1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi khi con trai xxxx với các em kve thì cảm giác thế nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lionqueen, 21/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linh_Chi

    Linh_Chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mr Lê Nin không phải là một chuyên gia về ******** học nhưng cũng là một người đàn ông - hơn nữa lại là một người đàn ông có bản lĩnh....
    Những người đã từng đi kve hoặc coi chuyện đó là bình thường hãy thử soi mình vào tấm gương sống của những người đàn ông như vậy xem! Người có tri thức, có bản lĩnh nói và làm cũng khác người không có bản lĩnh.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh phóng to cái dòng này ra để hỏi các cô các chú rằng:Ở trên đời này có mấy Lenin,có phải là những lãnh tụ thiên tài NHIỀU NHƯ DÂN ĐEN chúng ta ko?Đừng có đem so sánh kiểu vậy.Muốn hay ko muốn các cô chú phải chấp nhận thực tế đó,sau này khi va chạm nhiều hơn các cô chú sẽ hiểu
  3. quynhpm

    quynhpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    đàn ông 100% những người tôi biết đã từng đi kẻ ít thì vài chục kẻ nhiều lên tới hơn một nghìn, tụi nó có người yêu đều thề độc là anh chưa đánh con nào cả hoặc có thì chỉ 1, 2 e mà thôi, và người yêu tụi nó đều cảm thấy hạnh phúc, hiện giờ chưa tìm được ai chưa đi cả
  4. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy đang bàn về chuyện cảm giác chứ đâu có bàn đến chuyện chơi **** là xấu hay tốt,tệ hại hơn nữa là chửi nhau nữa!
    Cái này là bàn về cảm giác,còn chuyện tốt xấu thì chỉ là quan niệm của mỗi ng,tôi thấy nhiều bạn gái hăng hái quá mức,các bạn đương nhiên là không thích rồi,nhưng chắc gì ng yêu bạn không thích!
    Tôi cũng nói thẳng là tôi có đi chơi **** tôi cũng chẳng về kể với bạn gái hay vợ đâu.Nên các bạn có tin BF hay chồng mình thì cứ tin đi,đừng có chửi bới.Thích chửi quá thì sục vào các nhà nghỉ,quán karaoke,massage,gội đầu thư giãn,sàn nhảy,khách sạn... mà chửi.Chửi thẳng vào mặt anh em đang hành sự luôn,thế nhé!
    Còn cảm giác của tôi à?Trước không có GF thì thấy cũng hay,sau có GF và các loại tình cho không biếu không rồi thì không có nhu cầu nữa!
    Được goat sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 14/10/2005
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác rất bệnh hoạn. Chẹp....
  6. Linh_Chi

    Linh_Chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh nao do quen khng doc ky, toi viet rang Mr Le Nin cung la mot nguoi dan ong nhung hon het la mot nguoi dan ong co ban linh va ly tri==> phai hieu la: nhung ng co quan diem di CV la binh thuong hay soi minh vao tam guong cua nhung nguoi dan ong co ban linh va ly tri.
    Toi tin rang tren doi nay khong thieu nhung nguoi dan ong co ban linh, biet suy xet dung sai, biet phai chon lua cam giac nao khong co "hai" cho minh va cho nhung nguoi than.
    Được linh_chi sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 14/10/2005
  7. Linh_Chi

    Linh_Chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Theo so lieu thong ke thag 5-2005 ca nuoc co 8965 truong hop chet do HIV, 15.359 truong hop phat hien co nhiem virut HIV. Ty le nhiem HIV trong nhom gai mai dam, nhom nguoi nghien chich ma tuy ngay cang tang len. Dau long hon, ty le nhiem HIV trong nhom phu nu tre mang thai cung tang so voi nam truoc (0,24% so voi 0,35% trong tong so nguoi nhiem HIV cua ca nuoc).
    Hay doc nhung con so nay, lieu sau khi co duoc cam giac "sung suong" ban co con co hanh phuc nua khong?
    Ban co dau long khong khi HIV da lan truyen sang ca nhung nguoi vo toi (nhung nguoi vo va nhung dua tre so sinh), nhung nguoi than yeu nhat cua minh???
    Hay suy ngam!!!
  8. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chỉ muốn nhắc bác là: Ý kiến của ông LN về lĩnh vực này cũng chỉ như...một người bình thường mà thôi.
    Tôi may mắn bỏ được thói quen nghĩ là mọi thứ của lãnh tụ đều là vĩ đại. Chính vì tôi nghĩ được thế nên mới thựuc sự cảm nhận được cái vĩ đại thực sự của họ ở đâu.
    Tôi có một cuộc sống tình cảm không đến nỗi thiếu thốn, chưa từng phải 3P (pay per play) bao giờ. Nhưng không có nghĩa tôi phải chê bai các bác đã chơi ****.
    Các bác gái, các bác có bao giờ mệt mỏi quá với cuộc đời, chán nản cùng cực,...và các bác đã ngả vào vòng tay một chàng nào đó qua đêm chỉ vì các bác cần một hơi ấm chưa?
    Chắc nhiều bác gái đáng kính sẽ hét đến rụng cả màn hình là như thế là xấu xa, tội lỗi...
    Thưa các bác vấn đề này đã bàn cách đây 1 năm, khi đó mọi người đã nói về love, về sự khác nhau giữa make love và phúc (hê hê...), về one nightstand. Tôi thấy có rât nhiều ý kiến đáng để các bác quan tâm đến đọc.
    Riêng tôi, có lần được một người bạn, là con gái, viết e-mail là đêm qua cô ấy đã ngủ với người mà cô ấy không muốn. Ban đầu tôi cũng lên lớp đủ như vài bác đáng kính ở đây, nhưng sau đó khi phải đối mặt với sự so sánh hoặc là cô ấy sống để còn thông báo với mình, hai là cô ấy cố gắng chịu đựng sự cô đơn và ...chết.

    Tôi hiểu ra điều gì: Make hay phúc hay...tất cả chỉ để phục vụ chúng ta. Chúng ta có quyền dùng chúng, tuân theo các ràng buộc của xã hội. Nhưng khi các nhu cầu xng đột với các ràng buộc thì chúng ta có quyền suy xét và linh động.
    Ví dụ nhé: ăn cắp là xấu. Nhưng khi đói đến gần chết thì ăn cắp là hành động khó có thể được phán xử theo các chuẩn mực thông thường.
    Tôi không pro chuyện chơi ****. Nhưng hành động lạm dụng chơi bời gái mú và hành động của vài bác đây thỉnh thoảng giải trí,... dù có thể coi không nên, nhưng không nên đánh đồng. Cũng như tôi đã lấy ví dụ bên trên về cô gái là bạn của tôi.
    Chính vì vậy, các bác gái yêu quý, sao không vứt con của bà ngoại nó đi những sự xét nét cứng nhắc?
    Hãy tập trung sức lực vào làm đẹp, duyên dáng của các bác. Các bác mà thực duyên dáng, đáng yêu, kỹ thụât ******** còn hơn ****, thì **** trở thành jobless hết. Mông chúng nó mạng nhện sẽ phủ đầy...!
    Vài dòng gửi các bác gái đáng kính. Các bác có quyền cứ nghiêm khắc khắt khe như giáo già thế đi, chúng tôi vẫn kính trọng các bác, nhưng chỉ dám đứng từ xa.
    Đứng gần chán phèo!
  9. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Hèm, tớ ko phải là bác gái đáng kính, nhưng nghe mấy bài này thấy các đồng chí nói ko được thoả đáng lắm.
    Đồng ý là các bác đi kve cũng là bị hoàn cảnh sinh lý nó xô đẩy, bức bí quá nên làm liều. Nhưng ko thể nói là không đáng trách được, vì sao, vì các bác ý đang làm gia tăng tệ nạn xã hội, tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh xã hội, si đa ếch nhái (dù các bác có áo mưa hai ba lớp cũng vẫn có một xác suất nào đấy, ví như người bị trầy xước....). Vì có cầu nên mới có cung, nên các bác là người gián tiếp tạo ra tầng lớp kve.
    Các bác ko nên cho là kve em nào cũng tồi tệ cả, có những em bị bắt đi thì sao (như các em VN bị bắt sang Đài Loan đấy), các em đó ko còn cách nào khác là phải đi khách, ko thì mấy thằng ma cô nó giã cho nhừ tử. Đi một lần rồi thì các em sẽ chán đời, cứ thế lao vào con đường tối mịt phía trước. Mấy cái thằng Đài Loan đấy chắc chắn nó cũng nghĩ như các bác, tức là chả hại gì cả, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý. Thế tớ hỏi các bác là ko có những thằng vô tâm như thế thì chị em ta có bị bắt sang Đài Loan ko????
    Để giải quyết cái gọi là nhu cầu sinh lý bột phát của các bác, đã có những cô gái bị người ta hành hạ như thế đấy. Vậy nó có còn là một thú vui vô hại nữa ko? Xin các bác đừng có mồm năm miệng mười kêu là chỉ giải trí, giải trí.... kẻo bọn trẻ con nó đọc được thì ko hay đâu.
  10. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Theo 1 thống kê ở đâu đó thì cứ 10 người đàn ông có 7 người đi với **** (vì nhiều lí do) 1 người chưa đi vì chưa có cơ hội .... , 1 thằng cù lần và 1 thằng nửa đực nửa cái
    Tôi chưa đi có lẽ vì chưa có cơ hội nhưng cũng đừng nói tôi bệnh hoạn , vì tôi đi nhưng ai hỏi tôi đi **** chưa thì tôi bảo "chưa" , mọi người lại nghĩ tôi là 1 người tốt . Hơn nữa , nếu bảo tôi là người bệnh hoạn thì chẳng khác nào nói gần 80% đàn ông bệnh hoạn thế thì tốt nhất bạn ko nên ra đường vì ra đường phải tiếp xúc toàn người bệnh hoạn sẽ làm vấy bẩn cái đầu óc trong sáng đến trăng tinh của bạn
    Nói đùa thế thôi , tốt nhất cũng ko nên chơi với **** , cái sướng nào cũng có hại cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này