1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi khi con trai xxxx với các em kve thì cảm giác thế nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lionqueen, 21/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Cùn đến thế là cùng. Bó tay cả làng. Chào thua mấy chú. Thôi, chẳng nói làm cái gì cho đỡ mệt. Cho tôi hỏi lại 1 câu nhé: Nếu biết vợ các chú đã ngủ với ít nhất 15 thằng khác nhau trc đây thì các chú thấy thế nào? Tôi thấy việc đi chơi gái thật...bệnh hoạn sao í. Ờ, cảm giác thôi, vì chẳng có thằng nào ham chơi gái là thằng tử tế cả. Vậy thôi chào mọi ng. Mọi ng cứ ở lại để đàm đạo về cái thú chơi gái bệnh hoạn đấy nhá. Ah, nhân thể đây xin chúc mừng chú nào đi xet nghiệm HIV dương tính nhá. Đáng đời
  2. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hik,mình chưa đi chơi kve bao giờ cả,chỉ vào đây học hỏi kinh nghiệm thui,còn bạn hỏi về trường hợp mà nếu vợ mình mà ngủ với 15 thằng thì xin thưa,nếu mình biết người mình định lấy làm vợ ngủ với từng ấy thằng thì mình không lấy!! :D
    À bài kia là để cảnh giác bạn thôi,ko có ý gì đâu!
  3. abcxz

    abcxz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hê hê có mấy cô **** tham gia trả lời trong chủ đề này. các bạn có biết là ai k?
  4. zombie_ritualist

    zombie_ritualist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nói cấm có sai: "***** LẠ, CÁ TƯƠI!". Bậy thật đấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại mới thấy các cụ thật chí lý. Các bạn thử nghĩ mà xem. Người ta chỉ mơ ước, khao khát và thèm muốn nhưng cái mà người ta hiện tai chưa có.
    STRANGE *****, WET FISH!
    Chào thân ái!
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng, em đồng ý với câu này. Nếu 1 người bạn trai của em, mà em biết là nó đã từng đi với kve thì điểm của nó trong mắt em tụt thê thảm. NÓi thật đấy.
  6. phonghuong

    phonghuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Bác này nói đúng nhưng để tìm được ***** lạ thì có nhất thiết phải đi chơi **** ko nhỉ, vừa mất tiền vừa sợ bệnh tật lại ko có tình cảm, chịu khó đầu tư thời gian và tiền bac chút hàng free nhiều lắm chỉ sợ ko có sức mà chơi thôi, nhưng nhiều lúc cũng thấy ghê vì mình đâu phải người đầu tiên được free nhỡ đâu lại ăn con cầu gai vào mẹt thì chít.
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi, tôi sẽ thôi luôn vì mất điểm cũng kéo theo mất niềm tin, mà yêu k còn sự tin tưởng thì....tình cảm sẽ tan vỡ. Những kẻ như thế, trẻ đã ham hố gái mú, đến khi có gia đình con cái thì...chứng nào tật nấy thôi. Hơi cãi nhau hay chán nản vợ con là tìm đến gái, làm ăn thất bại hay gia đình sa sút cũng sẽ đến với gái.. hay 1 cách nguỵ biện mà tôi thấy các bác giai trong box hay thốt lên là nhu cầu sinh lí. Chà, thế thì vợ ôm hay nghỉ đẻ thì chắc chắn là các bác này sẽ...... Thế thì tại sao fải dành trọn sự yêu thương cho 1 con ng như vậy? K đáng, k đáng
    Ôi, những kẻ đáng thương........
  8. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Theo suy nghĩ chung,thật tiếc cái chuyện đi kve là một cái việc để thoả mãn sinh lý,con người ta cần ăn,cần uống và cần ***,muốn ăn uống thì ra quán,muốn có *** thì đi kve,cũng là một nhu cầu rất bình thường,như bao nhu cầu khác,cái bát phở thì mấy chục người ăn một bát,tất nhiên bát đã được rửa rồi,tương tự như vậy cái cốc mà bạn uống đã chục người khác uống rùi,thế nên cái cần ở kve thì chục người đã như thế rồi,có lẽ cũng được rửa rồi->về nhu cầu con người không có sự khác biệt là mấy!!
    À ăn chung bát,uống chung cốc có thể bị bệnh Sars,thế nên dùng chung kve bị bệnh Aids là hoàn toàn có thể!!
    8->vấn đề đi kve là rất bình thường
    P/S:em chưa đi bao giờ và không có ý định đi,cứ "hàng hiệu" mà dùng
  9. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tui biết có cô ghét cay ghét đắng một thằng, về sau lại bập vào thằng đó. Bập vào mà không giữ được thế mới mòn tình.
    Các cụ xưa bảo ghét của nào trời trao của ấy.
    Như bác gái trên đây là cực đoan. Các bác cứ hô hào con trai không được lăn tăn khi con gái trót bim bim, nhưng bản thân các bác cũng coi chuyện kia quá nặng.
    Bác gái này về sau có khi gặp một anh zai khoẻ quá, đáp ứng không nổi, có khi lại xin:"...anh đi ...**** đi...cho em nghỉ tu-9". Lúc đó còn sức mà quay lại đọc những dòng đã viết trên này không?
  10. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ông Lênin có một câu rất hay về vấn đề kve or not kve đấy. " ******** là nhu cầu cơm ăn nước uống, nhưng người tử tế thì không uống nước cống". Các bác trai có thể có rất nhiều lý do để bao biện cho việc mình đi với kve, ừ thì đồng ý rằng chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý, ăn bánh trả tiền, có yêu thương gặp gỡ gì nó nữa đâu mà bảo là "phản bội". Nhưng tớ nghĩ con người thì khác động vật ở lý trí - cơ chế tự giám sát, tự điều chỉnh hành vi, biết đồng ý và cũng biết từ chối chứ không phải chỉ hùng hục theo bản năng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này