1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi một số thông tin về tướng lĩnh Việt Nam(danh sách trang 5)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi lav, 19/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Tướng Chu Văn Tấn không phải mệnh danh là Hùm Xám Bắc Sơn,danh hiệu đó là của cả trung đội mà ông chỉ huy
    Trong cao trào Xô Viết Nghễ Tĩnh (1930-1931), cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng nước ta, đã xuất hiện lực lượng vũ trang nhân dân. Từ những cuộc biểu tình lưu huyết của công nông Vinh-Bến Thủy đã xuất hiện những đội tự vệ, những đội xích vệ đỏ đầu tiên. Chính những xích vệ ấy đã đi đầu trong việc bảo vệ các làng đỏ trong quá trình tồn tại Xô Viết Nghễ Tĩnh.
    Lực lượng võ trang nhân dân hình thành rõ nét hơn trong thời kỳ vận động trực tiếp cho thắng lợi của các mạng Tháng Tám (1939-1945). Trong thời kỳ khởi nghĩa Bắc Sơn (9-1940) Đảng ta đã xây dựng đội du kích Bắc Sơn. Ngày 14.2.1941, Đội du kích Bắc Sơn được chính thức thành lập ở khu rừng Khuỗi Nọi, xã Vũ Lễ, châu Bắc Sơn (Lạng Sơn). Đồng chí Hoàng Văn Thụ thay mặt Trung ương Đảng công nhận và giao nhiệm vụ cho đội. Đội có 32 người chia ra 3 tiểu đội do đồng chí Lương Văn Chi và Chu Văn Tấn chỉ huy. Vũ khí chỉ co 5 khẩu súng trường, còn toàn súng kíp và dao găm.
    Sau hội nghị Trung lần thứ 8 (5-1941), đồng chí Phùng Chí Kiên, được cử phụ trách khu căn cứ Bắc Sơn, Võ Nhai. Đội du kích Bắc Sơn được mang tên mới là Cứu quốc quân cho phù hợp với nhiệm vụ cứu nước trước mắt. Cũng lúc ấy, ở Nam Bộ, đội du kích Nam Kỳ đã xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (23.11.1940)
    Cùng với nhân dân các dân tộc Bắc Sơn-Võ Nhai, Cứu quốc quân đương đầu với cuộc càn quét của 4.000 quân Pháp, khố xanh, khố đỏ và lính dõng. Các đồng chí Phùng Chí Kiên, Lương Văn Chi hy sinh. Hàng chục đội viên khác của đội bị sát hại, bị xử bắn ngay ở chân đồn Mỏ Nhài. Nhưng dưới dự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Quốc Việt, ngày 15.9.1941, trung đội Cứu quốc quân 2 được thành lập tại khu rừng Khuôn Mánh, thôn Ngọc Mỹ, xã Tràng Xá (Võ Nhai) với 47 chiến sĩ (có 3 nữ) do đồng chí Chu Văn Tấn chỉ huy.
    Trong 8 tháng đánh du kích ở Tràng Xá (7-1941 đến 2-1942). Cứu quốc quân bám đất, bám dân chiến đấu, lực lượng ngày càng lớn mạnh, từ 47 chiến sĩ đã tăng lên 70, vũ khí ngày càng tốt hơn do cướp được của địch khiến chúng phải gọi Cứu quốc quân là "hùm xám Bắc Sơn"
    Cũng lúc đó, ở Pác Bó (Cao Bằng) Hồ Chủ Tịch chỉ thị thành lập đội du kích Cao Bằng-nơi có phong trào ********* khá nhất-gồm 12 chiến sĩ do đồng chí Lê Quảng Ba chỉ huy. Để chuẩn bị về lý luận cho công tác xây dựng lực lượng võ trang, Người đã viết các tác phẩm như: cách đánh du kích, phép dùng binh của Tôn Tử.
    Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
    Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
  2. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Sơn, tên khai sinh là Vũ Nguyên Bác, sinh ngày 1-10-1908 tại làng Kiêu Ky, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, trong một gia đình yêu nước. Khi mới lên 5 tuổi ông đã bắt đầu học tiếng Pháp tại một trường Dòng ở Hà Nội. Mười bốn tuổi ông thi đậu vào trường Sư phạm Đông Dương. Năm 1923, khi mới 15 tuổi, trong một dịp nghỉ hè được cha mẹ cho sang Pháp, ông đã được gặp nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc. Qua một số lần trò chuyện ông đã thấy cảm phục và lôi cuốn bởi tư tưởng yêu nước, thương dân của Nguyễn ái Quốc. Về nước được ít lâu ông quyết định bí mật theo người liên lạc của Bác Hồ trèo đèo, lội suối đến Quảng Châu - Trung tâm cách mạng của Trung Quốc, bắt đầu sự nghiệp cách mạng và đổi tên là Hồng Tú.
    Tháng 3-1926, ông được Bác cử đi học ở trường Quân sự Hoàng Phố khóa IV và gia nhập Đảng CS Trung Quốc, tham gia khởi nghĩa vũ trang ở Quảng Châu. Sau đó, gia nhập Hồng quân Trung Quốc, lần lượt giữ những chức vụ: Chính trị viên Đại đội, Chính ủy Trung đoàn, rồi Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn. Ông đă từng tham gia cuộc hành quân Vạn Lý Trường Chinh (dài 12.500 km). Ba lần "Bò núi tuyết", "Vượt thảo nguyên" và "Đơn thương độc mã" lặn lội tới Diên An. Với quãng thời gian hàng chục năm lặn lội trên hầu hết các miền ở Trung Quốc, sống gắn bó với quần chúng và đức tính thông minh, tài hùng biện nên Nguyễn Sơn không chỉ thông thạo phong tục tập quán Trung Quốc mà còn viết chữ Trung Quốc rất đẹp, có thể diễn thuyết, giảng dạy bằng ngôn ngữ phổ thông Trung Quốc.
    Bởi có rất nhiều điểm giống người Trung Quốc nên Nguyễn Sơn không chỉ được lãnh đạo Đảng, Quân đội Trung Quốc giao nhiệm vụ chỉ huy chiến đấu mà còn giao nhiều công tác khác, trong đó có công tác báo chí. Tháng 3-1938, ông được giao nhiệm vụ làm Tổng biên tâp báo "Kháng địch", cơ quan ngôn luận của Cục chính trị Quân khu Sát - Ký, trụ sở đóng tại "Thủ đô đỏ", huyện Phụ Bình (tỉnh Hà Bắc). Trước sự phát triển ngày càng nhanh chóng của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, báo "Kháng địch" đổi tên thành "Nhật báo Tân - Sát - Ký", cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Biên khu. Tình hình quốc tế và sự phát triển của cách mạng đã buộc ông phải chia tay với báo chí đi nhận nhiệm vụ khác.
    Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự cao cấp Trung Quốc, ông lại được Nguyên soái Diệp Kiếm Anh xin về Bộ Tổng tham mưu Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa công tác và bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm - kiêm Tổng biên tập tạp chí "Huấn luyện chiến đấu". Như vậy, sau 16 năm kể từ khi chia tay với "Nhật báo Tân - Sát - Ký". Nguyễn Sơn lại bắt tay vào công việc của một người quản lý báo chí. Trong một lần đến thăm tòa soạn tạp chí, Tổng tư lệnh Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Nguyên soái Chu Đức đã căn dặn ông và những người làm báo Tạp chí Huấn luyện chiến đấu là của toàn quân, phát hành đến tận đại đội. Đối với công tác chiến đấu của bộ đội, Tạp chí phải là tờ báo vừa có tính chiến lược vừa cụ thể. Sau dó Nguyên soái viết bốn chữ lớn "Huấn luyện chiến đấu", lên bìa cuốn tạp chí và mấy chữ đó đã trở thành chữ măng sét của tạp chí.
    Ông trở về Việt Nam vào lúc nước ta bước vào thời kỳ kháng chiến lâu dài ông được cử làm Chủ tịch ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam và tháng 1-1948, ông đựợc Hồ Chủ tịch sắc phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông bạo bệnh và mất năm 48 tuổi tại quê nhà Việt Nam
    Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
    Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
  3. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác yeu ngon nhắc nhở! VNTTGPQ được thành lập vào tháng 12/1944, đứng đầu là ĐT VNG và ông Vũ Anh. VNTTGPQ ra đời bốn hay năm năm sau khi Cứu Quốc Quân của Chu Văn Tấn và Phùng Chí Kiên được thành lập vào cuối thập niên 30. Sau khi thành lập, VNTTGPQ của tướng VNG được sáp nhập với CQQ của tướng Chu Văn Tấn để trở thành nòng cốt của tiền thân QDNDVN sau này.
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!
  4. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Phùng Chí Kiên xuất thân trường quân sự Nga như Lê Hồng Phong và thân với cánh khoa bảng Nga như Trần Phú và Lê Hồng Phong hơn. Do đó, chính sử ít nhắc về CQQ. Tôi không rõ mối liên hệ giữa nhóm ông Trường Chinh và nhóm Trần Phú như thế nào nên thật tình không rõ ai là người ra lệnh thành lập Cứu Quốc Quân.
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!
  5. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0

    Chính ủy kiêm Trung đoàn Trưởng; Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu Trị Thiên; Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn II; Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Quân khu IX; Phó Bí thư Quân khu ủy Quân khu IX; Thiếu tướng, Chủ nhiệm Chính trị, Phó Tư lệnh Chính trị Mặt trận 719; Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân việt Nam.
    Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
    Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
  6. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0

    Bổ sung thêm các tướng có vai trò khá quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ
    * Trung tướng Nguyễn Ân, Sư trưởng Sư 304
    * Thiếu tướng Hoàng Đan, Phó Tư lệnh Quân đoàn II
    * Thiếu tướng Nguyễn Hòa, Tư lệnh Quân đoàn I
    * Thiếu tướng Hoàng Minh Thi, Chính ủy Quân đoàn I
    * Thiếu tướng Lê Linh, Chính ủy Quân đoàn II
    * Thiếu tướng Lê Văn Tưởng,Chính ủy Đoàn 232
    * Trung tướng Đàm Văn Nguỵ, Tư lệnh Quân khu 1
    * Trung tướng Đồng Văn Cống, Phó tư lệnh các lực lượng vũ trang Quân giải phóng miền Nam
    * Trung tướng Nguyễn Văn Tiên, Tư lệnh không quân (Tiểu đoàn trưởng đầu tiên của Tiểu đoàn 307)
    * Thiếu tướng Nguyễn Quang Bích, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân(người trực chỉ huy trận đánh đầu tiên trong chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử đánh trả B52 trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng.)
    * Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Phiệt, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Tên lửa 77(người đã bằng 2 quả đạn bắn rơi 2 máy bay B52)
    * Trung tướng Nguyễn Đôn, Tư lệnh Quân khu 5
    * Thiếu tướng Nguyễn Thế Lâm, Tư lệnh pháo binh
    * Trung tướng Lê Hữu Đức,Cục Trưởng Cục tác chiến - Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam
    * Trung tướng Trần Hanh, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, nguyên Tư lệnh Sư đoàn không quân Thăng Long, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
    * Trung tướng Trần Nhẫn, nguyên Phó Tư lệnh sư đoàn Phòng không Hà Nội, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân
    * Trung tướng Đặng Quân Thuỵ, Tư lệnh Quân khu 2
    * Thiếu tướng Võ Bẩm, nguyên Tư lệnh đầu tiên của Bộ đội Trường Sơn (còn gọi là Đoàn 559).
    Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
    Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
  7. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Đại tướng Mai Chí Thọ tên thường gọi là Nguyễn Xuân Mai,cái tên Mai Chí Thọ là do đồng chí Phạm Hùng đặt cho.Trước đây ông làm Trưởng ty công an tỉnh Mỹ Tho,một tỉnh có cao trào cách mạng ác liệt bậc nhất ở miền Nam bấy giờ.Ông và đồng chí Lê Đức Thọ là người nhà nhưng tớ không rõ có quan hệ thế nào
    Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
    Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
  8. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Thượng tướng Trần Văn Trà là người thành lập và lãnh đạo LLVT đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ do Đảng tổ chức.Năm 1946 ông được điều về làm tư lệnh khu 8.Ông đã trực tiếp chỉ huy các trận đánh vang dội như Cổ Cò,Mộc Hóa,La Bang.....
    Ông là tư lệnh miền Nam.Năm 1954 ông giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng QDNDVN,được phân công chỉ đạo,tổ chức chi viện người và vũ khí về Nam bằng cả đường bộ lẫn đường biển.Ông cũng từng đảm nhận cương vị Trưởng đoàn đại biểu quán sự của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam sang Mỹ
    Ông có viết cuốn hồi ký Kết Thúc 30 Nam Chiến Tranh
    Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
    Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
  9. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Đại tướng Mai Chí Thọ, Lê Đức Thọ và Trung Tướng Đình Đức Thiện là 3 anh em ruột
    Cuốn "Kết thúc 30 năm chiến tranh" là tập 5 trong cuốn hồi ký của Thượng Tướng Trần Văn Trà. Chưa thấy cuốn, 2, 3 , 4 phát hành. Cuốn này là cuốn hồi xưa bị cấm vì có nhắc đến một số chi tiết nhạy cảm không đồng nhất với cuốn Đại Thằng Mùa Xuân 1975 của ĐT VTD , nghe nói vì chuyện này mà ông về hưu rất sớm.
    Trong chiến tranh Campuchia, vị tướng nào là Tư Lệnh và Phó Tư Lệnh nhỉ ? Lê Đức Anh or Hoàng Minh Thảo ?
    I watch how the moon sits in the skyOn a dark night shining with the light from the sunThe sun doesn't give light to the moonAssuming the moon's going to owe it oneIt makes me think of how you act to meYou do favors and then rapidly<BR
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    VNTTGPQ thành lập ngày 22-12-1944, đội trưởng là Hoàng Sâm, chính trị viên là Xích Thắng, gồm 34 người được chọn lựa từ quân du kích Cao-Bắc-Lạng, vũ khí có 1 tiểu liên, một nửa là súng trường, còn lại là súng kíp. Trong 2 ngày 25 và 26-12-1944 VNTTGPQ cải trang thành lính địch hạ 2 đồn Phay Khắt và Nà Ngần, thu vũ khí.
    Ngày 15-5-1945, VNTTGPQ và CQQ hợp nhất lại thành VNGPQ, quân số lúc này ngoài các đơn vị ở địa phương, chủ lực VNGPQ đã có 13 đại đội với trên 1000 quân, vũ khí có cả đại liên, súng cối, sơn pháo, bazooka được Mĩ trang bị hoặc cướp của Pháp hồi 3-1945. Trong số các chỉ huy của VNGPQ có Võ Nguyên Giáp, Chu Văn Tấn, Hoàng Sâm, Song Hào, Hoàng Văn Thái, Nam Long...
    Trong CMT8 VNGPQ có đánh một số trận khá lớn ở thị xã Cao Bằng, Thái Nguyên.

Chia sẻ trang này