1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi khi con trai xxxx với các em kve thì cảm giác thế nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lionqueen, 21/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. galangthangxy

    galangthangxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nhím nói cũng phải
  2. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    - Khi quan hệ với bạn gái:
    + Nhược điểm: thì đàn ông nghĩ gì, mình phải cố gắng giúp cho cô ấy đạt được cảm giác, phải cố kìm nén để đưa cô ấy đến đỉnh khoái lạc. Chính vì suy nghĩ phải chứng tỏ mình này, suy nghĩ vì người yêu này đôi khi kìm nén cảm giác của người đàn ông. Họ không được phép buông thả cho cảm xúc của bản thân.
    + ưu điểm: Không ngại những động tác được coi là mất vệ sinh nếu quan hệ với kve. Hơn nữa ******** được trợ giúp của tình yêu đem lại cảm giác thoả mãn và hạnh phúc, gắn bó, nồng nàn.
    - Khi quan hệ với kve:
    + Nhược điểm: Mất vệ sinh ( cái gì công cộng chẳng mất vệ sinh, cho dù có là công cộng của khách sạn Hilton đi nữa). Bệnh tật ( chẳng biết đường nào mà lần). Chính vì 2 nguyên nhân trên lại phải dùng bcs, tâm lý lo lắng nên cũng ko thoải mái.
    + ưu điểm ( cũng phải công bằng chứ nhỉ): Để cho bản năng tự tung tự tác, ko phải e dè như với bạn gái mình. Không phải quan tâm đến cảm giác của đối tượng thế nào, miễn mình sướng là được. Nói chung là đem lại cảm giác giải toả ( hơi hướng giống thủ dâm). Chính vì vậy sao ko thủ dâm cho safe nhỉ, mà đỡ tốn tiền nữa .
  3. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    nghĩ cảnh anh em nào vẫn "nguyên xi con gà ri " fát biểu đọc chán ốm (hê, lan man tí ).
    Chỉ là chơi bời thôi, mà chơi thì cẩn thận chút. Nghĩ nhiều về bẩn hay k bẩn mà làm giề đọc thấy nặng nề thế , ai chẳng biết " rau " sạch vẫn ngon hơn, hề hề. Thằng nào đi karaoke ôm hay " ọi " xong mà cũng kêu thế thì "nghề " dễ thất nghiệp từ đời nào, dễ để các chú biết đến bây giờ mà bàn tán chắc.
    Có chỗ nào hay ho chỉ anh em đến là vui nhất. hề hề.
  4. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Mình thì lộn mữa và ********* không cướng cứng
  5. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Éc Bimbim <--- Là gị à? Mà cho iem hỏi ăn BimBim thế nào mí ngon à?
    Mune <---- hichic phải ko à?
     


  6. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    - Nếu hàng đẹp (giá tính bằng vé trở lên) + làm hay thì quên hết sự đời
    - Nếu hàng lởm : Tốt nhất là ko đi, vừa mất tiền vừa mất sức (tự làm còn hơn
    Đó là nói những ai chưa vợ hoặc vợ không ngon bằng ****, hoặc không biết (hoặc không thích) chiều chồng (thổi kèn này nọ chẳng hạn)
    Chứ có vợ tàm tạm thì đi **** làm gì hả em? 1 vợ 1 chồng 2 chúng ta cùng khám phá nó mới hay mà. ặc ặc
  7. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    "sơn tường " mãi cũng chán, chỉ là "đổi gió " cân bằng sinh lý thôi. Thích nhất là có ng` yêu hoặc... để vừa học vừa hành thì tốt. chậc chậc...cái vụ này là khó bỏ đc àh nha. k thích mới là lạ.
  8. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhiều ông ở đây ủng hộ việc đi chơi kve thì phải ?
    Ủa sao lúc lấy vợ đêm tân hôn lại chú ý quan sát xem vợ mình còn hay mất thế ? Nếu các ông chơi bời thế thì có quyền đếch gì nhỉ ?
    Đặt ngược lại vấn đề nếu các ông biết người yêu/vợ mình cũng vài lần lỡ dại rùi thi sao ? Sang thế kỳ tới giá mà phụ nữ cũng đi hát Karaoke, gọi trai, uống rượu say khướt, 9h tối về nhà chân nọ đá chân kia thì hay nhỉ...
    Thôi bác nào lỡ dại thì cố gắng kiềm chế đi...Biết là khó nhưng vẫn phải cố gắng.
    À quên, sau này tôi lấy chồng là bắt ông ấy đi thử HIV. Mong các nhà khoa học phát minh ra 1 cái máy Test trinh các ông các ông con trai cho bọn tôi được bình đẳng. Đêm tân hôn trước khi xxx tôi bắt anh ta phải đưa ... vào máy thử mới được. Hí hí.
  9. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta là người Á Đông. Không thể có chuyện bình đẳng đến mức con gái đi chơi kve đực được, bác đừng nhầm. Tôi đảm bảo với bác là gần 100% người Á Đông nghĩ thế, mà cho đi cũng chưa chắc đã đi, ấy với bạn trai còn nghĩ " cẩn thận thiệt" huống hồ là cho thằng lạ nó xơi. Còn cái chuyện bình đẳng chỉ là trên phương diện khác thôi. Còn chuyện vợ còn hay mất thì cái thời đại này nó cũng chẳng quan trọng đâu, nhưng cái chính là mất với bao nhiêu thằng, cứ thêm chữ s vào sau ( tức là số nhiều) thì đá, thế thôi. Ở Á đông nó thế, con trai có quyền đòi hỏi, bác ko thích thì foreign mà sống nhá.
  10. meneur

    meneur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này hay đây các bác à
    Quan điểm của em nhá: đi kve là chuyện bình thường các bác à, cái quan trọng là mình phải biết tự bảo vệ mình thôi. Bác nào phản đối (chỉ nói con trai thôi) tức là chưa đủ can đảm hoặc sợ vợ biết (đừng nói không thích nhé).
    Còn chuyện bẩn hay sạch thì không quan trọng, tiền nào của ấy mà.
    Cho em hỏi thật nhé, nếu được chọn một em kve yêu nghề+sạch sẽ (tất nhiên là giá cả tương xứng) thì có bác nào trong forum này còn lên giọng từ chối ko ạ ?
    Được meneur sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 20/05/2006
    Được meneur sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 20/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này