1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi các gà thời gian tán một bao lâu không đổ thì bỏ cuộc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quakucua, 31/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateurrelux

    amateurrelux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bái sờ phục. Nhưng trược khi cưới hai bác nên đi khám cái cho chắc
    Em không làm hơn 1 tháng bao giờ.
  2. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ghê tởm thay cho bọn thanh niên bây giờ, con gái nhà người ta mà các chú bình phẩm, bàn tán cứ như là mớ rau mớ cỏ, rẻ mạt đến thế thôi à. Gái - ít ra thì cũng phải trân trọng, coi như cái xe may'' chúng ta cưỡi, cái áo chúng ta mặc. Ấy là cái đạo của người đi cưa vậy.
    Trở về câu hỏi tán bao lâu không đổ thì bỏ cuộc, cái này rất khó để trả lời. Vì nó phụ thuộc vào nhiều tham số khác.
    - Cảm giác lần gặp đầu. Với bọn gà anh không nói, nhưng với cao thủ thì chỉ cần vài đòn thử, vài câu hỏi mang tính trắc nghiệm trong lần gặp đầu tiên là đã có thể biết con vẹo này có cưa đổ không, cưa mất bao nhiêu thời gian. Mấy thằng ra ngõ gặp người yêu cũ vào confirm anh xem có đúng không nhé.
    - Mục đích, với gái chỉ để phắc thì 2 tuần mà không đổ là quá lâu. Nhưng với gái để yêu, xác định lâu dài thì không có một khoảng thời gian nào cụ thể cả. Nhưng ít ra cũng phải thấy dấu hiệu thay đổi. Chứ kiểu quen 2 tháng mà tình trạng vẫn như mới quen là nên nghỉ, thu hồi vốn đầu tư nơi khác
    - Cách cưa gái, cách tiếp cận với gái. Thằng nào cưa theo kiểu đẹp trai ăn nói bay lượn có giới hạn thời gian cưa của nó, thằng nào cưa theo kiểu mưa dầm thấm lâu tâm sự đêm khuya kể lể chuyện cuộc sống mong manh dễ vỡ lại có mốc thời gian riêng của nó. Tuỳ thuộc vào các chú cưa theo kiểu nào.
    -- Bản thân gái, có con rất dễ để yêu, kiểu như tiếng sét ái tình. Nhưng cũng có con thì còn suy tính, xác định chán. Nên với tuỳ từng con mà xác định thời gian cụ thể.
    Vậy như anh đã nói, rất khó có thể đưa ra một mốc thời gian chính xác, vì cái này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhưng anh chỉ nhấn mạnh một điều, sau 3 lần gặp mà thấy tình hình vẫn chưa biến chuyển gì, dù là rất nhỏ thì các chú nên nghỉ, đầu tư vào nơi nào dễ thu hồi vốn hơn. Nên xác định không phải là mình kém, mà đôi khi đơn giản là không hợp, vậy thôi.
  3. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Khi mà mức độ kiên nhẫn ko còn nữa,khi mà tình cảm ko còn!
  4. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Lời khuyên của bác thật chí lý ,em lấy mình ra mà nhận xét thôi .
    Vụ này ngay từ tháng đầu tiên em đã có ý định bỏ nhưng rồi nhùng nhằng lắm cáo cứ thế này thế kia chả biết đường nào mà lần thôi cũng may bỏ được ngày nào hay ngày đấy.
  5. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em lại hiểu bác chủ topic hỏi là thời jan đủ kiên nhẫn bao nhiêu để các bác gái đổ cơ mà(khi các bác gái còn kiu kiu).Chứ có phải là thấy ko hợp thì thôi đâu nhỉ??
  6. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Vote 5 sao.
    Tiện đường bác tư vấn hộ trường hợp của tôi. Tôi để ý môt cô bé 2 năm trời, hơn nửa năm trở lại đây, máu quá, liều mạng tăng cường tán. Thỉnh thoảng nhắn tin, gọi điện thăm hỏi vẫn trả lời nhiệt tình. Nhưng đụng đến chuyện tình cảm là bị lảng ra chuyện khác, đi chơi ăn uống với nhau được đôi lần.
    Cái mặt tán gái của tôi lè lè ra ngoài, người ta chắc đã biết.
    Valentin còn bị người ta trả lại quà, may mà vẫn bình thường hoá quan hệ.
    Gần đây tôi nản chí đành bỏ cuộc.

    Mất gần tháng rưỡi trở lại , tôi gọi điện nói chuyện linh tinh , cô bé có vẻ mừng rỡ. Cô ấy còn nhờ tôi một số việc. Thế nào rủ được đi cafe với nhau.
    Tôi dày mặt hỏi chuyện tình yêu tình báo của người ta thế nào ? Người ta bảo đi làm về mệt, chỉ ngủ, chưa dự tính gì, đến đâu thì đến.
    Tôi bảo lần trước thấy online đăng atavar tuyển người yêu, nếu vẫn đang tuyển thì cho tôi xếp hàng. Chỉ thấy cười hì hì , không nói rõ gì hơn.
    Cô ta gợi ý tôi, cần người yêu thì nhờ bạn bè giới thiệu cho. Tôi bảo tán mãi em còn chẳng được nữa thì tán ai. Nghĩ lại thấy thô quá.
    Cô ta vẫn cười. Hôm đấy ngồi nói chuyện lai rai với nhau đến tối mịt.

    Theo đúng sách của anh em. Em này không kiếm được con gà nào ngon đành quay tặc lưỡi chấp nhận gà tôi ?
    Ngày trướcc khổ nhất là rủ đi chơi chẳng bao giờ đi, toàn chối, viện cớ này khác. Vài lần đi có việc với nhau, tôi đưa về chỉ cho tôi đưa đến ngõ đâm ra không biết địa chỉ chính xác chỗ nào nữa.
    Theo bác cái đoạn bôi đậm trên là có tín hiệu chuyển biến chưa ?
    Chưa để tôi đầu tư chỗ khác, nản quá.



  7. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác em nhìn vào chưa biết nói sao,tuy nhiên em nghĩ đoạn highlight là chưa đúng.
    Thực tế kiểu "tặc lưỡi" như vậy trừ những cáo quá tệ mới làm,chứ cáo bình thường thì có cô đơn nó cũng chịu vậy chứ bảo nó tìm đến người nó ko thích thì rất là khó.
    Trường hợp của bác có thể cáo nó hơi chảnh xíu mà bác đã lui binh,việc lui binh làm cáo thấy hơi bị hụt hẫng nên giờ đối xử dễ chịu hơn với bác thôi.
    Bác làm như trên xét ra cũng ko thô lắm đâu,nói chuyện với gái nhiều khi phải dạn dạn như thế.Mình con trai ko nói ko lẽ để con gái nó nói.Bác cứ tán,mạnh mẽ và dạn dĩ hơn xíu,xem thế nào.Việc trả quà Valentine cũng chả sao,có thể lúc đó tình cảm chưa có gì nên cáo ko dám nhận.Việc nhận quà vào ngày đó quan trọng lắm đó,bác không nên buồn vì điều đó,phải hiểu cho tình thế của cáo.
    Cố lên,chúc bác thành công.
  8. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Anh cũng như chú cũng bẵng đi một thời gian rồi quay lại tán mấy buổi đầu còn hào hứng nhưng sau đâu lại hoàn đấy.
    Khuyên chú tìm thêm gái khác đi
  9. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    vậy cho em hỏi ? anh em ta đi tán gái , chẳng lẽ cứ fải nhắn tin gọi điện cho gái mãi sao ? tại sao nhiều lúc gái nó cũng có cảm tình với mình rồi mà vẫn ko chịu nhắn tin gọi điện trước ? có bác nào finish rồi thì hỏi người yêu hộ em cái ?
  10. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, đối với chuyện nhắn tin thì gái toàn nhắn cho anh trước thôi. Nó thích thì nó cũng phải nhích thôi

Chia sẻ trang này