1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi khi con trai xxxx với các em kve thì cảm giác thế nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lionqueen, 21/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choem_viem

    choem_viem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cô này hỏi cũng lạ nhỉ?
    hay chồng đi rồi về chê vợ nên muốn biết cảm giác đó. Nó cũng như uống rượu với uống bia thôi, cái nặng cái nhẹ, mỗi loại có cảm giác khác nhau.
    còn nói kinh không thì cần phải xem xét theo giá tiền phải trả.
    Như Kim Tính và Yến Vi thì hỏi anh Tòng xem có kinh không
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần nghĩ ttới thôi tui đã thấy kinh tởm rồi , chứ đừng nói là ........ hehe , dù sao họ cũng cần tiền vì họ cũng phải tồn tại
  3. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Doi_bo viết lúc 16:21 ngày 21/09/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bẩn hơn vọ và Gf, nhưng công nghệ và kỹ thuật thì lại siêu hơn. Cái quan trọng nhất là...nhiệt tình!
    [blue]...giờ mình anh cô đơn trên phố xưa, nhìn mưa, mưa qua nỗi đau,...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mem CFT díu gì mà bựa thế hả "****" cũng trải mà "giang mai" cũng từng! Ông khá chơi bời đấy nhỉ?? Tôi thật thất vọng!!
    Câu trả lời cho em lionqueen dễ thôi!! Chơi **** hay GF(hoặc vợ) có thấy khác gì đâu, đàn bà đúng nghĩa (không tính những trường hợp đặc biệt) thì "lột" ra cũng...."chỉ đến thế" mà thôi! Còn chuyện kinh với ngại bẩn thì chỉ là vấn đề tâm lý "không biết mình là khác thứ mấy hôm nay", "con này/ thằng trước mình có bệnh tật gì không???"........v..v lý do!
    Ờ mà hỏi các bác đã đi "đá cow" là có ai hôn **** không khi **** không, hôn chỉ hôn GF, còn đi chơi "giải trí" chỉ "phịch" cho "thằng em" bớt "lý bí" thôi nhỉ!!!!!
    Đằng sau một người đàn ông thành đạt, bao giờ cũng có một người đàn bà chì chiết anh ta sẽ không làm được việc gì!
    Đúng là :
    Chuột chù chê khỉ là hôi,
    Khỉ bèn trả lời : cả họ mày thơm?
    Miễn bình luận đồng chí này!
    Pà kon tiếp tục cho ý kiến đeeeeeeeeeeeeeeeê!
  4. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi hay đấy ! chẹp chẹp ........... mình vẫn chưa thử thì so sánh kiểu gì nhỉ ! nhưng chắc skill of mấy girl đó thì tốt , chuyện :nghề of họ mà
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết các bác thế nào chứ em cũng dc thử một lần rồi sợ đến già.
    Đi rồi mới thấy với GF nó có ý nghĩa làm sao. Cả về thể xác lẫn tâm hồn.
    Còn kia chỉ xong cái là tâm hồn bải hoải như vừa mắc lỗi.
    Mất cả hứng ko tài nào ngủ dc. Em sợ lắm.
  6. khong_biet_la_ai

    khong_biet_la_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chưa thử bao giờ nên không biết cảm giác thế nào, định sẽ chung thuỷ "một vợ một bồ" cho nó đúng thuần phong mỹ tục.
    Ngày truớc tớ nghe thằng bạn kể chuyện một lần nó đi chơi gái mà cười vỡ bụng. Chuyện là lần đó cu cậu đi "tàu nhanh", lúc đang hành sự thì ngửi thấy có mùi...thịt bò trên ngực ả **** kia. (chắc là chú khách trước tẩm bổ bát phở trước khi lâm trận). Thế là tự nhiên thằng bạn tớ mất hứng, stop luôn, trả tiền rồi đi về. Sau lần đó nó tuyên bố sẽ cạch đến già.
    Buồn cười nhỉ!
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hơ...đọc xong thấy sợ nhỉ, nhiều anh có ng iu mà vẫn anh dũng đi... với ****...hix...ng yêu em mà như thế em bỏ ngay ko cần giải thích.
    Btw, nói cái cho khỏi lạc đề, anh ng iu em bảo rằng ko bao giờ làm cái chuyện-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đó với ng mà anh í ko yêu thương. Ngay cả mấy cô kết anh ấy có cho anh ấy cũng ko thèm. Em chỉ nghe nói thế, ko biết có nên tin ko
  8. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    troài ơi!**** thì cũng cảm jiác khác vợ chút thui chú có jì la ghê ghờm,tất cả rồi cũng như nhau mà thui.chung thuỷ 1 vợ 1 chồng là hơn cả.nhiều khi tan cửa nát nhà cũng vì mấy cái ba lang nhang đó.mà vợ em dâm và mãnh liệt hơn cả **** chứ lị.hehhe[:D
  9. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều lúc cũng phải do người vợ nữa,vợ mà cứ như khúc gỗ thì chỉ béo bọn **** thôiCòn khác thế nào á,chắc là ko được đá lưỡi chẳng hạn đoán thế
  10. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi táo bạo ...em cũng là con gái , cũng ko bít cảm giác của phe kia thía nào , nhưng mờ em nghĩ là đi với kve 1 lần sướng thì 1000 lần lo sợ ( AIDS thì ... )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này