1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi khi con trai xxxx với các em kve thì cảm giác thế nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lionqueen, 21/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gnomeorcundead

    gnomeorcundead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không thích gái điếm...
  2. kehl

    kehl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ông ăn chả bà ăn nem ồi
  3. ma_xau_xi

    ma_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    CHo emlạc đề chút nha
    EM và bf wen nhau đã 5 năm,lần đầu ngủ chung cách đây đã 3 năm,tính tới nay ko biết đã bao nhiêu lần rùi,lần nào em cũng "để tay chân môi lưỡi " của anh ý họat động tích cực,thế mà có chuyện gì đâu
    Ko fải là ko hấp dẫn nhau,nhiều lần em muốn đến chết đi được,thế nhưng cả 2 đề tôn trọng nguyên tắc là muốn giữ gìn chút gì đó cho đêm tân hôn khám phá,và em cũng muốn giữ sự tự tin và độc lập của mình với anh ấy
    Em ko fải vác loa khoe cái ********** vẫn còn nguyên,em chỉ nói ra đây để các bạn nữ khác thấy là vẫn có thể giữ gìn được,đừng nghe lời xúi bậy là "yêu,X và có trách nhiệm mới là tình yêu hoàn hảo"....chua lắm cácbạn ơi,làm sao biết nó có trách nhiệm hay ko,ban đầu thì lời ai cũng ngọt ngào và dễ nghe,nó ko có trách nhiệm thì người khổ là mình thôi
    Thanks for your attention
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    vui vui
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Màng còn nhưng trinh mất, các man cẩn thận nhé, kẻo bị lừa. Oral thì cũng là X, đâu fải giữ màng mới là ko X, thế khác quái gì X rồi lại đi vá, màng vẫn còn nguyên à. Botay! Thà rằng ko làm gì, đằng này oral mấy năm trời rồi đem ra khoe là "tui còn nguyên nè"! Thua!
  6. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi,có chuyện như vậy sao? Em là em đề nghị trao cho chị huân chương vì người như chị là hơi bị hiếm.Chị em bây h chả ghê chết khiếp,chẳng bị ràng buộc sợ hãi vì mấy chuyện ấy đâu,nói cho nghỉ là nghỉ luôn...
    E chưa thử nghiệm nhưng nhà em ở GL,gặp mấy cô bé kiểu ấy nhiều quá nên cứ nghĩ đến là thấy kinh kinh,xxx phải có tình cảm thì mới thăng hoa được chứ
  7. mocdechien

    mocdechien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Không thể ngờ rằng ma_xau_xi là một G mà lại nói như vậy,Cũng không thể đánh đồng nhưng con gái bây giờ khi yêu là muốn lên giường ngay nhưng không hiểu khi bỏ nhau thì người chồng tương lai sẽ như thế nào.Mình mà dính vụ này sau đêm tân hôn trả về nơi sản xuất ngay!!!!
  8. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói ai là xúi bậy ý nhở. Như bác gì nói ở trên thì bạn đúng là " màng thì còn nhưng trinh đã mất". Chữ trinh đánh giá là trên tâm hồn nhau chứ không phải cái màng bạn ạ, nếu giả sử sau này bạn có bạn trai khác, bạn nói " em vẫn còn trinh", trong khi đó bạn với ex BF " tay chân môi lưỡi" OS, anal chẳng hạn ( trinh vẫn còn đấy), thế chẳng phải chỉ là phù phiếm, giả tạo hay sao. Còn bạn nói "ban đầu thì lời ai cũng ngọt ngào và dễ nghe,nó ko có trách nhiệm thì người khổ là mình thôi", đấy chẳng phải là do bạn quá kém trong cách đánh giá 1 con người, để những đầu môi chót lưỡi phỉnh nịnh, há chẳng phải là người sống hời hợt chỉ để ý đến những lời nói sao. Bạn nói tôi xúi bậy, nhưng quan điểm của tôi và quan điểm của rất nhiều người trong cái Box này đều nghĩ " tình yêu có trách nhiêm và có cả sự đam mê ******** " thì mới là 1 tình yêu hoàn hảo. Tôi với bạn gái tôi đã yêu nhau 7 năm nay, ******** 5 năm nay, nhưng lúc nào tôi và bạn gái cũng thấy rất yêu thương và tôn trọng nhau. Còn bạn, yêu mà không dám tin tưởng, sợ nó xơi xong bỏ mình ý, giữ cho chắc ăn ý, tình yêu còn kém lắm.
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Con mụ nói phét , đã ngủ chung rồi mà còn, đúng là.......
  10. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Pó tay với bác, tóm lại là không đến mức ko có bạn gái hay bạn gái cấm cửa thì không nên chiến làm gì. Theo tui xxxx phải có một chút ty chứ không thì cũng ko có gì hay ho.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này