1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi khi con trai xxxx với các em kve thì cảm giác thế nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lionqueen, 21/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. setsuna

    setsuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chưa thử lần nào cả nhưng bản thân tôi thấy Kve cũng chẳng có j xấu cả nếu nó được kiểm soát tốt. Đọc mấy bài ở trên, thấy có người nói đến uống nước thì ko ai chịu uống nước cống cả nhưng nếu ko có nước sạch thì sao? Chẳng lẽ chịu khát? Nếu nhu cầu lên quá cao mà GF ko có nhà thì chỉ có tự phục vụ hoặc đi Kve thôi. => có tác dụng giải toả căng thẳng.
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này nên hỏi **** thì hơn còn đừng hy vọng đàn ông tiết lộ sự thật!
  3. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Với **** chẳng có cái gì hết , em ko thích phịch **** , chỉ thích các em ấy " thổi kèn "
    Ko bao giờ hôn bất kì chỗ nào trên người các em ấy . Ko phải là vì khinh ghét các em hay là sợ các em bẩn ... mà là muốn giữ nụ hôn riêng cho em yêu thôi !
    Cảm giác nhìn chung là chán , làm với **** còn ko sướng bằng cầm tay người yêu . Mà ko biết người yêu mình có điện hay sao ấy , cứ mỗi lần động vào người em , mình lại thấy nhói tim một cái ( theo nghĩa đen hẳn hoi ) , thỉnh thoang còn nổi hết gai ốc 1 nửa bên mặt , ko hiểu mình làm sao nữa .
    À đi **** sau khi xong việc ngồi nói chuyện với mấy em ấy , nghe các em kể lể hoàn cảnh , nhiều lúc thấy thương rơi nước mắt !
    Ko bao giờ khinh bỉ coi thường các em **** , mỗi người một hoàn cảnh !
    Luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu !
  4. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy đừng đánh đồng thế chứ , anh yêu nhau 7 năm rồi ngủ ở nhà nhau n lần rồi , đi cả tắm biển nghỉ mát với nhau mà tối về nằm ngủ vẫn ko gì gì nhé . Ko cả sờ mó ấy chứ . Thỉnh thoảng được khuyến mại khoản sờ lưng em yêu , còn suốt bao năm trời chỉ có ôm và hôn .
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Chịu sao thấu
  6. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, tình yêu mà ko có ******** thì cũng chẳng có gì hay ho mà khoe. "Chị" gì khoe ở với nhau bao nhiêu lần, ngủ với nhau bao nhiêu làn mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Lý do là sao: cả 2 ko đủ hấp dẫn, hấp dẫn đến mức người yêu mình ko chịu được muốn gần gũi mình. Nhiều người cứ nghĩ: Yêu mà ko X mới là tình yêu trong sáng. Vớ vẩn. Cách nghĩ cổ hủ. Hay lắm mà khoe. Yêu có X và có trách nhiệm với nhau mới là tình yêu hoàn hảo. Vì tình yêu ko chỉ là sự chăm sóc quan tâm, mà tình yêu còn phải có cả sự đam mê lẫn nhau.
  7. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chậc, đã định ko viết.
  8. isatgai8x

    isatgai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, mà ra đường bây giờ đố phân biệt đâu là kve đâu là người thường nhá, mấy em đụt đụt hiền hiền ngô ngố ko nói.
  9. doboxo69

    doboxo69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thú thật mình chưa thử bao giờ nên không biết cảm giác thế nào mà so sánh. Tuy nhiên, qua câu chuyện với bạn bè thì mình thấy có mấy ý như sau:
    -Đàn ông thường coi *** là một hoạt động tương đối bình thường như đi chơi bi-a hay uống bia vậy. Khác với phụ nữ, đàn ông ít cần đến yếu tố tình cảm (yêu đương, si mê) để có thể đi đến *** nên khi "bóc bánh trả tiền" họ vẫn dễ có cảm giác "sung sướng". Tuy nhiên, do sợ mắc bệnh nên ít người dám oral ***, foreplay hoặc những cái tương tự.
    Đúng là như các bác đã nói, nhiều người chơi bời về nói chuyện với mình rằng: "Với trình độ điêu luyện thế thì hoà thượng cũng phải hoàn tục".
    Nghe câu nói này mình cũng hơi giật mình. Có thể các bà vợ, các cô người yêu vẫn còn quá phong kiến trong chuyện "ấy" chăng, khiến chồng họ, bạn trai họ không đủ độ phê cần thiết? Mình nghĩ đây có thể là 1 lý do vì VN vẫn còn truyền thống lắm. Nhiều người vẫn cho rằng *** thuộc phạm trù đạo đức nên không dám thực hiện, thậm chí không dám học các "kỹ thuật yêu đương".
    Về vấn đề này, mình cho rằng ân ái như thế nào là chuyện của mỗi cá nhân, ai muốn làm gì tuỳ thích miễn là làm sao cả mình và đối tác "trên đỉnh Phù Vân" là được! Và nói chung phụ nữ nên nghiên cứu thêm về "thuật yêu đương"! Mà cái box này mình nghĩ là khá bổ ích.
  10. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thôi cứ coi như chuyện đi chơi Kve là một chút lỗi lầm của tuổi trẻ đi,mà tuổi trẻ sao khỏi sai lầm,đến giai đoạn có người yêu và lấy nhau rồi sẽ khác mà,chín chắn người lớn hẳn lên thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này