1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi khi con trai xxxx với các em kve thì cảm giác thế nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lionqueen, 21/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, cái topic này đên đc khóa lại từ lâu rồi. Tuy ng mở topic k có ý j nhưng dần dà nó đã bị 1 số mem làm cho trở thành 1 topic tuyên truyền những lối suy nghĩ và hành động lệch lạc. Tôi mà có con như vậy thì tôi ...khóc mất ~^^~
    To TVinh: Tôi xin kính cẩn trc mặt anh giai để thừa nhận rằng tôi là ng thiếu hiểu biết trong chuyện chơi kve này vì tất nhiên tôi là con gái, mà tôi thì cũng k có ham muốn bệnh hoạn chơi mấy thằng đĩ đực và lại càng thiếu hiểu biết đến cái lí do vì nhu cầu sinh lí của 1 số đàn ông lấy đó để nguỵ biện cho hành động chơi kve của mình. Chẹp.....Ah, nhân thể đây, cũng xin ngả mũ trc cái gọi là đạo đức của anh giai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh giai thật là ng có đạo đức!!!!!! Thích nhớ ^^
    Thôi, tôi cũng chẳng muốn tranh luận nhiều. Nói thì cũng chỉ đến thế. Đời mà k có niềm tin vào những j tốt đpj thì có lẽ khó sống. Nếu cứ suốt ngày ngồi lo lắng nghi ngờ rằng chồng mình có fải là 1 thằng lố bịch lai căng và đạo đức giả như 1 số kẻ k thì...ÔI trời.....
  2. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ ở Đức hoặc Hà Lan mà còn một số nước khác cũng hợp pháp hoá chuyện Mãi dâm để dễ kiểm soát với những khu Đèn đỏ (Red light) được quy hoạch, gái mại dâm được cấp thẻ hành nghề và chỉ được hoạt động trong các khu vực quy định... Ngay cả nước Mĩ (nổi tiếng tự do TD) cũng tương tự như vậy. Những trường hợp khác đều bị coi là phạm pháp. Nói như vậy để thấy không nước nào khuyến khích hoạt động này.
    Còn dư luận xã hội thì sao? Tôi có xem nhiều lần một chương trình Tivi của Mĩ tên là JERRY SPRINGER SHOW (hiện vẫn đang phát sóng) trên đó các cặp vợ chồng, các đôi tình nhân (sống chung kô cưới) có thể thú nhận về các vấn đề họ gặp phải trong mối quan hệ của họ (VD: chồng-vợ ngoại tình, chồng vợ có vấn đề trong gối chăn...). Pháp và một số nước khác cũng có kênh phát sóng chương trình tương tự. Có một số trường hợp người vợ (người yêu) thú nhận đã đi làm gái điếm để kiếm tiền trang trải cuộc sống hoặc vì muốn có nhiều tiền. Khi đó, phản ứng của tất cả các khán giả trong trường quay và cả người dẫn chương trình rất đồng nhất: Ồooooo (và vài giây im lặng). Tiếp đó họ la hét lên: Bọn đĩ muôn năm (Vive les putes) rất châm biếm khiến người thú nhận rất nhiều khi phải im lặng hoặc chửi lại: Shup up (câm đi)... Nói như vậy để thấy ngay cả người dân các nước này cũng không tôn trọng nghề Mại dâm ở đất nuớc họ.
    Tôi không tìm hiểu và cũng không có ý định tìm hiểu về đánh giá của người dân các nước khác nhau về mãi dâm và quan hệ với gái mại dâm. Nhưng với hai ví dụ nếu trên cũng có thể nhận thấy phần nào thái độ tiêu cực của người dân các nước khác nhau về nghề Mại dâm và những chủ thể xung quanh nó...
    ...nữa là người Việt Nam mình.
  3. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Không nói đến chuyện **** caviu, chỉ thấy điều này:
    Bọn khán giả đến để nghe ngừoi ta thú nhận, thú xong thì lại khinh.
    Nếu khinh thì vác mặt đến trường quay làm gì nhở?
    Anh đồn mấy thằng khán giả đó cũng đểu.
    Hay là có cái gì khác điều bác kể? Nhiều khi cái sự châm biếm và sửng sốt cách nhau một ranh giới mỏng manh
    Quay lại chuyện **** đi nào. Anh tò mò hỏi các cô đáng kính là giữa hai thằng người yêu mọi thứ như nhau (giả sử thôi, đừng vặn vẹo là không có 2 thằng hoàn toàn như nhau nhé),
    - một thằng bim bim với 1 cô gái qua đêm một lần.
    - một thằng iu đương nhăng nhít rồi bim bim ex-gf một lần.
    thì các cô chọn thằng nào nhở? Có lẽ đa phần chọn thằng thứ 2.
  4. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Quay lại chuyện **** đi nào. Anh tò mò hỏi các cô đáng kính là giữa hai thằng người yêu mọi thứ như nhau (giả sử thôi, đừng vặn vẹo là không có 2 thằng hoàn toàn như nhau nhé),
    - một thằng bim bim với 1 cô gái qua đêm một lần.
    - một thằng iu đương nhăng nhít rồi bim bim ex-gf một lần.
    thì các cô chọn thằng nào nhở? Có lẽ đa phần chọn thằng thứ 2.
    Thế nếu anh có bạn gái, em gái, cháu gái, con gái anh (sau này chẳng hạn) muốn hỏi ý kiến xem nên yêu thằng nào, anh sẽ trả lời thế nào?
  5. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Anh nài nỉ em, xin em có học thêm chút đi. Đừng lôi những người không có trong 4rum vào. Kẻo anh tiện tay lôi tuột những người xung quanh em vào đây thì chật đất quá.
    Thảo luận đúng sai nhưng phải có tí lý lẽ mới hay...nhá? Cứ tưởng là gái muốn nói ngu thế nào cũng được xoá vì thẳng thắn quá
    u?c ndungtuan s?a vo 01:12 ngy 18/10/2005
  6. nguyencaophuong

    nguyencaophuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa làm thế bao giờ và cũng kô có ý định thế, nhưng mừ nghĩ đến thấy ghê ghê thế nào ý. Mà khuyên các bác đừng có làm thế, nhỡ sao thì lại ân hận , mà lúc ... GF hay với vợ chắc cũng ân hận nữa đó. Có kiêng có lành!
  7. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào cái box này, đọc cái topic này, cái bài này, thấy buồn cười wá.
    Nói như vậy thì mất công tiến hoá làm gì cả ngần ấy năm, nhỉ? Cứ làm con vượn thì thế nào cũng không ai nói, chứ đã nhỡ tiến hóa làm con người thì cũng phải làm thế nào cho giống người chứ nhỉ? Để người không ra người thú không ra thú thì gia nhập vào loài nào nó cũng không chấp nhận.
  8. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Đừng đem chuyện cao đẹp của lương y mà so sánh với chuyện mại dâm, ặc, thiện tai thiện tai.
    Về việc ng bạn gái có chấp nhận hay không đó là tính của mỗi người, cũng như đàn ông có ng chấp nhận GF đã có wan hệ hoặc ngược lại. Đó là cuộc sống riêng của họ, đừng bảo thế là trẻ con.
    Riêng về quan điểm cá nhân : Trước khi yêu đã wan hệ với ai, **** hay gf không cần biết, sau khi đã yêu rồi thì đương nhiên không được như thế, nếu ng nào nói không muốn nói đó là vấn đề về nhân cách đạo đức thì ok, không nói nữa, nhưng phụ nữ ấy, khi họ bị sốc, rồi đau khổ khi biết chồng đi **** thì họ không phải nghĩ đến nhân cách gì lúc ấy đâu, họ chỉ tổn thương và đau khổ vì tình yêu. Họ không muốn san sẻ TY và TD của chồng mình cho bất cứ ai khác, thế thôi. Và nếu không nhầm thì đàn ông cũng sẽ bị tổn thương nếu bị như thế, vì vậy khi làm gì hãy đặt mình vào trường hợp ng khác, có bao h các anh nghĩ trong tgian các anh đi chơi kve các chị ở nhà cũng tòm tèm với ai không nhỉ? Ức không?
    Tóm lại câu cuối cùng muốn nhắn nhủ với mọi người là: Làm gì thì làm, nhưng đừng để phí công tiến hoá ngần ấy năm.
  9. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
  10. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét nhất bọn đạo đức giả!
    Thứ nhất, nếu nói là mình đạo đức, sao lại yêu hết người này người khác rùi con nào cũng đóng cho nó vài viên gạch.
    Thứ hai, tôi cũng chẳng cỗ vũ chuyện chơi ****. Tôi thì hay đi Đồ Sơn với mấy thằng bạn chẳng có vấn đề gì cả. Đấy là chuyện thanh niên không người yêu, thích *** thì đi chơi xa, vừa vui vừa khoẻ người, lại tốn ít tiền.
    Thứ ba, chị em do rào cản xã hội thôi, nếu đã thích ***, không có bạn trai, musterbate mai thì cũng chán, chả nhẽ lại không muốn có một thằng nó làm mình thoã mãn mà chẵng dính líu gì đến tình cảm.
    Thứ tư, mọi người nói phụ nữ có tình cảm mới ***, mịa kiếp, tôi đếch tin.
    Thứ năm, chú nào yêu nhiều thì khác gì coi con gái là bọn ****, mịa kiếp, chuyện này thì khác gì đi chơi gái ngoài đường, bao biện mà làm gì.
    Tôi kô cổ vũ gì cả, tôi không phê phán ai, tôi chỉ nói điều tôi suy nghĩ. *** là cái gi, tôi cũng không thèm quan tâm, tôi chỉ cần biết, tôi thoả mãn. Nếu tôi có vợ, tôi sẽ làm cô ấy sung sướng, nếu cô ấy không sung sướng, cô ấy có vấn đề, bởi vì tôi là người có kinh nghiệm, không có lí do gì mà cô ấy lại khong swớng. OK??????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này