1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi khi con trai xxxx với các em kve thì cảm giác thế nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lionqueen, 21/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trái đất có con người mới có ngày nay mà!Tự nhiên là chân lí nhưng không có giá trị thực tiễn
  2. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là ko bằng mấy bà vợ rồi . với vợ mình còn có cảm giác ngọt ngào & lãng mạn.
    với **** thì việc gì phải tốn sức, cứ nằm yên cho chúng nó phục vụ
  3. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này khó nhỉ?chưa thử nên không biết,chắc là cũng hay đấy.
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Có thể cái dòng thứ 1 ma anh nói trên đấy, có thể chỉ là do em bị kích động bởi những lời lẽ trơ trẽn và thích khoe của lạ,khoe kinh nghiệm của mấy bác giai trong này.Thật là lố bịch. Chỉ là ý kiến chủ quan..chủ quan thôi. Như con bạn em, yêu cái ông này (lơn hơn nó 4 tuổi), yêu hơn 3 năm rồi mà ông í chỉ nói duy nhất 1 lần cái câu: anh chỉ muốn giữ cho em thôi. Thế đấy. Ah, để nói thêm k lại bị vặn vẹo, ông này đẹp giai cao to, việc làm ổn định....Con bạn tôi h chỉ có đợi ngày cưới. Cũng nên chúc mừng nó nhỉ
    Còn cái thứ nữa của anh: ng yêu của ai, hay chồng của các bà xã ấy có đi kve hay k thì tôi cũng chẳng wan tâm vì nếu họ cam fận 1 cách ngu muội và k nói ra thì...tôi cũng chẳng wan tâm nốt. Nhưng tôi có thể tự tin mà nói là ng yêu tôi hiện nay, chưa từng qh với bạn gái trc của anh ấy, và cũng chưa bao h đi kve. Uh, thì đúng là trai tân. Tôi đã 1 lần lỡ miệng nói rằng..."k biết anh đã đi chơi gái chưa đây...." thế là bị anh giai mắng và giận cho...1 vài ngày!!! Ng thì cũng có ng này ng nọ. Những ng như thằng bạn tôi(đi chơi gái) thì tôi gặp nhiều, và những ng nhu ng yêu của bạn tôi hay chính ng yêu tôi...tôi gặp cũng k ít và luôn dành cho họ sự kính trọng và vị trí trong con mắt.
    Tôi k chỉ trích hay lên án những ng đã từng đi "chơi" hay những ng đang...nhăm nhe đi thử 1 lần cho biết. Ng thì cũng có ng này ng nọ mà....Nhưng dù sao, k thể đổ lỗi cho vấn đề ham muốn ******** chỉ là nhu cầu về sinh lí và lấy đó ngụy biênh cho việcđi đi "chơi gái". Nghĩ thoáng nhưng k sống "thoáng".Thế các bác nghĩ thế nào nếu vợ các bác cũng đã từng ngủ với ít nhất là 15 thằng khác nhau
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 09/10/2005
  5. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Anh giai của bạn giả vờ thế thôi,những kẻ làm nhiều rất hay có trò"cả vú lấp miệng em"như thế!Mình làm nhiều nhưng hỏi đến giả vờ ngây thơ,còn mắng lại 8->:D
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin là sẽ có những ng nói như bạn. Nhưng cũng như tôi nói rồi, ng thì cũng có ng này ng nọ.và bạn ah, tôi đủ thông minh và tỉnh táo để biết đâu là lời nói dối, đâu là lời nói thật. Và tôi cũng k wan tâm khi những lời như thế nói ra để "chèo chống". Bạn đừng vơ đũa cả nắm, đừng nghĩ ai cũng như mình. Mà sao bạn k thử trả lời câu hỏi tôi đã đặt ra ở cuối bài nhỉ trên nhỉ ^^
    Tôi luôn nghĩ rằng...những ng như thế nào mới ham đi chơi kve chứ
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 09/10/2005
  7. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghe ai đó nói "Khi còn chế độ 1 vợ, 1 chồng thì còn mại dâm". Câu này nói lên tất cả. Tuy không nên đánh giá nhân cách những người đã từng quan hệ với gái mại dâm, nhưng dù sao so với những người không bao giờ quan hệ với GMD thì họ vẫn kém hơn.....
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Znh đọc mà chả hiểu mấy là chú viết gì,ngắn gọn lại là chú đang tự lừa dối mình,xa rời thực tế(rất phũ phàng).Hồi trước anh cũng có lần hỏi ông anh hàng xóng: bác đi chơi...mấy lần rồi,hay đại loại như vậy thì lão ta nghiêm mặt quát: mày nói linh tinh,tao thèm vào cái của nợ ấyphét vật vã nhưng anh hỏi chỉ để kiểm chứng thôi
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trẻ k chơi (bời)-già đổ đốn.
    K biết ai còn chưa nghe câu trên k.
    Có câu nói rất hay có thể áp dụng trong trương hợp này: "Kính thưa các đồng chí bị phát hiện và các đồng chí chưa bị phát hiện...."
    Những ông chồng nào chưa đi kve thì k phải người đàn ông đích thực mà là ông....Thánh. Khi nghe 1 ông nào chưa vi phạm đạo đức lần nào thì tôi chỉ còn biết thốt lên :"Chúa ơi ! Thánh thật" .
    Khi hỏi 1 cô bạn gái (k phải GF): mày thích lấy chồng như thế nào :ngố đến tận khi lấy vợ hay từng trải chơi bời .Cô bạn trả lời :Tao chọn từng trải vì gã ấy khi muốn lấy vợ nghĩa là đã chán chơi bời rồi và khi đó hiểu rằng gia đình là cần thiết. Còn thằng ngố kia thì chưa chắc.. kết luận:Cô ả này đã chín chắn, có thể xuất chuồng hành hiệp giang hồ.
    Điều các bà vợ chân chính lo ngại k phải là chồng chuyên" đi bóc bánh trả tiền "mà chính là chồng ngoại tình tư tưởng, đồng sàng nhưng dị mộng..
    Nếu các bạn gái k tin cứ lớn thêm chút nữa rồi lấy chồng sẽ biết
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    các bác à, vấn đề này mà còn đi hỏi nữa sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này