1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi các bạn nữ: Các bạn thích được Người kia tiếp cận như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XuanThuy1979, 11/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bach6c

    bach6c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Dê cũng là một cách thể hiện tình yêu chân...thành đó em.
    Còn yêu chân thành mà không biết...dê tí nào mới đáng ngại chứ
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Làm quen kiểu khủng bố , có ai giúp tôi làm quen theo kiểu này ko ?
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản : Tìm được địa chỉ số ĐT nhà nàng thì bắt đầu chiến dịch khủng bố ! Gửi mail 1 ngày vài ba lá, ướt át vào, mặc kệ nàng giải thích với phụ huynh !
    Nàng đi đâu cũng tò tò theo nàng, mà không ra mặt .Tuy nhiên viết thư cho thấy là bạn nắm rất rõ hành trình trong 1 ngày của nàng thí dụ : Hôm nay em mặc cái áo xanh da trời thật đẹp, anh thích màu đó lắm em iu ạ ....Rạp phim chiếu cái phim 39 độ yêu dở quá phải không em? Nhưng cũng đừng văng tục thế chứ, con gái mà thế thì xấu lắm ....À, em cũng đừng uống trà Trân Châu ở cái quán (ghi tên quán ra) ...Nó vừa mắc vừa dở nữa, hãy đến (ghi tên 1 quán khác) để uống, bà dì anh làm chủ, em muốn uống thêm bao nhiu cũng được ...
    Gọi điện thoại cho nàng ngày 3,4 lần, bảo đảm nàng nghe giọng bạn thế nào cũng cúp máy, nhưng vẫn gọi !! (khủng bố mà!) Thấy nàng qua lại với thằng nào thì cảnh cáo nó theo kiểu xã hội đen, hòng cô lập nàng 1 mình ...vân vân và vân vân ....Nhưng mà tự nghĩ ra thêm đi, miễn là trình độ khủng bố nó sẽ được chia ra làm 2 kết quả :
    1. Nàng sẽ thương cho cái tính mặt dày mày dạn đồng thời vì nàng mà làm quá nhìu chuyện xằng bậy mà ...yêu lại
    2. Nàng sẽ được đưa đến bệnh viện tâm thần trong 1 ngày gần đây
  4. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đâu mà lần, với người này thì chỉ cần một ánh mắt sâu thẳm, một nụ cười nửa miệng, một câu hỏi quan tâm nhẹ nhàng đã đủ làm mình mất ngủ, nhưng với người khác thì dù có hoa hồng, quà tặng, ĐT, email, cùng với n sự quan tâm chăm sóc tận tình mà vẫn thấy dửng dưng. Trái tim là thứ khó hiểu.
    Nhưng có một điều chắn chắn: sẽ cho out ngay lập tức những người quan tâm nhiều người cùng lúc, ưa lượn lờ kiểu mèo vờn chuột, hoặc những người mau thay đổi (đã "yêu" quá nhiều người trước mình, quá nhiều người sau mình).
  5. tranquocanh1982

    tranquocanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn vơ đũa cả nắm vậy , có phải ai cung vậy đâu, hay bạn vấp ngã như vậy hehheh
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Strategy 1: Thời gian đầu tấn công tới tấp vào, tấn công ầm ầm vũ bảo, lúc nào cũng có thể làm những gì nàng cần,....nói chung là tạo cho nàng cảm giác là ta luôn ở cạnh nàng, và điều đó là Hiển Nhiên! Khi đó có thể nàng chưa cảm nhận gì. Sau đó biến mất trong một khoảng thời gian, biệt tăm biệt tích, có thể rúc về quê chơi hoặc đi đâu đó... không liên lạc, không điện thoại, ....Điều đó dẩn đến nàng sẽ bị hụt hẩng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chàng, sẽ có cảm giác lo lắng.... Tôi thấy cách này có vẻ hiệu quả và khá nhiều trường hợp đã áp dụng thành công!!!!
    Strategy 2: Xác suất thành công càng tăng đối với những cô nàng kiêu kì, xinh và lắm anh theo đuổi! Thường những cô này rất được nhiều vệ tinh chiều chuộng, và các cô coi như đó là điều bình thường. Với những cô này, anh nào ít nói, lạnh lùng thì dể tán. Nói chung dù thích "dõ dãi" cũng cố làm mặt lạnh, ra vẻ thờ ơ với nàng, để cho nàng cảm thấy nàng trong mắt anh chẳng là cái "đinh gỉ" gì cả! Dẫn đến sẽ chạm đến tính tự ái của nàng, ...có thể nàng sẽ ra sức tấn công, quyến rũ để cho anh biết mặt thế nào là lễ độ! Và khi nàng mà hiểu ra vấn đề thì "gạo đã thành cơm" rồi!
    Stratgy 3: Làm cho nàng tức điên lên, nói chung là cãi nhau chí choé, luôn là đối thủ của nàng, đối nghịch với nàng, luôn là phía bên kia của nàng,....Nói chung càng làm cho nàng tức càng tốt...miễn sao đừng làm nàng tức ..Hộc máu!. Mà khi đã tức thì rõ ràng hình ảnh chàng đã dần dần hình thành trong đầu nàng rồi.......Cuối cùng cái gì đến thì sẽ đến! Hai nữa đối nghịch nhau có nghĩa là sẽ bổ sung cho nhau!
    Strategy 4: Luyện mồm mép dẻo vào, dẻo như kẹo kéo càng tốt, khen nhièu vô, miễn sao đừng khen thái quá, con gái thích được khen thì phải. Trường hợp này cũng có khả năng thành công trong thời gian ngắn, nhưng cũng bay đi rất nhanh! Và thường những đứa con gái như thế hoặc là quá khờ khạo, hoặc là ko có cá tính, hoặc như thế nào đấy, nói chung là hầu hết cánh con trai không thích, chỉ là chơi bời cho vui!
    Strategy 5: Nếu có thời gian, hãy học một tài lẽ nào đó. Tôi nghĩ các nàng hình như thích những chàng có tài lẽ. Và trường hợp này thành công khá nhiều! Một chúc về hiểu biết âm nhạc,thông dụng nhất là guitar (vì nó rất dể có cơ hội để thể hiện). Mấy thằng bạn tui thời sinh viên, việc đầu tiên của nó là học guitar chỉ để dành cho mục đích cao cả là .........tán gái! Và hầu hết là thành công. Một dịp hội hè nào đó, ôm guitar nghêu ngao hát bài tình ca nào đó, vừa hát vừa nhìn đắm đuối vào nàng............> Nàng đổ rầm rầm (đó là trường hợp bạn tui)
    Strategy 6: Chân thành! Gì thì gì đòi hỏi chân thành, nếu đỏ đảm bảo bền vững! Nhưng cũng tuỳ kiểu của mỗi nàng. Nhưng đây là cách có vẻ muốn tính lâu dài...
    Strategy 7: Kết hợp một hoặc hai hoặc nhiều các cách phía trên!
    Strategy 8: Đưa ra các chiến lược tán gái như thế nhưng chẳng có cái nào gọi là chắc chắn cả! Bởi mấy nàng khi thì sớm nắng chiều mưa chẳng biết đường nào mà lần cả! Như tui đây là dẩn chứng cụ thể!!!! Nếu bó tay thì đành ÔM CÂY ĐƠI NÀNG vậy!. Biết đâu nhiều khi nàng đến thiệt!
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    cái bác Jun này suốt ngày kêu cô đơn với lại Christ ko có ai đi cùng xem ra cũng thử nghiệm nhiều strategy phết rồi nhỉ (lại còn mỗi stra 1 vài mẫu nữa, bác là dân kiến trúc hồi đi học có nghe các thày nói đến phương pháp "thử nghiệm phá hoại mẫu" chưa, mấy anh xây dựng chắc chắn là biết), xem ra vào đây toàn mấy anh giả gà thôi :D
    Nói chung con gái là khó hiểu.
    Nhưng lập topic: làm sao để con gái thích tiếp cận mình nghe ra hay hơn, hiii
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Quên mất còn chiến lược ăn không được đạp đổ!
    Đưa ra chiến lược là một chuyện, còn thực hành được hay không lại là chuyện khác! Cũng như trong Kiến trúc cũng vậy: Chê lấy chê để công trình của ai đó thì dể, nhưng tự thân mình thiết kế để họ không chê lại là chuyện khác!
    Mẩu trong xây dựng thì nhiều nhưng "móng chắc lắm"
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên theo tôi nghĩ phải để cô gái nể phục - trong tình cảm cũng như trong kiến thức ( đối với những cô gái biết suy nghĩ ) . Đừng bao giờ lừa dối . ( tất nhiên tình yêu cần 1 chút kinh nghiệm , cũng như thủ thuật ) . Nghĩ về người ta hơn là nghĩ về bản thân . ( bằng hành động - ít lời thôi ) . Và quan trọng nhất : bạn YÊU cô ta thật sự !
    Để chinh phục một ai đó không khó bằng giữ người đó cùng tình yêu ở lại !
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hè hè , chiêu của tớ đã từng hạ gục nhiều mạng là như sau . Lạnh lùng vào ,rồi đột nhiên sà xuống quan tâm em nó tí , xong rùi lại bay vút lên cao . Hè hè hè . Khối em chết đứ đừ , lúc ấy các em nhào vô tán mình chứ mình cần gì tán
    Hè hè giống như quạ thịt gà con í mà
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 30/01/2006

Chia sẻ trang này