1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi các chuyên gia

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi duncan, 27/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duncan

    duncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi các chuyên gia

    Ai "yêu" xong đa phần đều thấy sướng, khoái cảm, hoan lạc... Thế cảm giác ấy con người cảm nhận qua giác quan nào vậy trong 5 giác quan xúc-khứu-thị-vị-thính giác
    Câu hỏi đặt ra cho các chuyên gia ở đây là, liệu có phải con người cần phải công nhận giác quan thứ 6 còn lại mà tạm gọi là "*** sense", mà từ lâu vì lý do tế nhỉ chúng ta bỏ qua nó.
  2. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì nó là tâp hợp của nhiều cảm giác đến từ nhiều nguồn khác nhau, không thể xét duyệt cho nó thành một giác quan khác được. Đây là vấn đề của các chất hoá học sinh ra trong cơ thể sau quá trình ... ấy, mà quá trình đó thì là tập hợp của nhiều tín hiệu đến từ nhiều giác quan khác nhau. Nếu như chỉ vì không tìm được MỘT GIÁC QUAN DUY NHẤT chịu trách nhiệm cho các cảm giác ******** mà ta đặt cho nó thành một giác quan, thì ta sẽ phải sinh ra hàng đống giác quan khác nhau. Chẳng hạn như khi bạn bị hù, giật mình, hoặc suýt bị đụng xe, sợ hãi, bạn sẽ ù tai, hoa mắt, lạnh cóng tứ chi (và xương sống nữa), nổi gai ốc trên da, tim đập thình thịch, đầu choáng váng, khó thở, thậm chí đắng miệng và khô cổ nữa. Vậy thì đâu phải do một giác quan nào tạo nên điều đó, nếu bạn chỉ nhìn thấy, hoặc nghe thấy chuyện đụng xe, bạn đâu có đến nổi như vậy. Chẳng lẽ mình lại đặt thêm một giác quan sợ hãi hay sao ?!
  3. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đó là sự tập hợp của cả 5 cảm giác :) .
    Bác không nhìn thì làm sao bác biết được cô ta quyến rũ thế nào
    Bác không nghe thì làm sao bác biết được cô ấy thì thầm vào tai bác những gì
    Bác không chạm thì làm sao bác biết được làn da cô ấy mịn màng thế nào.
    Bác không ngửi thì làm sao bác biết được cô ấy thơm tho thế nào.
    Bác không hôn thì làm sao bác biết được nụ hôn ngọt ngào thế nào.??
    Thanghippy
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    trạng thái! mất cảm giác cục bộ,miệng mê sảng! tay chân cào cấu! thở dốc ...........
    xin mot ngay canh em!NTNP
  5. duncan

    duncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, nói thẳng thì em vẫn thấy ngường ngượng ... tay, nhưng mà không nói thẳng thì không thể làm rõ vấn đề với các bác được.
    5 giác quan trên, đều do các bộ phận trên cơ thể cảm nhận. Vị thì nhận biết bằng lưỡi, hình ảnh thì bằng mắt, âm thanh bằng tai... Còn cái sướng trong trong ********, các bác không cảm nhận bằng cái penitxờ với cái puxì thì bằng cái gì mà bác tenderlion bảo là không qui về được một cơ quan cảm giác.
    Trích của bác thanghippy:
    "Bác không nhìn thì làm sao bác biết được cô ta quyến rũ thế nào
    Bác không nghe thì làm sao bác biết được cô ấy thì thầm vào tai bác những gì
    Bác không chạm thì làm sao bác biết được làn da cô ấy mịn màng thế nào.
    Bác không ngửi thì làm sao bác biết được cô ấy thơm tho thế nào.
    Bác không hôn thì làm sao bác biết được nụ hôn ngọt ngào thế nào
    "
    Bác nói thế này thì thiếu mất công đoạn cuối cùng rồi. Bác không làm được công đoạn này thì bác bị gọi là liệt dương, lãnh cảm. Cũng giống như mắt mù, tai điếc, tay cụt...
    Kết luận, có cơ quan cảm giác, người bình thường có thể chủ động dùng các cơ quan này để... cảm giác. Thế gọi chúng là giác quan thứ 6 được không hả các bác?
  6. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    "Kết luận, có cơ quan cảm giác..."
    Bác này kết luận thừa, con người, mà không chỉ có con người, không có cơ quan cảm giác thì chết à, không còn là con người hay con gì đó nữa. Chán toàn tập luôn.
    Mà các bác nói đúng, cái cảm giác đó do tất cả các giác quan (cái từ này là từ Hán việt, có nghĩa là "cơ quan cảm giác" ) đem lại.
    Hương bồ kết trên tóc người phụ nữ, hương nước hoa thoang thoảng nơi bờ vai, ngấn cổ mang lại sự thoải mái nhẹ nhàng cho người con trai. Mùi mồ hôi của người con trai, các bác đừng có xem thường cái mùi này nhé, nó có sức hấp dẫn ngầm đối với người con gái, bác nào có chồng rồi sẽ biết, đêm đêm mà không được ngửi cái mùi hương đặc trưng mà chỉ có người chồng mới có là ngủ không ngon giấc, cái này gọi là nghiện, hihi, mỗi người có một mùi riêng mà. Ơ nhưng mà đừng có là mùi mồ hôi của mấy ngày không tắm đấy nhá .Đấy là một chút cảm giác do khứu giác đem lại.
    Careless Whisper....lời thì thầm bên tai, những lời yêu đương mới ngọt ngào làm sao, các bác không thấy dễ chịu khi nghe những lời thì thầm đó sao. "Hôm nay em đẹp thật, bộ đồ ngủ mới của em rất gợi cảm, anh rất thích..." "...em yêu anh biết chừng nào...". Nhè nhẹ bên tai là một bản nhạc trữ tình, Sopanh, Mozart ....Ôi, phụ nữ yêu bằng tai mà các bác . Đó là giác quan thứ hai, thính giác .
    Những cái nhìn âu yếm, trìu mến trao cho nhau, mắt trong mắt, tay trong tay, và cái gì đó trong cái gì đó . Vâng, ánh mắt dịu dàng của người con gái như muốn nói "em đã sẵn sàng, em tin tưởng anh và ..em yêu anh", hị hị. Nó làm cho người con trai có được cảm giác làm chủ, được che trở bao bọc cho người con gái mà mình yêu thương. Các bác trai là hay có cái tín chinh phục lắm mà. Vầng, đáp lại ánh mắt long lanh, nhẹ nhàng của người con gái là ánh mắt mạnh mẽ nhưng không kém phần nồng nàn của người con trai như muốn nói "...anh hiểu, anh cũng rất yêu em...." eo ơi, S Fone các bác ạ . Vầng, đó chính là tác dụng nhỏ bé của thị giác.
    Những nụ hôn cháy bỏng, đốt cháy những bờ môi mọng đỏ. Hic, sến quá . Vâng, và lúc đó, tuyến nước bọt hoạt động mạnh. Hai người sẽ cảm nhận được vị ngọt của nhau. Ôi, nhưng phai nhớ đánh răng, nhai sing gum trước đó nhá, đừng có vừa ăn thịt chó mắm tôm xong mà....hị hị. Vị giác, cũng góp phần không nhỏ, các bác nhỉ.
    ...Sự cọ xát của hai cơ thể, sự ôm ấp, vuốt ve, sờ nắn, xoa bóp, và nhất là sự tiếp xúc ở...chỗ đó đó có lẽ là mang lại nhiều cảm giác nhất. Xúc giác là cơ quan cảm giác có diện tích tiếp xúc lớn nhất trên cơ thể mà, mà chỗ ...đó lại nhạy cảm, tập trung nhiều giây thần kinh cảm giác. Uh, mà lúc cao trào chắc các giác quan bên trên biến đâu mất tiêu ấy nhỉ. Hi hi . Sự vuốt ve mang lại cho ta cảm giác như được chăm sóc, được yêu ấy, eo oi, hình như là dầu gội đầu Dove thì phải .
    Hị hị, đấy, mấy giác quan mà các nêu lên đấy, tập hợp tất cả mọi cảm giác mà các giác quan này đem lại tạo cho hai nguời cảm giác...yêu.
    Eo ơi, iem nói cứ như chuyên gia ấy, các bác đừng hiểu lầm em nhá. Em chưa từng...mà thậm trí chưa từng hôn ai. Xấu hổ chít đi được, mà đã có ai đâu mà hôn cơ chứ. Khổ thế không biết.
  7. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hừ... careless whisper thì có mà ăn tát vào mẹt! careless = bất cẩn
    ..::Nobody is Perfect, People Make Mistakes, We Are Only Human, LET'S FACE IT !!::..
    ..::Can't you see that my heart's gotta know when u're gonna be mine? Just a little bit my love, Just a little bit my passion this is how it should begin, Coz I don't think it is sin, Skin On Skin::..
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Theo kiến thức nông cạn của tôi thì ******** là 1 trong những tính dục của con người ( ăn, hít thở, ngủ...) .. Cũng như khi bạn nhịn thở 1 lúc rồi thở ra và hít 1 luồng không khí mới vào phổi, bạn cảm thấy khoan khoái.. vậy cái khoái đó nó nằm ở giác quan nào? .. hay sau khi đi toilet chẳng hạn..v..v. Tôi cứ nghĩ cái chuyện ******** nó cũng vậy thôi.. chẳng hiểu có đúng không nữa!!!
    big gun

Chia sẻ trang này