1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi địa điểm học Dancing Cổ điển ạ !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Blade-vampire_hunter_new, 08/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi địa điểm học Dancing Cổ điển ạ !

    Chả bạn em đang cần học Dancing gấp vì vào năm học phải học môn này, vì thế em đã tra mục lục nhưng ko có hướng dẫn địa điểm học, mong các bác chỉ giáo giùm.

    Bạn em ở đường Trường Chinh nên muốn học Dancing Cổ điển ở một nơi gần đấy (gần Trường Chinh, bán kính khoảng 2km)
    Yêu cầu: học nghiêm túc ạ ! Thế thôi ! hìhì...


    Mong các bác ủng hộ và cung cấp đầy đủ info cho em thì càng tốt ! Cảm ơn mọi người nhìu !
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Mày là thằng Tuấn Long đúng ko nhỉ ? Nhớ tao ko
    Gần Trường Chinh trong vòng bán kính 2km thì lên Bách Khoa học thầy Vũ Chí Dũng là tốt nhất, địa điểm là trong SVĐ BK, học phí 10K/buổi <--- hơi đắt nhưng đảm bảo chất lượng
    Có điều khuyên thật lòng nhé, tao đoán bạn mày học Ngoại Thương đúng ko ? K42, năm thứ hai phải học dancing đúng ko ? Nếu đúng thì bỏ ý định đi học thêm ở ngoài đi, có học nữa cũng thế thôi, chuẩn dancing của Quách Tỉnh nó ko giống với bất kỳ một kiểu dancing nào đâu, học cũng vô ích thôi Với lại học ở ngoài quen có nam dẫn nữ rồi, đến khi vào học trong năm thì 2 nữ phải dẫn nhau ko đi được đâu. Khuyên thật lòng đấy.
  3. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Còn một chỗ nữa là 6h chiều thứ 2 + thứ 4 ở sàn Hoa Lư, lớp do anh mediaplayer, một thành viên của box Dancing tổ chức & dạy, nhưng mà hình như sắp hết cơ bản rồi thì phải, chả biết sẽ học tiếp lên nâng cao hay là giải tán mở lớp cơ bản mới, mày thử liên hệ xem.
    Có điều anh này kiêu lắm, chỉ nhận em xinh thôi
  4. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    haha, antichixt biết rõ về lớp dancing ĐH NT nhỉ? Cũng đã từng là học trò của thầy QTỉnh à?
    Công nhận, chuẩn dancing của QT chỉ có thể học ở trong khuôn viên trường NT, bước nam bước nữ gì là học hết, đến lúc thi thiếu nam là fải ứng fó liền.
    Tớ ấn tượng nhất là quả Valse Hồng Kông đấy, đến h vẫn chưa nắm được.
    thế cho nên bạn Blade có thể khuyên bạn của bạn là chẳng fải tốn tiền đi học ở đâu cả, cứ tập trung học ở trường. Còn nếu ko fải học NT thì.........thôi.
  5. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    học để mà hoà nhập với xu hướng trào lưu của thời đại chứ không phải để đối phó với ông thầy củ cải đó
    học bên ngoài thì qua môn thể dục dễ dàng
    tôi mà học ftu mà đến môn thi dancing ông Tỉnh cứ thử cho tôi dưới 6 điểm xem(tôi đi học đầy đủ) thì bảo đảm kiện lên tận hiệu trưởng thậm chí hiệu trưởng bao che tôi kiện luôn lên trên
    nói phải củ cải cũng phải nghe
    mà cái trường ftu ông bà hiệu trưởng ăn tiền của lão Tỉnh hay sao mà bao nhiêu năm cho lão bất tài vô tướng dạy thể dục vậy.sao sinh viên ko làm tờ rơi thả đầy sân trường đả đảo lão đi có ma nào biết đâu
    nhớ hồi bé đi học mình làm nhiều trò quậy mà có ai biết đâu
  6. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    tớ nghe tả thế thì ko biết "trường phái" của Mr Quach Tinh đó có phải hậu duệ của phái Salon Hồ Đang Châu (HDC) không ạ ??? sao lại có món Valse HK hỉ ?
  7. pumpum104

    pumpum104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em oi, nếu em là sinh Ngoại Thương thật thì nghe lời các tiền bối đi, đừng đi học ngoài làm gì mà thiệt vào thân. Quen nhảy kiểu ở các lớp ngoài rồi thì rất khó để tiếp thu phong cách nhảy điển hình của thầy Quách Tỉnh nhà ta. Mà nếu không tiếp thu được thì phải học lại mà tiếp thu thôi. Chị đây mới học mót được của các anh chị CLB Dancing trường mình mà đã ăn một con 6 oan uổng rồi đấy em ạ. Em cứ tiếp thu phong cách Quách Tỉnh nhuần nhuyễn đi rồi học ngoài không muộn đâu.
  8. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    tớ nghe tả thế thì ko biết "trường phái" của Mr Quach Tinh đó có phải hậu duệ của phái Salon Hồ Đang Châu (HDC) không ạ ??? sao lại có món Valse HK hỉ ?
    [/quote]
    hè, lại còn môn fái Salonpas HDC nữa à? tớ chẳng biết, chỉ biết tớ là học trò chính hiệu của thầy Tỉnh, cô Cúc.
    Hôm tớ thi bốc thăm fải quả valse HK của thầy, hôm nào offline tớ chỉ cho cậu những gì tớ còn nhớ !!! Ấn tượng lắm, tuy ko nắm được nhưng cũng ko quên được
    Có ai biết lớp học khiêu vũ ở 1E Trường Chinh còn hoạt động ko ạ? Chẳng nhớ lớp của ai, nhưng cũng lâu lâu rồi, năm ngoái thì fải
  9. Jet

    Jet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hihì, thày Quách Tỉnh... cho em 6 điểm vì tội nghe nhạc bibốp thành Rhumba
    Nhưng mà khổ ạ, thày cho nhạc Rhumba mà bắt em nhảy Bibốp thì nhảy thế nào được. Lại còn nhạc Rhumba nữa... may mà không bắt phải... chứ không mình lại nhầm sang slow quá
    Mà sao thày không mời Cúc cô cô nhảy nhỉ? Dễ hiểu
  10. pumpum104

    pumpum104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, minh thích nhất điệu Valse Hong Kong của thầy Quách Tỉnh đấy, cũng đẹp đấy chứ, rất ấn tượng Muốn học lại của thầy điều này quá.

Chia sẻ trang này