1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi khi con trai xxxx với các em kve thì cảm giác thế nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lionqueen, 21/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bác này cực đoan quá,tất nhiên chả ai ủng hộ việc đó nhưng cũng đừng chụp mũ nói ghê vậy .Cuộc sống nó thế có người này người kia ,mỗi người một tính ,một hoàn cảnh khác nhau.L thấy nên công nhận một sự thật là phần đông bây giờ đàn ông đều mắc cái tật đó ,có khác là dưới hình thức nào thôi.Mình không ủng hộ ,cũng rất khó tha thứ cho người mình yêu nếu anh ấy cư xử như thế.Nhưng phần lớn nguyên nhân của sự chia tay đó là do vì yêu ,vì là người thân của mình nên ko chấp nhận được chuyện đấy .
  2. tangtang

    tangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    em có anh người yêu nhìn rất ,mắt 1 mí, nâu có 2 lúm đồng tiền,cao to tình cách thì manly nhìn là xiêu lòng. Vì vậy mà có nhiều cô thích , lại ở ngoài bắc nên bạo lắm! cũng 1 lần bị 1 em HN dụ về nhà, rồi hướng dẫn cho...sau đó thi bám riết, phải nhờ đồng nghiệp nói chuyển công tác thì mới bb được.lúc đầu nghe cũng bực mình lắm nhưng thành thật thì cũng tha thứ, vẫn còn đỡ hơn là với ****....
    Kỳ rùi mấy người bạn chuốc say, dụ anh ấy vào phòng rồi đẩy 1 con bé **** vào phòng, mà anh í say quá lăn ra ngủ k biết trời trăng mây đất gì cả, sáng dậy ra mấy thằng bạn bảo uổng tiền quá...thế là lần sau chẳng ai rủ nữa! Em cũng yên tâm vì anh ấy không ham của lạ...hihihihi
    Được tangtang sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 13/10/2005
  3. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ nhiều mặt của vấn đề đi, cứ duy lý trí như hồi còn Cải cách ruộng đất vậy.
    Anh không pro bọn **** nhưng cũng muốn nhắc là nếu ông Lê nin nói về ******** thì chưa chắc đã là ý kiến chuyên gia...nhở.
    Đâu cứ phải ai cũng biết hết, hiểu hết. Ông ấy chỉ là một lãnh tụ cách mạng nhân dân, không phải là chuyên gia về tâm lý con người và tinh dục học!
  4. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là nó không chết, thế mới sinh ra cái threat này cô/chú ạ. Nói năng gì mà cư như là kve ấy, chán quá...
  5. mienhinh01

    mienhinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì đi chơi **** chỉ để thoả mãn sinh lý thôi, kỹ thuật cao, con tâm lý thì vẩn thích GF hơn, vợ thì không thích lắm, vi mập và ....già
  6. MissPanda

    MissPanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Truoc khi yeu minh, ban trai minh cung da thu'' nhan la da tung di kv.Yeu nhau dc 2 nam roi nhung ma chuyen do van luon am'' anh minh.biet rang la khi yeu minh thi nguoi do khong lam gi co loi voi minh ca nhung ma minh van cam thay that vong nhieu lam.
    Tuy rang yeu nhung chua bao h minh xac dinh se lay nguoi do vi minh cam thay that su khong an toan voi 1 nguoi nhu vay.Mot con nguoi co li'' tri, nghi luc thi se khong bao h bi cam'' do de dang nhu vay. Nhung nguoi do that dang duoc ton trong .
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    chú này bức xúc gì à? cung cầu gặp nhau chan chát ngoài đường nè he he he thế mới là xã hội!
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Có bị hâm k????????????? Đến chết cười . Suy diễn hay gớm. Ng yêu tôi là 1 ng đàn ông thực sự, yêu tôi hết mực và bố mẹ tôi cũng rất quí anh. Bố mẹ tôi rất khó tính với bạn trai vậy mà anh là ng đầu tiên có đc niềm tin và sự yêu mến ở bố mẹ tôi. Tôi rất hãnh diện khi có anh bên cạnh. Và đừng nói đến chuyện *** ở đây. Cái j trong sáng sẽ tồn tại lâu dài và luôn đẹp đẽ ^^
    Còn đọc những dòng bạn viết ở trên, tôi nghĩ bạn hơi bị...bệnh đấy. Tôi k fải là ng cực đoan, tôi nghĩ bạn chỉ đang nguỵ biện
    cho những thói hư tật xấu của mình. Tôi đoán bạn cũng là ng thường xuyên đi chơi kve. Chúc bị bệnh xã hội sớm cho chừa hehe.....
  9. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng quan tâm đến chuyện ông Lênin là lãnh tụ nhân dân ...Tớ chỉ muốn đưa ra ý kiến của một người về vấn đề chúng ta đang bàn luận, và đó cũng là ý kiến của tớ. Bạn và tớ, cũng như những nguời khác chắc chắn sẽ tự đặt ra nhưng chuẩn mực, quy tắc sống cho mình. Và đa số chúng sẽ phù hợp với chuẩn mực của xã hội. Khoan nói đến khía cạnh bệnh tật này nọ khi các bạn trai quan hệ với kve, chỉ cần nói đến khía cạnh tư cách hay đơn giản hơn là "biết xấu hổ". Có bạn trai nào đi với kve về, ôm vợ, ôm người yêu mà không cảm thấy xấu hổ không? Nếu câu trả lời của bạn là "no problem", "lần sau cứ thế" thì tớ chia buồn với những người yêu, những người vợ của các bạn vì đã yêu nhầm một con người thừa đam mê, thiếu bản lĩnh.
  10. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Đúng, đúng, chúng ta ko nên uống nước cống Bác foreveru nói rất chính xác, ông Lênin nói rất chính xác, em hoàn toàn ủng hộ ý kiến này !!!!
    Bác nào thích đi kve thì cứ việc đi, nước cống ai cũng có quyền uống, nhưng ko nên dùng lí lẽ bao biện, kẻo mấy đứa nhỏ chưa hiểu việc đời đọc được lại cứ tưởng là thật rồi bắt chước thì hỏng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này