1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi khi con trai xxxx với các em kve thì cảm giác thế nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lionqueen, 21/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tôi thấy quan điểm của bạn ma_xau_xi cũng có lý đấy chứ.
    @moitoanh: ai bảo OS là X, just a part of X, not perfect X. Bác làm phát khẳng định thế thì mấy bố hoạn quan ngày xưa chả sướng quá. Cũng vác 1 cô về làm vợ như ai, ko có oIo thì dùng mồm cũng sướng mà
    @cold_night...: Bạn nói nhiều đến hai chữ tin tưởng, uh, thì tôi tin bạn yêu thật lòng. Nhưng bạn có đảm bảo được chắc chắn rằng 2 đứa bọn bạn sẽ lấy nhau ko? Sẽ là của nhau mãi mãi không? Nhỡ vì một lý do nào đó bạn phải xa cô ấy, bạn thì chả có vấn đề gì, nhưng mà cô ấy sẽ giải thích thế nào nếu người chồng của cô ấy là một kẻ phong kiến. Đừng nói với tôi là cái này chỉ có trong phim nhé, thíu gì chuyện có thể xảy ra.
    @meonhoc: hik, nhìn nik bạn thì chắc là một người iu mèo, mà mấy đứa con gái iu mèo thì thường vác theo cái của nợ đấy lên giường ngủ chung lắm. Ui, tôi chả dám tưởng tượng nữa đâu.
    Thằng bạn tôi cùng bạn gái nó đi chơi biển, 2 đứa thuê chung mọt phòng. Buổi tối hôm đấy hai đứa cũng chỉ ôm nhau ngủ mà thôi, mặc dù thằng ku kia biết là nếu nó làm tới thì cũng ok. Và nó có muốn không, chả muốn bỏ bu í chứ, but he đi nothing. Đấy mới thực sự là trách nhiệm.
    Tôi nhớ có nghe ở đâu đấy thế này. "********" là món quà đặc biệt mà thượng đế giành riêng cho hai người thực sự yêu nhau. Nhưng nếu mở món quà đấy sai thời điểm, sai đối tượng thì nó ko những ko mang lại hạnh phúc, mà còn có thể mang tới cả bất hạnh.
    Mà tôi nói thật, sau này bác nào có con gái. Một hôm nó về khoe:" Anh X anh ý #^%$%$ con mấy lần rồi, nhưng bố/mẹ yên tâm, anh ý rất trách nhiệm, sẽ không bỏ rơi con đâu.". Hik, lúc đấy chả lăn ra mà giãy đành đạch ý chứ.
    Xét cho cùng, tôi vẫn ủng hộ quan điểm "quan hệ sau hôn nhân".
    Còn 3 cái chuyện kve thì chả bít vít gì, chưa có kinh nghiệm.
  2. isatgai8x

    isatgai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói đã bít là người cổ hủ phong kiến rồi.Hix. Copy lại và sửa đôi đoạn này "Mà tôi nói thật, sau này bác nào có con gái. Nó lấy chồng rồi, một hôm nó về khoe:" Anh X anh ý #^%$%$ con mấy lần rồi, nhưng bố/mẹ yên tâm, anh ý rất trách nhiệm, sẽ không bỏ rơi con đâu.". Hik, lúc đấy chả lăn ra mà giãy đành đạch ý chứ." Nói thế thì bố ai chẳng giãy đành đạch ( mà đã sửa thành lấy chồng rồi nhá, bác nghe bác có giãy ko). Nói theo kiểu của bác thì lấy rồi nó cũng đá ấy chứ. Cưới giữ được người ta chứ giữ được tình cảm à. Yêu hay vợ chồng cũng thế, tình cảm làm chính. Đã chán thì lấy rồi nó ko bồ, ko kve thì cũng bỏ, khác dog gì chưa lấy. Nói chung quan niệm của bác cổ hủ lắm. Không bàn.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thằng bạn nào thế ???
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nghe nói đã bít là người cổ hủ phong kiến rồi.Hix. Copy lại và sửa đôi đoạn này "Mà tôi nói thật, sau này bác nào có con gái. Nó lấy chồng rồi, một hôm nó về khoe:" Anh X anh ý #^%$%$ con mấy lần rồi, nhưng bố/mẹ yên tâm, anh ý rất trách nhiệm, sẽ không bỏ rơi con đâu.". Hik, lúc đấy chả lăn ra mà giãy đành đạch ý chứ." Nói thế thì bố ai chẳng giãy đành đạch ( mà đã sửa thành lấy chồng rồi nhá, bác nghe bác có giãy ko). Nói theo kiểu của bác thì lấy rồi nó cũng đá ấy chứ. Cưới giữ được người ta chứ giữ được tình cảm à. Yêu hay vợ chồng cũng thế, tình cảm làm chính. Đã chán thì lấy rồi nó ko bồ, ko kve thì cũng bỏ, khác dog gì chưa lấy. Nói chung quan niệm của bác cổ hủ lắm. Không bàn.
    [/quote]
    Hik, sửa thế đọc lại thấy chuối rồi. Thứ nhất lấy chồng thì sao phải khoe. Không khéo về nhà, u lại còn vác ra sau vườn mà hỏi tận tình í chứ. Với lại đã lầ vợ chồng rùi thì sao lại còn fải kèm thêm "anh ý rất có trách nhiệm nhỉ". Nếu có sửa thì cũng fải làm sao cho nó logic bạn nhé. Còn ở đây tôi nói quá lên một chút cho có tính trào phúng thoai.
    Còn cái quan điểm này mà bạn gọi là phong kiến thì tôi cũng bó cái tay mà bó cái chân thui. Ở Mỹ với Châu Âu bọn nó đang vận động ầm ầm đấy bạn ạ. Thôi, nếu có phong kiến thì cũng tự hào là VN có nhiều người đi trước thế giới.
    @Gió: một số
  5. isatgai8x

    isatgai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hik, sửa thế đọc lại thấy chuối rồi. Thứ nhất lấy chồng thì sao phải khoe. Không khéo về nhà, u lại còn vác ra sau vườn mà hỏi tận tình í chứ. Với lại đã lầ vợ chồng rùi thì sao lại còn fải kèm thêm "anh ý rất có trách nhiệm nhỉ". Nếu có sửa thì cũng fải làm sao cho nó logic bạn nhé. Còn ở đây tôi nói quá lên một chút cho có tính trào phúng thoai.
    Còn cái quan điểm này mà bạn gọi là phong kiến thì tôi cũng bó cái tay mà bó cái chân thui. Ở Mỹ với Châu Âu bọn nó đang vận động ầm ầm đấy bạn ạ. Thôi, nếu có phong kiến thì cũng tự hào là VN có nhiều người đi trước thế giới.
    @Gió: một số
    [/quote]
    "Với lại đã lầ vợ chồng rùi thì sao lại còn fải kèm thêm "anh ý rất có trách nhiệm nhỉ". ": ý tôi nói là cái trách nhiệm thể hiện ở bản chất tình cảm, chứ không phải cứ lấy rồi là coi như cái phần trách nhiệm đã xong. Chính vì thế cưới rồi mới quan hệ, chẳng qua chỉ là thêm cái gông vào cổ đàn ông cho chắc ăn, chứ chẳng phải đấy là thể hiện 1 người đàn ông có trách nhiệm. Lấy rồi cũng bỏ được chứ sao, chẳng qua thủ tục lách cách. Chính vì thế, nếu đã yêu nhau rồi, thì quan hệ trước hay không chẳng có ý nghĩa khác gì nhau, nếu nói riêng về trách nhiệm nhá. Yêu mà cứ lo : giữ cho chắc, vậy là yêu không hết mình, tôi ko tán thành kiểu yêu này.
    PS: Tôi sửa lại đoạn gì cũng là để trào ra cái tính phúng bạn nhé.
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là OS là X à? Bởi vì tên đầy đủ của nó là Oral ***! Vậy nó ko fải là *** thì là cái gì? Vậy anal *** cũng giữ đc cái màng đó, sao ko làm nốt đi để giữ nhỉ? Hay nó cũng ko fải là X? Hoạn quan thì đâu còn ham muốn gì mà đòi cưới vợ về để X. Dốt mà còn nói mò!
  7. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ bạn November. Thử hỏi các bạn, các bạn yêu bao nhiêu người, đều yêu thật lòng và đều xxx, vậy các bạn cưới được mấy người? Những ex GF đó nếu họ gặp những người cổ hủ thì sao? Chắc chắn số người cổ hủ nhiều hơn hàng trăm lần số người thoáng, mà các bạn cứ nói rằng thoáng nhưng khi người thực việc thực có chắc là các bạn không suy nghĩ??? Để con đường sống cho các em gái đi.
  8. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người sao chứ tui có lẽ tui không hưởng ứng chuyện này chút nào nếu không nói là phản đối kịch liệt ! **** cũng vì tiền mà làm nghề đó,người đi chơi **** cũng đưa tiền ra mua chút vui vẻ chẳng qua cũng chỉ là một cuộc trao đổi nhưng sao không nghĩ đến cảm giác của vợ hay GF mình khi biết được chuyện này ! Lúc đó chắc cái giá phải trải sẽ lớn không như mình tưởng tượng !
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ôm nhau 1 năm mà còn trinh là bi lãnh cảm rồi,
    co'' đời sống như vậy không tốt đâu, để lâu ngày thi thành lệch lạc,
    Trinh tiết chi dành cho những người vị kỷ thôi ban ơi, mà cuộc sống thì muôn màu.
  10. isatgai8x

    isatgai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Loại sở khanh này tính làm gì ???? So sánh thế mà cũng so sánh. Vớ vẩn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này