1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi một số thông tin về tướng lĩnh Việt Nam(danh sách trang 5)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi lav, 19/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Nhắc đến bác Phan thì chúng ta không thể quên sự đóng góp của bác ấy vào công trình sân tennis kiêm ttâm biểu diễn văn hóa Lan Anh, trên đường CMT8. Đó là mô hình biến đổi đất quân đội thành cty tư doanh mà cả thành phố HCM trầm trồ thán phục. Hình như sân này của phu nhân một vị nào đó.
  2. tadathaygi

    tadathaygi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Phu nhân của ai vậy hở bác Spirou?
  3. nguyenvietxuan

    nguyenvietxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    cho tớ hỏi có ai biết thông tin về Trung tướng Vũ Chính và thiếu tướng Nguyễn Chí Vịnh không ạ. Hai ông này nổi lắm cơ mà.
  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Còn ở ngoài Bắc giai đoạn 199x người ta cũng biết tiếng tăm một vị phu nhân đi buôn xxx xe ô tô.
  5. tadathaygi

    tadathaygi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thế bác muốn hỏi về cái gì nào?
  6. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tướng Nguyễn Văn Chia bây giờ ko làm tư lệnh nữa thì em ko rõ . Vì hiện nay em cũng ko ở Vn nên ko rõ lắm bác ạ.
    Thiếu tướng Lê Minh Thắng mới đúng bác ạ . Các thông tin bác nói đều chính xác rất đúng hihi

  7. lav

    lav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trich tu bao ANTG

    Vị tướng bình dân
    Đại tướng Lê Trọng Tấn.

    ?oChiều 30 Tết hôm ấy, nếu tướng Tấn không cho xe đưa về thì phải qua giao thừa, tôi mới đi tàu về tới Nam Định để ăn Tết với vợ con?. Tướng Nguyễn Đồng Thoại, kể cho phóng viên ANTG một số kỷ niệm về Đại tướng Lê Trọng Tấn.
    Thiếu tướng Nguyễn Đồng Thoại, nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu, kể: Chiều 30 Tết năm 1963 là một ngày mưa dầm, một chàng Thượng úy trẻ đang gò mình đạp xe trên con đường từ Sơn Tây về Hà Nội để bắt tàu xuôi Nam Định ăn Tết. Người đó chính là Nguyễn Đồng Thoại, giáo viên Trường Sĩ quan Lục quân I.
    Công việc huấn luyện ở nhà trường thời chiến rất bộn bề, chẳng mấy khi anh có dịp thăm nhà, nay vợ lại đang đi học Trường trung cấp Y Nam Định và mới sinh con thứ hai nên anh càng nóng lòng muốn về nhà sớm.
    Mới đạp xe tới phố Gạch (cách Sơn Tây 5km), anh đã phải dừng xe rồi ngồi bệt xuống vệ đường để... thở. Đang ngồi thì anh Thoại giật mình khi thấy một chiếc GAS 69 đít vuông từ phía Sơn Tây về Hà Nội phóng đến. Theo phản xạ điều lệnh, Thoại giơ tay chào, vị chỉ huy ngồi trên xe cũng vẫy tay chào lại.
    Nhìn kỹ thì ra là Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân I mới về đảm nhiệm chức Phó Tổng tham mưu trưởng. Nhưng chắc gì anh ấy biết mình là ai, xưa nay quân nhớ tướng là chính chứ mấy tướng nhớ hết quân của mình, Thượng uý Thoại tự nhủ. Anh nhớ lại những ngày Tướng Lê Trọng Tấn còn là hiệu trưởng ở trường...

  8. lav

    lav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó, sau giờ nghỉ buổi chiều, anh em cán bộ, giáo viên, học viên thường đổ ra sân đá bóng. Cứ đủ người là chia thành hai đội chơi luôn, có khi cầu thủ chẳng biết rõ nhau ở phân đội nào. Hôm đó, anh Thoại đang đá hậu vệ thì gặp tiền đạo đối phương là một ?oông già? gần 50 tuổi đi bóng lắt léo qua mặt rồi sút tung lưới. Thủ môn tức tối vì bàn thua bèn quát:
    - Thằng Thoại ?ođầu to?, có mỗi ?oông già? gầy nhom mà không kèm được.
    ?oÔng già? nghe thấy nhưng vẫn cười.
    Hôm sau, trường làm lễ chào cờ. Anh Thoại bàng hoàng nhận ra ?oông già? hôm qua chính là Thiếu tướng, Hiệu trưởng Lê Trọng Tấn...
    Mải suy nghĩ miên man, anh Thoại bỗng giật mình khi thấy chiếc GAS vòng lại rồi dừng sát chỗ mình. Thật bất ngờ, Thiếu tướng Lê Trọng Tấn ngồi trong xe gọi:
    - Cậu Thoại lục quân đó hả! Mưa gió thế này, lên xe mình cho đi nhờ...
    Mừng. Ngạc nhiên nhưng lại ?osợ?... Nhìn lại mình, chiếc xe đạp thồ cũ kỹ đầy bùn đất, hai bên lại là hai bao... cá muối tăng gia được mang về ăn Tết đang bốc mùi tanh nồng. Thoại bối rối chối từ:
    - Cảm ơn thủ trưởng, em đi xe đạp được rồi. Vả lại xe em... bẩn lắm!
    - Thôi lên đi mà về ăn Tết cho sớm. Xe bẩn thì rửa. Lính là phải ?otráng?, đừng ngại!
    Nói rồi ông xuống xe châm lửa hút thuốc, bảo lái xe xuống giúp anh Thoại buộc xe đạp lên sau ôtô...
    Chẳng mấy chốc, xe về đến Hà Nội, anh Thoại vội vã cảm ơn Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, gỡ xe để kịp ra ga về Nam Định. Tàu Tết của những năm 60 thì phải luôn chen lấn như nêm cối nên anh chủ động về nhanh. Đột nhiên, Thiếu tướng Lê Trọng Tấn đã tới bên anh Thoại và người lái xe, chỉ thị rất ngắn:
    - Thôi, Tết nhất đến nơi rồi, cho cậu lái xe về Thái Bình ăn Tết 3 ngày, tiện thể đưa luôn anh Thoại về Nam Định.
    - Dạ! Như thế sao được, ngày Tết anh còn phải đi thăm hỏi, chúc Tết nhiều nơi... - người lái xe nói.
    - Cứ yên tâm, mình sẽ mượn xe khác...
    ?oLúc đó còn trẻ, tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ làm như vậy - Thiếu tướng Nguyễn Đồng Thoại bâng khuâng kể tiếp - sau này, tôi mới biết, suốt cái Tết Nhâm Dần ấy, anh Tấn chẳng mượn xe công đi thăm bạn bè, họ hàng mà toàn đi bằng... xe đạp. Còn tôi được hưởng trọn cái Tết với vợ con, nhất là bên cạnh thằng con trai thứ hai mới đầy tháng?.
    Nhờ xe tướng, cứu được vợ
    Chẳng phải riêng tôi được đi nhờ xe mà có lẽ anh Lê Trọng Tấn luôn sẵn sàng giúp bất kỳ ai có việc cần. Thêm một chuyện cảm động, một chuyến xe ?ođặc biệt? mà sau này tôi được chứng kiến - ông Nguyễn Đồng Thoại kể tiếp...
    Khi ấy là mùa hè 1980, anh Thoại đã chuyển về Bộ Tổng tham mưu công tác được 5 năm. Lúc đó, anh được giao xuống Đồ Sơn, soạn thảo một văn bản tổng kết chiến tranh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng tham mưu trưởng - Đại tướng Lê Trọng Tấn. Phụ trách công tác phục vụ là một Thượng úy trẻ.
  9. lav

    lav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều, khi Đại tướng đang nằm đọc báo trên chiếc võng Trường Sơn mắc ngoài vườn thì anh ta dẫn một Trung úy tới, rụt rè xin gặp. Đại tướng tìm ghế mời ngồi, nhưng họ vẫn đứng ngập ngừng. Anh Thượng úy báo cáo, vợ quê ở Thái Bình đang bệnh nặng phải đi cấp cứu, hai con ở nhà còn nhỏ... Anh xin được về phép giúp vợ và giới thiệu đồng chí Trung úy thay mình...
    Đại tướng đồng ý ngay và ân cần hỏi thăm tình hình bệnh tật của vợ anh. Anh Thượng úy mừng rỡ vội đi thì ông bỗng gọi lại:
    - Cậu về nhà bằng cách nào?
    Anh báo cáo có mượn được chiếc xe đạp công, nếu đi suốt đêm sẽ về tới nhà. Đại tướng nhíu mày suy nghĩ. Rồi ông gọi người lái xe:
    - Cậu Thành! Lấy xe đưa anh này về Thái Bình; nếu nguy cấp thì ngay trong đêm đưa cô ấy lên Viện 108 cấp cứu.
    - Nhưng ngày mai thủ trưởng còn sang họp ở Hải Phòng - người lái xe lo lắng hỏi.
    - Tôi sẽ mượn xe Quân khu 3 - ông trả lời dứt khoát.
    Đợi hai người đi rồi, Đại tướng bảo: để cậu ấy đi xe đạp suốt đêm mới về tới nhà thì còn gì gọi là ?ovề cấp cứu vợ?. Là người từng qua nhiều lần đường 10 của những năm 80, anh Thoại thêm một lần cảm phục sự quan tâm của Đại tướng. Anh biết, đường 10 là con đường làm từ thời Pháp từng bị xẻ nát để ?otiêu thổ kháng chiến?, sau lại bị bom Mỹ cày phá nên hòa bình rồi mà vẫn nhiều ?oổ trâu?, ?oổ voi?, lại qua nhiều phà. Nếu anh Thượng úy đạp xe về trong đêm, không khéo ngã lại phải cấp cứu cả chồng lẫn vợ...
    Sáng hôm sau, anh Thoại được tháp tùng Đại tướng sang Hải Phòng họp. Thật bất ngờ, ông không mượn xe Quân khu 3 vì sợ phiền phức mà xin đi nhờ chiếc Jeep ?ocóc gặm? của Trung đoàn Bảo vệ Đồ Sơn. Đêm trước, Đại tướng cho gọi người lái xe lại, hỏi thăm tình hình chiếc xe. Anh này thật thà kể:
    - Xe của em ?osơn thì tróc, nóc lại thủng?, chỉ được cái nổ giòn và lái xe là dân Trường Sơn chính hiệu.
    Thế là Đại tướng yên tâm dặn đồng chí lái xe ngày mai đưa ông đi.
    Sáng hôm sau, chiếc Jeep lên đường. Nó phải chở tới 8 người, trong khi chỗ ngồi chỉ có 4. Anh Thoại và bảo vệ phải ngồi ké lên chắn bùn của xe, thò chân ra ngoài nom như làm xiếc. Xe chạy từ Đồ Sơn về Hải Phòng, dân bên đường ai cũng nhìn theo tò mò. Khi dừng trước trụ sở Thành ủy, hai đồng chí cảnh sát chạy tới xua tay:
    - Các ông ơi, đánh xe đi cho chúng tôi nhờ, đang chuẩn bị đón khách quý.
    - Chắc đón Tổng tham mưu trưởng chứ gì? - Anh Thoại cười vui hỏi lại.
    - Sao ông biết? Đồng chí cảnh sát trố mắt nhìn anh dò hỏi.
    - Tổng tham mưu trưởng đây! - Anh Thoại cười chỉ vào Đại tướng đang cúi xuống phủi bụi quần áo. Anh cảnh sát kêu ?oối? rồi vội chạy vào báo cáo lãnh đạo thành phố ra đón.
    Mấy ngày sau, lãnh đạo Hải Phòng chu đáo cho tới 6 chiếc xe con tới đón Đại tướng và đoàn công tác về Đồ Sơn. Nhưng ông chỉ nhận 2 chiếc vừa đủ chở người về. Đến Đồ Sơn cũng vừa lúc đồng chí lái xe về báo cáo: tới Thái Bình, vợ anh Thượng úy đang đau dữ nên anh đưa ngay lên Viện 108 rồi sang Bạch Mai điều trị kịp thời
  10. tadathaygi

    tadathaygi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tướng Lê Đức Anh: Ước vọng và trăn trở sau 30 năm!
    Mong muốn đẩy lùi nạn tham nhũng là ước vọng nóng bỏng nhất của ông! Ông bộc lộ sự sẻ chia tâm tư của lớp trẻ và niềm tin vào họ? Trao đổi của PV VietNamNet với Đại tướng, nguyên ************* Lê Đức Anh.
    "Để đẩy lùi tham nhũng, người có trách nhiệm phải kiên quyết, dứt khoát!".
    - Thưa ông, cách đây 8 năm, khi chuyển giao vị trí *************, ông có bộc bạch một tâm sự: "Điều ân hận của tôi trong thời gian làm ************* là không đẩy lùi được tệ tham nhũng"... Còn bây giờ, điều này có còn là mối quan tâm của ông?
    - Tham nhũng sau đó và hiện tại đã trở thành tệ nạn. Điều đáng lo ngại hơn, nó đang thành hiện tượng phổ biến, khó giải quyết. Muốn giải quyết được thì phải củng cố và xây dựng Đảng, các chi bộ phải đấu tranh để loại bỏ bằng được tham nhũng trong Đảng thì mới mong chống được tham nhũng trong xã hội. Bộ Chính trị và Trung Ương có quyết tâm nhưng chưa đủ, chưa có biện pháp tổng thể và hiệu quả.
    Tham nhũng gắn liền với lãng phí. Lãng phí còn trầm trọng hơn tham nhũng. Nếu giảm bằng được lãng phí và tham nhũng thì đời sống dân ta sẽ khá hơn nhiều. Đối với tôi bây giờ, làm sao đẩy lùi được nạn tham nhũng vẫn là ước vọng nóng bỏng. Đối với các đồng chí đương chức, đó là công việc khó khăn. Họ cũng muốn làm nhưng biện pháp chưa đồng bộ. Dù quyết tâm bao nhiêu, một khi biện pháp chưa đồng bộ thì quyết tâm bao nhiêu cũng không có hiệu quả. Muốn chống tham nhũng có hiệu quả, người có trách nhiệm phải dứt khoát, kiên quyết thì mới được. Đặc biệt những người đứng đầu các cơ quan, tổ chức phải kiên quyết, phải tự nghiêm khắc với bản thân mình, phải làm gương thì mới có kết quả.
    Thực hiện được công bằng mà không cào bằng, mới khó!
    - Với ĐH Đảng lần thứ 10 sắp tới, ông có định gửi tới tâm nguyện gì không?
    - Bây giờ cũng chưa thể nói được gì. Tôi ý thức rằng, mọi việc đã có Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương.
    - Nhưng với tư cách một Đảng viên, ông muốn chuyển tới Đảng những ý kiến xây dựng, những mong muốn như thế nào?
    - Mong muốn thì nhiều nhưng tựu trung lại cũng chỉ là mong muốn ngăn chặn được nạn tham nhũng, lãng phí để nhân dân ta giàu mạnh, hạnh phúc, giữ gìn ổn định hòa bình; để Việt Nam trở thành một đất nước như Bác Hồ mong muốn: ?oĐất nước ta được độc lập, nhân dân ta được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành? và như Đảng đã đề ra mục tiêu: "Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
    - Dân giàu thì làm được, dân chủ có thể thực hiện được, nhưng công bằng là khó. Ý tôi nói công bằng không phải là cào bằng, là đối xử người giỏi cũng như người kém; người làm nhiều cũng như làm ít.
    Thực hiện sự công bằng theo nghĩa tốt đẹp là việc ta có thể làm mà không cần...viện trợ (cười).
    Thêm một mong muốn nữa là Đảng viên chúng ta phải ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ : "Người cán bộ, Đảng viên trước hết phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư".
    Vô tư là lo cho gia đinh, bản thân và xã hội một cách hài hòa. Bây giờ có người ích kỷ chỉ vì lo cho bản thân và gia đình quá mà sinh ra làm hại cho Tổ quốc. Thực hiện được lời dạy của Bác là việc khó nhưng vẫn nằm trong tầm tay của Đảng và Nhà nước ta, cũng không cần... viện trợ.
    Lòng bao dung của ĐẤT MẸ Việt Nam là nội lực của Đại Đoàn kết toàn dân
    - Thưa ông, hiện vẫn còn có những người Việt Nam quay lưng lại với đất nước, điều đó đi ngược lại tâm nguyện của Đảng: Đại đoàn kết toàn dân...?
    - Trước đây ta chỉ có 31 triệu dân đã đoàn kết đánh thắng đế quốc Mỹ.
    Nay ta có trên 80 triệu dân, tôi thấy bất kỳ người Việt Nam đang mang quốc tịch nào cũng nên hướng về Tổ quốc, cùng chăm lo xây dựng đất nước giàu mạnh để Việt Nam sớm sánh ngang hàng với các nước tiên tiến trên thế giới. Còn với một số ít người không chỉ ở ngoài nước mà ngay cả trong nước đang quay lưng lại với toàn dân; thì ta coi như những người con của Bà Mẹ Việt Nam. Ta coi như Mẹ Việt Nam có một ít người con hờn dỗi, vùng vằng quậy phá thì Người Mẹ không bao giờ ruồng bỏ con của mình mà chỉ khuyên bảo ân tình. Và tôi tin rằng với đức tính bao dung vốn có của Người Mẹ thì những đứa con này sẽ không nỡ lòng từ bỏ Người Mẹ của mình.
    - Về quan hệ đối ngoại ông có băn khoăn gì không?

    Nguyên ************* Lê Đức Anh cùng phu nhân chụp ảnh cùng vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Bin Clintơn.
    - Chúng ta phải thực hiện đường lối xuyên suốt của **********************: ?oViệt Nam muốn là bạn của tất cả các quốc gia và các dân tộc trên thế giới?.
    Dân tộc Việt Nam là dân tộc trọng tình nghĩa, mà thể hiện tiêu biểu nhất, rõ nhất là ở Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đây và hiện nay ta luôn coi tất cả các nước, các dân tộc là bạn. Trước hết là hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước thuộc Liên Xô và các nước XHCN trước đây. Nếu chỉ chú tâm vào quan hệ với các nước giàu là không nên
    Lớp trẻ: Không bối rối, không khoan nhượng nhưng không nôn nóng!
    - Là một trong những người hoạt động cách mạng xuất sắc của thế hệ trước, ông có kỳ vọng, sẻ chia và lời khuyên nào với thế hệ trẻ hôm nay?
    - Lớp trẻ của chúng ta bây giờ học hành nhiều kiến thức rộng hơn lớp trước. Lớp trẻ sẽ làm giỏi hơn lớp già. Nhưng tôi cũng hiểu là họ đang gặp phải một số khó khăn. Khó khăn ngoại lai thì lớp trẻ sẽ vượt qua được một cách không khó lắm, vấn đề còn lại là khó khăn nội tại. Lớp trẻ đang bối rối. Tôi hiểu điều đó.
    Tôi chỉ mong lớp trẻ đừng bối rối mà hãy noi gương những người tốt của lớp trước mà tiêu biểu nhất trong đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phải như thế mới đối mặt được với tham nhũng, lãng phí và tiêu diệt được chủ nghĩa cá nhân.
    Lời khuyên của tôi đối với thế hệ trẻ là: Không bối rối, không khoan nhượng nhưng không nôn nóng. Phải kiên trì đấu tranh để khắc phục khó khăn nội tại. Tôi tin rằng lớp trẻ sẽ tiến được để đưa đất nước đến một tầm cao mới.
    - Thưa ông, có nhiều bạn trẻ thấy rằng hình ảnh Việt Nam trước đây 30 năm rất chói sáng trên thế giới. Ngày nay hình ảnh đó có phần mờ nhạt dần đối với thế hệ trẻ trên thế giới. Ông thấy thế nào?
    - Sau 1975, ta vừa khắc phục hậu quả chiến tranh nặng nề, vừa giúp nước bạn thoát khỏi họa diệt chủng, phải đối phó với nhiều việc lớn mà được như ngày hôm này, trong khi Liên Xô ?" Đông Âu đổ vỡ, là sự vĩ đại. Nếu như để thế giới người ta chưa nhận ra những thành công đó là do chúng ta chưa biết cách ?onói? (ý của ông nói là truyền thông ?" PV) cho người ta biết và hiểu. Ngay cả trong nước, vẫn còn có nhiều bạn trẻ chưa nhận thức hết những thành công, nỗ lực của chúng ta, đó là do cách giáo dục.

Chia sẻ trang này