1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi các bạn nữ: Các bạn thích được Người kia tiếp cận như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XuanThuy1979, 11/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_love_ManUtd

    I_love_ManUtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Những ý kiến đóng góp của bạn ninhhainhi, mình cho là chi tiết lắm rồi đấy. Đang định tìm người tư vấn thì lại đọc ngay được topic này. Ý kiến như của hainhi mới thực sự là có ý định giúp và tư vấn chứ. Chắc là xuất phát từ thực tế đấy. Cám ơn nhiều nha. XuanThuy nên học tập, chắc là thành công lớn đấy.
  2. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đừng có nói "I LOVE YOU" nhanh quá!
    Đốt cháy giai đoạn<----------có ngày mất cả chì lẫn chài.
  3. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đừng có nói "I LOVE YOU" nhanh quá!
    Đốt cháy giai đoạn<----------có ngày mất cả chì lẫn chài.
  4. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Theo em đối với lũ vịt trời thì phải ... mưa dầm ngấm lâu, đôi khi quan tâm 1 tí, nhưng cũng phải xa xa 1 tí, hê hê , thế mới câu được, gần quá cũng không xong mà ... không quan tâm là mất
  5. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Theo em đối với lũ vịt trời thì phải ... mưa dầm ngấm lâu, đôi khi quan tâm 1 tí, nhưng cũng phải xa xa 1 tí, hê hê , thế mới câu được, gần quá cũng không xong mà ... không quan tâm là mất
  6. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật là trớ trêu, những người mình thích thì thường rất khó thích mình, còn người thích mình mà mình ko thích lại thì quá nhiều !!
    Sao tìm một người mà khó thế nhỉ, càng tìm cách tiến đến gần thì lại càng xa, mà muốn xa thì lại nhớ.
    Mình thấy có cố gắng đến mấy cũng vậy àh, nếu người ta ko thích mình thì tốt nhất là quên đi, làm cái gì đó để quên đi. CHứ có cố gắng thì chỉ khổ mình thôi àh, về sau họ cũng sẽ ko yêu mình nữa đâu. Còn nếu người ta đã thích mình gùi thì mình có làm gì người ta cũng vẫn thích àh (tất nhiên đừng làm điều gì đó quá đáng), dzây thôi.
    Quan điểm của tui là, nếu yêu thì nói yêu, không thì thôi, đừng lằng nhằng mất thời gian. Nếu yêu thì tiếp tục tiến tới, còn ko thì thôi, nhỡ sau này ko được lại thêm một kỷ niệm buồn, có được cái gì đâu.
  7. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật là trớ trêu, những người mình thích thì thường rất khó thích mình, còn người thích mình mà mình ko thích lại thì quá nhiều !!
    Sao tìm một người mà khó thế nhỉ, càng tìm cách tiến đến gần thì lại càng xa, mà muốn xa thì lại nhớ.
    Mình thấy có cố gắng đến mấy cũng vậy àh, nếu người ta ko thích mình thì tốt nhất là quên đi, làm cái gì đó để quên đi. CHứ có cố gắng thì chỉ khổ mình thôi àh, về sau họ cũng sẽ ko yêu mình nữa đâu. Còn nếu người ta đã thích mình gùi thì mình có làm gì người ta cũng vẫn thích àh (tất nhiên đừng làm điều gì đó quá đáng), dzây thôi.
    Quan điểm của tui là, nếu yêu thì nói yêu, không thì thôi, đừng lằng nhằng mất thời gian. Nếu yêu thì tiếp tục tiến tới, còn ko thì thôi, nhỡ sau này ko được lại thêm một kỷ niệm buồn, có được cái gì đâu.
  8. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng bị như vậy. Người mình thích thì cứ lửng lơ như bong bóng, những người mình ghét thì lại thích mình.
    Bao giờ tôi gặp được người yêu đây?
  9. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng bị như vậy. Người mình thích thì cứ lửng lơ như bong bóng, những người mình ghét thì lại thích mình.
    Bao giờ tôi gặp được người yêu đây?
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích được cầm tay ! Chẹp...28 tuổi đầu chưa được nắm cổ tay ai !

Chia sẻ trang này