1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi chút

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi sskkb, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi chút

    Nghe Frank Sinatra hát cũng hay, nhưng đó có phải là nhạc Jazz dzậy bà con ơi.
  2. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    hừm...
    Love you so much to make me sick
  3. Brucedoan

    Brucedoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Yeah,
    Frank Sinatra có một số album thuộc thể loại JAZZ
    Cũng hơi nhiều đấy!
    TK.
  4. alreadydead

    alreadydead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ông ta hâm mộ Bing Crosby và Billie Holiday mà.
    Có dư luận bảo ông ko phải là Jazz singer, có nguời bảo phải, âu cũng tùy vào từng cảm nhận của mỗi nguời thôi.
    Bác Bruce ở HCM à? Lạ hen. Cứ tuởng là HN. Chào 1 cái nghen.
    Yêu cầu bác Kooz ko câu bài nữa, tôi nhấn nút mặt đỏ giờ.
  5. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    frank sinatra ? co phai ca sy noi tieng cua my ma co quan he voi mafia ?
    toi chi biet vay thôi . nghe noi ong ta hat hay lam .
    mong cac vi thu loi . em ko hieu nhac jazz cho lam nhung rat co nghe va thay hayyyyyyyyyyyyyyy.
    [red]
    thuynga
  6. alreadydead

    alreadydead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ông ấy là ca sỹ riêng của bọn Mafia. Bạn gì nghe tin cũng chính xác dữ ta. :):P
  7. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Frank cũng hát jazz nhưng rất ít, phần lớn nhạc Frank hát là Swing (các bạn có thể xem qua loại nhạc này trong album "Swing when you're winning" của Robbie Williams, chủ yếu là hát lại của Frank).. còn việc Frank là ca sỹ của các băng nhóm Mafia cũng không hẳn là đúng, mà do quan hệ làm ăn thôi (các cổ phần của Frank rải đều trong các nhà hàng, khu giải trí ở Mỹ, mà các nơi ấy bao giờ chẳng có mặt của Mafia). đấy là những gì mình biết về Frank.
    Frank là thần tượng của mình, về cả tài năng lẫn cách sống. Frank hát rất nhiều nhưng bài nào cũng để lại ấn tượng đẹp trong lòng người xem. các ca sỹ bây giờ hát lại nhạc của Frank rất nhiều, điều đó cho thấy nhạc của Frank luôn có chỗ đứng dù Frank mất đã lâu. (như Celine Dion hát lại "All the way" và Robbie hát lại "It was a very good year" và "Something stupid" với Nicole Kidman).
    http://www.franksinatra.com
    I LOVE JAZZ
  8. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    vậy à mình vừa mới đọc quyển mafia tên gọi đầy bí ẩn .cuốn đó hay lắm . có mấy chương viết về frank . có gì đâu nhỉ. hát hay là được.
    hoá ra something stupid là của ông hát . .............
    thông cảm minh còn non ve jazz lắm
    nhưng ma la ca sỹ của mafia thi hơi quá
    [red]
    thuynga
  9. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thấy thế. Frank luôn là thần tượng của mình, mình cũng chưa thấy ai hát nhiều bài như Frank cả, vào các sites về lyrics thì list songs và album của Frank dài ơi là dài.
    có lần mình cãi với một người là Frank hát jazz, nhưng cuối cùng mình mới biết đó không phải là jazz mà phần lớn là swing thôi. jazz cần có sự ngẫu hứng, còn swing là một loại nhạc để nhảy (nhưng hơi xưa)_đúng như nghĩa của từ "swing" trong tiếng Anh. thường mỗi khi hát swing người ta hay hát chung với big band (dàn nhạc lớn). ví dụ như Robbie Williams khi hát ở Albert cũng thế, như một chương trình giao hưởng vậy.
    mình thấy jazz cũng có quan hệ với swing, mọi người có thấy thế không?
    Something stupid là do Frank hát cùng Nancy Sinatra, hìhì...
    I LOVE JAZZ
  10. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    đây là một bài viết, chắc các bạn sẽ hiểu thêm về swing và cái mà Frank hay trình diễn (và cũng là 1 phần phong cách của Frank).
    Một thoáng Swing và Jazz
    Một đôi song ca nam nữ, một già, một trẻ, hát đối: ?oI know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me? By saying something stupid like I Love You??
    Có lẽ các ?obạn già? đã nhận ra ngay đó là ca khúc Something Stupid, một Top hit của năm 1967, một thời được lắng nghe cách đây một cách thích thú cách đây hơn 30 năm.?oCái điều ngớ ngẩn?, (something stupid) mà đôi ca sĩ đó đề cập, chính là?tôi hôm đó đi chơi với nhau, vào quán, uống một ly, rồi một ly nữa đặng có đủ can đảm nói lên điều ngớ ngẩn là ?oanh yêu em?. Đến đây chắc nhiều bạn nhớ ra đôi song ca nam nữ đó chính là hai bố con Frank và Nancy Sinatra. Bố lúc đó 52 tuổi, con mới 27 tuổi. Bố là giọng ca nam trung trầm đã thành danh từ chũc năm trước ở thể loại này, con là giọng ca nữ chung con mơn mởn những nhí nhảnh, mới thành công vang dội vào năm trước với ca khúc These boots are made for walkin?T
    Những tưởng ca khúc đó đã đi vào quên lãng. Nào ngờ 25 năm sau, lại nghe lại qua giọng ca của Robbie William và Nicole Kidman trong album ?Swing when you?Tre winning?. Nghe cũng vui vui, vì nhớ lại tuổi xuân thì đúng hơn chứ không hài lòng lắm. Do lẽ giọng ca của Robbie William và Nicole Kidman không ?ođạt? như hai bố con nhà Sinatra, cho dù Nicole Kidman đã từng ca hát trong bộ phim nhạc kịch Moulin Rouge và Robbie William từng là thành viên một nhóm boyband cao thủ (Take That). Đơn giản vì giọng ca của Robbie William tuy cũng là nam trung như bố già Frank Sinatra nhưng vẫn còn thoang thoảng tính chất ?omái? của một thời hát trong mật boyband. Đặc điểm của trào lưu boyband là nam ca sĩ cố ?omái? chừng nào để đát khách chừng đó. Thế nên giọng ca của Robbie William cũng hơi ?obị? thiếu đàn ông tính, mà nhạc swing rất thể hiện cá tính. Điểm thứ nhì là Robbie đã quen với thể loại pop rồi, nhất là những ca khúc du dương, mơn trớn vốn là tiểu biểu của các boyband, nên nay chuyển qua thể loại swing, vốn là một thể loại với nhiều trúc trắc, nên không đạt.
    Cấu trúc của một ca khúc swing gồm một thành phần ổn định (stable), thường là để giữ nhịp (như đàn basse), bên cạnh một thành phần bất ổn định (instable), trong đó có giọng của ca sĩ với những tính chất như làm chủ được âm sắc (timbre), cường độ nhả chữ (attaque), độ rung (vibrato), tiết tấu (rythme)?
    Cụ thể là ca khúc Beyond the sea (nguyên tác tiếng Pháp là La mer) mà Robbie trình bày lại theo thể loại swing đòi hỏi một giọng ca có tiết tấu hơn. Càng nghe, như qua ca khúc Things, càng thấy giọng ca của Robbie thiếu tiết tấu. Ngược lại, với khúc ballad It was a very good year, dịu dàng, nhẹ nhàng, chậm rãi như một dòng sông lững lờ (cũng của Frank Sinatra), Robbie thành công hơn, thành công đến nỗi có thể nghe đi nghe lại bài này mà không thấy chán.
    Có thể xem đây là ca khúc thành công nhất của Robbie trong album này. Đáng để ý là trong bài này, Robbie song ca với một Frank Sinatra đã quá cố bằng kỹ thuật mix. Thật thích thú khi nhận ra rằng những câu mà giọng ca thật ấm, thật chắc, chính là giọng ca Frank Sinatra, còn những câu mà giọng ca ?omỏng? hơn là Robbie William vào cuối cuộc đời. Một ca khúc thật đẹp của Frank Sinatra cách đây 40 năm đáng để cho các ?obạn già? nghe lại như một lời an ủi: vào lúc mà cuộc đời đếm từng ngày này, cuộc đời vẫn đẹp thay, như một loại rượu nho, càng lâu năm càng ngon. ?But now the days are short, I?Tm in the autumn of the year and now I think of my life as vintage wine from fine old kegs. From the brim to the dregs, It poured sweet and clear. It was a very good year?.
    Trong bối cảnh ?olắc lư? nhạc swing đó, sẽ thật là thú vị khi nghe nữ ca sĩ Mỹ da đen Coco York trình bày nhưng ca khúc nhạc jazz tại Nhạc Viện TPHCM vào một tối tháng 5 vừa qua. Gốc gác New York của cô (một trong những cái nôi của nhạc jazz), chất giọng soprano với âm vực trầm bổng thật rộng của cô, cường độ thật mạnh của giọng ca của cô (có thể so sánh với cường độ của một ?ocây kèn? của thành phố này trong một phút thử giọng giao lưu với khán giả)?, cùng với ngón đàn jazz chính hiệu của Mike del Ferro, đã đem đến cho người nghe một đêm nhạc jazz thật ?okinh điển?.
    Nếu như một cựu thành viên boyband như Robbie William nay đã thử giọng qua thể loại swing, thì người nghe đã từng quen gnhe nhạc boyband cũng có thể thử nghe những thể loại đòi hỏi nhiều công phu hơn như swing, jazz.
    (Danh Đức - Tuổi Trẻ Chủ Nhật)
    I LOVE JAZZ and FRANK

Chia sẻ trang này