1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi khi con trai xxxx với các em kve thì cảm giác thế nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lionqueen, 21/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế, em gái thân mến, em hơi quá bi quan rồi. Cái câu hỏi "tại sao" anh đặt ra lần trước là hỏi tại sao em phải biết em có phải là người đầu tiên của bạn trai em không để làm gì???
    Giả dụ em biết người bạn trai hiện giờ của em đã từng quan hệ với người khác trước em thì em sẽ làm gì? Sẽ đau khổ, sẽ từ bỏ thẳng thừng và mất hết niềm tin vào đàn ông trên đời??? Và giả dụ so trường hợp này với việc khi hoàn toàn chắc chắn bạn trai em chưa từng quan hệ với em nhưng thay vì những đêm ôm nhau rủ rỉ, tâm sự với nhau thì nó suốt ngày đòi hỏi em phải....thì em sẽ trọn bên nào. Cái việc bạn trai em đã quan từng quan hệ với ai hay chưa, em có thay đổi được không???
    Trường hợp của em là bình thường, nó hồn nhiên và đẹp đẽ theo cách nhìn của em (như bất kỳ tình yêu nào cũng nên như thế), không có gì bất bình thường cả. Chỉ có một số người ở đây cho cách nghĩ của họ là tất cả, là duy nhất thì nói này nói nọ thôi (mà cũng có thể là họ đùa cho vui). Cứ yêu một cách tự nhiên, nhưng đừng lí tưởng hoá. Chúc em hạnh phúc
    Được Trai_Nuoi_De sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 24/10/2005
    Được Trai_Nuoi_De sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 24/10/2005
    Được Trai_Nuoi_De sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 24/10/2005
  2. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Một anh cô đơn đi tìm ****. Thoả mãn. Xong rồi quên.
    Ba năm sau hắn yêu. Bồ hắn tò mò hỏi "hồi xưa anh có ấy ấy với ai chưa"
    Hắn không nhớ rõ, chỉ nói "ăn bánh trả tiền ấy mà, một lần thôi, em quan tâm làm gì, có yêu quái gì đâu".
    Cô bồ khóc.
    Hắn bực mình "chuyện qua lâu rồi, lại xảy ra trước khi quen nhau, tự nhiên khóc lóc, rách việc".
  3. thienhacoichung

    thienhacoichung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là các em ý rất yêu nghề !
  4. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, em chắc không ngủ ôm 365 x 2 = 730 ngày nhưng cũng không phải chỉ một lần.
    Qua cách viết của em đắm say về chuyện ngủ ôm với BF (anh không nói là em sai nhé) cũng chứng tỏ em phê chuyện đó.
    Mà như thế thì tình cảm của các bác em dâng cao lắm rồi...Vậy sao không dám bim bim?
    Nếu các bác nói không thích thì anh chịu, nhưng nếu không bim chỉ vì để còn zin thì...vô nghĩa. Theo cách diễn giải kiểu dân dã từ các toipic trước anh biết thì trái tim yêu đương của bác em thực ra đã không còn zin nữa.
    Anh hiểu vậy nên anh mới viết các post trước.
    Mà anh không nói đi đến bim bim là dễ dàng đâu. Em đừng học chú De mà lại hiểu lạc đề. May mắn cho anh là nếu cô nào đã chịu nằm cùng chăn để ôm nhau thủ thỉ thì đều cho cả. Không thì tra tấn nhau chết , để lâu khéo thành liệt mất. Em nên cẩn thận giữ gìn cho anh chàng ấy .
  5. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chú trả lời em í thì cứ trả lời, lôi anh vào làm gì. Chú sợ bị liệt chứ chắc gì người khác đã lo sốt vó như chú.... Mỗi người yêu nhau 1 kiểu chú ạ. Thuyền muốn dập dìu mà biển cứ êm thì làm gì được, nữa là cả 2 đều chưa muốn. Không nhất thiết giai đoạn này tất yếu đưa đến giai đoạn sau ngay lập tức. Ai cũng như thế thì chẳng khác cái đài, người ta đút băng vào rồi nhấn nút tam giác thì chơi nhạc theo cái băng, đơn điệu lắm.
    Được Trai_Nuoi_De sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 24/10/2005
  6. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bài của anh quocnhat làm em buồn cười quá Có thể tuổi đời của em còn kém anh nhiều nhưng cho em xin mạn phép được nói lên suy nghĩ của em như thế này. Anh nói cứ cô nào mà nằm cạnh anh là anh......bim bim (ôi cái từ này làm em bây giờ nhìn thấy gói bim bim là lại buồn cười ) làm em nghĩ chắc anh chưa từng nằm ôm người yêu bao giờ lol
    Tất nhiên bọn em ngủ lại nhà nhau ko phải một lần, nhưng tất cả những lần đó đều là (cố tình) tạo lý do chính đáng. Chẳng hạn đi chơi về khuya, làm party ở nhà nên phải ở lại dọn dep -> muộn, hết tàu về, or v.v và v.v....Lần đầu tiên ngủ lại nhà anh ấy là hôm em đến sắp xếp đồ đạc giúp anh ấy để hôm sau anh ấy sang nước khác thực tập 1 tháng. Dọn dẹp xong thì cũng khá muồn rồi, về thì vẫn về được nhưng anh ý nói là em mệt rồi thì ngủ lại đây, ko giờ đi về rồi mai lại đi ra sân bay thì mất công vâ sẽ mệt hihi. Sau đó thì anh ấy định sang phòng khác ngủ nhưng em nói là em muốn được nằm cạnh anh ấy hihi Ban đầu em cũng lo, nhưng vì em tin anh ấy nên sau đó chẳng suy nghĩ gì cả Và tất cả những lần sau đó bọn em cứ như vậy nằm ôm nhau rì rầm nói chuyện rồi ngủ lúc nào chẳng biết thôi
    Em nghĩ việc have *** với người yêu cần phải có sự đồng thuận từ 2 phía chứ cứ như anh nói thì làm giống cái máy quá
    Ngoài ra anh bảo đã ôm nhau ngủ rồi sao ko dám bim bim. Việc gì cũng phải có giai đoạn chứ anh. Em ko biết mọi người thế nào chứ bọn em từ lúc nắm tay cho đến lúc kiss cũng được tính là một giai đoạn đấy ạ
    Được Oct24 sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 24/10/2005
  7. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Anh có bảo không cần đồng thuận đâu. Nhưng nếu như cô ta đáng yêu, cô ấy chịu ngủ với anh qua những đêm đông lại bật điều hoà, cô ấy không coi phải zữ zin để thanh minh với thằng nào đến sau....mà cô ấy không đồng thuận với cái mong muốn bim bim của anh thì anh sẽ hỏi cô ta: "em có vấn đề nào không?"
    Nằm thế khác gì tra tấn, 1-2 lần còn chịu được, liên tục thì thà nằm xuống đất còn dễ ngủ hơn.
    Hay em lừa cho hai anh ấy 1 vốc thuốc ngủ trước khi lên giường?
  8. Submarine

    Submarine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Sự thật trần trụi quá .
    Tôi cũng nghĩ là hơi "khó chịu" , nhưng vẫn chịu được mà. Mấy đứa bạn tôi đều chịu được.
  9. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Quá nhiều điều kiện (đằng sau còn dấu ... nữa) để anh đặt vấn đề "không đồng thuận" là có vấn đề.
    Vậy nên tốt nhất không nên đặt vấn đề đó ra. Tự do TD của người này không phải là của người khác. Nếu giữ gìn được là tốt nhất khi điều kiện sống (kinh tế), sự gắn bó lâu dài (xác định sẽ sớm cưới nhau), chưa đầy đủ.
  10. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chắc em Oct24 cũng rắn nên BF có muốn cũng không dám làm gì,chứ em mà để tay chân môi lưỡi của nó hoạt động một lúc rồi sau đấy nó không bim bim thì em lại thắc mắc như anh quocnhat thôi.
    Được cái là sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì em vẫn thỏ thẻ với anh đến sau là em vẫn còn Zin được.
    Mỗi người một cách suy nghĩ và hành xử!
    Được nhimnhim23 sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 25/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này