1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi khi con trai xxxx với các em kve thì cảm giác thế nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lionqueen, 21/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songLychieuthu7

    songLychieuthu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hay ......Nếu các Bác chịu ko nổi thì tự quay máy lấy đi.cho qua cơn vật vã..Mà tốt nhất kiếm bạn gái mà giải quyết vấn đề .Mặc dù bạn gái ko điêu luyện bằng kve nhưng an toàn..Mà cái quan trọng là các bác phải đào tạo gf thật điêu luyện vào,,chứng tỏ được bản lĩnh cao ,vừa giải quyết nhu cầu cá nhân lại đào tạo gf cho những lần xx tiếp theo ..Khỏi phải đi kve ..vừa tốn đạn ,,mà quan trọng là giữ gìn được sức khoẻ của chính mình để còn........xx lâu .thật lâu.dài nữa .. Chúc các bác vui khoẻ.
  2. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Khi topic này xuất hiện, tôi cứ nghĩ nó sẽ không tồn tại lâu. Vì xét về khía cạnh tuyền truyền, topic này mang hơi hướng của sự truyền bá lối sống không lành mạnh, đi ngược lại các giá trị truyền thống của dân tộc (Việt Nam), vi phạm những quy định của pháp luật (Việt Nam)... Và cũng vì tôi nghĩ (chủ quan) sẽ có ít người dám nói (tâm lý) một cách công khai về mối quan hệ của cá nhân với mại dâm. Tuy nhiên, càng ngày càng xuất hiện thêm các ý kiến mới, pages càng ngày càng nhiều trong đó có một số ý kiến phản đối, ngược lại với mục đích của tác giả topic đặt ra ban đầu. Do vậy, tôi cũng muốn nêu lên những nhận xét cá nhân của mình: KHÔNG ủng hộ mối quan hệ này (với gái mại dâm) bất kì lý do gì.
    Theo một thông tin tôi đã đọc từ rất lâu thì mại dâm và gián điệp là hai nghể cổ xưa nhất trái đất!? Không có ai có thể kiểm chứng được thông tin này. Nêu nó ra để nói rằng, mại dâm đã xuất hiện và tồn tại, thậm trí ngày càng phát triển trong xã hội văn minh. Nhưng như thế không có nghĩa là ta chấp nhận nó như một nghề của xã hội. Tôi đã từng ở châu Âu, nơi một số nước hợp pháp hoá mại dâm để dễ kiểm soát, chứ không phải không coi mại dâm là xấu. Hơn nữa, chúng ta là người Việt Nam, có những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp (để phân biệt với tập tục cổ hủ đã bị dân tộc ta loại bỏ trong quá trình xã hội phát triển như Năm thê bày thiếp), với quan niệm nhân sinh quan khác với châu Âu. Do đó, tôi càng nhận thấy mại dâm là xấu.
    Tôi có đọc được trong một số ít bài trên lý do giải thích cho việc quan hệ với gái mại dâm là vì nhu cầu sinh lý. Điều đó không đúng.
    Đất nước tôi đang sống có một xã hội hết sức khắt khe với mại dâm. Ba năm trước đây, không một ai trong chúng tôi nghe nói đến mại dâm, hoặc tìm thấy người sẵn sàng ngủ với đàn ông để lấy tiền. Nói vậy không có nghĩa mại dâm không tồn tại tại nơi đây mà là rất ít, bằng chứng là mới đây có người trong nhóm chúng tôi đã tìm thấy và thỉnh thoảng có quan hệ với gái mại dâm ở đất nước này. Như vậy từ ba năm nay không ai trong số chúng tôi, những người sống xa gia đình vợ con không có nhu cầu sinh lý ư? Có chứ, nhưng phải chịu đựng, và chỉ khi quay về Việt Nam nghỉ phép mới có thể "giải toả" với vợ (người yêu) - tất nhiên trừ một người mà tôi nói ở trên.
    Hay như cá nhân tôi, một người đàn ông bình thường khoẻ mạnh, chẳng lẽ không "bức xúc" ư? Có chứ, nhưng phải chịu đựng và tự nhủ: chỉ được phép quan hệ với người ta yêu. Tôi ủng hộ việc cởi mở trong ********, nhưng theo ý nghĩa: TD cho ta cảm giác hạnh phúc, sung sương về thể xác và tâm hồn. Và chỉ với người ta yêu - người yêu ta (duy nhất) chứ không phải với bất kì ai. Còn khi hoàn cảnh chưa cho phép: sống xa nhau, chưa có người yêu (vợ) thì cần phải chịu đựng, bằng cả lý trí và tình cảm.
    Nói là do nhu cầu sinh lý, thì đâu phải chỉ là riêng đàn ông, phụ nữ cũng có nhu cầu chứ! Nhưng tại sao chúng ta không nghe thấy, hoặc nghe rất thấy rất ít các trường hợp các quý bà (quý cô) đi tìm "niềm vui" ở những người đàn ông "công cộng"!? Vì họ (phụ nữ Việt Nam) hơn chúng ta (đàn ông Việt Nam) ở sức chịu đựng (lịch sử đã chứng minh điều đó).
    Có người còn nói: với gái mại dâm thì nghệ thuật hơn, với vọ (người yêu) thì không! Thật bất hạnh cho người đó. Phải đi tìm "nghệ thuật ********" ở những gái mại dâm "yêu nghề". Đời sống gối chăn vợ chồng là những gì riêng tư nhất. Khi đó, họ có thể cởi mở hết mình, đem lại sung sướng và hạnh phúc cho nhau nhất. Không ai có thể tự biết được. Nhưng với sách báo, tranh ảnh, băng đĩa và các thông tin trên Internet, vợ chồng có thể học hỏi và cải thiện dần dần, đâu cần người đàn ông (chồng) phải viện lý do học hỏi, thoả mãn ở "công cộng" để tìm đến với gái mại dâm.
    Ai đó còn nói: cung cầu gặp nhau chan chát. Thực tế đúng như vậy. Hiện mại dâm xuất hiện khá nhiều ở Việt Nam dưới nhiều hình thức. Tôi còn nhớ hôm bão số 7 tràn vào Hải Phòng, trên VTV4 xuất hiện cảnh mấy cô gái khoác áo mua đứng trên đường "ngắm bão" ở thị xã Đồ Sơn. Mấy anh bạn tôi còn nói đùa: Hàng kìa! Mua bão vẫn đi kiếm tiền! Đúng là nếu còn người đi mua dâm thì còn người ******* và ngược lại. Thực tế là như vậy. Chúng ta chấp nhận thực tế nhưng không có nghĩa là phải chấp nhận hiện tượng (mua *******). Nó tồn tại nhưng đáng phải lên án, để ít nhất nó không dám tồn tại công khai (được thừa nhận như một nghề đáng tôn trọng như bao nghề khác) trong xã hội Việt Nam.
    Topic này còn tồn tại và chắc sẽ còn phát triển. Nhưng với riêng tôi, những lý do và suy nghĩ nêu trên - để phản đối mối quan hệ với gái MẠI DÂM - để góp phần vào lên án hiện tượng này, chứ không phải để nêu lên cảm nghĩ sau khi thực hiện quan hệ theo tên của topic đề ra. Và hy vọng sẽ có nhiều người khác, không chỉ các cô gáp (phụ nữ) có tiếng nói chung công khai để kéo dài topic theo chiều hướng khác: PHẢN ĐỐI MẠI DÂM.
  3. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là lên TTVN mới thấy mở mang tầm mắt nhiều,ngày trước loanh quanh thấy cái xã hội bé tí,lúc nào cũng nghĩ 10 thằng đàn ông thì 9 thằng phải thử rồi.Bây giờ vào topic này có nhúm người mà thoang thoáng đã có 3 4 anh là chưa đi và phản đối quyết liệt rồiNói chung nhớn rồi thì ko nên **** nữa,chán cơm quá thì tìm em nào đú đởn dễ dãi tí cũng được,nhưng dù thế nào thì cơm vẫn là ngon nhất
  4. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Vote cho a 5*. anh viết hay lắm. Nhưng thức tế có bao nhiêu người nghĩ được như thế này thì phụ nữ bọn em cũng phải suy nghĩ nhiều.....?????
    "...and all the tears I cry, no matter how try, they will never bring you home to me. Won''t you wait for me in heaven???..."
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Các chú nào đi học ở Âu cho anh biết cái ở Hà Lan,Đức tình hình cái nghề này ở đấy nó ra sao?Theo các chú thì công dân các nước ấy có đạo đức ko nhỉ?Nói chuyện với các chú anh cảm tưởng như đang nói chuyện với một số kẻ đạo đức giả và một lũ kém hiểu biết nên anh thôi ko tham gia vào nữa
  6. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi được mấy trang đã có chú/cô đọc hiểu sai bi bét.
    Đây không pro ****, không nói đi **** là hay, là việc thường ngày nên đi.
    Anh chỉ nói là nên nhìn chuyện đi đó bằng con mắt không nên cực đoan như vài bác đáng kính posted ở mấy trang trước.
    Còn các nào thích chống nó kịch liệt cứ việc hô. Đây nhịn.
    Chỉ kể cho các bác chuyện là khi tập tễnh mới lớn cũng tự xây dựng cho mình một framewỏk các chuẩn mực đạo đức rất vừa ý lãnh đạo kiểu nếu không Tốt thì nghĩa là Xấu.
    Giờ đây thấy hạnh phúc khi nhận thức được cuộc sống không đơn giản như vậy. Nó phức tạp mới có cái hay của nó. Thanks God!
    Các cô các chú đáng kính xem phim Thần y hơ jun chưa? Khi cần thầy Hơ dùng thạch tín chữa bệnh cho Thái tử.
    Trước đây ai cũng kêu thạch tín chỉ để chết.
    Qua chuyện đó anh muốn nói: Có những tình huống, khi cần, cái ta thường nghĩ là xấu cũng không là vô dụng.
    Tức là nếu cứ nghĩ: động đến thạch tín là để giết người là quan niệm cực đoan, cần xem lại.
    Nếu các cô chú nào chưa rõ, xin quay lại post trước của NQ để xem, đây không cực đoan (như một số cô chú) khi nói về việc một số bác đi **** là đúng hay sai, mà chỉ nói đến việc có khía cạnh, có trường hợp suy nghĩ của các cô chú chưa thấu đáo.
    Còn nếu như để vừa lòng các bác gái quyết tiến thì mấy đồng chí đã chót chơi cà ve nên làm bản kiểm điểm, hứa không nên chơi nữa!.
    Đồng chí TVinh cần gương mẫu khai báo thành khẩn với các bác gái đó đi!
    Với NQ, những cô bé nào hò hét to: Nếu bf đã từng "go ****" là đá ngay, anh tưởng tượng các cô còn hoi hoi mùi bé gái mới lớn. Có khi to xác mà vẫn bé.
    Lúc chưa yêu hỏi thằng nào thèm trả lời. Lúc các cô yêu mùi mồ hôi của nó rồi thì gì đã dám quyết dõng dạc như thế? Có khi lại lý nhí kiểu:
    Q: - aaanhh...anh đi mấy lần rồi..sao ấy giỏi thế
    A:(ví dụ của d/c Vinh): eeemmm...anh đếm đã...chỉ 3 lần thôi...
    Q: ...ứ ừ...sao lại thế...
    A: khi chưa có em...đời anh thật vô nghĩa...anh phá đời
    Q: thật không...may quá...đời vẫn còn...em có quy tắc nếu anh nào di **** 4 lần là em bỏ...anh chỉ có 3 lần..ựh...em thaaaa.
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Ông anh là 1 ví dụ điển hình cho sự lố bịch lai căng . Ng đạo đức giả là anh giai đấy. Còn việc kém hiểu biết về thú vui chơi lũ kve này thì...chúng em xin nhận ạ. Tất nhiên chẳng ai bì đc với anh giai rồi. Chúc mừng nhá
    Uh thì công nhận rằng ở Đức và ở Hà Lan ng ta công nhận mại dâm là 1 nghề. Nhưng đấy chỉ là 2 nc thôi chứ k fải là 120 nc. Khi nào 120 nc công nhận thì đó lại là 1 chuyện khác. Vậy anh giai muốn khoe sự hiểu biết đến kinh ngạc của mình thì cứ sang 2 nc đấy mà fô. Còn đừng làm thế này. Dù sao vẫn còn 1 cái j đó gọi là thuần fong mĩ tục của ng Việt Nam.
    ANh giai k tham gia vào nữa thật là 1 cái may fước. K có ng tuyên truyền lối sống lệch lạc. Thật may!!!!!!!!!!!!!!
  8. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hic cứ cãi nhau thế này thì đến bao giờ,mỗi người một cách nghĩ khác nhau.Còn em nào cứ tự hào là có thằng người yêu chưa đi bao giờ thì anh xin chân thành chúc mừng,ít nhất là các em có được một thằng đàn ông khéo léo giỏi luồn lách
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Đây gọi là cuộc sống muôn màu ! cũng còn tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể nào đó để mà đánh giá hành vi của một con người, để đánh giá tốt hay xấu. Cá nhân tôi thấy rằng dù cho vợ hay bạn gái mình chẳng có chút kinh nghiệm hay nghệ thuật nào thì vẫn cảm thấy sung sướng và hạnh phúc nhất vì đó là sự trao và nhận, nó dựa trên tình yêu và tình cảm đích thực, dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau. Nhưng xét về một khía cạnh nào đó tôi đánh giá những anh bạn nào thà chấp nhận đi bóc bánh trả tiền vì nhu cầu quá bức xúc cao hơn những bác nay một em, mai một em rồi quất ngựa truy phong. Có thể trong những hoàn cảnh rất éo, le tin tưởng vào một ai đó nhưng tớ dek tin vào hoàn cảnh cho nên có lẽ nên có một cái nhìn thoáng hơn trong chuyện này.
    Cuối cùng quan điểm của tớ là phản đối chuyện quan hệ ******** bừa bãi.
  10. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cho mình nói 1 câu nhé:
    Đừng làm việc gì để sau này nghĩ lại rồi hối hận là được, còn chuyện đó ai cấm được ai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này