1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi khi con trai xxxx với các em kve thì cảm giác thế nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lionqueen, 21/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. concept

    concept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    A thấy cô có một cái tật xấu là chưa gì đã cứ nghĩ người khác phản đối hay là đả kích cô nhé, a nói lại một lần nữa là a không hề phản đối hay đả kích những bài viết hay suy nghĩ của cô, mà a chỉ muốn góp ý cô trong cách nhìn nhận những người đã có quan hệ với kve, tranh luận với nhau thế thôi cô nhé. Cô cứ vu oan anh làm anh buồn lắm...
    Có lỗi, lỗi rất lớn a công nhận, a xin nhắc lại một lần nữa là loại mà có vợ hoặc người yêu đã quan hệ thì anh khinh không nói tới. A chỉ đang bàn với cô về những ku e anh trong này chưa có vợ hoặc người yêu đã trót đi chơi kve.... Còn khái niệm phản bội ở mỗi người khác nhau, a chỉ nghĩ là phản bội khi thằng đó nó nảy sinh tình cảm với mấy e kve (mà a lại rất buồn phải nhắc lại với cô là những thằng chưa bao giờ biết mùi đàn bà ngoài vợ mình lại rất hay như thế...)
    Đoạn này của cô a phải bôi vàng đến 3 lần, và anh xin trả lời rõ ràng theo 3 gạch đầu dòng nhé:
    - Sao lại không có quyền phản đối, có quá đi chứ, diễn đàn là nơi công cộng, anh có thể nhiều tuổi hơn cô, lập gia đình rồi, nhưng a với cô ở trong này bằng nhau hết, qua cái nick thôi, nên cô hoàn toàn có quyền nói điều cô nghĩ, cô phản đối.
    - Cô đừng dám chắc với anh là chuyện hoang đường, cô biết một số thôi, a tin là vậy. Có thể bf của cô trong sạch, có thể không, nhưng a dám chắc chắn là có những thứ cô cũng sẽ không bao giờ biết hết được cả. Và đấy cũng không gọi là qua mặt, mà là biết cái gì nên nói cái gì không nên nói... Cô nhớ cho anh câu là bạn thân luôn biết nhiều bí mật về bạn hơn là vợ...
    - A thích cái suy nghĩ kệ không quan tâm của cô, rất giống anh, cứ sống thế nào mình thấy thoải mái và thích là được. Nhưng những gì cô đang nói chứng tỏ điều ngược lại, cô có quan tâm, cô sẽ nghĩ gì khi cô nghe lỏm được ai đó nói về bf của cô: "Nó không biết tí gì chuyện chồng nó ngày xưa thế nào đâu.....v..v..." Lúc đấy cô có còn dám nói với anh là cô không care không???
    Cái tỉ lệ này a thu được trong đống đệ tử của anh, và a nghĩ nếu nhân rộng ra thì giống thằng em gì ở dưới nói đấy, chắc khoảng 7 thằng, 2 thằng bị bệnh và 1 thằng giống bf em....
    Tóm lại a đang tranh luận với cô để cô nhận ra mấy điều sau:
    - Không nên có cái nhìn quá cực đoan với những người đã quan hệ với kve (dĩ nhiên là không khuyến khích và phản đối). từ đó suy ra nhân cách hay phẩm chất của họ không tốt....
    - Cô không quá nên tin vào những gì bf của cô nói với cô như thế, người ta bảo khi yêu đừng nên quá tin. Rồi nhỡ có lúc cô biết được thì a biết với người như cô là căng lắm đấy, nhưng a vẫn chúc bf của cô nói thật...
    - và cuối cùng là cái lập luận của cô là "những người đã quan hệ với kve thì sau này lập gia đình sẽ dễ dàng sa ngã và trở lại hơn là những người "chưa bao giờ" như bf của cô...." là sai lầm.
    A nói thế để khi cô trả lời anh thì đi vào 3 vấn đề đấy, chứ đừng vòng vèo, với lại a hy vọng sau bài viết này của a cô sẽ hiểu ra a nói gì. A cũng nói luôn qua là a đã hơn 30, có gia đình, và làm việc trong một môi trường hết sức dễ sa ngã, nên mới dám "lên mặt" nói là nhiều kinh nghiệm hơn cô.
    Thế nhé, chúc cô vui, a đi uống bia.....

  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Anh concept thân mến. Tôi k quot lại bài của anh vì tôi nghĩ dù có tranh luận nữa thì ai cũng có chính kiến của mình và chúng ta ít ra giống nhau ở 1 điểm đó là đều k đồng tình với việc đi chơi kve. Tôi nghĩ thế là đủ. Còn những cái vđ khác, cho qua hết đi. Nói dù nhiều thế nào cũng k thế nói hết đc vì anh có cuộc sống của anh, tôi có hoàn cảnh và môi trường của tôi. Vậy chúng ta k nên nói thêm nhiều những j ngoài chủ đề của topic. với anh 1 ly.
    Còn chú wantanable, đúng là tôi fải yêu đời chứ. Có thể chú hơn tuổi tôi, nhưng những j tôi đã gặp và trải nghiệm k fải là ít. Sau bao biến cố đến với tôi, đứng vững và mạnh mẽ đc như ngày hnay thì k thể k học cách yêu đời đc chú ạ. Vậy nên, xin đừng mỉa mai tôi kiểu đấy, nghe trẻ con và đàn bà lắm. Vậy thôi.
    Chúc vui
  3. concept

    concept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Oki cuối cùng cô cũng hiểu và cuộc tranh luận của anh với cô không phải là không mang lại kết quả, a cũng cụng với cô, chúc cô với bf của cô hạnh phúc....
  4. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, có lẽ em hơi nhạy cảm , anh ko hề có ý mỉa mai gì em, mà thôi, em nghĩ sao cũng được có điều anh nói thật là dù sao thì anh vẫn thích có được cách nhìn cuộc đời như em...tiếc là anh không thể.... anh (mà anh nghĩ anh concept cũng vậy) chỉ lo là em sẽ hụt hẫng khi nhận ra "thấy vậy mà không phải vậy" thôi Anyway, chúc em happy
  5. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  6. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy anh em cãi nhau vì cái vớ vẩn rùi. Tôi xin làm sáng tỏ một vài suy nghĩ của tôi như sau:
    Thứ nhất, nếu đã đi chơi **** thì không phải là anh hùng hay là thằng đểu, đơn giản chỉ là "THẰNG ĐÀN ÔNG".
    Thứ hai, chị em cực kỳ dị ứng chuyện đi chơi **** nhưng lại nghĩ rằng yêu là cho hết, thành thử mới có ****, bởi vì đã chót cho một lần rùi, thêm vài lần nữa mà có tiền thì ...hê hê hê.
    Thứ ba, xin lỗi, có nhiều chị em nhà giàu bỏ mẹ vẫn đi làm hàng đấy thôi. Nói đi nói lại, sao lại chửi thằng đàn ông, không chửi mấy con hàng ấy.
    Thứ tư, người vợ mà chỉ vì chồng đi chơi **** mà làm loạn lên là loại vợ vứt đi. Người ta nói, đóng cửa bảo nhau. Nếu là người vợ tốt, đã không khiến thằng chồng có cơ hội léng phéng ở ngoài.
    Thứ năm, cái này tôi vẫn nghĩ từ lâu, đó là vấn đề xã hội. Nếu như ở đâu đó có những người đạo đức thì tôi không biết chứ ở đây, tức là trong ttvnol.com này, có bao nhiêu chú, anh, em dám đứng lên vỗ ngực bảo là tôi chưa bao giờ đi chơi gái, chưa đi hát karaoke và chưa đi mát xa sờ mó. Tôi cam đoan là chưa đến 10%. Con số quá là nhỏ so với forum lớn như thế này.
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hỏi : CÓ ai đi với **** dưới 10 lần đứng lên may ra mới đủ 10%
  8. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này mà thấy cái xã hội trước mắt đen tối quá. Thế giả sử bây giờ em có ý nghĩ là muốn cưới một anh chưa từng quan hệ với ai bao giờ thì liệu có phải là ko tưởng quá ko nhỉ
  9. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Chả khó gì cả, nếu chị thích thì có thể lấy ngay em đây, trai tân, biết hôn rồi nhưng mà chưa lần nào.....
  10. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Không phải xã hội trước mắt đen tối mà vì đầu óc em gái đen tối quá. Nên tập đặt tiêu chuẩn kén chồng vào những phạm vi khác, đừng xăm xoi vào việc cậu ấy đã quan hệ với ai chưa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này