y. Khả năng phục hồi thì không dám nghĩ đến.
    - Ý thứ nhất của nhà bác không chỉ phụ thuộc vào sự trợ giúp từ bên ngoài mờ do nhều nguyên nhân nội tại (phần phúc, ý chí của người bệnh, sự hiểu biết về y học của gia đình và người chăm sóc,...). Khẳng định luôn là Thiền không giải quyết được gì trong trường hợp này, nhiều lắm là chỉ bật băng Kinh Dược sư đọc sẵn cho nghe là hết (có tác động tâm lý cho người bệnh, nhưng hiệu quả mơ hồ).
    Còn Khí công và Nhân điện trước mắt chỉ có tác dụng giảm cơn đau (nếu có) và giải tỏa tâm lý. Vzụ nì phải có sự phối hợp giữa hai bên, cả người điều trị lẫn người được điều trị. Cụ tỷ là người bệnh phải có ý chí sống, ý chí vươn dậy đồng thời cũng tham gia luyện tập mới có hiệu quả. Nhà cháu xin nhắc lại là chỉ giảm cơn đau và giải tỏa tâm lý, còn biến chuyển tốt lên hay không hoàn toàn do phần phúc. Chả thế dân gian có câu "phúc chủ lộc thầy" là vzậy. Ý nghĩa tích cực của vzụ nì là nếu đã "hết cơm hết gạo" thì tâm lý người bệnh cũng thoải mái.
    - Ý thứ 2 của nhà bác thì xin thưa rằng không có nơi nào luyện tập hay điều trị riêng theo chuyên môn hóa cho từng chứng trạng cả.
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    chào bạn.
    Mình ko hiểu ung thư thận là thế nào, đó giờ mình chưa nghe ung thư thận.
    Theo nguyên lý thì ung thư là khối u ác tính, phát triển ko kiểm soát đc, vậy tức là thận ng ấy bị sưng to lên và làm mủ ???
    Umh, vậy thì dù đã cắt và trước đó, ng này phải chịu những cơn đau khủng khiếp và một tình trạng sức khoẻ rất xấu ?
    Vì bạn chỉ hỏi về khí công và bạn ở HN nên tôi chỉ đưa ra một cách tổng quát cách tiến trình và cách làm việc.
    Như datmel đã nói ở trên, niềm tin là quan trọng nhất. Còn tôi thì khuyên bạn nên theo sự hướng dẫn của những chuyên gia khí công hay các thầy chữa một cách chặt chẽ
    và đầy tin tưởng, như vậy mới có hy vọng chữa lành. Tôi nói chữ LÀNH bệnh ko phải ko có căn cứ.
    Thứ nhất, ung thư ko phải là căn bệnh khó chữa, dù là Tây y ko có cách nào khác ngoài cắt mổ. Nhưng các liệu pháp Đông Y và Cổ y có cách của nó.
    Thứ 2, phải hiểu ung thư là gì ? Ung thư theo Đông y là kinh mặc tắt nghẽn nên khí ko thông sinh ra sưng tấy. Còn theo khoa NLSH thì họ quan niệm rằng dòng thông tin
    bị tắt nghẽn, nên các tế bào tự phát triển theo ý của nó rồi chiếm dần ưu thế trong cơ thể. Theo khoa Tâm Linh thì cho rằng khối u là một sinh thể sống độc lập tồn tại trong cơ thể chúng ta,
    nguyên nhân nằm trong nhân quả luật.
    Cuối cùng, một giải pháp hữu hiệu và quá trình trị liệu từ cấp thời cho tới lâu dài, từ chữa bệnh cho tới phục hồi cơ thể, chữa chứng và chữa căn, chữa cả nhân quả nữa.
    Tôi tin rằng ng bệnh đã trả cái giá rất cao cho bệnh tật, ng ấy đã chịu đủ mọi cơn đau và đang chờ cái định mệnh cuối cùng, cái Chết -tuy nhiên chết vẫn là nhẹ nhàng hơn.
    Chết ko phải là kết thúc, mà là một sự bắt đầu. Nếu bệnh chưa hết, nghiệp chưa trả xong thì ko chắc gì là sẽ ko có cơn đau đi theo (dù ko còn thân để đau) hay tái sinh với
    thân thể bệnh hoạn tiếp.
    Vì vậy, giải pháp đưa ra có cái cấp thời trước mắt, cái lâu dài và quan trọng nhất là tìm cách chấm dứt cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến bệnh.
    Tôi đánh giá cao ngành Diện Chẩn và Massage chữa bệnh. Nếu kết hợp Nhân Điện đúng cách thì sẽ giải quyết các chứng trong cấp thời. vd: Massage có thể làm giảm phù,
    kích thích thận còn lại hoạt động mạnh hơn, kích thích các kinh mặch và huyệt đạo bằng chính ng thầy thuốc tác động. NĐ có thể đi xa hơn, ng chữa chia phần bệnh với bệnh nhân,
    và cả 2 cùng phối hợp nhau "mời" các khối u di căn ấy "dọn nhà" trả lại chỗ cho cơ thể bệnh nhân. Thầy chữa bằng khí công cũng đóng vai trò quan trọng, nhưng sau giai đoạn cấp cứu
    thì bệnh nhân cần phải tập Khí Công để khôi phục chức năng thận và các kinh mạch.
    Thiền xem ra ko đóng vai trò đáng kể trong việc này. Có lẽ cách thiền của Nhân Điện có tác dụng thanh lọc cơ thể hơn. Bạn có thể nhờ cách phương pháp lọc máu hay "hấp" cột sống, "hấp" thận
    của bên NĐ để hỗ trợ trong quá trình tập luyện khôi phục.
    Bệnh ung thư là căn bệnh có thể chữa khỏi trong 1 tích tắc. Trong 1 giây trước nó còn là ác tính vì còn "cái đó" trong ng bạn, 1 giây sau nó "ra đi" thì khối u ấy là lành tính.
    Vấn đề làm sao để nó ra đi êm đẹp?
    Bạn phải làm sao thương lượng với cái nghiệp của bạn, hoặc bạn cam kết sẽ dầy công bồi đức để ...trả nợ (nếu bạn chưa từng thất hứa thì còn có Vị nào đó tin, còn bạn thất hứa nhìu lần thì ko ai tin đâu)
    Một ai đó như là con hay có quan hệ trực tiếp với ng bệnh phải đi làm những việc từ thiện đúng nghĩa rồi hồi hướng công đức cho bệnh nhân. Việc làm từ thiện đúng cách cũng rất khó, vì đa số chúng ta làm từ thiện
    mà ko hề biết cách, nên chả có phước báu còn mang hoạ. Ng bệnh có thể "vay phứoc" thầy chữa, nhất là thầy Nhân Điện.
    Một khi bạn trả hết nghiệp, Phước dầy, khí lực mạnh và một lối sống lối nghĩ lành mạnh, thì bạn sẽ hết bệnh. chắc chắn hết bệnh.
    Cũng xin nói thêm là chuyện ăn uống rất quan trọng trong quá trình chữa bệnh.. Đừng bao giờ nghĩ "sắp chít roài, ăn sơn hào hải vị cho nó...đã roài chít", như vậy sẽ chết chắc 101% mà ko ai cứu nổi.
    Chẳng những chít mà còn mang hoạ khi chít nữa. Nhiều ng tìm cách chữa bệnh bằng cách...uống máu rắn, ăn thịt động vật hiếm,...hậu quả là nợ nần càng chồng chất.
    Theo tôi, ăn chay đầy dinh dưỡng là cách tốt nhất. Bạn có thể nhịn ăn hay ăn thực dưỡng pp Oshawa cũng đc, nhưng đừng lạm sát thêm.
    Ung thư chính là linh hồn của những con vật chết oan uổng trong bụng của ng bệnh. Bụng ng ta gọi là Tỳ, còn địa ngục gọi là Nhị Tỳ, chính xác cái bụng ng ta phải gọi là Nhất Tỳ. Đó là nơi
    an nghĩ của ko biết bao nhiu con vật, thì 1 trong số đó ở lại trong bụng bạn, thành khối u cũng ko phải là quá đáng ?
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Dưới góc nhìn của MEL, bệnh ung thư nó nằm ở một khía cạnh đặc biệt.
    Đó là mối quan hệ giữa cái xác thịt và cái bên trong. Nhiều người nhìn nhận và tin rằng cơ thể chúng ta không phải là một khối thống nhất. Nó là tập hợp của rất nhiều tế bào rất nhiều thành phần.
    Các tế bào và nhóm tế bào có các chức năng và nhiệm vụ và mong muốn khác nhau. Tuy vậy nó chịu sự điều khiển chung của chúng ta. Đôi khi chúng ta là một ông chủ độc đoán, yêu cầu các cơ quan làm những việc mà nó không muốn.
    Thông thường khi đó nó sẽ yếu và đau. Lúc đó chúng ta sẽ mắc bệnh thông thường
    Bệnh ung thư xảy ra khi quá trình đó kéo dài. Có nghĩa là chúng ta tra tấn cơ thể đến một mức nào đó nó không chịu được và "tức nước vỡ bờ". Các tế bào và nhóm tế bào đó nổi dậy chống lại chúng ta. Chúng nó không làm việc nữa mà làm những việc còn lại đồng thời lôi kéo những tế bào khác trong cơ thể làm loạn
    Thông thường khi bị vậy thì chẳng khác gì một quốc gia có nội chiến và cơ thể thường vô cùng đau đớn
    Như anh Nhân có nói về cách chữa của Tây y. Phải nói là rất hay. Tây y sử dụng 2 thủ thuật chính là "cắt" và "xạ hoặc hóa trị". Cả hai phương pháp này có thể hiểu là cách thức "gom lại" rồi giết. Cách này nhiều khi là giải pháp hữu hiệu và nhanh chóng. Tuy vậy thường để lại hai hậu quả
    - Nếu tiêu diệt được hoàn toàn thì người bệnh có thể hết bệnh ung thư, đất nước đó sẽ hết nội chiến. Tuy vậy việc giết nguyên một vùng của mình sẽ để lại những hậu quả vô cùng dài về mặt sức khỏe và các mặt khác
    - Nếu tiêu diệt mà không hết, các tế bào ung thư tiêu cực đó sẽ chạy nhanh hơn và lôi kéo mãnh liệt hơn. Các di căn chạy khắp cơ thể, trường hợp này thường người bệnh sẽ sống dở chết dở. Cái đau sẽ hành hạ họ cho đến tận những giây phút cuối cùng và cả sau những giây phút cuối cùng
    Cũng theo như anh Nhân đề cập thì Đông Y có cách tiếp cận mềm dẻo hơn. Giống như các phương pháp ngoại giao nhiều hơn. Các khu vực nổi loạn sẽ được "bơm" thêm sự quan tâm kiểu như các chính phủ thay vì "giết" các phần tử nổi loạn thì họ làm ngược lại, bơm tiền thêm vào đó và giúp cho khu vực đó giảm bớt các bế tắc. Cách này khá hay nhưng hiệu quả không tức thì nhưng bù lại sẽ không làm cho tình hình căng thẳng hơn và không để lại hậu quả nghiêm trọng trong những giây phút cuối cùng và sau đó
    Với cách nhìn nhận của MEL, em không nói đến kỹ thuật chữa bệnh mà chỉ nói đến tâm thức của người bệnh. Người bệnh chỉ có thể vượt qua được khi họ biết cách "yêu thương" lại chính cơ thể của họ. Trước đây họ tra tấn nó thì giờ chỉ có thể "chuộc" lại lỗi lầm bằng cách yêu thương những bộ phận đó thôi. VIệc giải phóng nghiệp thức như một điều bắt buộc. Xét một khía cạnh nào đó thì người bệnh cần phải song song đồng thời thực hiện được các kỹ thuật: sám hối, yêu thương, và có đại nguyện
    Như vậy thì khả năng là khá cao
    Khi hội đủ cái đó thì
  8. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Bác nào muốn tìm hiểu thêm về ung thư thì vào đây: http://ungthu.net/default.asp?nc=5227&id=25
    Tất nhiên có bệnh thì vái tứ phương, nhưng tự tạo ra ảo giác hoặc tạo ra ảo giác cho người khác trong khi khả năng ko có thì chỉ giết mình hại người. Nếu mà ung thư có thể hít mấy hơi rồi khỏi hoặc đến nhờ người ta phát công cứu chữa rồi khỏi thì chắc là khỏi cần tốn hàng nghìn tỉ USD nghiên cứu về y học để điều trị ung thư. Hôm trước tôi thấy ở viện K TW vác về lắp mới 1 cái máy chụp xạ hình xương thấy bảo cũng tầm 600 ngàn USD gì đó. Tất nhiên việc luyện tập sẽ nâng cao sức đề kháng từ đó giúp người bệnh chống chọi lại bệnh tật và có nhiều cơ may sống sót khi gặp thuốc tốt.
    Nếu ai có khả năng trị được ung thư tôi dẫn đến cho 1 đống bệnh nhân chữa thử xem có được không, chắc là dễ thôi nhỉ; bão còn đẩy bay ra biển hoặc đẩy bay qua nước khác chịu thay được thì chữa ung thư là chuyện vặt.
    Tất nhiên tôi nói thế ko có nghĩa là tôi phủ nhận ích lợi của việc luyện tập, nhưng luyện tập nó cũng ko thần kỳ và nhanh chóng đến độ như truyện chưởng Kim Dung thế đâu.
  9. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Ung thư là do các tế bào đã sinh sản vô tội vạ với tốc đọ cực nhanh, các tế bào ung thư khác với các tế bào thường. Nếu muốn chữa trước tiên phải diệt được các tế bào loại này đang di chuyển trong máu, bạch mạch... để chống di căn. Sau đó mới tiêu diệt trực tiếp vào khối u để chống chèn ép. Có thể làm ngược lại nếu việc chèn ép quá mạnh. Tuy nhiên có nhiều trường hợp ko thể mổ vẫn phải cho xạ trị trước rồi mới mổ hoặc hoá trị. Bệnh nhân ung thư thường cho rằng mổ xong hoặc xạ trị xong hết khối u rồi là xong nên phần lớn tái phát và tái phát nặng. Nhiều người được hoá trị sau mổ nhưng vì truyền theo thuốc bảo hiểm nên quá nặng ==>> đuối sức ==> ko truyền đúng pháp đồ... ==>> có truyền cũng như ko. Hơn nữa thuốc của bảo hiểm có phổ chữa trị hẹp, nghĩa là thuốc trị ung thư phổi thì chỉ có tác dụng chủ yếu với phổi... vậy là ko chống được di căn... vài dòng thế thôi bạn nào thích thì tự tìm hiểu thêm. Còn nếu hít vài cái khỏi thì khối người thất nghiệp mất.
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    bác GRBN nói...thừa 1 tí, vì bất cứ ai bệnh ung thư cũng đều biết những điều ấy. Cái mà họ chưa biết là khả năng tự hồi phục của cơ thể, và sức mạnh của niềm hy vọng, sức mạnh của tình thương.
    Còn gì ác hơn là đọc một bản tuyên án tử hình ng khác ?
    Ông Nội của tôi bị ung thư trực tràng đấy, hồi tôi mới 15 tuổi cơ. bác sỹ bảo ông ko sống quá 1 năm. Phẫu thuật cắt hết 1 khúc ruột già. rồi di căn lên bao tử, cắt lun 1 phần bao tử. Thế rồi, giờ đây ông vẫn sống khoẻ mạnh và ko thấy dấu hiệu di căn nào !
    Tại sao ? vì ông muốn sống để lo cho con cháu.

Chia sẻ trang này