1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi khi con trai xxxx với các em kve thì cảm giác thế nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lionqueen, 21/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này quả là có nhiều điều muốn nói. Và ai cũng bảo vệ ý kiến của cá nhân mình theo ba xu hướng chính: đồng tình, phản đối và trung dung. Đùng là ở diễn đàn cần phải như vậy, nói lên quan điểm của mình, cùng thảo luận để thấy được sự đúng, sai của vấn đề, nhưng không có nghĩa là muốn nói gì thì nói, hoặc dựa trên sự suy luận không có cơ sở khoa học:
    - Tôi cũng cho rằng chúng ta (các members) không nên đánh giá tư cách con người, cá thể qua hiện tượng Mua ******* (cả người chơi và gái mại dâm). Việc đánh giá họ sẽ do chính bản thân họ tự nhìn nhận hoặc những người liên quan đến họ, hiểu họ nhận xét nếu họ gây hậu quả đối với gia đình, xã hội. Nhưng không thể mang tính "THẰNG ĐÀN ÔNG" ra để nói "mua dâm chỉ vì là đàn ông được". Nói như thế sẽ có hai cách hiểu:
    + Một là mua dâm để thể hiện tôi là đàn ông
    + Hai là chỉ có đàn ông mới mua dâm
    Cả hai cách hiểu này cùng sai. Thực tế là vậy.
    - "Phụ nữ chót cho một lần rồi, thì cho thêm vài lần nữa để có tiền thì..., thành thử mới có kave" là một câu kết luận hết sức thiếu suy nghĩ và sự tôn trọng dành cho số đông phụ nữ. Nói như vậy là quy đồng toàn bộ. Nói như vậy là đánh giá sai phẩm chất của đa số phụ nữ Việt Nam. Tôi không biết ông này nói như vậy trong khi "đá chết con mèo" hay gặp phải vấn đề gì khác nữa. Nhưng dù sao, kết luận như vậy là sai.
    - Con số thống kê này tôi đã gặp ở một số người trên diễn đàn trong một hai topic tương tự. Tôi không hiểu số thống kê đó đúng ở điểm nào, ai sẽ kiểm chứng tính chính xác!?
    Con số nick hơn 150 000 người trên diễn đàn này không đại diện cho tất cả hơn 80tr người Việt Nam, và những nick tham gia vào Box này còn ít hơn thế nữa. Vậy nên bạn đừng để ảnh hưởng tiêu cực bởi những thông tin đó. Cuộc sống không thật màu hồng, nhưng cũng đừng nhìn nó với con mắt đeo cặp kính đen để thất vọng. Cuộc sống vốn đa dạng. Có cái xấu, có cái tốt. Quan trọng là chúng ta làm thế nào để cái tốt nhiều hơn mà cái xấu ngày càng ít đi.
    Hiện tượng Mãi - Mại dâm là điều xấu (mua bán thân xác để thỏa mãn nhu cầu giải trí), cũng giống như ăn trộm ăn cắp vậy. Pháp luật cấm nhưng không ngăn cản được hết. Ai cũng bảo chống Ăn cắp, ăn trộm, nhưng không diệt được tận gốc. Nhưng nếu mọi người nâng cao cảnh giác thì sẽ hạn chế được rất nhiều vấn nạn này. Cũng như vậy với Mãi -Mại dâm, không diệt được triệt để nhưng có thể hạn chế được rất nhiều sự có mặt và tác hại kèm theo của nó.
  2. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy xxx với **** là nhu cầu của số đông các bác trai. Đông Tây gì đều thế cả.
  3. Bigleu

    Bigleu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Bẩn sạch jì không biết,
    ai cũng thích đơn giản chỉ vì nó LẠ
  4. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    em ko nói việc có quan hệ hay chưa được đặt lên làm tiêu chuẩn hàng đầu, mà chỉ mong mình là người đầu tiên của chồng. Thế hóa ra cái điều em mong muốn bây giờ bị coi là ko tưởng ạ? Ôi, em thật lạc hậu quá
  5. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Cò gà? gì? 'Ău,và?o 'Ăy thẮy thẮ.Như tui nè?,chưa chơi ****,chưa bàn gài ngươ?i yĂu.
    Chơi **** tơ?m chẮt ,sợ dình Aids lf́m
  6. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Em gái thân mến, đúng là em lac hậu thật đấy, nhưng không phải ở chỗ tin là mình là người đầu tiên của chồng. Người tiến bộ không chỉ đặt câu hỏi "có" hay "không" mà người ta sẽ nghĩ "tại sao" và sẽ làm được gì với câu trả lời mình nhận được, điều đó có thay đổi được gì không.
    Còn việc em sẽ là người đầu tiên của chồng có phải là không tưởng hay không, ai cũng trả lời được, có lẽ .....chỉ mình em không biết. Phải tự khám phá mới thấy hết cái thú vị của sự bất ngờ em ạ
  7. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đúng là em thấy mình rất lạc hậu anh ạ. Em vào đọc cái topic này thì thấy phần lớn các anh con trai bây giờ coi việc đi quan hệ với người mình ko yêu (kve) là chuyện rất bình thường. Thậm chí em có cảm giác như con trai ngần này tuổi đầu (chả biết là ngần nào) mà chưa biết mùi......ấy là gì, hoặc đàn ông có vợ rồi, cả đời chỉ biết có vợ mà chưa từng thử quan hệ với kve thì có vẻ như trái với qui luật phát triển tự nhiên, vì bản chất đàn ông vốn là ham của lạ
    Anh có nói đến việc em nên tự đặt câu hỏi "tại sao" , em nghĩ anh đang đề cập đến một khía cạnh khác của vấn đề đàn ông quan hệ trước hôn nhân rồi. Topic này đang bạn về việc quan hệ với kve, và em cũng đang nói đến cái khía cạnh đó.
    Em đang sống ở nước ngoài, bf của em cũng đang ở bên này nhưng bọn em ko sống cùng nhau. Yêu nhau được gần 2 năm rồi nhưng quả thật là chưa bao giờ em nghĩ đến việc sẽ đi quá giới hạn cả. Thỉnh thoảng bọn em có ngủ lại nhà nhau, nhưng mà cũng chỉ là ôm nhau ngủ thôi (trời hơi lành lạnh rồi, bật điều hòa, chui vào trong chăn ôm nhau rủ rỉ cả đêm rất thích ). Đọc mấy topic trong này nên em đoán chắc thế nào cũng có mấy anh nhảy vào đây kêu hoặc là bf của em có vấn đề, hoặc là em ko được hấp dẫn cho lắm lol!!! Nhưng em quan niệm tình yêu là sự hòa hợp về tâm hồn, tất nhiên ko thể ko có ******** nhưng vấn đề là thời điểm, ******** với bọn em bây giờ chưa đến lúc. Với lại theo thiển ý của em, thì dù có cần kề nhau như thế, một người có ham muốn mà ko nhận được tín hiệu đáp trả của phía bên kia thì cũng khó mà bắt đầu lắm
    hì, thực ra em chỉ thử đặt câu hỏi vậy thôi, chứ con trai thì làm sao mà biết là đã quan hệ hay chưa Hay là hiện nay đã có cách nào để biết rồi mà em thì lạc hậu quá nên chưa kip update
  8. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Xem xét lại nhé:
    Giả sử có 2 cô gái. Một cô đã mất virgin, một cô ấy đã thíc thú ôm trai ngủ nhưng chưa bim bim.
    Sự khác nhau của các cô này trong khuôn khổ cuộc tranh luận của chúng ta là gi?
    Khác nhau ở mỗi một điểm là nêu hai cô đều phải chia tay với người yêu đầu thì cô gái sau dễ nói với người yêu sau là em vẫn chưa yêu ai sâu sắc lắm.
    Với những người có học, tử tế, không phải là kẻ lừa đảo gái nhà hư thì theo tôi nếu yêu mà dám bim bim tức mới là có trách nhiệm.
    Đã rất gắn bó đến mức ôm gái ngủ nhiều đêm mà không dám bim có khi còn là thằng dát vì không dám liều để mang lại sung sướng cho người yêu!!!xoá vì xúi (không có chứng cứ)

    Sao lại cần chứng cứ? Đúng là như vậy. Thanh niên là phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tất nhiên là phải có học hỏi để không gây hậu quả.
    Được quocnhat sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 24/10/2005
  9. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    một lần mấy ông anh dẫn đi karaoke ôm, nhìn mấy con hàng tô son trát phấn già như máy bay ấy, tụt hết cả cảm xúc. Không hiểu các anh chiến đấu thế nào chứ sau lần đó chỉ nghĩ đến chuyện ôm với sờ thôi là đã chán roài.
    Cấm cười
  10. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    hehe, em biết ngay thế nào cũng có anh vào đây nói thế này. Em nói lại nhé, bọn em yêu nhau được gần 2 năm ko có nghĩa là chuyện ngủ lại nhà nhau và ôm nhau ngủ cũng được gần 2 năm lolllll. Mà công nhận vào đây thấy anh nào cũng nghĩ cứ gần gái là phải bim bim . Các anh nghĩ việc ấy có thể bắt đầu dễ dàng đến thế cơ ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này