1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi khi con trai xxxx với các em kve thì cảm giác thế nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lionqueen, 21/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này buồn cười thật!Trước cũng quen một cô bạn suốt ngày giảng mình câu này,sau em ý theo bồ sang Tây ăn ở được mấy tháng thì bị nó đá đít,giờ thì lang thang bên đấy cặp hết thằng này đến thằng khác,không hiểu có khi nào em ý hối hận không nhỉ?
  2. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Em lại thấy mod thẳng thắn hơn cả bác kuốc.
    Thêm một câu để không spam: Tôi không phải là con trai để phát biểu cảm tưởng, tuy nhiên với quan điểm cá nhân tôi, trước hôn nhân nếu điều đó có xảy ra với bf thì cũng nên chấp nhận (trong chừng mực)...còn sau hôn nhân thì tuyệt đối nói KHÔNG!
    Còn các bác giai, không nên lấy việc xxx với kve để làm ánh hào quang cho mình, kể cả việc khoe khoang với bọn bạn giai mình nó cũng như thế nào ấy. Thà tôi nghe chồng tôi nói dối còn hơn là anh ta thú nhận đã xxx với kve trước khi cưới tôi.
    Tóm lại xxx với kve không phải là trò hay, trừ trường hợp bất khả kháng
  3. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    **** cũng có nhiều loại **** chứ..... có **** 100 nghìn và **** 100$ cũng như có **** đi khách 1000$ ......... Các bác thử đứng truớc một cô **** 100$ thử xem có kìm được lòng không haha....... Đàn ông thì làm sao mà tránh được cơ chứ. Các chị em thông cảm cho cánh đàn ông đi heehe
  4. concept

    concept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ vào đọc cái topic này, thấy cũng rất hay, một vấn đề rất "bức xúc", và thấy cô e này là một trong những người gay gắt nhất phản đối chuyện đi chơi kve. ANh có mấy lời với cô:
    1. Anh cũng không ủng hộ chuyện đi chơi kave, nhưng cô cũng không nên đả kích và coi những người đi chơi kve là bệnh hoạn, là không có tư cách đạo đức hay nhân phẩm tốt.
    2. Cô đang rất tự hào về bf của cô, a chúc mừng cô, nhưng cô đừng dấu anh, qua mấy câu trả lời của các anh trong này cô cũn đang có chút sợ hãi trong lòng, là liệu có phải bf mình từ trước đến nay vẫn đang giấu mình, nếu thực là vậy thì a chia buồn với cô....
    3. Nếu thực bf của cô chưa bao giờ chơi kve hay *** với e gf nào của nó trước đấy, cô vẫn lại có quyền tự hào và hô hào không bao giờ lấy mấy thằng đã đi chơi kve. Cô còn lôi ra lý lẽ là nếu về sau gia đình có chuyện, rồi là gặp chuyện buồn hay thất bại, hay hai vợ chồng cãi nhau thì mấy thằng đó sẽ lại lao đầu vào gái. Nhưng a nói câu này rất thực lòng, cô đừng giận anh: Chính những thằng chưa bao giờ thử đó như bf của cô mới dễ sa ngã vào mấy đứa con gái có ngón nghề cao thủ đong trai hoặc là mấy con kve, bọn kia thì có thể chỉ đi với kve một lần rồi bb, nhưng với những thằng như bf của cô, lấy vợ rồi mà chưa thử khi dính vào mới khó dứt ra..... Anh nói điều này ra không phải là khuyến khích bọn nó đi thử, mà để thấy là những điều cô kịch liệt phản đối và bôi bác mấy thằng em anh trong này là không nên...
    4. Anh xin nói lại một lần nữa là anh không ủng hộ chuyện chơi kve. Có thể nói con trai mới lớn giờ 10 thằng thì 9 thằng nghe bạn bè anh em tò mò đi thử cảm giác đó ở mấy con kve, một thằng không thử vì quá yếu kém khả năng sinh lý hoặc bản tính quá nhút nhát yếu đuối hơn đàn bà. Trong 9 thằng đã thử đó thì a tin có 4 thằng không thử nữa (có thể là nó có bạn gái, có thể là nó thấy kinh sợ nếu con kve lần đầu của nó vừa xấu vừa bẩn...), 4 thằng thì cứ tiếp tục đều đều thỉnh thoảng..., 1 thằng thì rất lâu sau mới thử lại..... Tỉ lệ trên anh chỉ xin áp dụng với các chiến sĩ ở thành phố nhé... A nói thế để cô nhìn vào cái tỷ lệ trên và lý do để bớt có cái nhìn cực đoan hơn đi. 4 thằng mà đã đi rồi vẫn cứ tiếp tục là do nó không có bạn gái (hoặc bạn gái không cho ăn như cô....) vì lý do sinh lý với cả quen mùi nữa. A thề với cô chứ gái mà đã dính vào trai thì còn thèm hơn cả trai, chẳng qua là gái thì cứ dạng ra là có thằng tự nguyện lao vào nên nó không vất vả đi chơi kve như bọn con trai.... Còn đương nhiên a cực lực phản đối thằng nào đã có gf (cho ăn) hoặc vợ mà lại đi kve nhé.....
    5. Anh quay lại chủ đề chính của chú đực rựa Lionqueen.... Nói thực chú hỏi câu ngu bỏ mịa, thà chú hỏi mịa bọn trong này là chơi kve là đúng hay sai a còn thấy tha được cho chú tội ngu, *** ai đi hỏi cảm giác với phân biệt, mịa KTS đíu gì chú.... xoá vì đả kích cá nhân và có vài từ dùng không thích hợp (vi phạm thuần phong mỹ tục). Dĩ nhiên cảm giác với gf và vợ bao giờ chả hơn hết, thứ nhất là tình yêu, thứ hai là cảm giác thực sự sở hữu (vì ko như kve thằng đíu nào có tiền là nhét). Cảm giác duy nhất với kve là bỏ tiền ra xem một đứa xinh xắn nó phục vụ mình thế nào, tài nghệ nó ra sao và được xem lúc nó ở truồng thì thế nào....
    6. Anh có câu hỏi dành riêng cho mấy chú đã đi chơi kve nhé, các chú cứ trả lời thẳng thắn cho anh nhé: Các chú khi chơi kve có hôn và OS chúng nó như khi làm với vợ hoặc gf không?
    Được concept sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 18/10/2005
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 18/10/2005
  5. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc. Ai dại mà OS đây.
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Thế này anh concept thân mến. Tôi biết khi tôi viết nên những dòng suy nghĩ của tôi thì chắc chắn sẽ đc sự ủng hộ của các bạn nữ và sẽ có những bài fản đối hay đả kích như của anh và anh TVinh. K sao, topic này mở ra mà để tranh luận về suy nghĩ và hành vi của giớt trẻ ngày này ra sao. Tôi xin lắng nghe những j anh đã viết và cũng xin đc nói vài lời với anh:
    Anh có nhắc tới việc tôi rất tự hào về bf của mình. Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ bất kì ng con gái nào nếu có đc ng con trai như vậy chắc chắn là sẽ rất tự hào và tin tưởng. Tin tưởng rằng sẽ k có chuyện hoặc theo cách nói có thiện cảm với mọi ng thì sắc xuất rất là ít chuyện anh đi chơi kve. Còn với những ng đã, đang và có lẽ rất say sưa với chuyện đi chơi kve thì....nếu như chán nản chuyện vợ con sau này thì họ sẽ tìm đến 1 nơi: đó là kve. Vậy thì khi họ đi chơi kve như vậy họ có cảm thấy mình có lỗi với vợ và con mình đang ở nhà k??? Hoặc với những thanh niên chưa lập gia điình thì họ có cảm thấy có lỗi với ng yêu của mình k. Trong khi vợ họ/ ng yêu họ vẫn luôn tin tưởng và luôn bỏ bao tam huyết để xây dựng 1 cuộc sống hôn nhân bền vững/ 1 tình cảm bền chặt để đi đến hôn nhânthì những ng đàn ông đó lại fản bội họ, hỏi rằng họ có quá bất công k? Trong lúc họ chơi bời đú đởn vậy họ có nghĩ đến cảm giác của ng vợ, ng yêu của mình k? Họ quá ích kỉ....
    Thế nên tôi nói đến nhân fẩm của họ là vậy. Là cái này đấy anh ạ. Chứ k fải là việc cho ng ăn xin 500đ hay vứt 1 cái túi nc'' mía vừa uống xong vào đúng sọt rác.....
    Có lẽ tôi k có quyền fản đối. Đúng, tôi k có quyền fản đối họ vì họ là những ng xa lạ với tôi. Chắc chắn rồi. Còn với nhữngng mà tôi muốn gắn bó cả cuộc đời thì...tất nhiên...k fải là họ. Giờ nói con gái bị con trai lừa hay qua mặt chuyện đó là quá hoang đường. Con gái chúng tôi biết nhưng k nói ra thôi. Và như vậy, cách cư xử và nhất là cái nhìn thiện cảm với họ là...sư thừa. Uh, có thể tôi mạnh miệng vậy vì tôi là đứa có cá tính mạnh mẽ và luôn tự tin vào bản thân. Có thể nhiều ng nói tôi ngu nhưng...kệ họ. Tôi chẳng quan tâm. Nếu tôt, họ cứ sống theo cách của họ. Chúng ta mãi chẳng liên wan tới nhau.
    Đừng nói đến chuyện 10 thằng thì 9 thằng từng đi chơi kve nhé. Tôi nghĩ tôi vẫn luôn có cơ hội để tìm ra 1 ng đàn ông thực sự cho mình.
    Chúc vui
  7. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có mình đây!!! :D
    trong 10 người thì có 7 người từng chơi **** thôi anh conce.. à,3 người còn lại thì 1 người sinh lí yếu,1 người ko thích và 1 người đã có người yêu trước khi biết đến kve!
  8. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tức là theo bác, bác mod nào đã xoá cần phải undo cái việc xoá ấy?

    Riêng tôi rất buồn cười mỗi khi đọc cái comment của bác mod đó trên message của tôi. Tôi thấy vô tình hay cố ý bác ấy là 1 công 2 việc. Tôi thank ông/cô ấy một nửa!
    Còn cái điều bác ngựa đen nói con zai không nên khoe khoang là đã chơi bao nhiêu cavé thì tôi nghĩ nhất trí. Đã có chỉ thị không được khoe khoang trong tình yêu/dục. Nếu chú nào trót nói ra, các bác gái cứ coi đó là họ đang làm kiểm điểm !
  9. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắc các quý bác là không sa đà lạc đề.
    Mức độ "đã từng đi ****" và mức độ "say sưa bỏ vợ bỏ con bỏ gái ngoan...để đi ****" là khác nhau.
    Cũng như nói "một vài lần vượt đèn đỏ" và "vượt đèn đỏ một cách hệ thống, liên tục...như không có hệ thống tín hiệu giao thông" là khác xa nhau.
    Xin xác định rõ cái mình đề cập.
    Cái a/ không phải luôn luôn đi cùng cái b/, thế mới chán. Chúc bác may mắn.
  10. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Haha, em ý còn nhìn cuộc đời lý tưởng wá...
    Thôi anh quocnhat, anh concept ơi, cứ để em ý yêu đời thế chứ, mấy anh cứ cố bôi đen view của em ý làm gì...
    Kinh nghiệm khi nhìn mấy thằng bạn của mình thì đúng như anh concept nói: thằng nào trước khi có vợ có đi chơi ****, đi bia ôm phát chán...thì sau khi có vợ lại ít đi hơn mấy thằng ngoan hiền trước khi có vợ...cũng chả hiểu tại sao ...mình lại thuộc dạng ngoan hiền mới chết...
    bài này mới đọc được, copy vào đây để em ý xem cho hạ hỏa tí
    ?oCủa lạ bằng tạ của quen?

    Phần lớn chuyện lăng nhăng của đàn ông chỉ có tính nhất thời.
    Một nhà tâm lý học người Trung Quốc khẳng định: "Sở dĩ một người đàn ông có thể chung đụng xác thịt với người đàn bà khác không phải vì người đó đẹp hơn, tài giỏi hơn vợ anh ta mà chỉ vì đó là... người khác. Mới lạ là chất xúc tác trong sinh hoạt ******** của đàn ông?.
    Không ít bà vợ gọi điện tới các trung tâm tư vấn bày tỏ sự ngạc nhiên đến phẫn nộ khi phát hiện chồng mình có quan hệ với người đàn bà khác. Nhất là sau khi đến tận nơi, gặp tận mặt kẻ tình địch, họ lại càng không sao hiểu nổi. Giá như chồng họ phản bội họ vì một phụ nữ tài giỏi hơn, nhan sắc hơn, đã đành. Đằng này, hoàn toàn không phải thế!

    Khó hiểu nhất là những người đàn ông có vợ xinh đẹp luôn bên cạnh, mà vẫn bỏ tiền ra mua dâm trong chốc lát với cả người con gái mà họ không biết tên. Phần lớn phụ nữ không giải thích được điều này nhưng bất cứ ai là đàn ông đều không lấy thế làm lạ. Vẫn có không ít người sẵn sàng lên giường với cả những người thua xa vợ mình.

    Nhà tâm lý hiện đại người Mỹ, Williams Harley cho rằng, đặc điểm của đàn ông là thích khám phá, thích thám hiểm những miền đất lạ. Hình như sự khát khao cái lạ có trong gien di truyền của phái mạnh.

    Hãy xem đứa trẻ con trai mới ba, bốn tuổi với đồ chơi của nó. Có đứa phá cả con gấu bông ra để xem trong bụng có cái gì khiến nó kêu được, trong khi hầu như chẳng có bé gái nào xử sự như thế với đồ chơi của mình. Cũng rất ít khi có phụ nữ ngoại tình nếu họ đang sống hạnh phúc với chồng con. Thường họ chỉ "ăn nem" khi không có tình yêu trong hôn nhân hoặc bị chồng "ăn chả" nên làm như thế để ?otrả thù?.

    Nếu bạn nhìn đám đàn ông ở Bangkok, Thái Lan bỏ tiền ra mua vé ngồi xem các cô gái khỏa thân múa may trên sàn diễn, bạn sẽ thấy đàn ông hiếu kỳ về giới đến mức nào. Hẳn bạn sẽ thất vọng trước phẩm chất thấp hèn này của họ vì nó rất gần với bản năng ******** của động vật. Nhưng trong thế giới tự nhiên, chính nhờ dục vọng vô cùng tận của giống đực mà giống loài mới nảy nở sinh sôi, tồn tại đến bây giờ. Phải chăng sự hấp dẫn giữa hai giới cũng là sự sắp đặt tài tình của tạo hóa.

    Tuy nhiên, do xã hội loài người có những quy tắc đạo đức khiến đàn ông không thể hành động tùy tiện. Tính hiếu kỳ mãnh liệt này với tình yêu là hai lĩnh vực khác nhau, nhiều khi giữa chúng không có mối liên hệ nào hết.

    Phần lớn chuyện lăng nhăng của đàn ông chỉ có tính nhất thời. Các nhà tâm lý hôn nhân coi đó là ngoại tình, nhưng xếp vào dạng ?ongoại tình đột xuất?. Không phải họ là những người chán vợ hay chán ngán gia đình, thực ra chỉ là có cơ hội thì ?oăn vụng?.


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này